Nghiền ngẫm thuật số và cuộc sống
ekuyeuemnha
23/03/2014
ai bảo xấu , tôi chỉ cách giải cho , 5 cái bánh rán oke tôi chỉ cho
SongAn
23/03/2014
goodluckgoodbye
23/03/2014
ThucThan, on 23/03/2014 - 17:48, said:
Về nick của anh theo triết tự thì như sau: Chữ good chủ thể là anh.
Reong nick có hai chữ good thể hiện là tỷ kiếp có nghĩa anh có anh em, 2 chữ good này đi kèm với 2 từu nghĩa trái ngược nhau là luck và bye, có nghĩa anh em không cùng tính cách, không cùng quan điểm. Anh là chữ luck nghĩa là muốn là lợi cho mọi người, còn em là chữ bye. Muốn lợi cho em nhưng quá mệt vì nó nên cũng muốn bỏ mặt nó. Ngoài ra, nó cũng có nghĩa khi trung niên đến về già anh ăn good bye nghĩa là anh có thay đổi tâm tính, biết buông bỏ nhiều thứ.
Anh là chữ good . Nay chữ good đi kèm hai từ khác nhau cho thấy anh ít nhất 2 vợ.
Từ nhỏ đến thanh niên là good luck nghĩa là tấm lòng vì người mà khổ. Sau này good bye nên đã bớt khổ vì biết bỏ.
Reong nick có hai chữ good thể hiện là tỷ kiếp có nghĩa anh có anh em, 2 chữ good này đi kèm với 2 từu nghĩa trái ngược nhau là luck và bye, có nghĩa anh em không cùng tính cách, không cùng quan điểm. Anh là chữ luck nghĩa là muốn là lợi cho mọi người, còn em là chữ bye. Muốn lợi cho em nhưng quá mệt vì nó nên cũng muốn bỏ mặt nó. Ngoài ra, nó cũng có nghĩa khi trung niên đến về già anh ăn good bye nghĩa là anh có thay đổi tâm tính, biết buông bỏ nhiều thứ.
Anh là chữ good . Nay chữ good đi kèm hai từ khác nhau cho thấy anh ít nhất 2 vợ.
Từ nhỏ đến thanh niên là good luck nghĩa là tấm lòng vì người mà khổ. Sau này good bye nên đã bớt khổ vì biết bỏ.
ThucThan đoán hay đó. Chỉ có điểm 2 vợ là chưa đúng. Vì vợ tôi rất dữ - Tử Tướng thủ mạng mà.
Chơi tiếp trò chiết tự nhe.
Goodluckgoodbye
Lấy good làm thân thì good kia làm tỉ. Luck sinh ra từ Good mà Luck cũng có nghĩa là Phúc, phúc nguyên là hào tử tôn, trong bát tự là Thực Thần ! Luck không hẳn trái với Bye. Nên không thể luận Bye là Sát được.
Vậy "tứ trụ" của tôi là Tỉ / Thực / Thân / .... ?
ThucThan, on 23/03/2014 - 17:48, said:
Như quan điểm của những người bạn của anh "có những thứ ôm trong bụng xuống mộ cũng không thể chia sẻ được". Tôi chỉ có thể nói những điều nói được.
Đến một lúc nào đó ThucThan sẽ nghĩ khác.
TT nhớ câu "vắt chanh bỏ vỏ" không?
Nếu dùng trong quan hệ đối nhân xử thế là tầm bậy vì phạm luật uống nước nhớ nguồn
Nhưng trong quan hệ cách vật trí tri thì lại khác, nếu vắt xong chanh mà mình không bỏ đi cái vỏ, cứ để hoài ngày càng nhiều thì nó lại thành rác.
Cũng như ai nói "báu vật trấn môn"
Nếu bạn để một tảng đá ngay cửa thì liệu còn gì có thể vào được nữa? Chính mình vào ra cũng còn khó khăn.
Sửa bởi goodluckgoodbye: 23/03/2014 - 19:48
goodluckgoodbye
23/03/2014
Đời nó có 1 quy luật thế này,
Thông tin càng ít thì càng hiếm,
Khi thông tin càng nhiều thì lại thành loạn thông tin, gạn lọc chẳng phải dễ. Và tìm đúng thông tin vàng hay rác thì lại là cái duyên của mỗi người.
Cái duyên đó là từ trường của mỗi con người sẽ đón nhận hay phủ nhận 1 thông tin.
Ngày xưa thời chỉ có mấy cuốn của Thái Thứ Lang, Dã Phu, Nguyễn Phát Lộc, Đỗ Đình Tuân, Lâm Thế Đức... thì mỗi nhà có cái kinh nghiệm của mình trở thành bí quyết trấn môn.
Nếu nhìn ra Đài Cảng, trăm hoa đua nở, nội mà đọc còn không đủ thời gian, trong đó thiếu gì cái trùng với cái kinh nghiệm của mình trước đây.
Tự nhiên có luật bù trừ của nó.
