←  Địa Lý Phong Thủy

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Thăng Long (Hà Nội )



6 7 8 9 10

vovivo's Photo vovivo 06/11/2014

Đất có tuần, Nhân có vận. Hà Nội xưa và nay luôn là thánh địa của nước Nam ta.
Với đất thiêng dù đang trong tuần suy vi đi chăng nữa, bậc thức giả cũng chỉ nên cung kính huyền đàm.
Những kẻ tự cho mình là hiểu biết rồi quay lại chê bai cuộc đất Thăng Long trong tâm vốn đã khởi phát cái cái khí kiêu ngạo, khinh bạc mà phạm vào âm đức.
- Cao Biền xưa rời bỏ Thăng Long những tưởng là thoát chết nhưng cuối cùng về nước rồi cũng có thoát được đâu.

Cảm ơn loạt bài viết hữu ích của Già Rừng.
Kính Già !
Sửa bởi vovivo: 06/11/2014 - 09:05
Trích dẫn

ThienA's Photo ThienA 06/11/2014

Hà nội vẫn đẹp, do với nhiều thành phố khác, các sông hồ, khí hậu cũng có thể coi là một loại tài nguyên tự có, nhiều khi như vợ, sài quen quá nên ko thấy nó hấp dẫn nữa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi ThienA: 06/11/2014 - 10:25
Trích dẫn

ThienA's Photo ThienA 06/11/2014

Thực ra tôi đọc ý của quanphuc ko hẳn là chê bai, Thăng long hà nội thì vẫn đẹp nhiều chỗ, xấu cũng nhiều chỗ.

Chuyện người Hn hành xử với sông Tô, hay chuyện người hn hành xử với cái chung trong lợi ích riêng có lẽ cùng một tính cách Việt.

Người vật cảm ứng, câu chuyện cái đèn treo ngược đặt ra một mệnh đề: vì con người thiếu tầm nhìn, vì lợi ích cục bộ, nên mới để sông Tô lịch hay tình trạng quy hoạch vá víu, ngập lụt sg, hà nội. Hay vì sông Tô đen ngòm đầy xú uế mà tâm tính con người hàng ngày phải hít thở nó cũng tối tăm theo?


Trích dẫn

Cự Cơ's Photo Cự Cơ 06/11/2014

Đất Thăng Long hiện tại đắt hơn vàng là đủ biết.........
Sửa bởi Cự Cơ: 06/11/2014 - 10:21
Trích dẫn

quanphuc2015's Photo quanphuc2015 06/11/2014

Hòn đất mà biết nói năng,
Thì thầy địa lý hàm răng chẳng còn.

Non sơn bạc nhược mỏi mòn,
Mà sao thánh địa vẫn còn u mơ.

Trích dẫn

ThienA's Photo ThienA 06/11/2014

Xét về cân bằng âm dương, hn nói riêng. Toàn bộ vùng đồng bằng bắc bộ nói chung, từ 1990 hiền hòa hơn, con cái con đực tương xứng hơn.

Đơn giản như những năm 70, 80 mấy vùng Nam định lụt lội, mất mùa, đói ăn là bình thường.
Nên bàn về Hn cũng nên bàn về 2 hồ điều hòa, thuỷ điện Hòa Bình và Sơn La. Có lẽ nó là khởi đầu của ấm no, an ninh lương thực, năng lượng.

Phong thuỷ nhiều khi ta bàn cao siêu quá, quên mất mấy việc quan trọng mà cả ngàn năm trước, ko có công nghệ ko làm được.

Hay như cách quy hoạch sai lầm SG, 1/3 diện tích kênh lạch bị lấp, trị thuỷ kiểu chống lại tự nhiên thay vì hài hòa với tự nhiên kiểu vậy, nước triều bì bõm bơi về nhà, ăn ở không yên sao tính việc lớn ?
Trích dẫn

quanphuc2015's Photo quanphuc2015 06/11/2014

Ra ngõ gặp anh hùng. Ra tới đình gặp Thần Thánh. Ra tới Lị gặp Phong Thuỷ linh kiệt.

