Kim xà thiết tỏa
trangngoclan
17/03/2014
lethanhnhi, on 16/03/2014 - 17:17, said:
ngày xưa y học chưa phát triển thì lá số Kim xà thiết tỏa dễ không nuôi được, nếu mệnh xấu thì là khó qua 12 tuổi
bàng giờ thì ốm đau
nhưng với y học ngày nay, chẳng có gì là không thể
điều thứ nữa là qua 13 tuổi, nếu sống sót, những lá số này đều rất thành công
bàng giờ thì ốm đau
nhưng với y học ngày nay, chẳng có gì là không thể
điều thứ nữa là qua 13 tuổi, nếu sống sót, những lá số này đều rất thành công
lúc sinh ra hơn 1kg, gầy yếu ốm đau liên miên, bị viêm phổi 1 lần.
đến năm 3 tuổi bắt đầu có da có thịt, má phính, trắng hồng thích ơi là thích ( theo lời mẹ em kể) chứ không như bây giờ ương bướng, và hơi mập
bác em thì kể hồi đó da xanh xao, tóc vàng hoe giờ thì trái nguợc hoàn toàn, hehe
hồi nhỏ gian đình em rất nghèo, rất khó khăn. hiện tại thì gia đình có của ăn của để.
năm nay em 22 tuổi rồi, không có còn biến động gì không nữa.
chỉ có điều con đường của em hay xảy ra những chuyện bất ngờ, xấu đối với bản thân mình. được cái em đi đâu rất hay có quý nhân giúp đỡ
mới mấy hôm trước bị bạn chơi đểu ham hại, để lấy thành thích trong học tập, may mà em trình độ vi tính cao hơn nó nên thoát nạn
PHANTHI
17/03/2014
Bé nhà mình sinh phạm giờ KXTT nhưng đẻ non cả tháng thì có sao ko Nhị ơi ....
conmuada
17/03/2014
Mình cũng phạm giờ kim sà thiết tỏa, năm nay đã 31 tuổi đã có vợ và 1 con gái.thủa nhở hay ốm đau lắm nhưng chỉ là lặt vặt thôi ko có bệnh gì chính.lúc mới sinh mình cũng suýt "thễu" do các y tá tắc trách cắt rốn bị chảy máu, hồi bé tí cũng bị lạc 2 lần nhưng may mắn gặp dc người tốt giúp.Lên cấp 3 cho đến giờ sức khỏe của mình mới cải thiện ít ốm đau lắm chỉ hắt hơi sổ mũi bt thôi
mình nghĩ mọi người đừng quá lo lắm cho những lá số phạm giờ
leomon90
17/03/2014
ở đây toàn cao thủ
sinh mổ thì ko có mệnh chính xác vào đây mình mới nghe nói có bằng giờ đó hehe
TheGodfather
18/03/2014
Mình sinh phạm Bàng giờ, lúc nhỏ chết đuối hụt mấy lần, cũng ốm đau, khó nuôi.
thienhu
18/03/2014
leomon90, on 17/03/2014 - 23:10, said:
ở đây toàn cao thủ
sinh mổ thì ko có mệnh chính xác vào đây mình mới nghe nói có bằng giờ đó heheNhắc nhở
Bắt buộc trích dẫn bài viết ngay tại đây để người đọc xem trực tiếp, liên tục. Không chèn link kiểu này.
Sửa bởi huygen: 18/03/2014 - 17:42
Lý do:: nhắc nhở
kore
18/03/2014
E thấy có nơi nói giờ kim sà thiết tỏa mà sống được qua mốc 13 thì còn phải lo đến mốc 30 nữa phải ko a Nhị. Sau 30 tuổi mới đỡ lo thì phải. E thấy trên 1 số diễn đàn có nói là người phạm giờ kim sầ dưới 13 tuổi nên bán khoán lên chùa còn sau 13 tuổi thì nên quy y tam bảo ạ
lethanhnhi
18/03/2014
kore, on 18/03/2014 - 01:39, said:
E thấy có nơi nói giờ kim sà thiết tỏa mà sống được qua mốc 13 thì còn phải lo đến mốc 30 nữa phải ko a Nhị. Sau 30 tuổi mới đỡ lo thì phải. E thấy trên 1 số diễn đàn có nói là người phạm giờ kim sầ dưới 13 tuổi nên bán khoán lên chùa còn sau 13 tuổi thì nên quy y tam bảo ạ
keepswimming
18/03/2014
Mình viết nhầm, xóa. Xin lỗi chủ topic.
