Đề nghị ban nick Renaissance hoặc cho nhập...
HuuDuyenSeGap
28/03/2014
Soothsayer, on 28/03/2014 - 14:48, said:
Vừa lập hôm qua chủ đề, hôm nay tôi thống kê thấy tốc độ view trong chuyên mục này tăng tương đối chóng mặt.
Ui lèo ôi! Đúng chất tò mò của người Việt nha hi..hi..., cứ như đứng xem hôi bia ấy. Chưa kể mấy chú vào hôi, bị công an đuổi rồi.
Thật là khó mà thay đổi, học hỏi cách hành xử giống người Nhật khi xảy ra thảm họa sóng thần lắm.
Ui lèo ôi! Đúng chất tò mò của người Việt nha hi..hi..., cứ như đứng xem hôi bia ấy. Chưa kể mấy chú vào hôi, bị công an đuổi rồi.
Thật là khó mà thay đổi, học hỏi cách hành xử giống người Nhật khi xảy ra thảm họa sóng thần lắm.


Soothsayer
28/03/2014
HuuDuyenSeGap, on 28/03/2014 - 14:52, said:
Ôi dào, vào trang chủ thấy cái gì hiện thì vào xem cũng là một thói quen Sooth ạ...
Phơi lên mà người ta không xem lại chẳng bị trách không quan tâm đạo hữu sao? 



Thực ra cái chuyện ban nick ông Re đối với tôi không quan trọng, mà tôi muốn nói đến chuỗi vấn đề khác trong diễn đàn này. Ai hiểu thì hiểu thôi.
HuuDuyenSeGap
28/03/2014
Soothsayer, on 28/03/2014 - 15:00, said:
Rất có thể tình hình nòng quá, công an vào cuộc, giải tán đám đông. Và kịch bản anh lái xe sẽ phải đối mặt với một khoản tiền đền bù cho Công ty bia
;
Thực ra cái chuyện ban nick ông Re đối với tôi không quan trọng, mà tôi muốn nói đến chuỗi vấn đề khác trong diễn đàn này. Ai hiểu thì hiểu thôi.

Thực ra cái chuyện ban nick ông Re đối với tôi không quan trọng, mà tôi muốn nói đến chuỗi vấn đề khác trong diễn đàn này. Ai hiểu thì hiểu thôi.




socnau
28/03/2014
chả hiểu mấy ông admin nghĩ j, chỉ có huygen là trẻ thôi, còn lại đều là ng có tuổi. thiệt sự là thất vọng quá đi
Soothsayer
28/03/2014
Có một câu chuyện: Có thằng tâm thần, bình thường người ngoài khó nhận biết thằng đó bị vậy ; Một hôm, thế nào mà lại nhặt được tập tiền 500k .Vì khi nó nhặt được có vài người nhìn thấy, sợ tố cáo, nên nó bắt buộc đi vào đồn công an trình báo.
Mấy người kia thấy vậy ra về! Nhưng hôm đó gặp ca trực của hai chú công an trẻ (con ông cháu cha, làm việc chỉ mưu cầu lợi ích riêng của mình). Thế là thằng tâm thần và 2 chú công an chụm đầu vào sì sụp với nhau. (2 chú công an này có thể không nhận ra tình trạng bệnh của thằng kia), nhưng sau đó chả hiểu bàn cái gì? Nhưng đại để sau đó đồn công an ỉm luôn không thông báo gì sứt!................
Thời gian sau đó, thằng tâm thần ra ngoài lại có vẻ....hoàng tráng, comple, caravat... Thấy lạ mấy người chứng kiến hỏi thăm tình hình, bí quá nó tụt quần, cởi cả comple ăn vạ....đúng là bệnh vẫn hoàn bệnh hoạn!
Sửa bởi Soothsayer: 28/03/2014 - 15:42
Mấy người kia thấy vậy ra về! Nhưng hôm đó gặp ca trực của hai chú công an trẻ (con ông cháu cha, làm việc chỉ mưu cầu lợi ích riêng của mình). Thế là thằng tâm thần và 2 chú công an chụm đầu vào sì sụp với nhau. (2 chú công an này có thể không nhận ra tình trạng bệnh của thằng kia), nhưng sau đó chả hiểu bàn cái gì? Nhưng đại để sau đó đồn công an ỉm luôn không thông báo gì sứt!................
Thời gian sau đó, thằng tâm thần ra ngoài lại có vẻ....hoàng tráng, comple, caravat... Thấy lạ mấy người chứng kiến hỏi thăm tình hình, bí quá nó tụt quần, cởi cả comple ăn vạ....đúng là bệnh vẫn hoàn bệnh hoạn!
Sửa bởi Soothsayer: 28/03/2014 - 15:42
HuuDuyenSeGap
28/03/2014
Câu chuyện hay nhỉ?
Lòng bác Sooth thật bao la như hư không, vô cùng vô tận... =)))))))))

