←  Địa Lý Phong Thủy

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Thăng Long (Hà Nội )



8 9 10 11

ThienA's Photo ThienA 06/09/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Sự dại dột của người Hàn khi quy hoạch đô thị
Trích dẫn

Rừng Lá Thấp's Photo Rừng Lá Thấp 02/11/2015

mưa Ngâu có còn phủ bụi sám xuống Thăng Long ? Cho lão rừng ngửi ké tí hương thơm cốm Vòng , hỡi mùa thu Hà Nội !

rừng .
Trích dẫn

Rừng Lá Thấp's Photo Rừng Lá Thấp 10/11/2015

Thăng Long ( Hà Nội ) tưởng đã tạm thời nghỉ ngơi , nhưng , già rừng có đứa con gái cứ luôn luôn nài nỉ : già ơi già ơi , con biết , ở già , Thăng Long sẽ mãi mãi đậm nét trong trí , nên , già tiếp tục nữa đi , nữa đi , cho người Hà Nội chúng con vẫn chút gì hãnh diện thương yêu , tự hào dòng giống dù có mịt mù cách trở . già rừng không thể làm ngơ , nên đành phải : Thăng Long ( Hà Nội ) tiêp tục .

lựa chọn địa điểm xây dựng Kinh Đô Thăng Long là một tiến trình vô cùng hệ trọng , liên quan đến Vận Mệnh sơn hà xã tắc , người xưa xây dựng Thăng Long minh định cố đô phải nằm trên vùng đất bằng phẳng ngọt ngào phì nhiêu mầu mỡ , phía sau là núi non ( Tản Viên ) , Thanh Long Bạch Hổ sông suối ao hồ ( Hồng Hà ) . Nội thành có hệ thống thoát Thuỷ đổ ra sông lớn , thu góp tài nguyên thiên nhiên cho bá tánh sinh nhai , người người trong thiên hạ đều quy tụ một mối , cái Đức , cái nghĩa . Dựa vào lý vững chắc Trời Đất để sinh tồn . Bên trong đắp thành , phía ngoài dựng quách , đất đai ngút ngàn tầm nhìn , cao thì đào kinh rạch , thấp thì xây đắp đê điều , không ở dưới núi lớn thì phải trú thân ở sông rộng .

Minh Đường trên tròn dưới vuông , bốn phía cửa ô , chín sảnh đường phân bố mỗi góc , hàng tháng dựa vào Đẩu tinh , điều chỉnh Khí cho hợp đinh quy luật trên trời . Xây dựng cố đô dựa phỏng theo trời tròn đất vuông mang trùng trùng dấu ấn văn hoá Lạc Việt .

rừng lá thấp .
Trích dẫn

nhoti's Photo nhoti 04/12/2015

Kính các bác!

Các bác cho cháu hỏi câu ngô nghê ạ. Thăng Long có điểm gì hay điểm gì dở mà ngay nay cả thiên hạ cứ chửi khéo: Hà Nội không vội được đâu. Cháu nghe mà cứ muốn khóc ạ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi nhoti: 04/12/2015 - 16:24
Trích dẫn

nhoti's Photo nhoti 05/12/2015

Kính các bác!

Cháu lại hỏi thêm câu ngô nghê nữa ạ. Tại sao các cụ nhà mình lại chọn Thăng Long để định đô ạ? Tại sao định đô ở đây chống giặc ngoại xâm triền miên tuy giữ được nước nhưng luôn ở thế tiểu ngược ạ?

Chả thấy bác nào cho vài lời

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

nhoti's Photo nhoti 06/12/2015

Kính các bác!

Cuộc vui nhanh tàn lắm ạ, Cháu lượn đây nhưng cháu chán cái kiểu "Của mình thì tốt của người thì chả ra gì" ạ. Tuồng mẹ hát con khen hay chỉ diễn ở nhà thôi ạ.
Sửa bởi nhoti: 06/12/2015 - 10:33
Trích dẫn

Muahoasua's Photo Muahoasua 07/12/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nhoti, on 05/12/2015 - 09:31, said:

Kính các bác!

Cháu lại hỏi thêm câu ngô nghê nữa ạ. Tại sao các cụ nhà mình lại chọn Thăng Long để định đô ạ? Tại sao định đô ở đây chống giặc ngoại xâm triền miên tuy giữ được nước nhưng luôn ở thế tiểu ngược ạ?

Chả thấy bác nào cho vài lời

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Thăng Long ngày xưa nó bé tí cơ mà,các cụ chọn chỗ ấy bây giờ làm di tích LS rồi. Có cụ bảo trước khi kết ở núi Nùng thì mạch này đã kết ở chỗ khác,bác nhìn thế nào?
Trích dẫn

nhoti's Photo nhoti 07/12/2015

Bác hỏi khôn **** chưởng ! Cháu có biết cũng không nói huống hồ chả tiết tí gì. Các cụ nhà mình còn chưa thấy chỗ sinh tiền... hihiihi... nên nhược lắm.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi nhoti: 07/12/2015 - 10:19
Trích dẫn

Muahoasua's Photo Muahoasua 07/12/2015

Hehe,bác bảo không biết mà lại chê các cụ Nhược Lắm,hay lại chê đất Nhược lắm,người Việt chuyển đô mấy lần rồi,k hơn được chỗ ấy nên cực chẳng đã mới chuyển về đấy thôi. Không tin bác đi hỏi ông Thiên Sứ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

nhoti's Photo nhoti 07/12/2015

Thiên Sứ vị thần trên trời hả...Bác lại trêu cháu rồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Muahoasua, on 07/12/2015 - 10:41, said:

Hehe,bác bảo không biết mà lại chê các cụ Nhược Lắm,hay lại chê đất Nhược lắm,người Việt chuyển đô mấy lần rồi,k hơn được chỗ ấy nên cực chẳng đã mới chuyển về đấy thôi. Không tin bác đi hỏi ông Thiên Sứ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Hỏi bác câu này: Trẻ con có biết mình nhược không? Ra đường trẻ trâu nó nói suốt.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Muahoasua's Photo Muahoasua 07/12/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



bác cứ đi tìm có duyên ắt gặp.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

nhoti's Photo nhoti 07/12/2015

Bác chắc duyên lắm nên được kiến diện Thần Thiên Sứ. Cháu cứ tránh xa cho lành nhé hehehe

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi nhoti: 07/12/2015 - 10:57
Trích dẫn

Muahoasua's Photo Muahoasua 07/12/2015

Trên diễn đàn này nhiều Thiên Sứ lắm ,bác thích thì cứ nhích.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

nhoti's Photo nhoti 07/12/2015

Bác toàn tung hỏa mù nhé. Cháu đọc sách thấy thần Thiên Sứ chỉ có một thôi ạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

có một thôi ạ!
Trích dẫn

Muahoasua's Photo Muahoasua 07/12/2015

Bác đọc sách đúng là không biết,hủy hết sách đi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Lượn vài vòng trên này thấy thiên hạ nhiều người còn hơn cả Thiên Sứ,chứ Thiên Sứ cũng mới chỉ là con tép đậu trên mép con ruồi thôi bác ạ.
Trích dẫn


8 9 10 11