Jump to content

Advertisements




Nghiền ngẫm thuật số và cuộc sống



2533 replies to this topic

#1021 HuuDuyenSeGap

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 651 Bài viết:
  • 942 thanks

Gửi vào 12/04/2014 - 17:22

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

arathe, on 12/04/2014 - 16:48, said:

Trên đời này chẳng có gì vui quá, cũng chẳng có gì buồn quá. Cứ cười vui mà sống. Cái gì cũng trung bình, trung tính là tốt chính là thuyết trung dung.

Trong tử vi, các cụ đúc kết người Đào Không tài hoa ngàn năm bạc mệnh, người KK phi yểu thì tất bần. Các nhà sinh vật phương tây đưa kết luận : các cá thể biến dị, trên hay dưới mức trung bình thì khả năng tồn tại thấp hơn cá thể ở mức trung bình.
Tiền không nên nhiều quá, cũng không nên ít quá.
Bản thân không nên nổi trội quá, cũng đừng mờ nhạt quá.
Không nên vui quá, cũng không nên buồn quá,
Viết cũng đừng dài quá, cũng không nên ngắn quá.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Sống mà tròn xoe như hòn bi ve thì thế dai phải biết. Khéo thọ hơn bành tổ ấy. Trong các mối quan hệ cũng vậy, muốn tồn tại gắn bó với nhau tốt phải giữ mức vừa phải. Cha mẹ hà khắc quá, con cái bất mãn càng khó dạy, mà dễ dãi quá, nó nhẹ nhàng leo lên đầu cha mẹ ngồi. Sếp ăn dày quá, nhân viên lũ lượt bỏ đi hết. Nhân viên ăn bạo quá, chủ tớ cùng vong thân. Admin trấn áp quá, hội viên sẽ bạo động. Admin hồn nhiên quá, bị chôm cái web hồi nào chẳng hay.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Có điều bản thân tui nhiều lúc cho đi cái vèo. Cái tính yểu vong nằm sâu trong từng tế bào máu thịt rồi.
Thật thì bình an thì ai cũng mong, trung dung vẫn là đạo của nhiều bậc hiền triết xưa nay, song xét trên một góc độ khác: Nếu ai cũng cầu sự an an bình bình thì ai là người gây đột phá? Ai là kẻ làm cách mạng vì sự phát triển của loài người? Lại nói, như trong tự nhiên, đột biến gen mang lại sự sống còn cho cả một loài( cái thứ biến dị này là cần có, đặc biệt khi môi trường sống bị thay đổi...v.v....), chọn lọc tự nhiên đã chọn nó, nên tin rằng sự xuất hiện của những người đột biến( về thể chất hoặc tư tưởng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

) cũng đã là sự lựa chọn của tự nhiên!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Người trung dung thì cứ trung dung, kẻ đột biến thì cứ đột biến, dù sao cũng là quy luật của cuộc sống rồi, phải không ạ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Mỗi lý thuyết có lẽ cũng chỉ phù hợp với người này hoặc giai đoạn này mà không còn phù hợp với kẻ khác hoặc giai đoạn khác, như xưa cha ông ta vẫn bảo " Trời tròn đất vuông", giờ ta lại khám phá ra trời vô cùng, đất lại là quả cầu nhỏ bé này, mà không biết sau này thì còn những gì sẽ được khám phá ra nữa...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hậu bối thiết nghĩ mâu thuẫn hay sự phủ định sẽ còn tiếp diễn dài dài... ( chính lòng tiểu nữ cũng đang rất nhiều mâu thuẫn, nhiều khi nói năng lộn xộn, hi vọng tiền bối cũng cười một tiếng rồi thôi! )

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#1022 Diệu Nhung

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 717 Bài viết:
  • 3242 thanks

Gửi vào 12/04/2014 - 18:04

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Leadership, on 12/04/2014 - 16:58, said:

Nói chung vẫn có thầy cô tâm huyết như chị nói, nhưng hiện nay điều đó thật hiếm nếu với những gì LD chứng kiến và nhìn thấy qua trực tiếp bản thân mình lẫn bạn bè mình. Nếu không thực sự cải cách thì mãi mãi chúng ta vẫn còn có những thế hệ như chúng ta đã nói, chưa kể kiến thức giảng dạy của một phần thầy cô khá kém không theo kịp với sự phát triển, nhiều khi những giải thích của thầy cô về một vấn đề nào cho các bé không đúng là bình thường.

