←  Liên Lạc Ban Điều Hành

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Hỏi về sự mất tích của chủ đề: Cóc và các...

Locked

1 2

TiKiTaKa's Photo TiKiTaKa 27/02/2014

Em cẩn thận thế vì sao vẫn hỏng việc ? Vì em chỉ cẩn thận trong những cái em biết.

Em tốt bụng thế vì sao đời em vẫn bạc ? Vì em chỉ tốt bụng kiểu em tưởng là tốt bụng.
Trích dẫn

Vovitu's Photo Vovitu 27/02/2014

View Postrenaissance, on 27/02/2014 - 10:07, said:

Em cẩn thận thế vì sao vẫn hỏng việc ? Vì em chỉ cẩn thận trong những cái em biết.

Em tốt bụng thế vì sao đời em vẫn bạc ? Vì em chỉ tốt bụng kiểu em tưởng là tốt bụng.
Ý rất hay. Có điều mình có "thấm sâu" để thoát khỏi cái vòng đó hay không?
Trích dẫn

Canhdoan's Photo Canhdoan 27/02/2014

View Postrenaissance, on 27/02/2014 - 10:07, said:

Em cẩn thận thế vì sao vẫn hỏng việc ? Vì em chỉ cẩn thận trong những cái em biết.

Em tốt bụng thế vì sao đời em vẫn bạc ? Vì em chỉ tốt bụng kiểu em tưởng là tốt bụng.

người ta đã biết rồi, người ta từ từ sửa, nói lời cay nghiệt chi lắm rứa!
càng cay nghiệt lắm càng oan trái nhiều
(không bênh gì, là tự dưng em thấy nguời ai cũng sai, nói nhẹ nhàng người ta cũng hiểu mà....)
Trích dẫn

ThaiThangNhu's Photo ThaiThangNhu 27/02/2014

Người ta được cái nhiệt tình. Làm nghề thiên lôi chỉ đâu đánh đấy rất hợp.
Trích dẫn

thotho's Photo thotho 27/02/2014

View Postrenaissance, on 26/02/2014 - 22:23, said:

Đến lúc bố chú ung thư dạ dày, mẹ chú ung thư da, lang băm giới thiệu cùng một loại cây chú sẽ biết.

Chuyện thuốc men sinh tử, đã ngu thì dỏng tai mà nghe. Mình ngu cũng đừng để vạ người khác.

Lòng tốt phải có kiến thức. Nếu không là mày giết người hiểu chưa ? Mày khuyên người châm ngôn, người ta nghe hay không chưa chết. Chứ mày dẫn người ta đi uống lá cây để chữa ung thư thì mày còn trên thằng đồ tể một bậc. Ung thư không phải là chỗ nói chuyện đạo đức, chưa nói bọn đạo đức chắp vá như mày.

Coi như hiện tại tôi sai, anh đúng đi.
Nhưng ở đời khó nói trước được điều gì.
Sau này đến lượt anh thì anh cũng đừng nghe người nọ người kia mách thuốc.
Họ đa phần toàn là nghe lại như tôi cả thôi.
Trích dẫn

TiKiTaKa's Photo TiKiTaKa 27/02/2014

View Postthotho, on 27/02/2014 - 10:12, said:

Coi như hiện tại tôi sai, anh đúng đi.
Nhưng ở đời khó nói trước được điều gì.
Sau này đến lượt anh thì anh cũng đừng nghe người nọ người kia mách thuốc.
Họ đa phần toàn là nghe lại như tôi cả thôi.

Được người vạch sai còn lẩm bẩm nguyền rủa thì mày khó mà là loại có tâm được, thì liệu bài giới thiệu thuốc có phải là mày cố ý hại người không ?
Trích dẫn

thotho's Photo thotho 27/02/2014

View Postrenaissance, on 27/02/2014 - 10:15, said:

Được người vạch sai còn lẩm bẩm nguyền rủa thì mày khó mà là loại có tâm được, thì liệu bài giới thiệu thuốc có phải là mày cố ý hại người không ?