Đâu đâu, đời nào cũng có...

Làm tôi nhớ đến mấy câu hát của Phạm Duy trong bài Tâm Ca số 5, không biết mấy bác lớn tuổi thế hệ trươ s trên diễn đàn này có còn nhớ không?

Để lại cho em này nước non mình
Để lại cho em một nước đẹp xinh
Một miền oai linh hiển hách
Chỉ còn dư vang thần thánh
Trích dẫn

ThienA's Photo ThienA 06/11/2014

Khi xem dịch + phong thuỷ, nhà dân mà đường nước trục trặc, nước bẩn, ô nhiễm, mất nước, rò nước, chuột bọ nhiều là nhà đó đang gặp khó khăn về tài chính. Người vật cảm ứng như thần, ko cần lập quẻ.

Túi tiền của cả triệu dân Hn thực ra nằm ở đường ống nước sạch từ hồ Hòa Bình về, ko có nó một ngày là dân loạn, chưa thấy thầy phong thuỷ nào bàn tới. đường ống này bục tới cửu cửu 9 lần, lý do thì ai cũng biết.

Nó phản ánh chân thực xã hội hiện tại, nứơc bục, thất thoát tiền của Công.

Hiện tại, cả ngàn tỷ phải đầu tư để xây đường ống thứ 2 do đường ống đầu phải giảm áp, ko hoạt động hết công suất thiết kế.

Câu hỏi đặt ra là, tại sao không thi công đồng thời 2 đường ống song song? Tiết kiệm chi phí đào đắp, lắp ráp, biện pháp thi công, vv... Hay đơn giản cả ngàn tỷ làm đường thứ 2 này là do 9 lần vỡ ống?

Nên phong thuỷ hiện đại có lẽ yếu tố nhân định là nòng cốt, kiểu tính cách xã hội cướp giật, sản sinh ra các loại quy hoạch, kiến trúc, phong thuỷ méo mó, cướp giật ?
Trích dẫn

quanphuc2015's Photo quanphuc2015 06/11/2014

Nói thêm khi nick chưa bị khoá và đá còn ít là, các nước phát triển họ ko có các câu chuyện mang âm hưởng liêu trai như Cao Biền cưỡi diều tầm long điểm huyệt, nhưng quy hoạch kiến trúc thì khỏi phải chê.
Tại sao họ làm được như vậy thì cụ Thiên A đã hỏi thay trả lời rồi.

Nhân đây, nói thêm về âm trạch, thế giới văn minh làm gì có chuyện ông tìm thấy cái huyệt đẹp là mang bộ cốt đến đấy mà táng để mong phát. Mọi thứ quy hoạch hết cả rồi. Cạnh tranh công bằng với nhau bằng trí tuệ chứ ko như mấy ông VN với TQ cứ mơ mộng phát vương phát tướng bằng Địa Lý đâu.

Bản chất pt, đl nó vốn là một lĩnh vực rất thiết thực, ứng dụng rất nhiều trong cuộc sống, nhưng Đông và Tây nhìn theo các khía cạnh khác nhau. Xin đừng khoác lên nó chiếc áo liêu trai, huyền bí để đời sau vẫn mãi u mê, tăm tối.
Sửa bởi quanphuc2015: 06/11/2014 - 12:02
Trích dẫn

Cự Cơ's Photo Cự Cơ 06/11/2014

"Linh tại ngã, bất linh tại ngã" (cho rằng thiêng cũng đã tự mình ra, cho rằng không thiêng, cũng tự mình ra), "Vô sư vô sách, quỉ thần bất trách" (không biết vì không có thầy, không có sách, quỷ thần cũng không trách).
Trích dẫn

vovivo's Photo vovivo 07/11/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThienA, on 06/11/2014 - 10:01, said:

Hà nội vẫn đẹp, do với nhiều thành phố khác, các sông hồ, khí hậu cũng có thể coi là một loại tài nguyên tự có, nhiều khi như vợ, sài quen quá nên ko thấy nó hấp dẫn nữa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cụ ThienA ví von hay quá, học trò không hề có ý nói các Cụ chê bai HN, xin chớ hiểu nhầm và lượng thứ.
vovivo nghe nói HN vốn là đất dương lai âm thụ nhưng nay khí mạch đã bị tắc nghẽn, trì trệ giống như quần Long bị nhốt, Long chăng thể "Thăng" lên được.

