Jump to content

Advertisements




Nghiền ngẫm thuật số và cuộc sống



2533 replies to this topic

#1096 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18634 thanks

Gửi vào 14/04/2014 - 02:45

HotDzitLon như vậy là xứng ý của đạo làm con, còn tôi nhìn cung Tử dính Song Hao và Phá Quân, cũng tự biết cái gì đã xãy ra .

Con của tôi 90% Mỹ hoá . Nhưng nó cũng khôn lắm đó . Bảo hiểm xe của con, tôi trả 10 năm nay (kể từ lúc nó 18 t AL tới bây giờ) .

Cách nay 4 năm, con gái nói, "Mẹ bảo ba mua xe hơi mới cho con cho an toàn". Tôi suy nghĩ 1 hồi, "VÌ ba K ở gần con nên ba đồng ý, bình thường K ai ra lệnh cho ba được".

Chưa kể mẹ của nó K còn là vợ mình nữa !

Thế thì năm 2009 trả đứt 1 chiếc xe mới cho nó, đưa cho mẹ của nó chủ quyền xe (title). Sau này bà ấy nói, "Không biết tại sao ảnh lại có tiền nhiều như vậy?".

Suốt đời lão đệ nhất này bần hèn, cho đúng cung số, cũng như danh sư Ích coi Tử Vi nổi tiếng nhưng ông sống trong khu hẽm lầy lội - ai có hỏi thì ông đáp, "Sống thế mới đúng số !".

Còn Tướng Sư Ngô Hùng Diễn đạm bạc đơn sơ, K kiếm tiền bằng thuật phong thuỷ địa lý hay coi tướng đoán mệnh kiểu xuất thần. Trong nội cung bị KK hãm đánh phá, may nhờ Thiên Tướng trung cang ủng hộ nên thành bậc danh tướng trong lãnh vực huyền học, nếu Tướng k còn đạm bạc đơn sơ thì danh hiệu Nhất Vi Sư đâu thể dành cho bậc lương đống của quốc gia mà phải trao cho thượng sư Thiên Lương với tác phong điềm đạm .

Nhưng còn mình thì sao ? Cũng sống nghèo, xưng là lão đệ nhất nhưng đâu phải lão sư, thậm chí viết sai 1 nét bị trình của TVLS biến chữ thành "lá o sư" thì hỏng bét !

HC

Sửa bởi HoaCai0101: 14/04/2014 - 02:53


#1097 minhminh

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 3868 Bài viết:
  • 24435 thanks

Gửi vào 14/04/2014 - 02:54

có vậy .. mới là đa phùng ưu sự .

Thanked by 5 Members:

#1098 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

Gửi vào 14/04/2014 - 02:55

Nói về cái thời khó khăn đó, nhiều lúc tôi rùng mình, bây giờ cho bắt đầu lại, không biết có còn đủ ý chí nghị lực vượt qua không.

Hồi mới có khách Tây qua, dẫn người ta đi ăn, bà xã vét tiền để tôi đi tiếp khách chỉ vỏn vẹn được 2 triệu, tưởng là đủ. Ra nhà hàng mình lịch sự kêu khách Tây gọi món, thích gì kêu đó, ai ngờ Tây hồn nhiên quá mức, nó cầm menu lên kêu thật, toàn tôm cua mực 1 nắng, tôi coi cái mòi không đủ tiền trả, phải lén đi vệ sinh gọi điện cho lính mượn tiền nó vì hôm qua mới phát lương. Nó và gom thêm của 1 đứa nữa mang lên cho tôi thêm 2 triệu. Lúc này còn mặt dày mặt mỏng sĩ diện gì nữa.

Ngồi nhìn người ta ăn sơn hào hải vị, mà biết cảnh trong vài bửa tới vợ con ở nhà ăn cá hấp với rau xào mà trong bụng ứa nước mắt.

Rồi cái năm làm ăn khó khăn, đóng cửa không ăn tết đó. Tôi phải chạy vạy mượn tiền để phát lương thưởng cuối năm. Có thằng lính ruột được thưởng 10 triệu, nó biết tôi chỉ còn 4 triệu để ăn tết. Nó nói công ty khó khăn sao anh thưởng em chi đến 10 triệu, tôi nói công ty làm ăn khó khăn là do lỗi của anh, còn mồ hôi em đổ ra thì em phải nhận được kết quả xứng đáng, cha mẹ vợ con em cả năm chỉ chờ ngày tết em mang tiền về để ăn cái tết. Em về tay trắng thì làm sao anh ăn nói với cha mẹ vợ con em. Nó nói anh khác em khác, ai cũng biết anh làm chủ cả, 4 triệu làm sao anh ăn tết, và đưa lại tôi 4 triệu nói để sau tết rồi lãnh. Hai thầy trò cầm tiền qua lại mà cùng rơi nước mắt.

