Cao thủ tiệm tạp hóa
Phuongkongfa
22/03/2014
TiKiTaKa
22/03/2014
Không dám nói nguồn. Đổi ngày giờ và mang lá số phương Tây về đều bị ném đá vỡ đầu. Hihi.
BacPhaiTamNguyen
22/03/2014
dám nói nguồn đã không phải cao nhân tubinhtutru, lá số này chắc lại bên sinh tây rồi, không đỡ được =))
Durobi
22/03/2014
Vô Danh Thiên Địa
22/03/2014
lethanhnhi, on 22/03/2014 - 12:00, said:
theo tôi nói luôn, lá số mà 1 người đưa ra chỉ có 50 % đáng tin, đó là phần tiên thiên, còn 50 % nữa là hậu thiên
đó là tướng mạo, nếu không có tướng mạo thì là thời gian mà anh ta đưa lá số nên, hoặc thời gian mà ông thầy coi lá số
kể cho ông nghe 1 câu chuyện trong giới thầy bà:
có 1 người mang ngày giờ sinh của 1 con trâu đến, ông thầy quát:
Mày mang ngày giờ sinh của con súc vật tới đây làm gì???
câu chuyện này lưu truyền trong giới thầy bà, và là cách anh em tôi hành nghề
cho nên đừng có múa rìu qua mắt Lỗ Ban
đó là tướng mạo, nếu không có tướng mạo thì là thời gian mà anh ta đưa lá số nên, hoặc thời gian mà ông thầy coi lá số
kể cho ông nghe 1 câu chuyện trong giới thầy bà:
có 1 người mang ngày giờ sinh của 1 con trâu đến, ông thầy quát:
Mày mang ngày giờ sinh của con súc vật tới đây làm gì???
câu chuyện này lưu truyền trong giới thầy bà, và là cách anh em tôi hành nghề
cho nên đừng có múa rìu qua mắt Lỗ Ban
goodluckgoodbye
22/03/2014
TuBinhTuTru, on 22/03/2014 - 03:56, said:
Cám ơn tất cả quý vị đã tham dự đoán lá số: "còn sống hay đã chết" ... và câu trả lời là: "còn sống, thành danh chi mỹ, phụ mẫu song toàn, bào đệ quang vinh"!
Cám ơn TBTT cho biết kết quả, tôi cũng có thắc mắc như LeThanhNhi, nhưng như tôi đã nói, TBTT cũng nên luận 1 bài để anh em khỏi dị nghị và sau này TBTT đưa đầu đề còn có người tham gia.
TBTT chắc cũng chặc tuổi tôi (thấy ít viết bài, chắc cũng bận kiếm ăn), đầu óc đều có sạn. Bạn thừa biết là nếu em nào đưa đầu đề thì chưa chắc tôi tham gia luận đoán. Nhưng tôi thấy trên nick của TBTT có chữ Thượng Khách và tuổi tác cũng chín chắn nên tham gia luận đoán. Và có luận để tham gia 1 cách chín chắn và nghiêm túc chứ không có đoán chung chung.
Đừng sợ mất chiêu số gì cả, vì còn 1 thứ vượt lên trên chiêu số là cách ứng xử cuộc sống! Cái thứ 1 chỉ để mình tự biết và tự sướng trong cái thế giới nhỏ hẹp. Cái thứ 2 thì trở thành 1 con người trong xã hội rộng lớn.
Chờ đọc bài phân tích của bạn
Sửa bởi goodluckgoodbye: 22/03/2014 - 14:17
thotho
22/03/2014
TiKiTaKa
22/03/2014
KimCa
22/03/2014
tôi nghỉ tử vi cũng chỉ là một công cụ, giống như con dao, thấy đứa trẻ nhỏ cầm dao thì người lớn hét cẩn thận không có đứt tay. còn người lớn dùng dao thì chẳng ai nói, trường hợp dùng dao giết người thì mới nguy hiểm. cho nên Tử vi mà hiểu đúng và có đạo đức thì là hữu dụng, còn hiểu chưa đến nơi, trình độ chưa đủ hay thiếu đạo đức hì cũng giống như con nít cầm dao hay người lớn dùng dao giết người thôi.
cần gì phải hơn thua nhau, ta đây hiểu biết tử vi, cũng chỉ là mạng ảo. ngoài đời tôi nói chuyện chẳng thấy mấy ai nhắc đến tử vi bao giờ. Diễn đàn trao đổi học thuật thì trao đổi vừa lấy kiến thức vừa lấy niềm vui. Đánh đố với ta đây là giỏi, cố gắng "nổ" to cho mọi người thấy bản thân giỏi ở đây thì cũng như ngu mà tỏ ra nguy hiểm.
