Cao thủ tiệm tạp hóa
TiKiTaKa
20/03/2014
Váy tím chỉ lo ngồi giữ váy chứ đâu dám tham gia những vụ này. Nhớ trc đây có vuivui hiển lộ thần uy đoán trúng từng chi tiết của vụ cấp cứu bệnh tim. Sau tóe loe ra là lá số sai. Vuivui vẫn cố chém với dù đã quá quê. Thiên Kỷ Quý sướng quá vào dìm hàng mấy câu rất hả hê. Tôi nhờ vụ đó mà mở mang tầm mắt.
quangdct
20/03/2014
Phuongkongfa, on 20/03/2014 - 11:05, said:
Hè ... cái lày là hơi bị khó, vì anh quên hết ngày giờ của mấy đứa em rùi chú à. Thông cảm nhé.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Họ đã từng nói là cung có Thái tuế đóng là cung trọng điểm thế nên Lưu Thái tuế năm 83/Hợi đóng tại cung phụ mẫu cho nên họ tung hứng và tung hỏa mù :
Và Thái dương có tượng là cha, chồng cho nên họ thủ sẵn lá số của cha để đối chứng. ( giả bộ/hỏa mù rằng "chuyện hệ trọng khó quên" bla, bla bla...)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Họ đã từng nói là cung có Thái tuế đóng là cung trọng điểm thế nên Lưu Thái tuế năm 83/Hợi đóng tại cung phụ mẫu cho nên họ tung hứng và tung hỏa mù :
Và Thái dương có tượng là cha, chồng cho nên họ thủ sẵn lá số của cha để đối chứng. ( giả bộ/hỏa mù rằng "chuyện hệ trọng khó quên" bla, bla bla...)
Phuongkongfa
20/03/2014
Bây giờ thì chú Quách hiểu tại sao anh không nói rõ về Địa Kiếp rồi chứ.
Tên gọi cho văn hoa một chút là Song kiếm hợp bích chứ tên gọi bình dân là đả cẩu bổng pháp
Không được nói nhiều nghe .
Tên gọi cho văn hoa một chút là Song kiếm hợp bích chứ tên gọi bình dân là đả cẩu bổng pháp
quangdct
20/03/2014
renaissance, on 20/03/2014 - 13:08, said:
Váy tím chỉ lo ngồi giữ váy chứ đâu dám tham gia những vụ này. Nhớ trc đây có vuivui hiển lộ thần uy đoán trúng từng chi tiết của vụ cấp cứu bệnh tim. Sau tóe loe ra là lá số sai. Vuivui vẫn cố chém với dù đã quá quê. Thiên Kỷ Quý sướng quá vào dìm hàng mấy câu rất hả hê. Tôi nhờ vụ đó mà mở mang tầm mắt.
Anh em thêm sáng mắt sáng lòng.
Durobi
20/03/2014
renaissance, on 20/03/2014 - 13:08, said:
Váy tím chỉ lo ngồi giữ váy chứ đâu dám tham gia những vụ này. Nhớ trc đây có vuivui hiển lộ thần uy đoán trúng từng chi tiết của vụ cấp cứu bệnh tim. Sau tóe loe ra là lá số sai. Vuivui vẫn cố chém với dù đã quá quê. Thiên Kỷ Quý sướng quá vào dìm hàng mấy câu rất hả hê. Tôi nhờ vụ đó mà mở mang tầm mắt.
Tôi sẽ đền bài Tử Vân.
Phuongkongfa
20/03/2014
quangdct, on 20/03/2014 - 13:08, said:
Vậy Anh đã nghiên cứu rồi và rút ra được kết luận nào chưa ạ? Ví dụ Anh Nhâm Dần ứng hợp thì là con trai cả chứ ạ?
quangdct
20/03/2014
Geek, on 20/03/2014 - 11:37, said:
Mình đã tìm ra được chỗ sai dịch thuật của mình ở đây, lá số người cha sinh năm Dân Quốc 39, không biết tính toán công thêm 11 vào thế nào mà thành ra 1940, đúng ra là 1950 Canh Dần như ban đầu, lúc lấy lá số thì lại lấy 1940. Trong khi các trường hợp khác thì chuyển đổi năm không sai. (Lạ là gần đây cái gì có đụng chữ Dần là hay nhầm!) Thành thật xin lỗi tác giả Liễu Vô và các bạn!
Lá số cha em bé năm Canh Dần:
Lá số cha em bé năm Canh Dần:
Cha nội gớm thật. Hihi
Phuongkongfa, on 20/03/2014 - 13:14, said:
Thằng nhâm dần là thằng áp út, thằng út ( chờ lão ma cà rồng khoảng tháng 7 này rảnh lão ấy sẽ nói, chính anh ấy đã bảo lãnh cho nó qua Pháp du học và hiện đang sống với anh ấy ở xứ Đầm xòe ).