Em nói đúng, chị hiểu được nỗi nhức nhối nhọc nhằn của con trẻ đi học bây giờ, nhất là giữa thủ đô Hà Nội này, xô bồ tiêu cực hơn rất nhiều ở tỉnh lẻ. Và thế hệ 8X rồi đây nữa sẽ là 9X đứng trên bục giảng nhưng lại không nhận thức hết trách nhiệm lương tâm làm Thầy, thì thử hỏi làm sao có học trò tốt.

Thời con chị đi học không tiêu cực như bây giờ, giáo viên chủ yếu thuộc thế hệ 5X, 6X, 7X và 8X đời đầu nên gặp được nhiều Thầy cô giáo tâm huyết lắm, phần nữa có thể chị có duyên với thầy cô giáo. Nhưng có lẽ điều quan trọng nhất là con trai chị được học trong môi trường trường chuyên (những trường chuyên lâu đời có bề dày truyền thống) hội tụ nhiều thầy cô giáo giỏi và tâm huyết với nghề.
Em có biết không, chị đã chứng kiến nhiều em học sinh rất nghèo, nhà trường phải hỗ trợ, thầy giáo phải cho thêm tiền mua sách. Những kỳ thi học sinh giỏi, thương học sinh Thầy mua đường sữa đến cho các em bồi dưỡng...
vậy mà, có lần họp phụ huynh, cô giáo chủ nhiệm phê bình một em trong lớp học hành sa sút và mẹ em ấy đứng dậy phản ứng "con trai tôi hồi học cấp hai thuộc dạng giỏi nhất trường, vậy tại sao vào đây gọi là trường chuyên mà nó lại học sa sút, việc này nhà trường, cô giáo chủ nhiệm và thấy giáo bộ môn cần phải kiểm điểm nguyên nhân tại sao chứ ?".

Ngày 20/11 giáo viên dạy trường chuyên tủi thân lắm em ạ, bởi học sinh nghèo làm gì có tiền mua quà cho cô, phụ huynh xa ngái và cũng chẳng ai nghĩ đến chuyện đi chúc mừng nhân ngày nhà giáo.

Khi con trai chị vào đại học, học trong lớp tài năng được nhà đầu tư quan tâm đặc biệt hơn, nên nhìn chung bạn bè nó từ cấp 3 đến Đại học phần đa là thành phần tốt... nhiều đứa con nhà nghèo mà có chí lắm, học giỏi lắm và hay hơn con chị rất nhiều em ạ - thật sự chúng là tấm gương cho các con trai chị và nhiều đứa trẻ khác học tập.

Vài dòng chia sẻ với em và chị rất cảm thông hiểu nỗi bức xúc của em, bởi đó là sự thật !

#1023 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18634 thanks

Gửi vào 12/04/2014 - 23:50

Đoc bài này rồi tự hỏi có nên làm thầy bói phán như đinh đóng cột hay không ?

(vnexpress.net)


Cháu phải làm sao để được mẹ yêu thương

Cháu tặng sinh nhật mẹ bó hoa tự gấp, mẹ bảo thứ hoa giấy rẻ tiền này không cần, rác nhà, rồi ném vào thùng rác.


Cháu là Linh, hiện học lớp 7, có một chị sinh đôi nữa tên Trang. Tuy cháu và chị ngoại hình giống nhau như hai giọt nước, tính cách cũng chẳng khác nhau là mấy, nhưng cha mẹ lại luôn phân biệt đối xử với cháu. Hồi còn nhỏ, có lần mẹ đi xem bói, thầy đã nói cháu sẽ khiến bố mẹ vất vả, còn chị Trang sẽ làm cho kinh tế gia đình luôn khá giả. Thực sự lúc ấy cháu chỉ nghĩ mẹ xem vui vui thôi, ai ngờ từ đó mẹ thay đổi thái độ với cháu hẳn.

Cụ thể như là có gì ngon mẹ đều dành cho chị, còn cháu không được những thứ đó. Có lần hồi lớp 3 cháu đi học về, thấy trên bàn có cốc sữa mát liền uống. Thế là mẹ đã tát cháu rất mạnh, bảo cháu là cái gì mà uống sữa của chị, không biết sữa này cho chị Trang à. Không những thế, mẹ còn thường xuyên nói ước gì chỉ có chị Trang, rằng cháu chỉ làm khổ nhà này thôi, chẳng được tích sự gì cả. Giá mà mẹ biết được tâm trạng của cháu khi nghe câu đó.

