Cao thủ tiệm tạp hóa
ThaiThangNhu
20/03/2014
Trích dẫn
Ông Chủ tiệm tạp quá này chỉ lướt qua 1 phút là nhìn thấy vấn đề ngay , thì tui cá với các vị là bất kỳ
anh sửa xe đạp / thợ hớt tóc ..vv nào tại Saigon ( có chơi tử vi chút đỉnh , 1 . 2 năm ) cũng nhìn ra được ,
Điều này thì đúng , nếu dùng Lưu cung thì chỉ cần 1 phút là có thể nhìn thấy vấn đề .
anh sửa xe đạp / thợ hớt tóc ..vv nào tại Saigon ( có chơi tử vi chút đỉnh , 1 . 2 năm ) cũng nhìn ra được ,
Điều này thì đúng , nếu dùng Lưu cung thì chỉ cần 1 phút là có thể nhìn thấy vấn đề .
Cái khó chính là, tại sao lại dám quyết đoán là hạn chết chứ không chỉ là hoạ nặng? Cái này thì cháu thực sự không dám chốt, và không bao giờ dám khán ra "mày chết vào tháng x ngày y, năm z" như thế.
Sửa bởi NhuThangThai.: 20/03/2014 - 18:33
Gamble
20/03/2014
Ðối với người luyện tử vi nhiều như ăn cơm thì việc xem đúng chỉ trong 1 phút cũng chẳng có gì lạ.còn không thì tác giả cố tình viết thế để tác phẩm mình được nhiều người quan tâm thôi.Qua nhận định của lvcs và ls trên đủ biết thế nào rồi.Trăm hoa đua nở của đài cảng thì ra là vậy.
TuBinhTuTru
21/03/2014
INDOCHINE, on 20/03/2014 - 14:38, said:
Ông Chủ tiệm tạp quá này chỉ lướt qua 1 phút là nhìn thấy vấn đề ngay , thì tui cá với các vị là bất kỳ
anh sửa xe đạp / thợ hớt tóc ..vv nào tại Saigon ( có chơi tử vi chút đỉnh , 1 . 2 năm ) cũng nhìn ra được ,
Điều này thì đúng , nếu dùng Lưu cung thì chỉ cần 1 phút là có thể nhìn thấy vấn đề .
anh sửa xe đạp / thợ hớt tóc ..vv nào tại Saigon ( có chơi tử vi chút đỉnh , 1 . 2 năm ) cũng nhìn ra được ,
Điều này thì đúng , nếu dùng Lưu cung thì chỉ cần 1 phút là có thể nhìn thấy vấn đề .
renaissance, on 20/03/2014 - 15:21, said:
2 lá số này cánh xe ôm Hà Nội chỉ cần liếc qua nửa giây là biết.
Tức là 1 lá số 1/4 giây.
Tức là 1 lá số 1/4 giây.
Tôi có lá số này muốn nhờ các vị xem dùm:
Nam - sinh ngày 24 tháng 8 năm 1995 (DL) - lúc 2:15AM
... còn sống hay đã chết ??
Chỉ hỏi một vấn đề duy nhất đó thôi, các vị có 50/50 cơ hội (không đúng thì sai) nhưng phải có lập luận rõ ràng. Để trau dồi học tập và rút tỉa những gì thâu lượm, chúng ta phải không ngừng kiểm chứng những phương pháp giải đoán một lá số Tử Vi mà có khi cả đời vẫn còn rất nhiều điều chưa học đến hay khám phá tới.
Tôi không phải thách đố các vị, nhưng muốn cho các vị thử kiểm tra công lực của mình ...
NhuThangThai., on 20/03/2014 - 18:31, said:
Thật ra cháu đồng ý với bác một số điểm, cụ thể hơn nhìn thấy hoạ vào năm đó là chuyện rất dễ dàng (cháu nói thật lòng thì mấy đứa đàn em cháu nó mới học nó nhìn cũng ra ngay hoạ).
Cái khó chính là, tại sao lại dám quyết đoán là hạn chết chứ không chỉ là hoạ nặng? Cái này thì cháu thực sự không dám chốt, và không bao giờ dám khán ra "mày chết vào tháng x ngày y, năm z" như thế.