Tiện đây up sách: Thọ mai gia lễ cho anh em ngâm cứu đỡ buồn
Cảm ơn Anh nhiều. Chúc anh mạnh giỏi, vui vẻ và một năm "mã đáo thành công"
Sửa bởi quangdct: 20/03/2014 - 13:25
Phuongkongfa
20/03/2014
Cám ơn chú quangdct, anh có làm gì đâu mà mã đáo thành công, chỉ cần còn sức khỏe để đi nhậu là được rùi.
INDOCHINE
20/03/2014
Tôi nói: “Tôi còn có lá số của cha đứa bé, anh có muốn xem không? Con bị tử vong là chuyện hệ trọng khó quên đối với cha mẹ, trong lá số của cha tất nhiên phải có hiển hiện.”
Ông ấy nói: “Đó là chuyện nhỏ, chắc chú cũng xem ra cả mà.”
Tôi nói tôi xem không ra. Ông ấy cười nói: “Nếu chú không xem ra thì chắc trên đời này không ai xem ra
Mấy ông này ko phải tự đánh bóng nhau , ông xem ko ra thì chả ai xem ra cả ,, hì hì ..
LVCS mún anh chàng tạp quá lộ chiêu thức nên mí nói là xem ko ra , anh chàng tạp hoá cũng bít vậy nên mí nói “Nếu chú không xem ra thì chắc trên đời này không ai xem ra ,
...Ông ấy nói thế nhưng vẫn cầm lấy lá số, xem khoảng một phút thì ngẩng lên, dùng một giọng điệu rất chi là chuyên gia giải thích: “Nè, chú xem nhé, cung Tử Tức lưu niên bị Hóa Kị đại hạn xâm nhập, hội chiếu vào...
Ông Chủ tiệm tạp quá này chỉ lướt qua 1 phút là nhìn thấy vấn đề ngay , thì tui cá với các vị là bất kỳ
anh sửa xe đạp / thợ hớt tóc ..vv nào tại Saigon ( có chơi tử vi chút đỉnh , 1 . 2 năm ) cũng nhìn ra được ,
Điều này thì đúng , nếu dùng Lưu cung thì chỉ cần 1 phút là có thể nhìn thấy vấn đề .
Tôi cố tình nhờ Geek dàn dựng vụ này để câu kéo một số đối tượng giả C Ầ Y vào chém.
Chém trượt rùi thui chớ làm gì dữ vậy ??
Không làm thì ko hư , có chém thì có trượt .
ko nên ngồi ko .
Xưa có 1.. thấp thủ kiếm đạo chuyên chém trượt , .khoảng 10 năm sau ông ta từ 1 kiếm thủ vô danh trở thành vô địch . Có người hỏi bí quyết , ổng cười ruồi nói :- đến 1 lúc nào đó bạn đã ..chán chém trượt thì sẽ thành danh thui ..
Sửa bởi INDOCHINE: 20/03/2014 - 15:12
Ông ấy nói: “Đó là chuyện nhỏ, chắc chú cũng xem ra cả mà.”
Tôi nói tôi xem không ra. Ông ấy cười nói: “Nếu chú không xem ra thì chắc trên đời này không ai xem ra
Mấy ông này ko phải tự đánh bóng nhau , ông xem ko ra thì chả ai xem ra cả ,, hì hì ..
LVCS mún anh chàng tạp quá lộ chiêu thức nên mí nói là xem ko ra , anh chàng tạp hoá cũng bít vậy nên mí nói “Nếu chú không xem ra thì chắc trên đời này không ai xem ra ,
...Ông ấy nói thế nhưng vẫn cầm lấy lá số, xem khoảng một phút thì ngẩng lên, dùng một giọng điệu rất chi là chuyên gia giải thích: “Nè, chú xem nhé, cung Tử Tức lưu niên bị Hóa Kị đại hạn xâm nhập, hội chiếu vào...
Ông Chủ tiệm tạp quá này chỉ lướt qua 1 phút là nhìn thấy vấn đề ngay , thì tui cá với các vị là bất kỳ
anh sửa xe đạp / thợ hớt tóc ..vv nào tại Saigon ( có chơi tử vi chút đỉnh , 1 . 2 năm ) cũng nhìn ra được ,
Điều này thì đúng , nếu dùng Lưu cung thì chỉ cần 1 phút là có thể nhìn thấy vấn đề .
