←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Cao thủ tiệm tạp hóa

Locked

19 20 21 22 23 |»|

NgoaLong's Photo NgoaLong 24/03/2014

Bàn thêm 1 tí về lá số Canh Thân của Leadership đưa lên:

Lá số ấy cung Tật có cách mổ xẻ. Giả như nếu được thay thận thì biết đâu qua được nhỉ.

NL thấy cung Tật có Kiếp Sát Song Hao và nhiều hung sát tinh tụ hội, và biết là đã mất, nên đoán đại loại như mất trên bàn mổ. Ra là trên bàn chờ.
Sửa bởi NgoaLong: 24/03/2014 - 20:52
Trích dẫn

KingPlace's Photo KingPlace 25/03/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NgoaLong, on 24/03/2014 - 20:50, said:

Bàn thêm 1 tí về lá số Canh Thân của Leadership đưa lên:

Lá số ấy cung Tật có cách mổ xẻ. Giả như nếu được thay thận thì biết đâu qua được nhỉ.

NL thấy cung Tật có Kiếp Sát Song Hao và nhiều hung sát tinh tụ hội, và biết là đã mất, nên đoán đại loại như mất trên bàn mổ. Ra là trên bàn chờ.
Tôi cũng nghĩ thế... Cũng là số mệnh khi đợi 2 năm để thay mà không có. Để lâu dẫn đến biến chứng.
Trích dẫn

TuBinhTuTru's Photo TuBinhTuTru 25/03/2014

Weekends (thứ 7 + chủ nhật) dành toàn thời gian cho gia đình là điều tôi quy định, nên tôi phải lấy mình làm gương.

Đáp số đã đưa ra, quý vị có thể gọt kiểu nào cho vừa cũng được phải không - nhưng phải gìn giữ lấy phương pháp luận ấy để rồi còn kiểm chứng những trường hợp khác - hầu tích lũy kinh nghiệm trong giải đoán.

Ý tôi đưa ra lá số trên có 2 điểm chính:

1. Đoán " đã chết hay còn sống " là một điều không dễ dàng, cho nên khi có ai đó đơn cử một vài trường hợp ông A hay bà B đoán như thần về phạm trù trên (10/10) là hoang đường bằng Tử Vi Đẩu Số vì lẽ tâm ứng không phải lúc nào cũng ứng - ngoài chuyện căn bản giải đoán của khoa thuật số Tử Vi. Nếu họ đề ra phương thức giải như chuyên "ông chủ tạp hóa" kia thì ta cứ việc kiểm chứng phương pháp đó trên những lá số khác tìm thực hư (đáng tin cậy) bao nhiêu phần. Do đó, tôi thấy nhiều vị ra vẽ huyền hoặc, giấu giấu dím dím ... nhưng thử đề ra phương thức minh bạch để kiểm chứng thì sẽ không được 50, 60 % nữa là. Thế nên, nói rằng ai đó liếc qua một cái trong vài giây mà đoán ra ngay thì TÔI KHÔNG TIN rồi tôi xin thử họ vậy!

2. Xác suất trong vấn đề " đã chết hay còn sống " theo tôi là 50/50 (%) vì không chết thì sống mà phương pháp luận lại có quá nhiều cơ sở chứ không đơn thuần thảy đồng bạc cắc "hình" hay "chữ". Thế nhưng, có khi đồng bạc cắc "huyền diệu" nào đó bao giờ cũng cho đáp số ĐÚNG thì đó không còn liên quan đến phương pháp luận nữa mà là có liên hệ đến sự "vô hình". Ở đây, chúng ta chỉ đang "nghiên cứu và thảo luận" MỞ (OPEN) với các căn bản luận đoán cho một lá số Tử Vi. Từ đó, chúng ta đã có thành lập được: một thế sao, cách cục, hội hợp tinh đẩu v.v... nào khả dĩ chính xác chưa?