Cái khó chính là, tại sao lại dám quyết đoán là hạn chết chứ không chỉ là hoạ nặng? Cái này thì cháu thực sự không dám chốt, và không bao giờ dám khán ra "mày chết vào tháng x ngày y, năm z" như thế.
NhuThangThai, tại sao "không bao giờ dám khán ra"? Khán không ra và không bao giờ dám khán ra là hai phạm trù khác biệt rất lớn. Để biết hỏa hầu mình đến mức nào không bao giờ có chuyện "không dám" ...
ThaiThangNhu
21/03/2014
Trích dẫn
NhuThangThai, tại sao "không bao giờ dám khán ra"? Khán không ra và không bao giờ dám khán ra là hai phạm trù khác biệt rất lớn. Để biết hỏa hầu mình đến mức nào không bao giờ có chuyện "không dám" ...
Lợi lộc đâu không thấy, lại bị mang tiếng kiểu ông thám tử Mori, cứ mở mồm ra là có người chết, khác gì con cú mèo. Bác dũng cảm, còn cháu không.
Học phải có lợi cho bản thân mình mới học, chứ học để mang họa vào thân thì học làm gì. Hojc tử vi để có cuộc sống tốt đẹp hơn, còn học để ăn đòn thì nên tránh.
Cháu cần răng ăn cháo.
Sửa bởi NhuThangThai.: 21/03/2014 - 01:10
TuBinhTuTru
21/03/2014
NhuThangThai., on 21/03/2014 - 00:43, said:
Bác ơi, muốn khán được thì phải tập, mà tập khán kiểu "tháng sau chúng mày chết", nói năng không khéo là ăn đòn đó bác.
Lợi lộc đâu không thấy, lại bị mang tiếng kiểu ông thám tử Mori, cứ mở mồm ra là có người chết. Bác dũng cảm, còn cháu không.
Học phải có lợi cho bản thân mình mới học, chứ học cái mang họa vào thân thì học làm gì.
Cháu cần răng ăn cháo.
Lợi lộc đâu không thấy, lại bị mang tiếng kiểu ông thám tử Mori, cứ mở mồm ra là có người chết. Bác dũng cảm, còn cháu không.
Học phải có lợi cho bản thân mình mới học, chứ học cái mang họa vào thân thì học làm gì.
Cháu cần răng ăn cháo.
Tôi không kêu NhuThangThai phán như Thánh bảo để rồi chúng đánh không còn răng ăn cháo, mà là mình dám khán bằng cách ghi xuống giấy, bỏ vào hộp, phong kín lại chờ kết quả xem mình đoán đúng đến mức nào.
Trong trường hợp lá số tôi đưa lên, không ai đánh NhuThangThai rụng răng đâu .. vì NhuThangThai và các vị khác đều có xác suất như nhau. Cứ mạnh dạn mà khán ...
ThienA
21/03/2014
Chuyện sống chết khó tính, ThienA nghĩ số này vẫn còn sống, có thể bác sỹ phương xa cao tay trị được.
Có thể mắc bệnh về tủy, máu huyết.
Sửa bởi ThienA: 21/03/2014 - 01:16
Có thể mắc bệnh về tủy, máu huyết.
Sửa bởi ThienA: 21/03/2014 - 01:16
songbienxanh
21/03/2014
NhuThangThai: Nếu không tự tin lắm có thể dùng 2 từ Hung-Cát để đoán. Sâu 1 chút có thể đoán nguyên nhân do đâu, điễn biến ra sao, diễn ra vào khoảng thời gian nào. Thế thôi
Sửa bởi LyPhongTan: 21/03/2014 - 01:19
Người cẩn trọng chỉ Khuyên chứ không kết luân ngay lập tức..
Sửa bởi LyPhongTan: 21/03/2014 - 01:19
Durobi
21/03/2014
TuBinhTuTru, on 21/03/2014 - 00:35, said:
Tôi có lá số này muốn nhờ các vị xem dùm:
Nam - sinh ngày 24 tháng 8 năm 1995 (DL) - lúc 2:15AM
... còn sống hay đã chết ??
Chỉ hỏi một vấn đề duy nhất đó thôi, các vị có 50/50 cơ hội (không đúng thì sai) nhưng phải có lập luận rõ ràng. Để trau dồi học tập và rút tỉa những gì thâu lượm, chúng ta phải không ngừng kiểm chứng những phương pháp giải đoán một lá số Tử Vi mà có khi cả đời vẫn còn rất nhiều điều chưa học đến hay khám phá tới.