Sửa bởi Management: 22/03/2014 - 16:08
cần gì phải hơn thua nhau, ta đây hiểu biết tử vi, cũng chỉ là mạng ảo. ngoài đời tôi nói chuyện chẳng thấy mấy ai nhắc đến tử vi bao giờ. Diễn đàn trao đổi học thuật thì trao đổi vừa lấy kiến thức vừa lấy niềm vui. Đánh đố với ta đây là giỏi, cố gắng "nổ" to cho mọi người thấy bản thân giỏi ở đây thì cũng như ngu mà tỏ ra nguy hiểm.
Sửa bởi Management: 22/03/2014 - 16:08
hamara
22/03/2014
KingPlace
22/03/2014
Tôi có lá số song sinh này đặc biệt này, các thầy và các chuyên gia thử khám phá xem điều đặc biệt ấy là gì?
Nữ : 12/8/1980, giờ Tuất.
Nữ : 12/8/1980, giờ Tuất.
quangdct
22/03/2014
@ Lá số anh QuachNgocBoi đưa lên 30 phút nữa em chém. Giờ các cao thủ chưa phục cụ Tủ Bình Tứ Trụ nên chưa tham gia được. Ngoài ra tâm lý chim ngại cành cong nên còn con cò trên ruộng cánh phân vân.
goodluckgoodbye
22/03/2014
quangdct, on 22/03/2014 - 19:06, said:
Giờ các cao thủ chưa phục cụ Tủ Bình Tứ Trụ nên chưa tham gia được. Ngoài ra tâm lý chim ngại cành cong nên còn con cò trên ruộng cánh phân vân.
Chưa, chờ hết cái weekend này rồi mới nhận xét. Có thể ổng đang bận công việc ngoài đời. Không nhận xét quá sớm.
Còn như tình trạng hiện tại thì không được rồi. Vì chơi như vậy là không đẹp. Sau này ai chơi với mình nữa.
Từ đầu đến cuối chỉ dùng từ "chơi" có nghĩa là sân chơi.
Trong công việc thì còn phân chia thứ tự lớn nhỏ. Còn trong sân chơi thì đâu có ai lớn hơn ai. Chẳng ai có cái quyền của giám khảo quăng ra 1 đề thi để lũ trẻ trâu thi nhau giải rồi mình ngồi phán đúng sai .... nhưng mà không cần giải hì hì !
Mình bận không có thời gian bồi tiếp thì đừng ra đề. Đã ra đề thì phải chấp nhận cuộc chơi, nếu người ta chơi bá xàm thì mình có quyền chơi bá láp. Nếu người ta chơi nghiêm túc thì mình phải chơi đàng hoàng.
Sửa bởi goodluckgoodbye: 22/03/2014 - 19:32
quangdct
22/03/2014
QuachNgocBoi, on 22/03/2014 - 00:36, said:
Ví dụ như trường hợp này, cũng hỏi: Còn sống hay đã chết?
nữ, 08/11/1997 DL, 14:07
nữ, 08/11/1997 DL, 14:07
Kết luận: Chết đuối.
Leadership, on 22/03/2014 - 18:23, said:
Tôi có lá số song sinh này đặc biệt này, các thầy và các chuyên gia thử khám phá xem điều đặc biệt ấy là gì?
Nữ : 12/8/1980, giờ Tuất.
Nữ : 12/8/1980, giờ Tuất.
cgnn
22/03/2014
QuachNgocBoi, on 22/03/2014 - 00:36, said:
hehe... thực ra thì nếu biết sự kiện mà hỏi năm xảy ra thì còn dễ thở chứ tôi cho rằng cái câu hỏi kiểu "còn sống hay đã chết?" là 1 dạng câu hỏi khó ông Sô ạ.
Ví dụ như trường hợp này, cũng hỏi: Còn sống hay đã chết?
nữ, 08/11/1997 DL, 14:07
Ví dụ như trường hợp này, cũng hỏi: Còn sống hay đã chết?
nữ, 08/11/1997 DL, 14:07