Cao thủ tiệm tạp hóa
tuankhong
21/03/2014
Phuongkongfa
21/03/2014
Trong Kinh Dịch có một điều cũ rích, cũ mèm mà ai cũng biết hết rằng: "Càn Khôn lui bước nhường cho 2 con Khảm Ly tiến lên thế chỗ để vận hành vũ trụ". Vậy qua câu này ta hiểu được điều gì ???
Sửa bởi Phuongkongfa: 21/03/2014 - 12:34
Sửa bởi Phuongkongfa: 21/03/2014 - 12:34
tuankhong
21/03/2014
lethanhnhi, on 21/03/2014 - 12:29, said:
" con trân quí những tháng năm còn lại"
cái chết khiến người ta quí trọng từng phút giây cuộc đời
1 người yêu Tử Vi sẽ không phí phạm thời gian sống khi họ nghiên cứu Tử Vi, họ làm việc họ muốn
1 người không tin Tử Vi, nói thế nọ thế kia, bài xích , cho là nhảm nhí, vậy thì tốn thời gian quí báu của cuộc đời làm gì???
mất thời gian nghiên cứu cái mình không thích, học và đọc cái mình cho là vô lí
thế chẳng phải mình là người vô lí, nực cười thế gian lắm chuyện tầm phào
cái chết khiến người ta quí trọng từng phút giây cuộc đời
1 người yêu Tử Vi sẽ không phí phạm thời gian sống khi họ nghiên cứu Tử Vi, họ làm việc họ muốn
1 người không tin Tử Vi, nói thế nọ thế kia, bài xích , cho là nhảm nhí, vậy thì tốn thời gian quí báu của cuộc đời làm gì???
mất thời gian nghiên cứu cái mình không thích, học và đọc cái mình cho là vô lí
thế chẳng phải mình là người vô lí, nực cười thế gian lắm chuyện tầm phào
lethanhnhi
21/03/2014
tuankhong, on 21/03/2014 - 12:38, said:
Học tử vi cũng như học các môn khoa học khác. là dựa vào nguyên lý để phát triển, tìm ra lý thuyết mới, thế mới là khoa học . Nguyên lý là âm dương ngũ hành, chứ không phải lấy lý thuyết của Tử vi làm nguyên lý.
nếu bàn luận về âm dương , ngũ hành thì hình như nhầm chủ đề
mà âm dương ngũ hành, nó còn phức tạp hơn Tử Vi, học hoài chưa xong
dễ chưa tới nơi tới chốn, nhưng mà khó thì ra vẻ đã hiểu
không thấu suốt cũng là 1 khổ đau, cái giả vờ trí tuệ có thể lừa thiên hạ, nhưng cái bên trong " không thấu suốt" nó sẽ làm khổ mình thật
sướng giả, khổ thật
nếu mà vui thì cứ sống như vậy
tuankhong
21/03/2014
Phuongkongfa, on 21/03/2014 - 12:33, said:
Trong Kinh Dịch có một điều cũ rích, cũ mèm mà ai cũng biết hết rằng: "Càn Khôn lui bước nhường cho 2 con Khảm Ly tiến lên thế chỗ để vận hành vũ trụ". Vậy qua câu này ta hiểu được điều gì ???
lethanhnhi
21/03/2014
tuankhong, on 21/03/2014 - 12:45, said:
Càn khôn là vạn vật , ly khảm là động năng để vạn vận được vận hành.