Tôi không phải thách đố các vị, nhưng muốn cho các vị thử kiểm tra công lực của mình ...
Nam - sinh ngày 24 tháng 8 năm 1995 (DL) - lúc 2:15AM
... còn sống hay đã chết ??
Chỉ hỏi một vấn đề duy nhất đó thôi, các vị có 50/50 cơ hội (không đúng thì sai) nhưng phải có lập luận rõ ràng. Để trau dồi học tập và rút tỉa những gì thâu lượm, chúng ta phải không ngừng kiểm chứng những phương pháp giải đoán một lá số Tử Vi mà có khi cả đời vẫn còn rất nhiều điều chưa học đến hay khám phá tới.
Tôi không phải thách đố các vị, nhưng muốn cho các vị thử kiểm tra công lực của mình ...
Geek cũng thử đoán chơi, người này mất năm Bính Tý, lúc 2 tuổi.
Sửa bởi Geek: 21/03/2014 - 01:45
tripheo
21/03/2014
Hix lá Ất Hợi này e rằng đúng độ trăng tròn 16t thủy triều lên mà hỏa này tắt ngúm mất rồi
Vô Danh Thiên Địa
21/03/2014
TuBinhTuTru, on 21/03/2014 - 00:35, said:
Tôi có lá số này muốn nhờ các vị xem dùm:
Nam - sinh ngày 24 tháng 8 năm 1995 (DL) - lúc 2:15AM
... còn sống hay đã chết ??
Chỉ hỏi một vấn đề duy nhất đó thôi, các vị có 50/50 cơ hội (không đúng thì sai) nhưng phải có lập luận rõ ràng. Để trau dồi học tập và rút tỉa những gì thâu lượm, chúng ta phải không ngừng kiểm chứng những phương pháp giải đoán một lá số Tử Vi mà có khi cả đời vẫn còn rất nhiều điều chưa học đến hay khám phá tới.
Tôi không phải thách đố các vị, nhưng muốn cho các vị thử kiểm tra công lực của mình ...
NhuThangThai, tại sao "không bao giờ dám khán ra"? Khán không ra và không bao giờ dám khán ra là hai phạm trù khác biệt rất lớn. Để biết hỏa hầu mình đến mức nào không bao giờ có chuyện "không dám" ...
Nam - sinh ngày 24 tháng 8 năm 1995 (DL) - lúc 2:15AM
... còn sống hay đã chết ??
Chỉ hỏi một vấn đề duy nhất đó thôi, các vị có 50/50 cơ hội (không đúng thì sai) nhưng phải có lập luận rõ ràng. Để trau dồi học tập và rút tỉa những gì thâu lượm, chúng ta phải không ngừng kiểm chứng những phương pháp giải đoán một lá số Tử Vi mà có khi cả đời vẫn còn rất nhiều điều chưa học đến hay khám phá tới.
Tôi không phải thách đố các vị, nhưng muốn cho các vị thử kiểm tra công lực của mình ...
NhuThangThai, tại sao "không bao giờ dám khán ra"? Khán không ra và không bao giờ dám khán ra là hai phạm trù khác biệt rất lớn. Để biết hỏa hầu mình đến mức nào không bao giờ có chuyện "không dám" ...
Dể ợt, khán thì khán nhưng TBTT cho biết tỉ số bao nhiêu người cùng mang lá số này còn sống là bao nhiêu để chỉ dùng lý luận của lý trí mà phán sống chết của Nhân Mệnh .
INDOCHINE, on 20/03/2014 - 14:38, said:
Tôi nói: “Tôi còn có lá số của cha đứa bé, anh có muốn xem không? Con bị tử vong là chuyện hệ trọng khó quên đối với cha mẹ, trong lá số của cha tất nhiên phải có hiển hiện.”
Ông ấy nói: “Đó là chuyện nhỏ, chắc chú cũng xem ra cả mà.”
Tôi nói tôi xem không ra. Ông ấy cười nói: “Nếu chú không xem ra thì chắc trên đời này không ai xem ra
Mấy ông này ko phải tự đánh bóng nhau , ông xem ko ra thì chả ai xem ra cả ,, hì hì ..
