←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Cao thủ tiệm tạp hóa

Locked

13 14 15 16 17 |»|

TiKiTaKa's Photo TiKiTaKa 22/03/2014

Hà hà, các bác ý không cân nổi Triệt nên lệch tý thôi.
Trích dẫn

Phuongkongfa's Photo Phuongkongfa 22/03/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Geek, on 22/03/2014 - 09:37, said:

Có giao kèo trước không đánh thầy bói rồi và chỉ trả lời sống hoặc chết thì mới đoán chớ, thầy bói vẫn còn nhiều chiêu lắm, nhất là khi ngồi đối diện thân chủ, nghề này vẫn là nghề ngon ăn so với nhiều nghề khác.
Chú Geek có đọc bài "Ăn mày xứ Chùa tháp" của Trần Quang Đông viết trong giai phẩm KHHB đăng ở đây không ?
Trích dẫn

T.AO's Photo T.AO 22/03/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

renaissance, on 22/03/2014 - 10:56, said:

Bác ấy nói kiểu như mày. Mình nói mình hiểu.

=))))) y hệt chú
Trích dẫn

Quách Ngọc Bội's Photo Quách Ngọc Bội 22/03/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

renaissance, on 22/03/2014 - 10:59, said:

Hà hà, các bác ý không cân nổi Triệt nên lệch tý thôi.

Chém trượt hay chứ.
Chém trúng lần nào cũng ngồi cười có mỗi một mình, chém trượt thì ít nhất có dăm bảy thằng ngồi cười.
Trích dẫn

TiKiTaKa's Photo TiKiTaKa 22/03/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

QuachNgocBoi, on 22/03/2014 - 11:06, said:

Chém trượt hay chứ.
Chém trúng lần nào cũng ngồi cười có mỗi một mình, chém trượt thì ít nhất có dăm bảy thằng ngồi cười.

Giả vờ lệch tí cho tay đưa lá số nó vui. Chứ số đó qua khỏi đại vận Triệt là xong xèng.

Thầy Bình váy tím chắc cũng cú đỉn gì đó mới vào tung lá số trắng chửi trời. Thôi thì anh em cũng xuôi xuôi theo chém cho nó xôm tụ.
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 22/03/2014

Hì hì, học thì phải có sự tự tin vào kiến thức mới không bị xao động
nếu mà lá số ông TBTT đưa ra nói không chết mà giàu, thì miễn cưỡng còn chấp nhận
Nhưng cái câu: thành danh chi mỹ phụ mẫu song toàn thì xin phép hỏi ngược ông một câu, trên lá số đó dựa vào cơ sở nào có chữ DANH, và dựa vào cơ sở nào nói phụ mẫu song toàn
ông TBTT đã nghiên cứu nhiều năm, cho nên ông ta ắt có đủ dữ kiện để phân tích
điều thứ 2, chấp với Cự Môn làm gì anh Quách, coi loại này như phân, nó lúc nào cũng hôi, nó khen cũng làm anh hôi, chê cũng làm anh hôi, càng chấp càng bực, để lâu tự khô , gió thổi đi, tâm mình không có chỗ chứa mấy thứ như thế
Khi tôi tham gia, thì tôi có đủ lí lẽ để phản biện, đủ trình độ để phân biệt 1 dữ kiện, tôi muốn ngài TBTT trả lời câu hỏi của tôi
tôi cũng muốn xem khả năng thực của 1 thượng khách là như thế nào???

Bản thân tôi cũng có những sai lầm khi coi khinh tứ hóa phái, thứ 2: tôi cũng đã từng nhiều năm coi sai lá số 2 em trai tôi do bố tôi cố tình đổi đi, cho nên tới bây giờ tôi đủ tự tin.Tôi muốn chờ lập luận của ngài TBTT
Sửa bởi lethanhnhi: 22/03/2014 - 11:40
Trích dẫn

TiKiTaKa's Photo TiKiTaKa 22/03/2014

lethanhnhi không vào trại mà chỉ dặt dẹo với lí số là gia đình đã mừng lắm rồi. Mong gì phát triển được như trẻ bình thường.
Sửa bởi renaissance: 22/03/2014 - 11:23
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 22/03/2014

Đừng có lập luận với tôi kiểu lập lờ đánh lận con đen, hay kiểu NGỤY BIỆN của mấy thằng Cự Môn, hay kiểu né tránh, 1 là chứng minh, 2 là xin phép, tôi sẽ gỡ cái lí Hình Kị chủ danh cùng cái biển Thượng Khách xuống

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

renaissance, on 22/03/2014 - 11:23, said:

lethanhnhi không vào trại mà chỉ dặt dẹo với lí số là gia đình đã mừng lắm rồi. Mong gì phát triển được như trẻ bình thường.
lúc nghiêm túc nghiên cứu học thuật đừng đùa, đùa có lúc thì vui, lúc nào cũng đùa thành nhảm
Trích dẫn

TiKiTaKa's Photo TiKiTaKa 22/03/2014

Trong nhóm côn đồ mạng thì có lethanhnhi là hăng hái. Trong hội ma cô mạng thì có thotho là si mê.
Trích dẫn

Vô Danh Thiên Địa's Photo Vô Danh Thiên Địa 22/03/2014

Sống hay chết vốn chẳng trúng hay sai nên chém chẳng có trúng trật thế nên người đố (TBTT) mới thòng trước là 50% tương đối .
Mua vui cũng được một vài canh trà , vui là chủ yếu .
LVCS và lão tạp hoá có hiểu lý này trong khi luận không thì là chuyện khác .
Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 22/03/2014 - 11:47
Trích dẫn