Vâng, tôi không có tâm, tôi toàn đi hại người anh ạ.
Tôi hối hận lắm, xin được xin lỗi tất cả mọi người.
Trích dẫn

TiKiTaKa's Photo TiKiTaKa 27/02/2014

View PostCanhdoan, on 27/02/2014 - 10:11, said:

người ta đã biết rồi, người ta từ từ sửa, nói lời cay nghiệt chi lắm rứa!
càng cay nghiệt lắm càng oan trái nhiều
(không bênh gì, là tự dưng em thấy nguời ai cũng sai, nói nhẹ nhàng người ta cũng hiểu mà....)

Nói nhẹ nhàng nó hiểu thì đầu nó đã có não. Có não thì nó đã không lên mạng post 1 cây chữa ung thư các bộ phận.
Trích dẫn

TiKiTaKa's Photo TiKiTaKa 27/02/2014

View Postthotho, on 27/02/2014 - 10:20, said:

Vâng, tôi không có tâm, tôi toàn đi hại người anh ạ.
Tôi hối hận lắm, xin được xin lỗi tất cả mọi người.

Mày lại giả cầy. Cái giọng không sám hối lại đi khiêu khích nhâng nháo.
Trích dẫn

Canhdoan's Photo Canhdoan 27/02/2014

View Postthotho, on 27/02/2014 - 10:12, said:

Coi như hiện tại tôi sai, anh đúng đi.
Nhưng ở đời khó nói trước được điều gì.
Sau này đến lượt anh thì anh cũng đừng nghe người nọ người kia mách thuốc.
Họ đa phần toàn là nghe lại như tôi cả thôi.
Y học - liên quan trực tiếp đến tính mạng người ta nên không phải ai cũng làm bác sĩ được.
Cái mà mình biết - nhưng mình không kiểm chứng được bằng kiến thức chuyên môn - có thể đúng có thể sai, có thể gây hại cho người khác.
Tâm lý có bệnh vái tứ phương khiến người bệnh như con bạc cứ lao vào các loại "thần dược" - bạn đã nghĩ đến sự hao tốn không, thời gian tiền bạc....
Nghề y, nghề "bói" - cái mà nhiều người nói là sinh nghiệp là vậy đó, bởi lời nói của họ liên quan đến tính mạng của người khác. Cho nên không phải thích nói là nói, càng không thể sao chép chỗ này ít chỗ kia ít.
Sửa bởi Canhdoan: 27/02/2014 - 10:36
Trích dẫn

thotho's Photo thotho 27/02/2014

View Postrenaissance, on 27/02/2014 - 10:21, said:

Mày lại giả cầy. Cái giọng không sám hối lại đi khiêu khích nhâng nháo.

Em không giả cầy, em đang sám hối, em không khiêu khích nhâng nháo.
Em lỡ dại dột, mong các bác bỏ quá cho em.
Trích dẫn

TiKiTaKa's Photo TiKiTaKa 27/02/2014

View Postthotho, on 27/02/2014 - 10:25, said:

Em không giả cầy, em đang sám hối, em không khiêu khích nhâng nháo.
Em lỡ dại dột, mong các bác bỏ quá cho em.

Chưa được. Cái giọng dằn dỗi tự kỉ này rồi mày lại chứng nào tật đấy.
Trích dẫn

thotho's Photo thotho 27/02/2014

View Postrenaissance, on 27/02/2014 - 10:27, said:

Chưa được. Cái giọng dằn dỗi tự kỉ này rồi mày lại chứng nào tật đấy.

Em xin chừa rồi ạ.
Như thế với em là quá đủ, em hứa với bác sẽ không chứng nào tật đấy.
Trích dẫn

TiKiTaKa's Photo TiKiTaKa 27/02/2014

View Postthotho, on 27/02/2014 - 10:34, said:

Em xin chừa rồi ạ.
Như thế với em là quá đủ, em hứa với bác sẽ không chứng nào tật đấy.

Thôi được rồi. Lần sau rút kinh nghiệm.
Trích dẫn
Locked

1 2