Mỗi dịp sinh nhật, chỉ có chị Trang được nhận quà, cháu chẳng được gì. Họ hàng tặng quà cháu mẹ đều thu hết cho chị. Hôm qua là sinh nhật mẹ, cháu mua giấy thủ công về gấp thành một lọ hoa rất đẹp. Cháu còn dùng tiền tiết kiệm để đi chợ và nấu những món mẹ thích. Đến tối, cháu tặng mẹ bó hoa, mẹ bảo thứ hoa giấy rẻ tiền này mẹ không cần, rác nhà. Nói rồi mẹ ném bó hoa vào thùng rác. Sau đó, bố dẫn cả nhà đi ra ngoài ăn, mặc kệ cháu đang đứng sững ra, mắt ngấn nước. Xin các cô chú hãy cho cháu biết phải làm thế nào ạ?

Linh
---------------------------------------------------------------------------------------

Tôi biết vnexpress.net đã từng nguỵ tạo các tâm sự ảo tức do bồi bút viết để câu khách !

Có thể nào người bố cũng a dua theo người mẹ của cô bé Linh để trừng trị cô đó hay không ?

Đọc tâm sự trong bài viết, tôi cho rằng toà soạn lại hư cấu 1 câu chuyện rất tội nghiệp và giọng văn rất chững chạc như người lớn !

Sửa bởi HoaCai0101: 12/04/2014 - 23:55


#1024 TiKiTaKa

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1500 Bài viết:
  • 3654 thanks

Gửi vào 12/04/2014 - 23:59

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Diệu Nhung, on 12/04/2014 - 18:04, said:

Em nói đúng, chị hiểu được nỗi nhức nhối nhọc nhằn của con trẻ đi học bây giờ, nhất là giữa thủ đô Hà Nội này, xô bồ tiêu cực hơn rất nhiều ở tỉnh lẻ. Và thế hệ 8X rồi đây nữa sẽ là 9X đứng trên bục giảng nhưng lại không nhận thức hết trách nhiệm lương tâm làm Thầy, thì thử hỏi làm sao có học trò tốt.

Thời con chị đi học không tiêu cực như bây giờ, giáo viên chủ yếu thuộc thế hệ 5X, 6X, 7X và 8X đời đầu nên gặp được nhiều Thầy cô giáo tâm huyết lắm, phần nữa có thể chị có duyên với thầy cô giáo. Nhưng có lẽ điều quan trọng nhất là con trai chị được học trong môi trường trường chuyên (những trường chuyên lâu đời có bề dày truyền thống) hội tụ nhiều thầy cô giáo giỏi và tâm huyết với nghề.
Em có biết không, chị đã chứng kiến nhiều em học sinh rất nghèo, nhà trường phải hỗ trợ, thầy giáo phải cho thêm tiền mua sách. Những kỳ thi học sinh giỏi, thương học sinh Thầy mua đường sữa đến cho các em bồi dưỡng...
vậy mà, có lần họp phụ huynh, cô giáo chủ nhiệm phê bình một em trong lớp học hành sa sút và mẹ em ấy đứng dậy phản ứng "con trai tôi hồi học cấp hai thuộc dạng giỏi nhất trường, vậy tại sao vào đây gọi là trường chuyên mà nó lại học sa sút, việc này nhà trường, cô giáo chủ nhiệm và thấy giáo bộ môn cần phải kiểm điểm nguyên nhân tại sao chứ ?".

Ngày 20/11 giáo viên dạy trường chuyên tủi thân lắm em ạ, bởi học sinh nghèo làm gì có tiền mua quà cho cô, phụ huynh xa ngái và cũng chẳng ai nghĩ đến chuyện đi chúc mừng nhân ngày nhà giáo.

Khi con trai chị vào đại học, học trong lớp tài năng được nhà đầu tư quan tâm đặc biệt hơn, nên nhìn chung bạn bè nó từ cấp 3 đến Đại học phần đa là thành phần tốt... nhiều đứa con nhà nghèo mà có chí lắm, học giỏi lắm và hay hơn con chị rất nhiều em ạ - thật sự chúng là tấm gương cho các con trai chị và nhiều đứa trẻ khác học tập.