Giống bây giờ muốn tìm cái gì thì lên mạng gõ là ra 1 núi, nhưng mà chất lượng ra sao thì là 1 vấn đề khác, nhận được cái chất lượng hay không lại chính là cái duyên của mỗi người.
Thông tin càng ít thì càng hiếm,
Khi thông tin càng nhiều thì lại thành loạn thông tin, gạn lọc chẳng phải dễ. Và tìm đúng thông tin vàng hay rác thì lại là cái duyên của mỗi người.
Cái duyên đó là từ trường của mỗi con người sẽ đón nhận hay phủ nhận 1 thông tin.
Ngày xưa thời chỉ có mấy cuốn của Thái Thứ Lang, Dã Phu, Nguyễn Phát Lộc, Đỗ Đình Tuân, Lâm Thế Đức... thì mỗi nhà có cái kinh nghiệm của mình trở thành bí quyết trấn môn.
Nếu nhìn ra Đài Cảng, trăm hoa đua nở, nội mà đọc còn không đủ thời gian, trong đó thiếu gì cái trùng với cái kinh nghiệm của mình trước đây.
Tự nhiên có luật bù trừ của nó.
Giống bây giờ muốn tìm cái gì thì lên mạng gõ là ra 1 núi, nhưng mà chất lượng ra sao thì là 1 vấn đề khác, nhận được cái chất lượng hay không lại chính là cái duyên của mỗi người.
ThucThan
23/03/2014
Bác là dân kinh doanh, dân kiếm tiền.
Tiền là hào thê tài.
Học thuật là hào phụ mẫu.
Thê tài khắc phụ mẫu.
Cho nên bác là dân kiếm tiền thì rất khó đưa ra một học thuật chính xác và sự hiểu về sâu xa của học thuật thì bác sẽ rất khó thấu hiểu.
Tóm lại, từ nick của bác bác đưa về tứ trụ...vậy nick có 1,2 từ,6,7,3,5 thì làm sao đây....
Nếu TT không viết bài này, lúc nào đó có người đọc ý tưởng của bác rồi luyện tẩu hỏa nhập ma, vô hình chung bác đã tạo ra nghiệp không tốt hì...hì...
Đây cũng là một trong nhiều lý do tạo sao có những thứ phải giấu đi, chỉ truyền cho người có duyên là vậy...
Thiên địa nhân, thiên địa tài.
Tre già, ắt tự nhiên măng sẽ mọc.
goodluckgoodbye
23/03/2014
ThucThan, on 23/03/2014 - 20:43, said:
Bác là dân kinh doanh, dân kiếm tiền.
Tiền là hào thê tài.
Học thuật là hào phụ mẫu.
Thê tài khắc phụ mẫu.
Cho nên bác là dân kiếm tiền thì rất khó đưa ra một học thuật chính xác và sự hiểu về sâu xa của học thuật thì bác sẽ rất khó thấu hiểu.
Tóm lại, từ nick của bác bác đưa về tứ trụ...vậy nick có 1,2 từ,6,7,3,5 thì làm sao đây....
Nếu TT không viết bài này, lúc nào đó có người đọc ý tưởng của bác rồi luyện tẩu hỏa nhập ma, vô hình chung bác đã tạo ra nghiệp không tốt hì...hì...
Đây cũng là một trong nhiều lý do tạo sao có những thứ phải giấu đi, chỉ truyền cho người có duyên là vậy...
Thiên địa nhân, thiên địa tài.
Tre già, ắt tự nhiên măng sẽ mọc.
Tiền là hào thê tài.
Học thuật là hào phụ mẫu.
Thê tài khắc phụ mẫu.
Cho nên bác là dân kiếm tiền thì rất khó đưa ra một học thuật chính xác và sự hiểu về sâu xa của học thuật thì bác sẽ rất khó thấu hiểu.
Tóm lại, từ nick của bác bác đưa về tứ trụ...vậy nick có 1,2 từ,6,7,3,5 thì làm sao đây....
Nếu TT không viết bài này, lúc nào đó có người đọc ý tưởng của bác rồi luyện tẩu hỏa nhập ma, vô hình chung bác đã tạo ra nghiệp không tốt hì...hì...
Đây cũng là một trong nhiều lý do tạo sao có những thứ phải giấu đi, chỉ truyền cho người có duyên là vậy...
Thiên địa nhân, thiên địa tài.
Tre già, ắt tự nhiên măng sẽ mọc.
Lo xa quá ThucThan ơi, trên đó thiếu gì học thuật, dân tìm kiếm học thuật thì đâu có chui vô khu này mà sợ người ta tẩu hoả nhập ma. Vô khu này thường là dân kinh doanh hoặc các bạn trẻ vô chém gió, tôi thì thích cái chất trẻ năng động, tràn đầy sức sống.
Tôi bảo đảm với các bạn đó, cái gì mà nhức đầu quá thì người ta cũng bỏ luôn không thèm theo đâu mà bạn sợ.
Nên vì vậy mà các bạn trẻ spam tôi không thấy phiền. Cái chất trẻ nó quý lắm.