TiKiTaKa's Photo TiKiTaKa 22/03/2014

Chờ Tử Vân lâu thế nhỉ.
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 22/03/2014

Trong quá trình hành nghề đi coi, rất nhiều lần chúng tôi gặp những người không nhớ rõ giờ cứ nói bừa để coi cho vui, họ quả quyết và buộc chúng tôi phải có cách kiểm tra, có phương pháp tính lá số Tử Vi rời để kiểm tra
Nhưng mà 1 lá số mẫu do người nghiên cứu nhiều năm đưa ra thì không được phép sai lầm, cho nên tôi rất tự tin khi đoán lá số mẫu của những thầy khác, vì đa số họ đều kiểm tra rất kĩ vì sợ lưu lá số sai làm ví dụ ảnh hưởng tới việc nghiên cứu của anh em về sau
mấy kẻ ngoại đạo thì không chấp, cười xòa 1 cái là xong, vì kiểu cưỡi ngựa xem hoa thì chỉ thế thôi
nhưng mà sai lầm của 1 người nghiên cứu thì không thể tha thứ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vô Danh Thiên Địa, on 22/03/2014 - 11:44, said:

Sống hay chết vốn chẳng trúng hay sai nên chém chẳng có trúng trật thế nên người đố (TBTT) mới thòng trước là 50% tương đối .
Mua vui cũng được một vài canh trà , vui là chủ yếu .
Vấn đề đúng sai không quan trọng
nhưng mà là 1 người nghiên cứu, đây là tội về trách nhiệm, chứ không đơn giản là 1 lá số đúng sai
cuộc đời đoán số, đoán hàng ngàn lá, 1 lá không thể làm tôi động tâm
Nhưng 1 người cho mình là lập phái, lập thuyết , tiền bối thì không thể dễ dàng quăng ra rồi thôi như thế được, ảnh hưởng giới nghiên cứu
1 cái sai, nhiều cái sai kèm theo
Trích dẫn

Vô Danh Thiên Địa's Photo Vô Danh Thiên Địa 22/03/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Phuongkongfa, on 22/03/2014 - 06:49, said:

Đã nói là kiếm sĩ mù mà còn hỏi thấy gì, làm sao mà thấy được.
Chỉ THẤY có cây gậy trong tay để tìm lối đi về.
Vậy thì không nên đứng gần kiếm sỉ mù kẻo quờ quạng trúng đầu . Hihi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lethanhnhi, on 22/03/2014 - 11:49, said:

Trong quá trình hành nghề đi coi, rất nhiều lần chúng tôi gặp những người không nhớ rõ giờ cứ nói bừa để coi cho vui, họ quả quyết và buộc chúng tôi phải có cách kiểm tra, có phương pháp tính lá số Tử Vi rời để kiểm tra
Nhưng mà 1 lá số mẫu do người nghiên cứu nhiều năm đưa ra thì không được phép sai lầm, cho nên tôi rất tự tin khi đoán lá số mẫu của những thầy khác, vì đa số họ đều kiểm tra rất kĩ vì sợ lưu lá số sai làm ví dụ ảnh hưởng tới việc nghiên cứu của anh em về sau
mấy kẻ ngoại đạo thì không chấp, cười xòa 1 cái là xong, vì kiểu cưỡi ngựa xem hoa thì chỉ thế thôi
nhưng mà sai lầm của 1 người nghiên cứu thì không thể tha thứ

Vấn đề đúng sai không quan trọng
nhưng mà là 1 người nghiên cứu, đây là tội về trách nhiệm, chứ không đơn giản là 1 lá số đúng sai
cuộc đời đoán số, đoán hàng ngàn lá, 1 lá không thể làm tôi động tâm
Nhưng 1 người cho mình là lập phái, lập thuyết , tiền bối thì không thể dễ dàng quăng ra rồi thôi như thế được, ảnh hưởng giới nghiên cứu
1 cái sai, nhiều cái sai kèm theo
Theo nhi thì bao nhiêu người mang lá số này phải chết hay sống ? Vì sao ? Ngie^n cứu như thế nào để kết luận nó phải là như thế ?
Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 22/03/2014 - 11:57
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 22/03/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vô Danh Thiên Địa, on 22/03/2014 - 11:56, said:

Vậy thì không nên đứng gần kiếm sỉ mù kẻo quờ quạng trúng đầu . Hihi


Theo nhi thì bao nhiêu người mang lá số này phải chết hay sống ? Vì sao ?
theo tôi nói luôn, lá số mà 1 người đưa ra chỉ có 50 % đáng tin, đó là phần tiên thiên, còn 50 % nữa là hậu thiên
đó là tướng mạo, nếu không có tướng mạo thì là thời gian mà anh ta đưa lá số nên, hoặc thời gian mà ông thầy coi lá số
kể cho ông nghe 1 câu chuyện trong giới thầy bà:
có 1 người mang ngày giờ sinh của 1 con trâu đến, ông thầy quát:
Mày mang ngày giờ sinh của con súc vật tới đây làm gì???
câu chuyện này lưu truyền trong giới thầy bà, và là cách anh em tôi hành nghề
cho nên đừng có múa rìu qua mắt Lỗ Ban
Trích dẫn

BPTN's Photo BPTN 22/03/2014

Sinh năm 95, giờ đã thành danh chi mỹ phụ =))

Sinh năm 95, giờ đã thành danh chi mỹ phụ =))
Trích dẫn
Locked

13 14 15 16 17 |»|