Vài dòng chia sẻ với em và chị rất cảm thông hiểu nỗi bức xúc của em, bởi đó là sự thật !

Chị trang bị cho con chị cái vỏ dầy quá. Chắc chị nghĩ thế là tốt. Tư duy của cháu sẽ gặp khó khăn rất nhiều với bạn bè quốc tế vì cháu học trường chuyên lớp chọn ở Việt Nam. Giáo dục của Việt Nam đã hỏng từ thời Gia Long chứ không phải cho đến bây giờ. 5 6 7 8 hay 9x cũng chỉ là nạn nhân của nó thôi.

Vào chuyên chọn không khó. Bố mẹ làm lao công ở trường đại học là có thể xin cho con ở lại trường lại trường làm giảng viên chứ chưa nói chuyên chọn.

Thanked by 4 Members:

#1025 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

Gửi vào 13/04/2014 - 01:26

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Diệu Nhung, on 11/04/2014 - 21:12, said:

Con đường DN định hướng cho con cái có phần khác hơn goodgluck, có lẽ không áp lực bằng anh.

Tại sao DN lại có thể hiểu được sâu sắc những chia sẻ của Goodgluk ? Bởi chồng DN cũng đứng đầu một doanh nghiệp và có được ngày hôm nay, anh phải trải qua bao thăng trầm sóng gió.
Tuổi trẻ bước vào đời anh rất chú trọng con đường quan nghiệp và anh đã hết sức mình phấn đấu cho điều đó, thế nhưng khi anh sắp với tới thì anh lại từ bỏ. DN nhớ ngày anh được lên Phó giám đốc một doanh nghiệp nhà nước (cách đây 17 năm) anh đã vui biết chừng nào nhưng khi cơ hội làm giám đốc đến, anh lại dửng dửng trả lời DN :
“không, anh không làm, anh không quan tâm đến con đường quan nghiệp nữa.”
“Vì sao ?”
“Bởi vì anh chưa kiếm đủ tiền nuôi con ăn học và nếu lên làm giám đốc thì anh không thể chân trong chân ngoài kiếm tiền được nữa”
“ô anh lạ chưa, người ta bảo làm giám đốc mới dễ kiếm tiền mà ?”
“Đâu phải đơn giản như em nghĩ, đồng tiền giám đốc kiếm được phần đa là đồng tiền không sạch. Từ ngày anh làm lãnh đạo đến nay, anh mới hiểu và ngán ngẩm vô cùng khi thấy những vị Giám đốc sẵn sàng phá mấy tỷ của nhà nước để có được mấy trăm triệu cho gia đình.… và điều đó anh không thể làm được. Với lại khi đã làm Giám đốc là phải vào guồng với cấp trên cao hơn nữa, những việc làm phi pháp dễ sẽ xảy ra, lỡ có bề gì - danh dự gia đình và tương lai con cái mất hết, anh không muốn đánh đổi”.

Bỏ qua cơ hội đó, vẫn cương vị phó GĐ nhưng anh đã xin tách ra, tự tổ chức sản xuất, tự làm tự ăn và trích nộp thuế cho công ty.
Anh đúng là sinh nghề tử nghiệp, DN thấy có nhiều cơ hội kiếm tiền bằng con đường khác dễ dàng hơn nhưng anh vẫn nhất quyết làm đúng ngành nghề anh được đào tạo hoc hành.

Cách đây một tuần, anh đang ở xa, DN gọi điện bảo anh vào đọc bài viết của Goodluck, anh tâm đắc gật gù khen hay… từ bài viết đó vợ chồng DN lại bàn tới những việc đang xảy ra hôm nay cần phải giải quyết như thế nào. Cuối cùng anh nhắc đến chuyện xưa :
"Ngày đó em động viên anh và rất mong lên làm giám đốc, anh cảm ơn em quan tâm đến sự nghiệp của chồng, nhưng ngẫm tới bây giờ anh vẫn thấy con đường mình lựa chọn là con đường đúng. Nói thật với em, anh là thằng đàn ông không ăn được đồng tiền bẩn, có những lúc tiền đưa đến tận mồm rồi mà anh vẫn không thể can tâm… anh tự biết mình là ai, tứ biết khả năng mình đến đâu…."
DN trả lời anh:
“Dạ, anh đã đúng ! em nghĩ anh đã lựa chọn cho mình con đường đi đúng và ở đời không phải ai cũng tự biết sức mình…. nên anh chẳng có việc gì anh phải ân hận cả”.