Tôi thấy, chúng ta vào đây "nghiên cứu và thảo luận" nên có phần tích cực hơn là tiêu cực (chê bai, lăng mạ) vì có quá nhiều điều như lá trong rừng mà ta chưa đếm, biết được. Tôi sẽ phân tích lá số tôi đưa ra và lá số của QuachNgocBoi và đề ra một vài cách cục tham khảo trong bài viết tới.
Trích dẫn

TuBinhTuTru's Photo TuBinhTuTru 25/03/2014

1. Nay thử xét lá số của QuachNgocBoi đưa lên:

Mệnh (Không) Thân (Kiếp)
Thân (Kiếp-Hình) giáp (Kình, Đà)
Mệnh (Không) giáp (Linh-Xương-Đà) có (Hỏa) xung

Phải nói là rất khó nuôi, cầm bằng cái chết do Lục Sát vây phủ là cảm ứng đầu tiên nhưng tôi còn do dự vì thiếu yếu tố ngũ hành tuổi tác của Cha Mẹ. Chẳng những thế, trên lá số có:

(Mẹ) Thái Âm - hóa Lộc
(Cha) Thái Dương - Việt
(Mệnh) - Quý, (Di) - Quang/Thiên-Phúc-Đức, (Ách) - Khôi, Khoa
(Phúc) - Nguyệt Đức

nghĩ rằng không đến đổi chết ngay khi mới sinh và cũng hy vọng rằng không chết (dù cho là có đoán sai). Thứ đến dùng phép Tử Bình Tứ Trụ cho ta thấy đầy đủ Ngũ Hành (không bị khiếm khuyết hành nào) và Nhật nguyên GIÁP tọa DẦN (Lộc) đắc Trường Sinh ở Nguyệt lệnh thì dù cho bị 2 Tân (lưỡng đình Quan) cũng không đủ sức diệt hài nhi từ lúc mới chào đời.

Chưa đến thứ Hai mà QuachNgocBoi đã đề cung kết quả rồi, nên đành vậy!

2. Giờ xét đến lá số của cậu bé tôi đưa lên:

Mệnh - Nhật/Nguyệt đồng cung ngộ Triệt, Thái âm hóa Kỵ (mây ngũ sắc)
Thân - cư Phúc có Cơ hóa Lộc, gia Xương
Ách - có Liêm miếu, tam thai - thiên quý - Đà ( 1 trong tứ sát, nhưng không đủ sức sát thương )
(Mênh-Thân-Tài-Quan) : Tứ Linh, Thai-Cáo, Lộc Tồn, Xương-Khúc, Quyền, Binh-Hình-Tướng-Ấn

Hóa Kỵ - đắc địa
Thiên Hình - đắc địa

Đây là chưa nói đến Tứ hóa phi tinh, cung tự hóa v.v... thì bản mệnh khá vững chải đó vậy. Mệnh/Thân hội nhiều cát tinh, văn tinh cũng như võ tinh nhưng nghiêng nặng về Văn hơn. Toán theo Bát tự, nhật nguyên can ĐINH tọa HỢI (Ấn, Quan) sinh vào mùa Thu kiến Thân (thất nguyệt) là Mộc tuyệt Hỏa bệnh nhưng may mắn là hành nghịch vận Nam sang Đông đều là vượng Mộc cùng Hỏa. Can thấu Giáp (mộc), Thu sinh chẳng sợ Kim giai do Thủy vượng (Quan, Ấn tương sinh) thành danh chi mỹ.
Trích dẫn

SonNam's Photo SonNam 25/03/2014

Thành danh chi mỹ rốt cuộc cụ thể là như thế nào anh TBTT. Tuy rằng đứa bé không chết nhưng cần phải làm rõ:
- Đứa bé hoàn toàn mạnh khỏe không có tai ách gì lớn và đến nay vẫn sống
- Đứa bé ốm yếu hoặc gặp những tai ách đáng kể nhưng đến nay vẫn sống
- Đứa bé thành danh nhưng mức độ thành danh đến đâu
Chỉ dựa vào các luận cứ ở trên (trong trường hợp không phải người ra đề) mà quyết là mệnh vững và thành danh chi mỹ thì chưa đủ sức thuyết phục tôi.
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 25/03/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

