QuachNgocBoi, on 14/04/2014 - 20:21, said:
Trong đó có nói đến điểm khá thú vị:
Người Nhật trong wá trình phát triển sau năm 45. Các doanh nhân hầu hết đều gối đầu giường cuốn Tam Wuốc Diễn Nghĩa. Coi như là sách lược để kinh doanh.
Họ thích nhất là kế Tôn Lưu hợp tung phá Tào. Vì cái này phù hợp với tính đoàn kết của người Nhật. Sau này các cty Nhật có sự phân công công việc và liên kết thành chuỗi, các hãng lớn có hệ thống công nghiệp phụ trợ rất đầy đủ.
Do gia đình theo Nho nên từ nhỏ phải tiếp thu Hán Học và mình ngưỡng mộ nền văn hóa TQ lắm.
Nhưng càng về sau này thì càng ngưỡng mộ văn minh phương Tây hơn, nhất là nền văn hóa Mỹ. Nhưng đâu còn thời gian mà học hỏi tiếp thu.
Nếu Trung Hoa hay như vậy thì làm sao xã hội họ cứ rối beng, và con nguời họ khó ưa như vậy!
Một trăm năm sau, TQ cũng không thể bằng Mỹ. Không nói về sức mạnh kinh tế, chỉ nói về văn hóa nhân bản thôi.
Loạn lạc tranh đấu nhiều nên cái gì họ cũng quy ra thuyết âm mưu.
Thành ra họ không hiểu cái gì gọi là Win - Win relation và Lose - Lose, họ chỉ biết 1 bên thắng thì 1 bên phải bại.
Văn hóa thiếu hợp tác, chỉ có liên minh, liên kết đạt mục tiêu nào đó, chứ không có đoàn kết thật sự.
Văn hóa tự ti mà ngạo mạn, thiếu bao dung
Văn hóa địa dư, lúc nào cũng tham vọng lãnh thổ
Văn hóa trung tâm, lúc nào mình cũng là trung tâm, ưu việt.
Nhưng công dân họ đi đến đâu cũng chẳng được tôn trọng.
Còn nước Mỹ: Nếu 1 người Mỹ mà suốt ngày ca tụng nước Mỹ, chê bai các dân tộc khác, người đó cũng không được tôn trọng trong xã hội Mỹ, và bị chê là thiển cận.
Sắc dân nào họ cũng đón nhận và giúp đở, tạo nên 1 nền văn hóa đa dạng, dân tộc không bao giờ già, cứ thấy trẻ trung và sáng tạo mãi.
Một nền văn hóa có sức mạnh mềm, nhiều người thuộc các dân tộc khác nhau thích đến Mỹ, tự nguyện tiếp thu văn hóa Mỹ, và đóng góp 1 phần văn hóa mình vào văn hóa Mỹ, đó là cái sức mạnh của họ.
Nước Mỹ có kỳ thị chủng tộc, nhưng bằng chứng không thể chối cải là Obama là tổng thống!
Bửa nay ca Mỹ hơi quá, nhưng thật sự sau này ngưỡng mộ phương Tây hơn. 1 đống văn hóa phương đông âm dương, ngũ hành, tam thập lục kế... chỉ để 4 sắc dân Việt, Hàn, Trung, Nhật đối thoại với nhau thôi, chứ Phương Tây đâu cần biết nó là gì. Vậy mà họ phát triển và nhân bản!
Nhựt Bổn đã "Thoát Á Nhập Âu" từ thời Minh Trị, người Nhật không có định vị mình thuộc về châu Á về mặt văn hóa.
Lạc đề vong bản 1 tí.
Sửa bởi goodluckgoodbye: 14/04/2014 - 21:23