Ở đời có người khinh mình lúc khó khăn thì cũng có người giúp mình.

Tôi vẫn cám ơn thằng bạn không hùn vốn với tôi, vì nó cho tôi mượn cái máy lạnh. Mình lúc đó có biết sau này ra sao mà trách người ta không hùn vốn. Nếu là mình, mình cũng vậy thôi.

Nói chung vẫn cám ơn ông trời cho mình gặp nhiều quới nhơn và cũng là ân nhân.

Lúc sang xưởng mới, tiền đặt cọc tạm thời được trả thành 2 lần, trước sau 2 tháng. Rồi tiền đâu mà trang bị bóng đèn, thân chỉ có tấm vải làm khố, che được ở dưới thì hở ở trên, che ở trên thì hở ở dưới, cái khó ló cái khôn, đi lùng mấy chổ thanh lý nhà xưởng ve chai để mua bóng đèn và dây diện cũ về dùng.

Rồi người bán vật tư thấy mình làm ăn đàng hoàng và biết hoàn cảnh nên cũng đặc cách cho thiếu đến 60 ngày thay vì 15 ngày.

Mình phải cám ơn ông Trời, vì dù sao mình cũng chỉ đổ mồ hội và nước mắt, chứ chưa phải đổ máu như nhiều người khác.

Sửa bởi goodluckgoodbye: 14/04/2014 - 03:04


#1099 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18634 thanks

Gửi vào 14/04/2014 - 03:06

Hừm, đọc cảm động quá nhưng tui hổng tin .

Ngày đó chắc chừng 10 năm về trước

4 triệu đưa lại + 4 triệu trong tay = 8 triệu = 400 đô ?

400 đô cách nay nhiều năm có giá lắm .

Ăn Tết hơi lớn đó nghen ! hihi

Mấy câu thần chú trong giao tế

Thà phụ người, đừng để người phụ mình

Không độc không phải trượng phu

Nhân tại giang hồ, thân bất vô kỷ

Sửa bởi HoaCai0101: 14/04/2014 - 03:09


#1100 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

Gửi vào 14/04/2014 - 03:22

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

HoaCai0101, on 14/04/2014 - 03:06, said:

Hừm, đọc cảm động quá nhưng tui hổng tin .

Ngày đó chắc chừng 10 năm về trước

4 triệu đưa lại + 4 triệu trong tay = 8 triệu = 400 đô ?

400 đô cách nay nhiều năm có giá lắm .

Ăn Tết hơi lớn đó nghen ! hihi

Những bài viết đại loại như vậy như viết blog về tâm trạng thôi, chứ không mang tính chia sẽ gì đâu LND. Khi nhắc tới cái ngày xưa, tôi không thể nào quên những người lính đã đổ mồ hôi cùng mình.

Cách đây vài năm thôi, đở hơn hồi khởi nghiệp rồi, thiếu tiền cuối năm vẫn còn chổ cho mượn mà, là 1 lần tính toán sai để công ty chịu lỗ mà đồng tiền thì kẹt cứng, lúc đó ai cũng kẹt tiền mặt hết.

Tôi đánh giá sai 1 đơn hàng lớn, hàng bị lỗi, trả về và lỗ sặc máu. Mà anh em đã dốc sức cho đơn hàng đó rồi. Lỗi là ở tôi vì tôi không lường hết rủi ro phát sinh khi hàng qua đến bên kia, trong thời gian nằm trong container, nhiệt độ làm thay đổi chất lượng.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

HoaCai0101, on 14/04/2014 - 03:06, said:


Mấy câu thần chú trong giao tế

Thà phụ người, đừng để người phụ mình

Không độc không phải trượng phu

Nhân tại giang hồ, thân bất vô kỷ

Mệt lão quá à! Lão thì cũng chẳng có độc ác, thủ đoạn gì mà viết lên 1 đống chi vậy!

Cái bệnh của lão là của đúng của Châu Bá Thông, khi không ai đánh võ với mình thì tập 2 tay đánh nhau.

Sửa bởi goodluckgoodbye: 14/04/2014 - 03:18


#1101 tara

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 87 Bài viết:
  • 90 thanks

Gửi vào 14/04/2014 - 03:35

Ngày xưa xem phim "Anh hùng xạ điêu" rất thích nhân vật Châu Bá Thông, đặc biệt là đoạn ổng tập võ bằng hai tay, rất là cute. Vì quá ái mộ nhân vật này nên con trai đầu lòng đặt tên Quang Thông.