SonNam, on 25/03/2014 - 08:28, said:

Thành danh chi mỹ rốt cuộc cụ thể là như thế nào anh TBTT. Tuy rằng đứa bé không chết nhưng cần phải làm rõ:
- Đứa bé hoàn toàn mạnh khỏe không có tai ách gì lớn và đến nay vẫn sống
- Đứa bé ốm yếu hoặc gặp những tai ách đáng kể nhưng đến nay vẫn sống
- Đứa bé thành danh nhưng mức độ thành danh đến đâu
Chỉ dựa vào các luận cứ ở trên (trong trường hợp không phải người ra đề) mà quyết là mệnh vững và thành danh chi mỹ thì chưa đủ sức thuyết phục tôi.
Hôm nay tướng Tuất, giờ thìn ông ta đưa lên là giờ phản ngâm, tôi đã chờ đợi một cái gì xuất sắc cao siêu hơn thế, khi ông ta viết bài đó ra thì : ba lăm rõ mười.Chẳng có gì để nói mà cũng chẳng muốn nói cái gì
Thượng Khách là 2 cái chữ tên quán nhậu
Trích dẫn

Minh Huyền's Photo Minh Huyền 25/03/2014

Bác TuBinhTutru cho phép cháu hỏi 1 câu mà rất nhiều người muốn hỏi :Đương số sinh ra ở đâu
Và cũng 1 thắc mắc như nick sơn nam đã hỏi
Trích dẫn

BPTN's Photo BPTN 25/03/2014

Hỏi lá số ông TBTT đưa ra có phải lá số tây từ đời tống hay ko thì ko thấy trả lời, thành danh chi mỹ phụ cũng ko có đưa thông tin, còn cái loại phân tích như ở trên chữ to chữ nhỏ xanh đỏ tím vàng anh cho vào sọt rác =))

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TuBinhTuTru, on 25/03/2014 - 07:05, said:

1. Nay thử xét lá số của QuachNgocBoi đưa lên:

Mệnh (Không) Thân (Kiếp)
Thân (Kiếp-Hình) giáp (Kình, Đà)
Mệnh (Không) giáp (Linh-Xương-Đà) có (Hỏa) xung

Phải nói là rất khó nuôi, cầm bằng cái chết do Lục Sát vây phủ là cảm ứng đầu tiên nhưng tôi còn do dự vì thiếu yếu tố ngũ hành tuổi tác của Cha Mẹ.  Chẳng những thế, trên lá số có:

(Mẹ) Thái Âm - hóa Lộc
(Cha) Thái Dương - Việt
(Mệnh) - Quý, (Di) - Quang/Thiên-Phúc-Đức, (Ách) - Khôi, Khoa
(Phúc) - Nguyệt Đức

nghĩ rằng không đến đổi chết ngay khi mới sinh và cũng hy vọng rằng không chết (dù cho là có đoán sai).  Thứ đến dùng phép Tử Bình Tứ Trụ cho ta thấy đầy đủ Ngũ Hành (không bị khiếm khuyết hành nào) và Nhật nguyên GIÁP tọa DẦN (Lộc) đắc Trường Sinh  ở Nguyệt lệnh thì dù cho bị 2 Tân (lưỡng đình Quan) cũng không đủ sức diệt hài nhi từ lúc mới chào đời.

Chưa đến thứ Hai mà QuachNgocBoi đã đề cung kết quả rồi, nên đành vậy!  