LVCS mún anh chàng tạp quá lộ chiêu thức nên mí nói là xem ko ra , anh chàng tạp hoá cũng bít vậy nên mí nói “Nếu chú không xem ra thì chắc trên đời này không ai xem ra ,
...Ông ấy nói thế nhưng vẫn cầm lấy lá số, xem khoảng một phút thì ngẩng lên, dùng một giọng điệu rất chi là chuyên gia giải thích: “Nè, chú xem nhé, cung Tử Tức lưu niên bị Hóa Kị đại hạn xâm nhập, hội chiếu vào...
Ông Chủ tiệm tạp quá này chỉ lướt qua 1 phút là nhìn thấy vấn đề ngay , thì tui cá với các vị là bất kỳ
anh sửa xe đạp / thợ hớt tóc ..vv nào tại Saigon ( có chơi tử vi chút đỉnh , 1 . 2 năm ) cũng nhìn ra được ,
Điều này thì đúng , nếu dùng Lưu cung thì chỉ cần 1 phút là có thể nhìn thấy vấn đề .
Tôi cố tình nhờ Geek dàn dựng vụ này để câu kéo một số đối tượng giả C Ầ Y vào chém.
Chém trượt rùi thui chớ làm gì dữ vậy ??
Không làm thì ko hư , có chém thì có trượt .
ko nên ngồi ko .
Xưa có 1.. thấp thủ kiếm đạo chuyên chém trượt , .khoảng 10 năm sau ông ta từ 1 kiếm thủ vô danh trở thành vô địch . Có người hỏi bí quyết , ổng cười ruồi nói :- đến 1 lúc nào đó bạn đã ..chán chém trượt thì sẽ thành danh thui ..
Ông ấy nói: “Đó là chuyện nhỏ, chắc chú cũng xem ra cả mà.”
Tôi nói tôi xem không ra. Ông ấy cười nói: “Nếu chú không xem ra thì chắc trên đời này không ai xem ra
Mấy ông này ko phải tự đánh bóng nhau , ông xem ko ra thì chả ai xem ra cả ,, hì hì ..
LVCS mún anh chàng tạp quá lộ chiêu thức nên mí nói là xem ko ra , anh chàng tạp hoá cũng bít vậy nên mí nói “Nếu chú không xem ra thì chắc trên đời này không ai xem ra ,
...Ông ấy nói thế nhưng vẫn cầm lấy lá số, xem khoảng một phút thì ngẩng lên, dùng một giọng điệu rất chi là chuyên gia giải thích: “Nè, chú xem nhé, cung Tử Tức lưu niên bị Hóa Kị đại hạn xâm nhập, hội chiếu vào...
Ông Chủ tiệm tạp quá này chỉ lướt qua 1 phút là nhìn thấy vấn đề ngay , thì tui cá với các vị là bất kỳ
anh sửa xe đạp / thợ hớt tóc ..vv nào tại Saigon ( có chơi tử vi chút đỉnh , 1 . 2 năm ) cũng nhìn ra được ,
Điều này thì đúng , nếu dùng Lưu cung thì chỉ cần 1 phút là có thể nhìn thấy vấn đề .
Tôi cố tình nhờ Geek dàn dựng vụ này để câu kéo một số đối tượng giả C Ầ Y vào chém.
Chém trượt rùi thui chớ làm gì dữ vậy ??
Không làm thì ko hư , có chém thì có trượt .
ko nên ngồi ko .
Xưa có 1.. thấp thủ kiếm đạo chuyên chém trượt , .khoảng 10 năm sau ông ta từ 1 kiếm thủ vô danh trở thành vô địch . Có người hỏi bí quyết , ổng cười ruồi nói :- đến 1 lúc nào đó bạn đã ..chán chém trượt thì sẽ thành danh thui ..
Phuongkongfa, on 20/03/2014 - 10:29, said:
Từ lão Ma cà rồng xem năm bố anh mất (1990) , trong nhà có 9 người con thì chỉ có thằng nhâm dần ( hồ sơ x-file) và con em gái anh Canh tý là hiện rõ yếu tố có đại tang, trong khi chính lá số của anh và mấy đứa còn lại trong gia đình là không có. Sẽ truyền âm nhập mật tiếp về điểm này
Hihi, cách của lão Cà Rồng giống như bầu cua cá cọp 2/9 , chọc cho lão tức hộc xì dầu .