- Thực tế việc đào lấp sông và hệ thống đường ống thải bất cập không tương xứng với mật độ dân số quá dày có thể là nguyên nhân chính gây nên tình trạng chưa mưa đã ngập của HN.
Đại địa xưa nay vẫn vậy, theo THỜI mà biến chuyển không hề thay đổi, chỉ có con người là dễ đổi thay thôi.
- Theo các cụ thì việc mở rộng địa giới HN như hiện nay liệu có ảnh hưởng gì đến PT Thăng Long không? vovivo vẫn chưa được nghe lời bàn về việc này nên rất muốn các cụ cho đôi dòng.
Vạn tạ !
Sửa bởi vovivo: 07/11/2014 - 07:42
Trích dẫn

ThienA's Photo ThienA 07/11/2014

Thiena nghĩ dủng dịch quan trọng ở hào động, có lẽ phong thuỷ cũng sài cách thức này. Cấn Đoài vẫn như xưa, thế núi vẫn như xưa, sông vẫn chảy, nhưng các hồ thuỷ điện Hòa Bình, Sơn La điều tiết cả một vùng đồng bằng, các hệ thống đê biển do cụ Nguyễn Công Trứ xây dọc Thái bình, nam định, nịinh bình thanh hóa, hay như thuỷ điện Trị an, hồ Dầu Tiếng, các hệ thống đê lấn biển, ngăn mặn, được người Pháp khởi xướng ở miền nam. biến một loạt các tỉnh Tây nam bộ thành vựa lúa nuôi sống cả triệu người, vv.. đó là các hào động trong phong thuỷ.

Núi non xưa kia gấp gáp đồi núi trùng điệp , nay trở thành thế năng sản sinh các nguồn năng lượng rẻ tiền, sạch. Thuỷ sơn kiển thành thuỷ hỏa ký tế.

Sát khí càng lớn, khi chuyển hóa thành cát khí mới càng vượng.

Nhìn phong thuỷ một nhà, nhìn cái toalet quyết định giàu nghèo, sang tiện.

Nhìn phong thuỷ một thủ đô, nhìn hệ thống nước thải sinh hoạt là biết cách người dân ăn mặc ở thế nào

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thế nên Bệnh viện nội tiết Trung ương- lo cho quả thận của Vn, nằm ở khu Thanh Trì ( ao xanh), thuỷ khẩu Hn, nơi hội tụ Sông Tô Lịch, Kim ngưu thơ mộng và đổ ra sông Hồng. Quả thận bên Dỏng sông là biểu tượng về cái ăn, cái uống, mức độ an toàn thực phâmt của dân Việt

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

vovivo's Photo vovivo 12/11/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThienA, on 07/11/2014 - 19:03, said:

Thiena nghĩ dủng dịch quan trọng ở hào động, có lẽ phong thuỷ cũng sài cách thức này. Cấn Đoài vẫn như xưa, thế núi vẫn như xưa, sông vẫn chảy, nhưng các hồ thuỷ điện Hòa Bình, Sơn La điều tiết cả một vùng đồng bằng, các hệ thống đê biển do cụ Nguyễn Công Trứ xây dọc Thái bình, nam định, nịinh bình thanh hóa, hay như thuỷ điện Trị an, hồ Dầu Tiếng, các hệ thống đê lấn biển, ngăn mặn, được người Pháp khởi xướng ở miền nam. biến một loạt các tỉnh Tây nam bộ thành vựa lúa nuôi sống cả triệu người, vv.. đó là các hào động trong phong thuỷ.