KingPlace
28/03/2014
Soothsayer, on 28/03/2014 - 15:35, said:
Có một câu chuyện: Có thằng tâm thần, bình thường người ngoài khó nhận biết thằng đó bị vậy ; Một hôm, thế nào mà lại nhặt được tập tiền 500k .Vì khi nó nhặt được có vài người nhìn thấy, sợ tố cáo, nên nó bắt buộc đi vào đồn công an trình báo.
Mấy người kia thấy vậy ra về! Nhưng hôm đó gặp ca trực của hai chú công an trẻ (con ông cháu cha, làm việc chỉ mưu cầu lợi ích riêng của mình). Thế là thằng tâm thần và 2 chú công an chụm đầu vào sì sụp với nhau. (2 chú công an này có thể không nhận ra tình trạng bệnh của thằng kia), nhưng sau đó chả hiểu bàn cái gì? Nhưng đại để sau đó đồn công an ỉm luôn không thông báo gì sứt!................
Thời gian sau đó, thằng tâm thần ra ngoài lại có vẻ....hoàng tráng, comple, caravat... Thấy lạ mấy người chứng kiến hỏi thăm tình hình, bí quá nó tụt quần, cởi cả comple ăn vạ....đúng là bệnh vẫn hoàn bệnh hoạn!
Mấy người kia thấy vậy ra về! Nhưng hôm đó gặp ca trực của hai chú công an trẻ (con ông cháu cha, làm việc chỉ mưu cầu lợi ích riêng của mình). Thế là thằng tâm thần và 2 chú công an chụm đầu vào sì sụp với nhau. (2 chú công an này có thể không nhận ra tình trạng bệnh của thằng kia), nhưng sau đó chả hiểu bàn cái gì? Nhưng đại để sau đó đồn công an ỉm luôn không thông báo gì sứt!................
Thời gian sau đó, thằng tâm thần ra ngoài lại có vẻ....hoàng tráng, comple, caravat... Thấy lạ mấy người chứng kiến hỏi thăm tình hình, bí quá nó tụt quần, cởi cả comple ăn vạ....đúng là bệnh vẫn hoàn bệnh hoạn!
Cậu thực sự trải nghiệm, có phải nhân vật chính không?
Soothsayer
28/03/2014
thotho
28/03/2014
Người muốn làm ca sĩ, trước hết phải có giọng hát nghe được.
Mà giọng hát thì là trời sinh, đâu phải muốn mà có được!?
Trí tuệ của anh có thể thuộc cả ngàn bài hát, nhưng giọng anh không ra làm sao, thì anh hát thế nào!?
Nói đến tử vi. Có một số người đầu óc rất thông minh, họ ghi nhớ được đủ thứ.
Nếu họ là người nghiêm túc thì đâu ai ý kiến!?
Nhưng họ lại chuyên đi phán xét người khác như thể họ là một ông thầy tử vi siêu hạng.
Họ lòe được ai!?
Họ cũng chỉ giống mấy loại nghệ sĩ rẻ tiền, chỉ biết lột đồ, khoe hàng, phát ngôn gây sốc...nhan nhản trên mặt báo.
Mà giọng hát thì là trời sinh, đâu phải muốn mà có được!?
Trí tuệ của anh có thể thuộc cả ngàn bài hát, nhưng giọng anh không ra làm sao, thì anh hát thế nào!?
Nói đến tử vi. Có một số người đầu óc rất thông minh, họ ghi nhớ được đủ thứ.
Nếu họ là người nghiêm túc thì đâu ai ý kiến!?
Nhưng họ lại chuyên đi phán xét người khác như thể họ là một ông thầy tử vi siêu hạng.
Họ lòe được ai!?
Họ cũng chỉ giống mấy loại nghệ sĩ rẻ tiền, chỉ biết lột đồ, khoe hàng, phát ngôn gây sốc...nhan nhản trên mặt báo.
MENHMUI
28/03/2014


ThuHoaDienTrang
28/03/2014
MENHMUI, on 28/03/2014 - 20:59, said:


Cellist
28/03/2014
trang2, on 28/03/2014 - 21:08, said:
Nhưng con người tính xấu nhiều lắm. KHI mà ít xuất hiện bàng quang k nói gì thì k ai trách đc, còn người nói nhiều, giúp nhiều thì lại khiến nhiều người tưởng là đạo đức giả, người đc giúp thì cảm ơn, người đc giúp nhưng bị nói k tốt 1 cái là cũng bị ghét...người k liên quan nhưng thấy thế cũng nghi ngờ...đời mà, khó ai chiều ai hết.Tuy nhiên ngưòi hay nghĩ xấu người khác , nghi ngờ người khác chứng tỏ là chính bản thân họ cũng đang bị đối xử như thế ngoài đời thực và chắc hay bị người khác lừa lọc nên k dám tin vào điều tốt đẹp
Bàng quan. Không phải bàng quang.Có lẽ viết sai do ít dùng.
MENHMUI
28/03/2014
trang2, on 28/03/2014 - 21:08, said:
Nhưng con người tính xấu nhiều lắm. KHI mà ít xuất hiện bàng quang k nói gì thì k ai trách đc, còn người nói nhiều, giúp nhiều thì lại khiến nhiều người tưởng là đạo đức giả, người đc giúp thì cảm ơn, người đc giúp nhưng bị nói k tốt 1 cái là cũng bị ghét...người k liên quan nhưng thấy thế cũng nghi ngờ...đời mà, khó ai chiều ai hết.Tuy nhiên ngưòi hay nghĩ xấu người khác , nghi ngờ người khác chứng tỏ là chính bản thân họ cũng đang bị đối xử như thế ngoài đời thực và chắc hay bị người khác lừa lọc nên k dám tin vào điều tốt đẹp


Sửa bởi MENHMUI: 28/03/2014 - 21:19