Bài viết cũ của bác VDTT
ThaiThangNhu
18/02/2014
Nói là "tượng", thì có vẻ oai thế thôi, chứ bản chất nó là từ "giống như". Như Khôi Việt, tượng là khôi giáp lưỡi phủ việt. Lúc tốt thì thành công, phong hàm. Lúc xấu như Việt đi với Linh Tinh thành lưỡi tầm sét. Tôi sẽ không dùng fancy language như thế, mà sẽ đơn giản:Như Khôi Việt tác động giống như là khôi giáp lưỡi phủ việt trong quan lộc, nên lúc tốt thì thành công, phong hàm, Lúc xấu như Việt đi với Linh Tinh thành giống như lưỡi tầm sét.
Và tôi sẽ nói, Khôi việt là hai hàm tử tiên thiên và hậu thiên, ứng với phép nhị hợp của quẻ Khôn mà khởi đi, nắm lệnh hai vòng trong Lục Nhâm, do đó bao hàm các ý nghĩa kia. Nhưng, mang ra ngoài, thì cứ múa rồng trong mây, giun kim trong lỗ, cá trong sông Tô Lịch... cho nó thích.
Tùy vào người nghe là ai, sẽ có cách giải thích tương ứng.
Sửa bởi NhuThangThai.: 18/02/2014 - 15:42
Và tôi sẽ nói, Khôi việt là hai hàm tử tiên thiên và hậu thiên, ứng với phép nhị hợp của quẻ Khôn mà khởi đi, nắm lệnh hai vòng trong Lục Nhâm, do đó bao hàm các ý nghĩa kia. Nhưng, mang ra ngoài, thì cứ múa rồng trong mây, giun kim trong lỗ, cá trong sông Tô Lịch... cho nó thích.
Tùy vào người nghe là ai, sẽ có cách giải thích tương ứng.
Sửa bởi NhuThangThai.: 18/02/2014 - 15:42
kesaytinh
18/02/2014
Cháu được dạy rằng có những tạp tinh tuy nhỏ nhưng đóng vai trò như nút dây buộc, như mối hàn giữa các kết cấu lớn với nhau ạ.
TiKiTaKa
18/02/2014
NhuThangThai., on 18/02/2014 - 15:30, said:
Nói là "tượng", thì có vẻ oai thế thôi, chứ bản chất nó là từ "giống như".
Như Khôi Việt, tượng là khôi giáp lưỡi phủ việt. Lúc tốt thì thành công, phong hàm. Lúc xấu như Việt đi với Linh Tinh thành lưỡi tầm sét.
Tôi sẽ không dùng fancy language như thế, mà sẽ đơn giản:Như Khôi Việt tác động giống như là khôi giáp lưỡi phủ việt trong quan lộc, nên lúc tốt thì thành công, phong hàm, Lúc xấu như Việt đi với Linh Tinh thành giống như lưỡi tầm sét.
Và tôi sẽ nói, Khôi việt là hai hàm tử tiên thiên và hậu thiên, ứng với phép nhị hợp của quẻ Khôn mà khởi đi, nắm lệnh hai vòng trong Lục Nhâm, do đó bao hàm các ý nghĩa kia. Nhưng, mang ra ngoài, thì cứ múa rồng trong mây, cá trong sông Tô Lịch, giun kim trong lỗ... cho nó thích.
Như Khôi Việt, tượng là khôi giáp lưỡi phủ việt. Lúc tốt thì thành công, phong hàm. Lúc xấu như Việt đi với Linh Tinh thành lưỡi tầm sét.
Tôi sẽ không dùng fancy language như thế, mà sẽ đơn giản:Như Khôi Việt tác động giống như là khôi giáp lưỡi phủ việt trong quan lộc, nên lúc tốt thì thành công, phong hàm, Lúc xấu như Việt đi với Linh Tinh thành giống như lưỡi tầm sét.
Và tôi sẽ nói, Khôi việt là hai hàm tử tiên thiên và hậu thiên, ứng với phép nhị hợp của quẻ Khôn mà khởi đi, nắm lệnh hai vòng trong Lục Nhâm, do đó bao hàm các ý nghĩa kia. Nhưng, mang ra ngoài, thì cứ múa rồng trong mây, cá trong sông Tô Lịch, giun kim trong lỗ... cho nó thích.
Bản chất Khôi Việt có thể từ thìn tuất mà rõ thêm.
Có một dòng sông trong tử vi, chảy trong thương nhớ, luồn qua chỗ đục, sục vào chỗ trong.
Dòng sông đó là thìn-tuất. Với bản chất côn đồ của thìn, và bản chất cave của tuất. Quý nhân không dám dây.
TiKiTaKa
18/02/2014
TiKiTaKa
18/02/2014
TramMinh
18/02/2014
Hay, rất hay...
Tuy nhiên đoạn Xương Khúc Ko-Kiếp vào cường cung chưa thấy thỏa mãn lắm !!! Ko biết TM có thể đọc đoạn luận về đề này ở đâu nhỉ ???
Tuy nhiên đoạn Xương Khúc Ko-Kiếp vào cường cung chưa thấy thỏa mãn lắm !!! Ko biết TM có thể đọc đoạn luận về đề này ở đâu nhỉ ???
ThaiThangNhu
18/02/2014
Trích dẫn
Tuy nhiên đoạn Xương Khúc Ko-Kiếp vào cường cung chưa thấy thỏa mãn lắm !!! Ko biết TM có thể đọc đoạn luận về đề này ở đâu nhỉ ???
Sửa bởi NhuThangThai.: 18/02/2014 - 15:52
thotho
18/02/2014
thotho
18/02/2014
thotho
18/02/2014
lethanhnhi, on 18/02/2014 - 20:49, said:
hihi, hóa ra là thượng khách, thượng khách thì nói gì chả đúng, mà đúng rồi thì bàn làm gì cho mệt.Nhưng mà chuyện con rơi của thượng khách, hình như là con hoang, người mà bác Hoa Cái nói vừa hèn vừa gian lôi bố không thừa nhận của mình ra mà rêu rao ăn nói bậy bạ khó nghe lắm
Tưởng thượng khách mà ngon à, mai ta làm cái nick : thượng khách...... xem sao
Tưởng thượng khách mà ngon à, mai ta làm cái nick : thượng khách
Ôh, không phải Thượng Khách lúc nào cũng đúng, cũng hay.
Nhưng tớ đọc được ít bài của bác VDTT, cũng cảm thấy bác là người khá mẫu mực, đức độ.
Chắc là bác đã không còn ở cái tuổi để đi tranh chấp từng câu với chú.
Nhưng cách hành xử bặm trợn, ngổ ngáo của chú, làm cho tớ thấy không được ổn.
Tớ đã mong có một ai đó, đứng ra khuyên bảo, để giúp cậu thay đổi, nhưng hiện tại tớ đang thất vọng.
Người mà tớ nể, thì họ đã không làm, hay họ đã làm mà không có kết quả!?
Tớ cũng chẳng biết, phải hy vọng vào ai nữa.