Và tôi cũng không muốn các bạn ở tuổi 20 sa đà vào học thuật, lãng phí thời gian, chệch hướng tương lai.
Còn về học thuật, đúng là tôi không đi sâu quá đâu, cuộc sống đẹp như thế này phải sống với nó, đâu có cao cả mà hy sinh cả đời cho học thuật.
Sửa bởi goodluckgoodbye: 23/03/2014 - 22:03
ThucThan
23/03/2014
Học thuật là thứ tàn phá cuộc đời người mê luyến nó một cách từ từ mà hậu quả vô cùng khủng khiếp....
PMK
23/03/2014
ThucThan, on 23/03/2014 - 22:04, said:
Học thuật là thứ tàn phá cuộc đời người mê luyến nó một cách từ từ mà hậu quả vô cùng khủng khiếp....
SongAn
23/03/2014
PMK, on 23/03/2014 - 23:07, said:
Khoa bói toán ngày nay ko được coi trọng, ko được chính thức công nhận là có giá trị phục vụ nhân loại như các ngành khoa học hiện đại. Do vậy, trong khi người đam mê nghiên cứu khoa học hiện đại được xã hội khen ngợi hết lời thì người đam mê nghiên cứu học thuật lý số này kia lại bị kêu là hâm, dở. Thực tế thì làm vợ con của mấy ông mê nghiên cứu (bất kể khoa học hiện đại hay lý số) hơn gia đình dĩ nhiên là có sự thiệt thòi, ko riêng gì lý số.
Em cũng nghĩ vậy, khi ham mê cái j quá hơn cả gia đình thì đúng là vợ con thiệt thòi, nhưng đã ham rồi thì khó thay đổi lắm nhất là món lý số này....nghiện đấy ạ
Mà 2 vợ chồng cùng nghiện thì sao, cái này chưa thấy ai nhắc đến ^^
Sửa bởi SongAn: 23/03/2014 - 23:15
kesaytinh
23/03/2014
PMK
23/03/2014
Nói chung, cần nên làm tốt công việc hiện tại của mình và hoàn thành nghĩa vụ với gia đình, thời gian rảnh còn lại tùy ý nghiên cứu thì có ai phàn nàn gì được. Nếu ai công việc ko lo, gia đình bỏ bê, mà chăm bẳm đâm đầu nghiên cứu lý số là vừa có lỗi với bản thân, gia đình, xã hội, vừa có tội với khoa bói toán vì làm cho khoa bói toán bị xã hội lên án.
PMK
23/03/2014
SongAn, on 23/03/2014 - 23:13, said:
Em cũng nghĩ vậy, khi ham mê cái j quá hơn cả gia đình thì đúng là vợ con thiệt thòi, nhưng đã ham rồi thì khó thay đổi lắm nhất là món lý số này....nghiện đấy ạ
Mà 2 vợ chồng cùng nghiện thì sao, cái này chưa thấy ai nhắc đến ^^
Trường hợp cả 2 vợ chồng đều đam mê nghiên cứu lý số, theo chị thì tốt thôi, vì dễ đồng điệu, thông cảm được cho nhau, giống như là có chung sở thích ấy mà.
SongAn
23/03/2014
PMK, on 23/03/2014 - 23:44, said:
Đừng nói nghiện, vì nghe là liên tưởng ngay đến ma túy. Lý số đâu có độc hại như ma túy đâu nè, bản chất nó cũng như các khoa học khác thôi. Có điều người giỏi lý số nếu ko cẩn thận rất dễ bị ảo tưởng rằng mình nắm được hết huyền cơ của tạo hóa dẫn đến kiêu căng ngạo mạn khinh người dẫn đến khoa bói toán càng bị thiên hạ ghét.
Trường hợp cả 2 vợ chồng đều đam mê nghiên cứu lý số, theo chị thì tốt thôi, vì dễ đồng điệu, thông cảm được cho nhau, giống như là có chung sở thích ấy mà.
Theo ngôn từ của bọn em thì ham thích cái j quá đều gọi là nghiện ^^
Ví dụ nghiện game, nghiện cờ bạc, nghiện sàn,.....
Còn vụ ảo tưởng, kiêu căng hay j j đó thì tuỳ người chị ạ, dù sao giỏi vẫn hơn hihiiii
BacPhaiTamNguyen
24/03/2014
PMK, on 23/03/2014 - 23:07, said:
Khoa bói toán ngày nay ko được coi trọng, ko được chính thức công nhận là có giá trị phục vụ nhân loại như các ngành khoa học hiện đại. Do vậy, trong khi người đam mê nghiên cứu khoa học hiện đại được xã hội khen ngợi hết lời thì người đam mê nghiên cứu học thuật lý số này kia lại bị kêu là hâm, dở. Thực tế thì làm vợ con của mấy ông mê nghiên cứu (bất kể khoa học hiện đại hay lý số) hơn gia đình dĩ nhiên là có sự thiệt thòi, ko riêng gì lý số.