#1102 Thienluong

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2590 Bài viết:
  • 6623 thanks

Gửi vào 14/04/2014 - 08:50

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 14/04/2014 - 02:55, said:

Nói về cái thời khó khăn đó, nhiều lúc tôi rùng mình, bây giờ cho bắt đầu lại, không biết có còn đủ ý chí nghị lực vượt qua không.

Hồi mới có khách Tây qua, dẫn người ta đi ăn, bà xã vét tiền để tôi đi tiếp khách chỉ vỏn vẹn được 2 triệu, tưởng là đủ. Ra nhà hàng mình lịch sự kêu khách Tây gọi món, thích gì kêu đó, ai ngờ Tây hồn nhiên quá mức, nó cầm menu lên kêu thật, toàn tôm cua mực 1 nắng, tôi coi cái mòi không đủ tiền trả, phải lén đi vệ sinh gọi điện cho lính mượn tiền nó vì hôm qua mới phát lương. Nó và gom thêm của 1 đứa nữa mang lên cho tôi thêm 2 triệu. Lúc này còn mặt dày mặt mỏng sĩ diện gì nữa.

Ngồi nhìn người ta ăn sơn hào hải vị, mà biết cảnh trong vài bửa tới vợ con ở nhà ăn cá hấp với rau xào mà trong bụng ứa nước mắt.

Rồi cái năm làm ăn khó khăn, đóng cửa không ăn tết đó. Tôi phải chạy vạy mượn tiền để phát lương thưởng cuối năm. Có thằng lính ruột được thưởng 10 triệu, nó biết tôi chỉ còn 4 triệu để ăn tết. Nó nói công ty khó khăn sao anh thưởng em chi đến 10 triệu, tôi nói công ty làm ăn khó khăn là do lỗi của anh, còn mồ hôi em đổ ra thì em phải nhận được kết quả xứng đáng, cha mẹ vợ con em cả năm chỉ chờ ngày tết em mang tiền về để ăn cái tết. Em về tay trắng thì làm sao anh ăn nói với cha mẹ vợ con em. Nó nói anh khác em khác, ai cũng biết anh làm chủ cả, 4 triệu làm sao anh ăn tết, và đưa lại tôi 4 triệu nói để sau tết rồi lãnh. Hai thầy trò cầm tiền qua lại mà cùng rơi nước mắt.

Ở đời có người khinh mình lúc khó khăn thì cũng có người giúp mình.

Tôi vẫn cám ơn thằng bạn không hùn vốn với tôi, vì nó cho tôi mượn cái máy lạnh. Mình lúc đó có biết sau này ra sao mà trách người ta không hùn vốn. Nếu là mình, mình cũng vậy thôi.

Nói chung vẫn cám ơn ông trời cho mình gặp nhiều quới nhơn và cũng là ân nhân.

Lúc sang xưởng mới, tiền đặt cọc tạm thời được trả thành 2 lần, trước sau 2 tháng. Rồi tiền đâu mà trang bị bóng đèn, thân chỉ có tấm vải làm khố, che được ở dưới thì hở ở trên, che ở trên thì hở ở dưới, cái khó ló cái khôn, đi lùng mấy chổ thanh lý nhà xưởng ve chai để mua bóng đèn và dây diện cũ về dùng.

Rồi người bán vật tư thấy mình làm ăn đàng hoàng và biết hoàn cảnh nên cũng đặc cách cho thiếu đến 60 ngày thay vì 15 ngày.

Mình phải cám ơn ông Trời, vì dù sao mình cũng chỉ đổ mồ hội và nước mắt, chứ chưa phải đổ máu như nhiều người khác.

Chào Bác GLGB,
Đọc bài này, TL chỉ ao ước mai mốt Con gái TL ra trường tìm được việc làm có ông chủ như Bác GLGB là TL mãn nguyện lắm rồi.
Chúc Bác Công thành danh toại, tạo được nhiều việc làm cho xã hội.
Thành kính

#1103 T.AO

    Cấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7425 Bài viết:
  • 4855 thanks

Gửi vào 14/04/2014 - 08:55

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Andrew, on 13/04/2014 - 17:48, said:

Oài!
Phải có lãnh tụ nhân cách lớn như Yeltsin thì Putin tài năng mới có đất mà dụng võ.
Putin Vn có lẽ đang đi dẹp nông dân biều tình chống tham nhũng, chống cướp đất...

sau cơn mưa trời lại sáng ý mà bác

#1104 Andrew

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1436 Bài viết:
  • 3027 thanks

Gửi vào 14/04/2014 - 09:06

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DaiKhe, on 14/04/2014 - 08:55, said:

sau cơn mưa trời lại sáng ý mà bác
Mưa phùn lâu lắm, thêm môi trường ô nhiễm trầm trọng bụi hơi nước quện vào nhau ngăn cản tia sáng mặt trời. cuối xuân mà tới trưa mới thấy ánh mặt trời le lói