Núi non xưa kia gấp gáp đồi núi trùng điệp , nay trở thành thế năng sản sinh các nguồn năng lượng rẻ tiền, sạch. Thuỷ sơn kiển thành thuỷ hỏa ký tế.

Sát khí càng lớn, khi chuyển hóa thành cát khí mới càng vượng.

Nhìn phong thuỷ một nhà, nhìn cái toalet quyết định giàu nghèo, sang tiện.

Nhìn phong thuỷ một thủ đô, nhìn hệ thống nước thải sinh hoạt là biết cách người dân ăn mặc ở thế nào

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thế nên Bệnh viện nội tiết Trung ương- lo cho quả thận của Vn, nằm ở khu Thanh Trì ( ao xanh), thuỷ khẩu Hn, nơi hội tụ Sông Tô Lịch, Kim ngưu thơ mộng và đổ ra sông Hồng. Quả thận bên Dỏng sông là biểu tượng về cái ăn, cái uống, mức độ an toàn thực phâmt của dân Việt

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Sao cụ nghĩ giống sách dạy thế..hihihi.
Từ khi sinh ra trời đất thì đã có Nhị nguyên rồi.
Có nhị nguyên nên mới có lưỡng phiến, âm dương, sinh diệt, sáng tối, tịnh động...
Thánh nhân trong cái khoảng âm dương, sáng tối, sinh diệt ...đó mà diệu dụng.
Phàm nhân, vạn vật trong cái khoảng (......) đó mà luân hồi.
Thế nên:
- Lão tử bảo Động mà Bất động, bất Động mà Động, làm mà không làm, không làm nhưng Làm hết.
- Khổng Tử nói Bất động là bất Động, Động là Động mà phải hữu Dụng.
- Phật dạy Không Động, không Bất Động, không Không Động, không Không Bất Động (như như)
....vvv nói chung là ....như sách.
Chúng ta là người thô tục chỉ cần biết ra đường thì phải vận động,chủ động, chuyển động, hành động... cốt đừng Động lung tung là ok.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



P/s: Cấm bạo động !
Trích dẫn

ThienA's Photo ThienA 12/11/2014

Hehe sách thì viết vậy mà có mấy bác áp dụng đâu.

Đơn giản như có thầy có số, khi nhìn cái đường vành đai 3 HN lao vào mấy toà chung cư trong bán đảo Linh đàm rồi bảo nó là sát khí, hay phía làn đường bên phải đi khỏi bán đảo, view căn hộ nhìn ra thì bảo thuỷ khứ.
Thực ra khu bán đảo này đi lại chẳng liên quan gì tới đường trên cao cả, không động thì sao lại tính sát khí?

Hay như câu chuyện xoay bếp để dùng sinh khí giáng ngũ quỷ, vv... một cái bếp gas khi xoay 2 hướng khác nhau thì khác gì nhau mà dùng nó như hào động?
Trích dẫn

khongco's Photo khongco 21/11/2014

Việt Nam có 3 hệ thống Sông lớn ở Miền Bắc, Trung, và Nam. Hệ thống Sông Hồng là nơi quy tụ của nhiều sông suối ở Miền Bắc, quy tụ về Hà Nội sau đó toả ra biển với nhiều cửa, nhưng hiện tại bị tắc nghẽn nên Sơn và Thuỷ như vô tình với nhau, cùng với đó là Linh khí bị thoát. Sông Tô Lịch trên bến dưới thuyền nay trở thành mương thoát nước thải, hồ Trúc Bạch, hồ Tây và rất nhiều Đầm Hồ khác bị ô nhiễm tù bí..
Rất mong Đảng và Nhà nước có kế hoạch cải tạo lại sông Tô và Tây Hồ... để Hà nội lại thông thoáng trong lành với vẻ đẹp vốn có như xưa.
Trích dẫn


6 7 8 9 10