←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Thầy giáo bất ngờ bị đánh sau khi tát học trò

Locked

1 2 3 4 |»|

TiKiTaKa's Photo TiKiTaKa 25/02/2014

Sinh sự thì sự mới sinh
Chửi người người chửi oan tình chi đâu.
Trích dẫn

badboy's Photo badboy 25/02/2014

Học trò đánh lại thầy giáo ở Bình Định như là một biểu tượng của tầng lớp bị áp bức đã can đảm đứng lên chống lại cường quyền.

Tôi cho đó là tín hiệu tốt đẹp của Việt Nam trong tương lai. Khi đất nước bị một nhóm lợi ích đè đầu cưỡi cổ nhân dân, dĩ nhiên nhân dân sẽ chịu đựng. Nhưng sức chịu đựng đó có hạn cho một vài thế hệ đầu, những thế hệ kế tiếp, đặc biệt những người trẻ sẽ ghi tâm khắc cốt những tủi nhục mà cha ông họ gánh phải như chiếc lò xo bị nén lâu ngày sẽ bung ra như những làn sóng quật ngã thế lực cường quyền của nhà nước độc tài, hướng đến một xã hội dân chủ, văn minh.
Sửa bởi badboy: 25/02/2014 - 15:11
Trích dẫn

socnau's Photo socnau 25/02/2014

tích cực đâu chưa thấy, thấy chuyện thầy trò hỗn chiến kiểu đó rõ ràng là môi trường sư phạm =0 rồi, đó là bề nổi của tảng băng chìm thui.

thượng bất chính, hạ tắc loạn. dù có thay đổi về thượng tầng, có lẽ còn lâu lắm mới thấy lại đc nhân-lễ-nghĩa-trí-tín nhể
Trích dẫn

badboy's Photo badboy 25/02/2014

Thánh Alex vẫn cái giọng hằn học, chua cay ngày nào. Chắc là thất bại nhiều lắm trên đường đời

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

HugoBosS's Photo HugoBosS 25/02/2014

chuyện này ở đâu không có, lâu lâu hên có đứa quay clip làm "cư dân mạng" nổi sóng so tài bấm phím chứ có gì?! giáo dục VN thúi từ lâu rồi....
Sửa bởi Hugo: 25/02/2014 - 15:16
Trích dẫn

AnAn's Photo AnAn 25/02/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

socnau, on 25/02/2014 - 15:12, said:

tích cực đâu chưa thấy, thấy chuyện thầy trò hỗn chiến kiểu đó rõ ràng là môi trường sư phạm =0 rồi, đó là bề nổi của tảng băng chìm thui.

thượng bất chính, hạ tắc loạn. dù có thay đổi về thượng tầng, có lẽ còn lâu lắm mới thấy lại đc nhân-lễ-nghĩa-trí-tín nhể

Lại gặp bà sóc ngọng hay nói chữ nữa....bà cũng còn gốc đâu mà nhân-lễ-nghĩa-trí-tín....hzz
Trích dẫn

TiKiTaKa's Photo TiKiTaKa 25/02/2014

Rượu đời không uống mà say
Bại khuynh cũng lắm, chua cay cũng nhiều.
Trích dẫn

socnau's Photo socnau 25/02/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

SongAn, on 25/02/2014 - 15:16, said:

Lại gặp bà sóc ngọng hay nói chữ nữa....bà cũng còn gốc đâu mà nhân-lễ-nghĩa-trí-tín....hzz
con người hơn nhau 2 chữ tự trọng - liêm sỉ, tự tôn trọng người khác cũng là tự tôn trọng chính bản thân mình

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

badboy's Photo badboy 25/02/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

renaissance, on 25/02/2014 - 15:17, said:

Rượu đời không uống mà say
Bại khuynh cũng lắm, chua cay cũng nhiều.

Thơ hay lắm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

beyeu's Photo beyeu 25/02/2014

Chủ đề được lập đúng giờ Đoài - Lý, Nhà Đoài nói chuyện Lý, Rất nhiều Lý nhảy vào, rôm rả hê
Trích dẫn

TiKiTaKa's Photo TiKiTaKa 25/02/2014

Tưởng rằng đức trọng tuổi cao
Bỉ ngôn vô đạo nhục nào lớn hơn ?
Trích dẫn

songbienxanh's Photo songbienxanh 25/02/2014

Thưa bác Hoa Cái, theo cháu thấy chuyện trò bật lại Thầy cho thấy các cháu học sinh hiện tại đã ý thức được rằng bản thân chúng có quyền bất khả xâm phạm về mặt nhân phẩm, cũng như thân thể đấy chứ ạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Và khi bị tấn công, chúng có quyền phản kháng, tự vệ lại.
Theo cháu đây là một tín hiệu đáng Mừng về nhận thức trong giới trẻ VN thời nay đấy ak.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hihi
Sửa bởi LyPhongTan: 25/02/2014 - 16:05
Trích dẫn

quangdct's Photo quangdct 25/02/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

renaissance, on 25/02/2014 - 14:41, said:

Nói thế. Nhiều người ăn ở với tây vẫn có hồn Việt chứ. Còn hoa cắm trong lọ thì làm gì còn gốc mà chê.
Tặng ông bạn
Gửi sen

Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn

(Ca dao)


Quên bùn vội thế hả sen

Vừa ngoi khỏi nước đã chen hóng trời

Hóng mây, hóng nắng cao vời

Lả lơi gương nhụy chào mời gíó trăng.


Nữa mai tàn tạ trong đầm

Ai buông giọt lệ âm thầm khóc hoa(1)

Đâu vàng, xanh, trắng kiêu sa

Nuôi mầm, giữ gốc lại là bùn đen


Quên bùn vội thế hả sen!

(Vũ Quần Phương 9-3-2011)
Trích dẫn

DinhVanNew's Photo DinhVanNew 25/02/2014

Bên kia có 1 lớp học
Thầy thì vả tát trò nhìn chân chân
Vả 5 6 cái trò đau trò bật
Thầy Cái lật đật ngồi xem
Bênh phe bạo lực ngâm hay ra trò
Ghế chúa phang tới phang lui
Táng cho 1 phát Thầy Cai hết đường

Chắc Thầy Cái bênh vụ bảo mẫu vả thanh niên mầm non 28 cái vì tội ko ăn nhỉ ?
Sửa bởi DinhVanNew: 25/02/2014 - 16:15
Trích dẫn

TiKiTaKa's Photo TiKiTaKa 25/02/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

quangdct, on 25/02/2014 - 16:07, said:

Tặng ông bạn
Gửi sen
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn
(Ca dao)

Quên bùn vội thế hả sen
Vừa ngoi khỏi nước đã chen hóng trời
Hóng mây, hóng nắng cao vời
Lả lơi gương nhụy chào mời gíó trăng.

Nữa mai tàn tạ trong đầm
Ai buông giọt lệ âm thầm khóc hoa(1)
Đâu vàng, xanh, trắng kiêu sa
Nuôi mầm, giữ gốc lại là bùn đen

Quên bùn vội thế hả sen!
(Vũ Quần Phương 9-3-2011)

Sen kia vốn mọc từ bùn
Nhưng tùy khu vực có lùn có cao
Nòi cao cong cũng vẫn cao
Nòi lùn chém gió nói sao vẫn lùn
Sửa bởi renaissance: 25/02/2014 - 16:25
Trích dẫn
Locked

1 2 3 4 |»|