người già có lùi thì trẻ mới phát huy tài năng, đó là thái độ của các bậc tiền bối
nhưng sau khi bạn giải thích câu nói ấy xong, thì ô hô ai tai, có lẽ chưa tới lúc các tiền bối nghỉ ngơi đâu
hậu sinh còn mê muội, các tiền bối lui sớm quá, con vẫn chưa " khôn " hơn cha được, mà khôn ngược
Ở trong một môn chơi đòi hỏi: kinh nghiệm, sự tỉnh táo, chính xác, hiểu đời, kiến thức tổng hợp
mà lại đem cái đầu óc: 1+1= 2
công thức có rồi, cứ phang bừa vào là ăn, xong rồi cứ thế phát triển lên
tại sao lại gọi là Huyền Học, mà không gọi luôn là Toán Học cho nhanh
nghề chơi cũng lắm công phu, trăm mưu ngàn kế, đâu phải chơi mà dễ
tuankhong
21/03/2014
lethanhnhi, on 21/03/2014 - 12:48, said:
ý của bác ấy là " con hơn cha là nhà có phúc"
người già có lùi thì trẻ mới phát huy tài năng, đó là thái độ của các bậc tiền bối
nhưng sau khi bạn giải thích câu nói ấy xong, thì ô hô ai tai, có lẽ chưa tới lúc các tiền bối nghỉ ngơi đâu
hậu sinh còn mê muội, các tiền bối lui sớm quá, con vẫn chưa " khôn " hơn cha được, mà khôn ngược
người già có lùi thì trẻ mới phát huy tài năng, đó là thái độ của các bậc tiền bối
nhưng sau khi bạn giải thích câu nói ấy xong, thì ô hô ai tai, có lẽ chưa tới lúc các tiền bối nghỉ ngơi đâu
hậu sinh còn mê muội, các tiền bối lui sớm quá, con vẫn chưa " khôn " hơn cha được, mà khôn ngược
lethanhnhi
21/03/2014
tuankhong
21/03/2014
lethanhnhi
21/03/2014
BPTN
21/03/2014
tuankhong
21/03/2014
beyeu
21/03/2014
goodluckgoodbye
21/03/2014
Thôi cải nhau hoài, luận đi, xác suất 50/50, nên phán đại trúng cũng không gì hay, sai cũng không gì nhục.
10 năm rồi chưa luận số, thấy chỉ mới có Lethanhnhi luận nên tôi luận góp vui, hy vọng các cao thủ ra chiêu. Phải luận à nhe, chứ đoán thì có gì mà đoán, TuBinhTuTru nói rồi xác suất 50/50. Úp úp mở mở thì đừng đoán.
Cái mình tưởng là chiêu, dấu dấu diếm diếm, sợ mất nghề hoặc bắt bài ... thời gian sau nhìn lại có khi nó là rác mà không hay. Với lại cái trò này là tiêu khiểu giải trí chứ có phải nghề mưu sinh của mọi người trong đây đâu mà sợ mất.
Càn tạo âm nam:
Ất Hợi/ Giáp Thân/ Đinh Hợi/ Tân Sửu
Luận ngũ hành nạp âm:
Đinh Hợi là Ốc Thượng Thổ là Thổ đã thành khí, tượng ngói lợp nhà, gặp Tân Sửu là Bích Thượng Thổ, Giáp Thân là Tĩnh Tuyền Thủy. Hình tượng là 1 gia cư yên ổn. Hậu thiên đã thành hình thành tượng thì chắc chắn đứa bé không chết non trước khi nhập hạn.
Giờ xem cái gia cư này có chịu qua cơn bão cấp 10 và nước lụt hay không?
Đinh Hỏa tháng 8 là mộc dục bại địa, lệnh tháng là Tài kim, ngôi địa chi là Sát, thân nhược vô cùng. Bát tự có Tài vượng thấu Can, Quan Sát tàng, lẻ ra có thể lấy Ấn để thông quan. Nhưng Giáp Ất trong trụ bị dương tuyệt âm thai, là cái thế không bị ai khắc và cũng không đi sinh cho ai được, như vậy Ấn nhiều cũng như không, thành bại cách, nó khiến nhật can không thể tòng vượng được.
Nhưng mà... trời đất có ân uy, ân là "thiên sinh địa dưỡng", uy là "thiên tru địa trảm". Nhược quá vô ỷ thì trời thương, vượng quá thái kiêu thì trời ra uy. Đứa con này không được cha mẹ thương thì có trời thương vì "trời sinh voi sinh cỏ". Hê hê, hơi huyền hoặc 1 chút.
Chổ tử là chổ sinh, dân gian có bài học nơi nào có rắn độc thì trong ba bước sẽ có thuốc giải. Thuốc giải là Nhâm trong chi Hợi, nhờ ám hợp can Nhâm. Tiếc là trong trụ có quá nhiều chữ Nhâm nên bị tranh hợp, đố hợp nên cái thuốc giải này chỉ tạm thời. Can Nhâm tràng sinh ở nguyệt lệnh nên đức của Nhâm là đức Sinh, nên chọn Nhâm làm thuốc.
Nhật can mộc dục tài vượng thì sợ nhất là gặp thất sát. Như đứa con ham chơi mà nhà có tiền nên gặp họa (như trường hợp em Lưu Vĩnh Đạt bị bạn học bắt cóc, sát hại) hoặc không thì dính xì ke hút chích.
Sát trong trụ là Qúy tàng ở chi giờ Sữu, tuy tàng nhưng rất vượng, chỉ chờ xung khai là tác họa.