Anh nhà là 1 tấm gương sáng về bản lĩnh khởi nghiệp và kinh doanh chị ạ.

Tiền chỉ là 1 phần trong trách nhiệm kinh doanh, sự thử thách, sự rèn luyện bản lĩnh và sự hưởng thụ thanh thản với đồng tiền mồ hôi, cảm giác tự do với đồng tiền mình kiếm được và rút ra giá trị lao động của đồng tiền mới mang lại những cảm nhận thú vị chị ạ.

Anh nhà như vậy thì GL tin rằng các con không giống lông cũng giống cánh. Để các cháu không theo con đường của bố thì mai một cái truyền thống của cha.

Thực sự mà nói làm ăn thành công hay không là ở bản lĩnh trước tiên, thành công đến mức nào thì do tài năng và vận may. Nhưng không có bản lĩnh là không thể làm được. Con cái chị đã may mắn có 1 người bố như vậy là đã tạo được 1 tấm gương sáng về bản lĩnh cho các con rồi.

Kinh doanh là 1 truyền thống, thế hệ trước để lại cho thế hệ sau những cái trí tuệ, bản lĩnh, kinh nghiệm và bài học thất bại, nhờ vậy thế hệ sau chỉ cần thất bại nhỏ là rút ra bài học lớn. Những cái thất bại của thế hệ trước trở thành kinh nghiệm vô giá, mình té để con mình nhìn thấy cái ổ gà mà đi cho vững.

Có nhiều gia đình kinh doanh do biến cố lịch sử mà họ mất trắng sản nghiệp, cứ tưởng chừng con cái sẽ khốn khổ nghèo khó, nhưng ai ngờ vài năm sau, hoặc thế hệ sau lại tiếp tục gây dựng lên từ con số không, có khi còn hơn thế hệ trước. Thực ra cái số không đó chỉ là số 0 về vốn chứ về cái trí tuệ để tạo ra đồng tiền đã được tích lũy từ nhiều đời rồi.

Hy vọng các cháu nối nghiệp cha, kinh nghiệm và trí tuệ của đời trước là nấc thang nâng cho đời sau tiết kiệm thời gian leo lên cao hơn và hạn chế phải vấp té.

#1026 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18634 thanks

Gửi vào 13/04/2014 - 02:25

Có phải vì lợi nhỏ mà để lại hại lớn

Dạo này tôi thây các tin xấu nhiều quá trên vnexpress.net, làm cho tôi sợ hãi (vì tính của tôi coi vậy nhát lắm), Vào mục tâm sự của vnexpress.net đăng toàn chuyện ngoại tình, có chuyện chắc có thật nhưng có chuyện tôi biết là hư cấu vì cách chỉnh sửa (edited) của toà soạn và con mắt quan sát ghi nhận của tôi cho biết đó là câu chuyện k có thật .

Vì cái lợi nhỏ trước mắt mà toà soạn đăng các thứ câu khách, thậm chí nguỵ tạo, càng đọc càng thấy rối ren . Dĩ nhiên cũng có mục lành mạnh khuyến thiện nhưng cái xấu lại được đám đông tán thưởng, Thậm chí có 2 cô trong lớp đánh nhau : không ai can khi 1 người to mạnh đàn áp người kia, có muốn kéo giãn ra thì có người ngăn lại để tình cảnh được Video đem lên youtube.

Quá tàn nhẫn và vô tâm !

Vì vậy tôi bắt đầu hoài nghi tất cả và tôi lui về góc vắng, có viết bài chỉ để vui chơi chứ tôi k tin cậy loài người bây giờ nói chung chứ k phải ám chỉ VN cái gì cũng có.

Lãnh đạo k minh chánh thì sản phẩm sinh ra là như thế đó !

Vận người thua vận đất .