Thanked by 4 Members:

#1105 T.AO

    Cấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7425 Bài viết:
  • 4855 thanks

Gửi vào 14/04/2014 - 09:24

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Andrew, on 14/04/2014 - 09:06, said:

Mưa phùn lâu lắm, thêm môi trường ô nhiễm trầm trọng bụi hơi nước quện vào nhau ngăn cản tia sáng mặt trời. cuối xuân mà tới trưa mới thấy ánh mặt trời le lói

hnay râm mà bác , hqua cũng nắng mà đủ để giặt và phơi chăn

Sửa bởi DaiKhe: 14/04/2014 - 09:36


Thanked by 1 Member:

#1106 KingPlace

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 815 Bài viết:
  • 1986 thanks
  • LocationHanoi

Gửi vào 14/04/2014 - 09:29

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

HoaCai0101, on 13/04/2014 - 19:40, said:

Tôi còn nhớ một tỷ phú của Mỹ có mấy chục tỷ mà ông ta chỉ đi cái xe vài ngàn đô

Đo' là Sam Walton người sáng lập ra hệ thống siêu thị Mỹ WALMART. Nếu cộng tất cả số tiền của các con ông thì Bill Gates k ăn nhằm gì cả !

Bill Gates = 76 tỉ Mỹ kim

Gia đình Sam Walton = 93 tỉ gộp lại của 6 thành viên

(In 2010, six members of the Walton family had the same net worth as either the bottom 28% or 41% of American families combined (depending on how it is counted). Walton family fortune[edit] ^ "The Richest Family In The World 2011 – Worth $93 billion".)

Ông Sam Walton lái xe truck, đi cắt tóc tiệm bình dân chừng vài đô .

SAM WALTON (1918-1992)

Ông này mới thực sự tài năng, từ một tiệm giặt là nhỏ bé, trở thành tập đoàn bán lẻ lớn nhất thế giới, mỗi ngày doanh thu 1 tỷ mỹ kim, một người tiêu biểu trong lĩnh vực kinh doanh bán lẻ, ông học chính phương pháp tối ưu của đối thủ để vượt qua và đập chết đối thủ, tiêu biểu là Kmart.
1 trong 10 Doanh nhân có ảnh hưởng nhất thế giới đứng sau Bilgate. Không biết lá số ông này thế nào nhỉ? mà lá số anh GLGB chắc là SPLT mệnh ẩn là CNĐL.

#1107 TiKiTaKa

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1500 Bài viết:
  • 3654 thanks

Gửi vào 14/04/2014 - 09:52

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

HoaCai0101, on 14/04/2014 - 03:06, said:


Mấy câu thần chú trong giao tế

Thà phụ người, đừng để người phụ mình

Không độc không phải trượng phu

Nhân tại giang hồ, thân bất vô kỷ
Mấy câu phát biểu đơn cực (cực đoan) này không ai làm được kể cả Tào Tháo. Vì có cho thì phải có nhận. Có khứ thì phải có lai. Ta phụ người thì người lại phụ ta.

#1108 Andrew

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1436 Bài viết:
  • 3027 thanks

Gửi vào 14/04/2014 - 10:06

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DaiKhe, on 14/04/2014 - 08:55, said:

sau cơn mưa trời lại sáng ý mà bác
Ts. Alan Phan một người tâm huyết với quê nhà có nhiều bài viết hay về kinh tế Vn trên Web:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

cũng rất hy vọng vào thế hệ trẻ cơ cấu kế cận du học phương tây, nhưng rồi cay đắng nhận thấy thế hệ này " tham lam và xảo quyệt hơn cha ông chúng "

Thanked by 4 Members:

#1109 minhminh

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 3868 Bài viết:
  • 24435 thanks

Gửi vào 14/04/2014 - 10:11

có một điều rất đặc biệt là các tỷ phú Mỹ , phân chia gia tài cho con cái họ rất ít , còn lại thì làm từ thiện khắp thế giới
vừa qua họ góp 15 tỉ , cho quỹ giáo duc của nước Mỹ , trong 10 năm

#1110 TiKiTaKa

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1500 Bài viết:
  • 3654 thanks

Gửi vào 14/04/2014 - 10:14

Alan phát biểu nhăng cuội nghe xuôi tai thôi. Chưa đủ tầm để hiểu VN. Cốt lõi của tư duy phải là mềm dẻo hai chiều. Luôn lấy chuẩn để so sánh là tạch.






Similar Topics Collapse

3 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 3 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |