Cao thủ tiệm tạp hóa
TuBinhTuTru
21/03/2014
Vô Danh Thiên Địa, on 21/03/2014 - 04:20, said:
Nhưng đáp số nào chính sát hơn thì là chuyện khác hihi .
Hihi đó là chổ dụng tam khác với dụng nhị .
Hihi đó là chổ dụng tam khác với dụng nhị .
Thứ nhất, tôi không có nhiều lá số như trên ...
Thứ nhì, thống kê chỉ cho ra thông số tương đối ...
Thứ tam, có gì là tuyệt đối?
Thành ra, tùy Vô Danh Thiên Địa dụng tam hay dụng nhị Khán thử xem!
Vô Danh Thiên Địa
21/03/2014
TuBinhTuTru, on 21/03/2014 - 06:13, said:
Thứ nhất, tôi không có nhiều lá số như trên ...
Thứ nhì, thống kê chỉ cho ra thông số tương đối ...
Thứ tam, có gì là tuyệt đối?
Thành ra, tùy Vô Danh Thiên Địa dụng tam hay dụng nhị Khán thử xem!
Thứ nhì, thống kê chỉ cho ra thông số tương đối ...
Thứ tam, có gì là tuyệt đối?
Thành ra, tùy Vô Danh Thiên Địa dụng tam hay dụng nhị Khán thử xem!
SonNam
21/03/2014
Các cao thủ lướt mắt nhìn qua đã biết sao không thấy phán nhỉ?
BPTN
21/03/2014
Cần gì tử vi, mang dép ra tung lên, ngửa là chết, úp là sống, dùng như bói dịch, xác xuất đúng đừng hỏi =))
ThaiThangNhu
21/03/2014
Nói thật là tôi không dám xem và cũng không biết khả năng xem sống chết. Vì nếu mà xem được, thì cần quái gì bệnh viện, người ta phá tan cái bệnh viện Bạch Mai cho rồi, phí tiền thuế của nhân dân, đằng nào đương số chả sống.
Các xe cấp cứu đem thanh lý hết làm xe chở lợn, vì đương số sống chết có số mạng, lá số định rồi.
Phá nốt bệnh viện 108, vì bệnh viện này sử dụng nguồn tài chính nhà nước, giờ nên dùng cho các mục đích thiết thực hơn, ví dụ mua cục thịt mà ăn.
Sửa bởi NhuThangThai.: 21/03/2014 - 10:07
Các xe cấp cứu đem thanh lý hết làm xe chở lợn, vì đương số sống chết có số mạng, lá số định rồi.
Phá nốt bệnh viện 108, vì bệnh viện này sử dụng nguồn tài chính nhà nước, giờ nên dùng cho các mục đích thiết thực hơn, ví dụ mua cục thịt mà ăn.
Sửa bởi NhuThangThai.: 21/03/2014 - 10:07
SonNam
21/03/2014
Cao thủ sợ bị hố chờ công bố đáp án xong nhất tề xông vào chém và gọt.
Người này hạn xấu thì thấy Mậu Tý, Giáp Ngọ nhưng quyết sống chết thì khó. Không phải là không dám mà chưa đủ trình, "Liếc" mãi chưa ra thôi thì thấp thủ ngại gì cứ chém thử phát: Chết năm Mậu Tý
Người này hạn xấu thì thấy Mậu Tý, Giáp Ngọ nhưng quyết sống chết thì khó. Không phải là không dám mà chưa đủ trình, "Liếc" mãi chưa ra thôi thì thấp thủ ngại gì cứ chém thử phát: Chết năm Mậu Tý
tuphasonghanh
21/03/2014
TiKiTaKa
21/03/2014
TuBinhTuTru, on 21/03/2014 - 00:35, said:
Tôi có lá số này muốn nhờ các vị xem dùm:
Nam - sinh ngày 24 tháng 8 năm 1995 (DL) - lúc 2:15AM
... còn sống hay đã chết ??
Chỉ hỏi một vấn đề duy nhất đó thôi, các vị có 50/50 cơ hội (không đúng thì sai) nhưng phải có lập luận rõ ràng. Để trau dồi học tập và rút tỉa những gì thâu lượm, chúng ta phải không ngừng kiểm chứng những phương pháp giải đoán một lá số Tử Vi mà có khi cả đời vẫn còn rất nhiều điều chưa học đến hay khám phá tới.
Tôi không phải thách đố các vị, nhưng muốn cho các vị thử kiểm tra công lực của mình ...
NhuThangThai, tại sao "không bao giờ dám khán ra"? Khán không ra và không bao giờ dám khán ra là hai phạm trù khác biệt rất lớn. Để biết hỏa hầu mình đến mức nào không bao giờ có chuyện "không dám" ...
beyeu
21/03/2014
Quách Ngọc Bội
21/03/2014
Geek, on 21/03/2014 - 01:40, said:
Geek cũng thử đoán chơi, người này mất năm Bính Tý, lúc 2 tuổi.
Thì cũng thử đoán cái chơi, lâu lâu lấy kiếm cũ ngày xưa chuyên dùng nhắm mắt chém ruồi ra để chém.
Đoán đs chết rồi.
Số này nếu quái thai dị dạng thì chết ngay trong năm Hợi 1 tuổi.
Nếu không thì mắc trọng bệnh bẩm sinh không thọ quá 3 tuổi, đoán năm 2 tuổi như thày Du hợp lý nhất.
Bất quá sống đến năm Dậu (11 tuổi) thì ô hô ai tai.
Tóm lại là không sang được đại vận thứ 2.
ThucThan
21/03/2014
beyeu, on 21/03/2014 - 10:41, said:
Mấy giờ rồi mà còn rào trước đón sau, nó chỉ thể hiện sự thiếu tự tin, dễ dãi khi luận đoán
Trong đây cũng nhiều người rào trước đoán sau sao beyeu lại chằm chằm dìm hàng anh vậy haha?
Chả nhẽ beyeu có tình ý gì với a sao haha...
Sửa bởi ThucThan: 21/03/2014 - 10:54
Vô Danh Thiên Địa
21/03/2014
Đoán chỉ duy cho 1 người có lá số này thôi thì được ơn trên phù hộ cho làm con nuôi :sống . Người này có phải người TBTT xem không lại là chuyện thuộc lảnh vưc khác giửa tôi và TBTT : Dụng tam đó lão .
Phuongkongfa
21/03/2014
hè, đang tức cái tay LVCS dấu đầu lòi đuôi này ở lá số đứa bé, viết một đoạn rồi chừ bây giờ vào đọc lại thấy lạc mạch văn rùi ...