Sửa bởi HoaCai0101: 13/04/2014 - 08:27


#1027 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

Gửi vào 13/04/2014 - 02:28

Về giáo dục trường lớp hiện tại, thật sự GL chẳng chú trọng lắm vì thấy nó nặng hư học chứ không có thực học. Học là để có kiến thức và mục tiêu căn bản là phải có việc làm. Nhưng nhìn cử nhân thất nghiệp đầy thì thấy cái sự học ở VN nó vu vơ và lãng phí thời gian cũng như tiền bạc.

Thời cha GL dạy GL "quan nhất thời, dân vạn đại", thời GL dạy lại con mình "không làm nhà nước, ăn ốc chỉ được húp nước, đổ vỏ thì hứng cả bao". Mặc dù lí lịch gia đình rất tốt, bên mình thì chẳng ai dính tới chế độ cũ, bên má và vợ thì Việt Cộng nòi!

Mình dạy con là nếu 1 ngày con chỉ mất 1 tiếng đồng hồ ôn bài mà điểm trung bình là được trên 7.0 thì vậy là đủ rồi! Còn nếu phải mất thêm 8 tiếng mỗi ngày để học thêm học bớt được 9.0 thì không đáng vì giá trị biên tế nhỏ hơn quá nhiều so với chi phí biên tế. Điểm chỉ tăng thêm 30% nhưng thời gian tiêu tốn thêm 7 lần! Có lẻ nhiều phụ huynh sẽ lên án cách dạy này. Đây là bài học đầu tư hiệu quả đầu tiên mà GL dạy con.

Thời gian dư ra, bắt đi làm phụ GL và học ngoại ngữ, biết ngoại ngữ là có chìa khóa mở cánh cổng ra nước ngoài, hiện giờ con GL đứa nào cũng thông thạo 2 ngoại ngữ Anh và Hoa.

Làm phụ mình thì bắt buộc, có làm mới có lương. Thứ nhất con cái hiểu cha mẹ kiếm tiền cực khổ ra sao, để không ngồi đó dư ăn thừa mứa hơn thiên hạ, rồi rảnh rổi oán trách cha mẹ không quan tâm, thiếu tình thương, rồi chống cha mẹ, rồi tụ tập hư hỏng.

Tội nghiệp thằng lớn, lúc 5-6 tuổi từng phải theo mình ngồi cả tiếng đòi nợ khách hàng, theo má nó đi nhà máy supplier để trả giá.

Ngoài ra là để huấn luyện tiếp những kỹ năng khác

Bắt chở hàng đi giao: huấn luyện kỹ năng "giành giựt" lanh tay lẹ mắt, biết cách làm việc với công an giao thông, sau này biết cách làm việc với chính quyền

Bắt đóng gói, gói hàng: tập kỹ năng xấp xếp gọn gàng từ trong ý thức

Bắt dọn dẹp vệ sinh: tập thái độ nghiêm túc với chất lượng công việc, và tôn trọng lao động chân tay, phá cái tôi cậu ấm của nó và rèn luyện kỹ năng quan sát con người, thực ra lao công là vị trí có cơ hội quan sát thói quen, tính tốt, tật xấu từng người nhiều nhất.

Hơn hết là có cách va chạm với con người, nhiều tầng lớp, tính cách, vùng miền

Ngoài ra nếu mở mang kiến thức: đọc sách nhiều, sách là kho tàng kiến thức vô tận, là người thầy suốt đời. Còn sách giáo khoa: học để thi đậu trường lớp thôi chứ kiến thức được bao nhiêu.

Hồi học lớp 9 nó đã biết đô xuống thì nhập khẩu thắng, xuất khẩu thua, đô lên thì ngược lại, rồi cũng biết giá vàng lên xuống bao nhiêu và so sánh với lãi suất ngân hàng, rồi còn đề nghị tôi là sao không bán vàng để gửi ngân hàng nữa chứ! Rồi hỏi mình lạm phát là gì, rồi mình dạy nó thế nào là tiền mất giá, và tiền mất giá thì làm gì....

Mà cuộc đời mới là trường thi bất tận!

Với lại sống chết do ông trời, mình đâu biết mình sẽ ra đi lúc nào, có nhiều sự ra đi rất là lãng nhách, có người chỉ ngủ 1 đêm tới sáng ra đi, nhưng dù ra đi bất ngờ thì con mình cũng cứng cáp, không ai ăn hiếp được nó. Có thể chưa đủ cứng để gánh sự nghiệp, nhưng ít ra nó cũng đã có đủ nền tảng căn bản để vượt lên trong cuộc đời này dù không có mình!