Sửa bởi keepswimming: 18/03/2014 - 10:25
Sửa bởi keepswimming: 18/03/2014 - 10:25
lethanhnhi
18/03/2014
leomon90
18/03/2014
trangngoclan, on 17/03/2014 - 08:48, said:
em sinh phạm giờ kim xà
lúc sinh ra hơn 1kg, gầy yếu ốm đau liên miên, bị viêm phổi 1 lần.
đến năm 3 tuổi bắt đầu có da có thịt, má phính, trắng hồng thích ơi là thích ( theo lời mẹ em kể) chứ không như bây giờ ương bướng, và hơi mập
bác em thì kể hồi đó da xanh xao, tóc vàng hoe giờ thì trái nguợc hoàn toàn, hehe
hồi nhỏ gian đình em rất nghèo, rất khó khăn. hiện tại thì gia đình có của ăn của để.
năm nay em 22 tuổi rồi, không có còn biến động gì không nữa.
chỉ có điều con đường của em hay xảy ra những chuyện bất ngờ, xấu đối với bản thân mình. được cái em đi đâu rất hay có quý nhân giúp đỡ
mới mấy hôm trước bị bạn chơi đểu ham hại, để lấy thành thích trong học tập, may mà em trình độ vi tính cao hơn nó nên thoát nạn
lúc sinh ra hơn 1kg, gầy yếu ốm đau liên miên, bị viêm phổi 1 lần.
đến năm 3 tuổi bắt đầu có da có thịt, má phính, trắng hồng thích ơi là thích ( theo lời mẹ em kể) chứ không như bây giờ ương bướng, và hơi mập
bác em thì kể hồi đó da xanh xao, tóc vàng hoe giờ thì trái nguợc hoàn toàn, hehe
hồi nhỏ gian đình em rất nghèo, rất khó khăn. hiện tại thì gia đình có của ăn của để.
năm nay em 22 tuổi rồi, không có còn biến động gì không nữa.
chỉ có điều con đường của em hay xảy ra những chuyện bất ngờ, xấu đối với bản thân mình. được cái em đi đâu rất hay có quý nhân giúp đỡ
mới mấy hôm trước bị bạn chơi đểu ham hại, để lấy thành thích trong học tập, may mà em trình độ vi tính cao hơn nó nên thoát nạn
hoangtrandac
31/03/2014
lethanhnhi, on 16/03/2014 - 17:17, said:
ngày xưa y học chưa phát triển thì lá số Kim xà thiết tỏa dễ không nuôi được, nếu mệnh xấu thì là khó qua 12 tuổi
bàng giờ thì ốm đau
nhưng với y học ngày nay, chẳng có gì là không thể
điều thứ nữa là qua 13 tuổi, nếu sống sót, những lá số này đều rất thành công
bàng giờ thì ốm đau
nhưng với y học ngày nay, chẳng có gì là không thể
điều thứ nữa là qua 13 tuổi, nếu sống sót, những lá số này đều rất thành công
Miumiumiu
22/04/2015
win11gr
22/04/2015
Em bị sinh phạm giờ kim xà thiết tỏa,giờ quan sát và cũng đẻ mổ ( do sanh non). Không biết có giúp gì được cho anh Nhị không?
Em hay đau yếu và hay bị tai nạn, nhưng lúc nào cũng có tư tưởng mình sẽ là người gánh vác được con thuyền lớn.
Em sinh ngày 24/03 năm canh ngọ, giờ mão âm lịch
Sửa bởi win11gr: 22/04/2015 - 15:47
Em hay đau yếu và hay bị tai nạn, nhưng lúc nào cũng có tư tưởng mình sẽ là người gánh vác được con thuyền lớn.
Em sinh ngày 24/03 năm canh ngọ, giờ mão âm lịch
Sửa bởi win11gr: 22/04/2015 - 15:47