Mất trong đại vận Qúy Mùi vì Mùi xung khai Sát. Thêm Qúy lâm vận.
Hà hà, viết dài dòng hoa lá cành chỉ để kết 1 chữ Chết!
Mất công không?
Mời các cao thủ ra tay! Và TuBinhTuTru là người ra đề, thì sau khi mọi người luận xong, TBTT cũng phải luận 1 bài nhé!
Thôi vọt!
10 năm rồi chưa luận số, thấy chỉ mới có Lethanhnhi luận nên tôi luận góp vui, hy vọng các cao thủ ra chiêu. Phải luận à nhe, chứ đoán thì có gì mà đoán, TuBinhTuTru nói rồi xác suất 50/50. Úp úp mở mở thì đừng đoán.
Cái mình tưởng là chiêu, dấu dấu diếm diếm, sợ mất nghề hoặc bắt bài ... thời gian sau nhìn lại có khi nó là rác mà không hay. Với lại cái trò này là tiêu khiểu giải trí chứ có phải nghề mưu sinh của mọi người trong đây đâu mà sợ mất.
Càn tạo âm nam:
Ất Hợi/ Giáp Thân/ Đinh Hợi/ Tân Sửu
Luận ngũ hành nạp âm:
Đinh Hợi là Ốc Thượng Thổ là Thổ đã thành khí, tượng ngói lợp nhà, gặp Tân Sửu là Bích Thượng Thổ, Giáp Thân là Tĩnh Tuyền Thủy. Hình tượng là 1 gia cư yên ổn. Hậu thiên đã thành hình thành tượng thì chắc chắn đứa bé không chết non trước khi nhập hạn.
Giờ xem cái gia cư này có chịu qua cơn bão cấp 10 và nước lụt hay không?
Đinh Hỏa tháng 8 là mộc dục bại địa, lệnh tháng là Tài kim, ngôi địa chi là Sát, thân nhược vô cùng. Bát tự có Tài vượng thấu Can, Quan Sát tàng, lẻ ra có thể lấy Ấn để thông quan. Nhưng Giáp Ất trong trụ bị dương tuyệt âm thai, là cái thế không bị ai khắc và cũng không đi sinh cho ai được, như vậy Ấn nhiều cũng như không, thành bại cách, nó khiến nhật can không thể tòng vượng được.
Nhưng mà... trời đất có ân uy, ân là "thiên sinh địa dưỡng", uy là "thiên tru địa trảm". Nhược quá vô ỷ thì trời thương, vượng quá thái kiêu thì trời ra uy. Đứa con này không được cha mẹ thương thì có trời thương vì "trời sinh voi sinh cỏ". Hê hê, hơi huyền hoặc 1 chút.
Chổ tử là chổ sinh, dân gian có bài học nơi nào có rắn độc thì trong ba bước sẽ có thuốc giải. Thuốc giải là Nhâm trong chi Hợi, nhờ ám hợp can Nhâm. Tiếc là trong trụ có quá nhiều chữ Nhâm nên bị tranh hợp, đố hợp nên cái thuốc giải này chỉ tạm thời. Can Nhâm tràng sinh ở nguyệt lệnh nên đức của Nhâm là đức Sinh, nên chọn Nhâm làm thuốc.
Nhật can mộc dục tài vượng thì sợ nhất là gặp thất sát. Như đứa con ham chơi mà nhà có tiền nên gặp họa (như trường hợp em Lưu Vĩnh Đạt bị bạn học bắt cóc, sát hại) hoặc không thì dính xì ke hút chích.
Sát trong trụ là Qúy tàng ở chi giờ Sữu, tuy tàng nhưng rất vượng, chỉ chờ xung khai là tác họa.
Mất trong đại vận Qúy Mùi vì Mùi xung khai Sát. Thêm Qúy lâm vận.
Hà hà, viết dài dòng hoa lá cành chỉ để kết 1 chữ Chết!
Mất công không?
Mời các cao thủ ra tay! Và TuBinhTuTru là người ra đề, thì sau khi mọi người luận xong, TBTT cũng phải luận 1 bài nhé!
Thôi vọt!
ThucThan
21/03/2014
Ngày nay, thiên hạ đã công nhận quay tay là nghệ thuật, người quay tay là nghệ sỹ.
Nghe đâu, có nghệ sỹ dc guiness ghi nhận thành tích....
Nhiều chuyên gia thể thao quốc tế đang lên kế hoạch đưa quay tay vào thi đấu ở. olympic, asia