Làm sao để người tốt biết thủ đoạn của kẻ...
nickvochu
28/03/2014
Hôm nay mình tình cờ nhận được 1 tin nhắn của 1 đứa con gái đến từ NGHỆ AN dở 1 chiêu lừa đảo mới qua tin nhắn điện thoại , với chiêu này thì có thể nhiều người cả tin và có lòng tốt sẽ dễ bị lừa mất tiền qua tin nhắn điện thoại. Vì nó chủ yếu đánh vào lòng tốt chứ không phải đánh vào lòng tham. Chẳng phải kể khổ , hay thế nào để mình thương , mà nó đánh vào lòng tốt khá oái oăm , nhưng mình đọc là nhận ra ngay.
Nhưng nếu mình chia sẻ ra chiêu đó lên mạng cho mọi người biết , thì những kẻ xấu khác lại áp dụng chiêu đó , và có thể chế nó thành những chiêu độc hơn, trong khi mục tiêu của mình là hướng đến những người tốt. Vậy thì mình phải làm thế nào để thông báo tới tay được những người tốt , còn kẻ xấu thì không biết được chiêu đó. Hay cứ để yên để kẻ xấu chỉ lừa được ít người thôi ???
Với người có mệnh Tử Vi Tham Lang tại Dậu như mình , mà cũng biết chút về tử vi thì làm thế nào là đúng nhất ???
Nhưng nếu mình chia sẻ ra chiêu đó lên mạng cho mọi người biết , thì những kẻ xấu khác lại áp dụng chiêu đó , và có thể chế nó thành những chiêu độc hơn, trong khi mục tiêu của mình là hướng đến những người tốt. Vậy thì mình phải làm thế nào để thông báo tới tay được những người tốt , còn kẻ xấu thì không biết được chiêu đó. Hay cứ để yên để kẻ xấu chỉ lừa được ít người thôi ???
Với người có mệnh Tử Vi Tham Lang tại Dậu như mình , mà cũng biết chút về tử vi thì làm thế nào là đúng nhất ???
KingPlace
28/03/2014
Bị lừa rồi thì sẽ có kinh nghiệm và từ đó sẽ dần tránh được... ngoài đường còn đầy anh từ đầu tới đít còn hơn cả đại gia, xe xịn, sư phụ của các thầy cũng chẳng thể đoán được đó là kẻ siêu lừa, có nhiều thầy còn bị lừa ngược ấy chứ?
nickvochu
28/03/2014
Leadership, on 28/03/2014 - 16:27, said:
Bị lừa rồi thì sẽ có kinh nghiệm và từ đó sẽ dần tránh được... ngoài đường còn đầy anh từ đầu tới đít còn hơn cả đại gia, xe xịn, sư phụ của các thầy cũng chẳng thể đoán được đó là kẻ siêu lừa, có nhiều thầy còn bị lừa ngược ấy chứ?
Vấn đề là có nên chia sẻ nó ra hay không , hay để yên không nói gì ?