2. Giờ xét đến lá số của cậu bé tôi đưa lên:

Mệnh - Nhật/Nguyệt đồng cung ngộ Triệt, Thái âm hóa Kỵ  (mây ngũ sắc)
Thân - cư Phúc có Cơ hóa Lộc, gia Xương
Ách - có Liêm miếu, tam thai - thiên quý - Đà ( 1 trong tứ sát, nhưng không đủ sức sát thương )
(Mênh-Thân-Tài-Quan) : Tứ Linh, Thai-Cáo, Lộc Tồn, Xương-Khúc, Quyền, Binh-Hình-Tướng-Ấn

Hóa Kỵ - đắc địa
Thiên Hình - đắc địa

Đây là chưa nói đến Tứ hóa phi tinh, cung tự hóa v.v... thì bản mệnh khá vững chải đó vậy.  Mệnh/Thân hội nhiều cát tinh, văn tinh cũng như võ tinh nhưng nghiêng nặng về Văn hơn.  Toán theo Bát tự, nhật nguyên can ĐINH tọa HỢI (Ấn, Quan) sinh vào mùa Thu kiến Thân (thất nguyệt) là Mộc tuyệt Hỏa bệnh nhưng may mắn là hành nghịch vận Nam sang Đông đều là vượng Mộc cùng Hỏa.  Can thấu Giáp (mộc), Thu sinh chẳng sợ Kim giai do Thủy vượng (Quan, Ấn tương sinh) thành danh chi mỹ.

trụ này là âm nữ tuổi ất hợi, hành thuận vận tây bắc, nghịch vận đông nam cơ đấy, em sợ quá =))
Trích dẫn

songbienxanh's Photo songbienxanh 25/03/2014

Xin hỏi bác tubinhtutru, có phải lá số cậu bé đó là ví dụ trong sách ko? Có thể là người này sống trước chúng ta khá lâu?
Trích dẫn

BPTN's Photo BPTN 25/03/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

LyPhongTan, on 25/03/2014 - 10:27, said:

Xin hỏi bác tubinhtutru, có phải lá số cậu bé đó là ví dụ trong sách ko? Có thể là người này sống trước chúng ta khá lâu?

lá số ông ấy đưa lên là nữ mà nhỉ, còn thêm câu thành danh chi mỹ "phụ", giờ chuyển thành cậu bé à =))
Trích dẫn

KimCa's Photo KimCa 25/03/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

BPTN, on 25/03/2014 - 10:22, said:

trụ này là âm nữ tuổi ất hợi, hành thuận vận tây bắc, nghịch vận đông nam cơ đấy, em sợ quá =))

ở mục Tử bình, bác ấy còn lấy sai cả trụ tháng nữa cơ mà, dù gì tên bác ấy cũng là TuBinhTuTru.
Trích dẫn

BPTN's Photo BPTN 25/03/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Management, on 25/03/2014 - 10:35, said:

ở mục Tử bình, bác ấy còn lấy sai cả trụ tháng nữa cơ mà, dù gì tên bác ấy cũng là TuBinhTuTru.

vừa xem lại mấy bài pót trước, không biết mod nào sửa hết lại lá số thành nam hết rồi, ha ha, không còn gì để nói nữa =))
Trích dẫn

ThucThan's Photo ThucThan 25/03/2014


Xém tí từ lá số nữ 1995 mỗ ngộ ra được kiếm chiêu mới....bây giờ nó thành đực r
rựa.
Trích dẫn

SongAn's Photo SongAn 25/03/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

BPTN, on 25/03/2014 - 10:46, said:



vừa xem lại mấy bài pót trước, không biết mod nào sửa hết lại lá số thành nam hết rồi, ha ha, không còn gì để nói nữa =))

Mỏ thì nhọn, lại nói nhìu waaaaa đê, hôm nay nắng nhoé, dự đúng chưa =))
Trích dẫn

TiKiTaKa's Photo TiKiTaKa 25/03/2014

Đực cái chỉ là chuyện tương đối. Nghiêm cấm cãi nick tím.
Trích dẫn
Locked

19 20 21 22 23 |»|