TuBinhTuTru
21/03/2014
Trước tiên, cám ơn Geek đã đăng dùm lá số!
Thứ nhì, dù cho là " biết tỉ số bao nhiêu người cùng mang lá số này còn sống là bao nhiêu " đi nữa thì Vô Danh Thiên Địa cũng chỉ có 50/50 phần trăm thôi. Nếu như tôi thì, không cần đến 1/10 giây thì đã có đáp số rồi
Vô Danh Thiên Địa, on 21/03/2014 - 03:45, said:
Dể ợt, khán thì khán nhưng TBTT cho biết tỉ số bao nhiêu người cùng mang lá số này còn sống là bao nhiêu để chỉ dùng lý luận của lý trí mà phán sống chết của Nhân Mệnh .
Thứ nhì, dù cho là " biết tỉ số bao nhiêu người cùng mang lá số này còn sống là bao nhiêu " đi nữa thì Vô Danh Thiên Địa cũng chỉ có 50/50 phần trăm thôi. Nếu như tôi thì, không cần đến 1/10 giây thì đã có đáp số rồi
NgoaLong
21/03/2014
Geek, on 20/03/2014 - 11:37, said:
Mình đã tìm ra được chỗ sai dịch thuật của mình ở đây, lá số người cha sinh năm Dân Quốc 39, không biết tính toán công thêm 11 vào thế nào mà thành ra 1940, đúng ra là 1950 Canh Dần như ban đầu, lúc lấy lá số thì lại lấy 1940. Trong khi các trường hợp khác thì chuyển đổi năm không sai. (Lạ là gần đây cái gì có đụng chữ Dần là hay nhầm!) Thành thật xin lỗi tác giả Liễu Vô và các bạn!
Lá số cha em bé năm Canh Dần:
Lá số cha em bé năm Canh Dần:
Dân Quốc năm 39 thì năm 1950 mới phải .
Vậy nếu sinh con sau 1984 thì 36 tuổi, thuộc Đại Vận Kỹ Mão thì hợp với lời bàn trong bài viết.
Từ đó, cũng giải tỏa được thắc mắc khởi Vận của ông chủ tiệm tạp hóa.
================
Chuyện áp dụng theo Di Cung và Tứ Hóa, nếu dùng để xét việc đã biết thì khá đơn giản (phần lớn là vì nó cho thêm nhiều chi tiết/yếu tố như xoay cung, vài tầng Tứ Hóa thì kiểu gì cũng có "tín hiệu" để giải thích), nhưng để đoán thì không hề đơn giản. Xoay và Hóa 1 hồi thì loạn và quay lòng vòng; và để đưa ra lời quyết đoán thì cả một vấn đề. Mới nghe qua, đọc qua, thấy qua thì thấy nó thần kỳ vậy đó. Đến khi bắt tay vào làm thì mới rõ nó ra làm sao.
Từ lý thuyết/ phương pháp đến thực hành là cả một khoảng cách và khác biệt lớn. Cho dù phương pháp đúng, nhưng để luận đoán đúng cũng không hề là chuyện đơn giản đâu.
Sửa bởi NgoaLong: 21/03/2014 - 04:16
tuankhong
21/03/2014
Thử đoán lá số sinh năm 1995 . Hạn nặng có thể chết trong năm 2010 hoặc 2013
Sửa bởi tuankhong: 21/03/2014 - 04:24
Sửa bởi tuankhong: 21/03/2014 - 04:24
Vô Danh Thiên Địa
21/03/2014
TuBinhTuTru, on 21/03/2014 - 04:02, said:
Trước tiên, cám ơn Geek đã đăng dùm lá số!
Thứ nhì, dù cho là " biết tỉ số bao nhiêu người cùng mang lá số này còn sống là bao nhiêu " đi nữa thì Vô Danh Thiên Địa cũng chỉ có 50/50 phần trăm thôi. Nếu như tôi thì, không cần đến 1/10 giây thì đã có đáp số rồi
Thứ nhì, dù cho là " biết tỉ số bao nhiêu người cùng mang lá số này còn sống là bao nhiêu " đi nữa thì Vô Danh Thiên Địa cũng chỉ có 50/50 phần trăm thôi. Nếu như tôi thì, không cần đến 1/10 giây thì đã có đáp số rồi
Hihi đó là chổ dụng tam khác với dụng nhị .
Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 21/03/2014 - 04:22