Sửa bởi goodluckgoodbye: 13/04/2014 - 02:41


#1028 ThuHoaDienTrang

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2505 Bài viết:
  • 3172 thanks

Gửi vào 13/04/2014 - 02:29

Các bác là thế hệ đi trước mà nói thế thì bọn cháu bám víu vào cái gì để sống đây, để tiếp tục tin là thế giới tốt đẹp đây?

#1029 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

Gửi vào 13/04/2014 - 02:33

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

trang2, on 13/04/2014 - 02:29, said:

Các bác là thế hệ đi trước mà nói thế thì bọn cháu bám víu vào cái gì để sống đây, để tiếp tục tin là thế giới tốt đẹp đây?

Thế giới không tốt đẹp, không xấu xa.

Kỹ năng sống của mình sẽ quyết định nó tốt đẹp đến đâu và xấu xa đến mức nào.

#1030 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

Gửi vào 13/04/2014 - 03:00

Có nhiều bạn trẻ khởi nghiệp hoặc đang kinh doanh đều có nhận xét rằng do mình thiếu vốn, không có vốn nên không làm được hoặc không bằng ai

Thực sự vốn là do uy tín tạo ra. Uy tín là do phẩm chất làm ra. Tài năng khoan nói tới, vì nó quyết định quy mô phát triển đến đâu. Nhưng dù là 1 tập đoàn hay 1 cửa hàng tạp hóa thì cũng là 1 doanh nghiệp thành công. Nếu có tài năng, bản lĩnh và vận may hỗ trợ thì phát triển thành tập đoàn nhưng nếu chưa đủ tài, chỉ có phẩm chất căn bản như cần cù, chịu khó, tiết kiệm thì có 1 cửa hàng tạp hóa bán mõi tay thì cũng đã đáng tự hào rồi.

Cho nên đối với sự đổ lỗi về vốn, mình vừa nghe đã dự đoán trước 50% là doanh nghiệp này sẽ lình bình mãi vì cách tiếp cận vấn đề đã sai từ đầu!

Vốn để làm gì? Để nuôi chi phí mở rộng? Để cầm cự? Để cho công nợ nhiều hơn? Để có tiền mặt trả cho nhà cung cấp và mang hàng nhiều hơn về ngâm? Cách sử dụng vốn như vậy đã sai từ căn bản đầu tiên rồi!

Làm ăn thì không biết bao nhiêu vốn mới gọi là đủ nếu chịu mở rộng hoài. Cho nên "vốn" chưa phải là cách tiếp cận đúng.

Nên những doanh nghiệp nhiều vốn thì lại thường hoạt động kém hiệu quả.

Và những nhà sáng nghiệp của các công ty thành công lại thường bắt đầu bằng 2 bàn tay trắng hoặc chỉ với số tiền rất nhỏ.

Tôi khởi nghiệp bằng 1 cây vàng vốn tự có, vốn ít nhưng cũng gọi là có, vậy cũng đã là mơ ước so với những người tôi biết: chỉ có nước bọt làm vốn!

(Có cái này hỏi các bạn 9x "FA" là viết tắt của cái gì vậy? Thấy mấy bạn trẻ hay viết "FA club" mà chẳng hiểu là cái gì)

Sửa bởi goodluckgoodbye: 13/04/2014 - 03:14


#1031 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18634 thanks

Gửi vào 13/04/2014 - 05:17

Nói tóm lại cuộc đời và thời thế hiện nay là cá lớn nuốt cá bé, không ai lo cho ai cả (dĩ nhiên cha mẹ lo cho con cái là đương nhiên).

Rồi sẽ có lúc thế giới đại chiến, rồi chính tập thể sẽ tàn sát nhau trong nội bộ .

Có lúc tôi thấy goodluck cùng nhiều chữ tiếng Anh trong lúc trình bày kế hoạch . Phải chăng bạn k đủ chữ tiếng Việt ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



"Thế giới không tốt đẹp, không xấu xa"


Đối với người thành công thì thế đó .

