Ngu Yên, on 18/04/2014 - 13:52, said:
Thiền sư vẫn bị trói buộc bởi nghiệp lực, không phải nói một câu bỏ là bỏ ngay được, có phải không Chúa BigBang ?
goodluckgoodbye, on 18/04/2014 - 01:04, said:
Không phải muốn trù ẻo, nói xui xẻo nhưng tâm tư thầm nguyện rằng mai sau con cháu của ông Y có xui rủi gặp điều gì bất hạnh thì đó là cái cơ hội lớn để mình trả cái ơn của đại duyên này. Nhưng cơ hội để trả ơn chắc là khó xảy ra lắm, của cải người ta ăn cả 5 đời cũng chưa chắc hết. Và người như ông Y nếu con cháu gặp chuyện bất hạnh, chưa chắc gì đã đến phiên mình có cái hân hạnh là người trả ơn đầu tiên.
Bác GLGB chỉ cần chuyển hóa cái muốn trù ẻo sang cái muốn cầu phúc cho họ là được rồi.