Tôi cố tình nhờ Geek dàn dựng vụ này để câu kéo một số đối tượng giả C Ầ Y vào chém.
Chém trượt rùi thui chớ làm gì dữ vậy ??
Không làm thì ko hư , có chém thì có trượt .
ko nên ngồi ko .
Xưa có 1.. thấp thủ kiếm đạo chuyên chém trượt , .khoảng 10 năm sau ông ta từ 1 kiếm thủ vô danh trở thành vô địch . Có người hỏi bí quyết , ổng cười ruồi nói :- đến 1 lúc nào đó bạn đã ..chán chém trượt thì sẽ thành danh thui ..
Sửa bởi INDOCHINE: 20/03/2014 - 15:12
Durobi
20/03/2014
INDOCHINE, on 20/03/2014 - 14:38, said:
Tôi nói: “Tôi còn có lá số của cha đứa bé, anh có muốn xem không? Con bị tử vong là chuyện hệ trọng khó quên đối với cha mẹ, trong lá số của cha tất nhiên phải có hiển hiện.”
Ông ấy nói: “Đó là chuyện nhỏ, chắc chú cũng xem ra cả mà.”
Tôi nói tôi xem không ra. Ông ấy cười nói: “Nếu chú không xem ra thì chắc trên đời này không ai xem ra
Mấy ông này ko phải tự đánh bóng nhau , ông xem ko ra thì chả ai xem ra cả ,, hì hì ..
LVCS mún anh chàng tạp quá lộ chiêu thức nên mí nói là xem ko ra , anh chàng tạp hoá cũng bít vậy nên mí nói “Nếu chú không xem ra thì chắc trên đời này không ai xem ra ,
...Ông ấy nói thế nhưng vẫn cầm lấy lá số, xem khoảng một phút thì ngẩng lên, dùng một giọng điệu rất chi là chuyên gia giải thích: “Nè, chú xem nhé, cung Tử Tức lưu niên bị Hóa Kị đại hạn xâm nhập, hội chiếu vào...
Ông Chủ tiệm tạp quá này chỉ lướt qua 1 phút là nhìn thấy vấn đề ngay , thì tui cá với các vị là bất kỳ
anh sửa xe đạp / thợ hớt tóc ..vv nào tại Saigon ( có chơi tử vi chút đỉnh , 1 . 2 năm ) cũng nhìn ra được ,
Điều này thì đúng , nếu dùng Lưu cung thì chỉ cần 1 phút là có thể nhìn thấy vấn đề .
Ông ấy nói: “Đó là chuyện nhỏ, chắc chú cũng xem ra cả mà.”
Tôi nói tôi xem không ra. Ông ấy cười nói: “Nếu chú không xem ra thì chắc trên đời này không ai xem ra
Mấy ông này ko phải tự đánh bóng nhau , ông xem ko ra thì chả ai xem ra cả ,, hì hì ..
LVCS mún anh chàng tạp quá lộ chiêu thức nên mí nói là xem ko ra , anh chàng tạp hoá cũng bít vậy nên mí nói “Nếu chú không xem ra thì chắc trên đời này không ai xem ra ,
...Ông ấy nói thế nhưng vẫn cầm lấy lá số, xem khoảng một phút thì ngẩng lên, dùng một giọng điệu rất chi là chuyên gia giải thích: “Nè, chú xem nhé, cung Tử Tức lưu niên bị Hóa Kị đại hạn xâm nhập, hội chiếu vào...
Ông Chủ tiệm tạp quá này chỉ lướt qua 1 phút là nhìn thấy vấn đề ngay , thì tui cá với các vị là bất kỳ
anh sửa xe đạp / thợ hớt tóc ..vv nào tại Saigon ( có chơi tử vi chút đỉnh , 1 . 2 năm ) cũng nhìn ra được ,
Điều này thì đúng , nếu dùng Lưu cung thì chỉ cần 1 phút là có thể nhìn thấy vấn đề .
cafe
20/03/2014
@ cụ QuachngonBoi: Tiến nhập niên hạn can Quý Tham hóa Kỵ xung Mão là Kỵ nhập Mão chính là cung Tật của lưu niên Tử tức năm Quý Hợi. Thêm nữa là Cơ hóa Kỵ đại hạn Mậu cũng Tiến Nhập cung Dần làm cung Tật này bị song kỵ giáp Kỵ. Ông LVCS ứ thích hóa đại hạn TIẾN NHAP
TiKiTaKa
20/03/2014
2 lá số này cánh xe ôm Hà Nội chỉ cần liếc qua nửa giây là biết.
Tức là 1 lá số 1/4 giây.
Tức là 1 lá số 1/4 giây.