Sửa bởi HoaCai0101: 13/04/2014 - 05:19


#1032 rundevilrun

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 2 Bài viết:
  • 7 thanks

Gửi vào 13/04/2014 - 05:28

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 13/04/2014 - 03:00, said:



(Có cái này hỏi các bạn 9x "FA" là viết tắt của cái gì vậy? Thấy mấy bạn trẻ hay viết "FA club" mà chẳng hiểu là cái gì)

FA là "forever alone" ạ, dịch nhanh sang tiếng việt thì là "hội ế".

#1033 TiKiTaKa

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1500 Bài viết:
  • 3654 thanks

Gửi vào 13/04/2014 - 07:22

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Diệu Nhung, on 12/04/2014 - 15:14, said:

Người sản sinh và nuôi dưỡng các cô các cậu 9x chính là thế hệ 6X tụi chị - một thế hệ lớn lên thiếu cơm ăn áo mặc, bức bí vì nghèo đói với khát vọng cháy bỏng thoát khỏi sự nghèo đói thiếu thốn, lại gặp thời mở cửa nên cũng có khá nhiều người thành công và một tâm lý chung là khi có tiền thế hệ 6X muốn bù đắp cho con, họ không muốn con họ phải khổ như mình trước đây.

6x hiện nay đã và đang lãnh đạo đất nước. Thậm chí 7x đã vào cuộc. 6x 7x chỉ là chưa vào đến Bộ Chính Trị mà thôi. Nói gì thì nói 8x và 9x hiện nay chỉ là những người thừa hành và đang học việc theo lớp đàn anh đàn chú.

Sao đất nước nó nát vậy chị. Do 9x hay do 6x ? Thứ trưởng mua bằng giả phải chăng không phải 5x 6x. Thời chị ngũ thường nhân nghĩa lễ trí tín vẫn tốt lắm cơ mà ?

Thanked by 3 Members:

#1034 TiKiTaKa

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1500 Bài viết:
  • 3654 thanks

Gửi vào 13/04/2014 - 07:45

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 13/04/2014 - 02:28, said:

Ngoài ra nếu mở mang kiến thức: đọc sách nhiều, sách là kho tàng kiến thức vô tận, là người thầy suốt đời. Còn sách giáo khoa: học để thi đậu trường lớp thôi chứ kiến thức được bao nhiêu.

Các đoạn khác thì không bàn, nhưng nói chung anh đã và đang làm hỏng con anh rồi. Anh hướng nó và đào tạo nó theo con đường mà anh cho là tốt, làm những gì anh từng trải qua, như vậy là anh đang giết chết sự sáng tạo của một mầm sống.

Về SGK, nên đảo lại là thế này. Cái gì cũng có thể quên được, nhưng đừng quên SGK. Vì SGK là tinh hoa cơ bản và nền tảng nhất cho đến thời đại đó. Nó đơn giản và hàm chứa nhiều nguyên lý ẩn tàng sâu sắc. Các sách vở về sau con người đọc được đa số là rác rưởi cuộc đời do bọn bồi bút viết nên, đọc vào chỉ hỏng người. Nên dạy cháu cách sống, đừng dạy nó cách tồn tại.

PS: Cốt lõi của giáo dục là thay đổi nhận thức của con người, sau đó mới đến kiến thức. Nhồi nhét đống kiến thức vào đầu mà không có nhận thức dẫn đường rốt cuộc chỉ là kho sách di động. Khi còn có nhận thức không có tiền là khổ đau, phải có tiền mới sung sướng như anh. Hoặc phải có bằng cấp mới khá được như chị Diệu Nhung. (Tôi đoán vậy qua cách viết của hai người). Thì muôn kiếp các cháu và đất nước này còn đau khổ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 13/04/2014 - 03:00, said:

Tôi khởi nghiệp bằng 1 cây vàng vốn tự có, vốn ít nhưng cũng gọi là có, vậy cũng đã là mơ ước so với những người tôi biết: chỉ có nước bọt làm vốn!

Anh viết về vốn rất hay và đúng. Nhưng mà viết về giáo dục tức "sự hướng dẫn chuyển hóa tâm thức và nhận thức" thì dở quá. Có lẽ anh phù hợp với kỹ thuật chi tiết hơn là chiến lược định hướng.

#1035 Phuongkongfa

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 353 Bài viết:
  • 972 thanks

Gửi vào 13/04/2014 - 07:51

"Thế giới không tốt đẹp, không xấu xa" chữ NHƯ. Hằng biết mà không phân biệt.

Thanked by 5 Members:





Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |