goodluckgoodbye, on 22/03/2014 - 01:52, said:
Chưa hết đâu, phụ tùng quan trọng xài của Đức nhưng đem về sơn lại, can chữ Tàu vô rồi nói là hàng Trung Quốc để đề phòng nội bộ bán thông tin. Nếu có xảy ra thì đối thủ qua bên Tàu tìm, mua trúng hàng Tàu rồi thắc mắc tại sao mình dùng đúng loại phụ tùng giống ổng mà hàng làm trục trặc hoài hê hê hê!
Đại gia không thèm làm, tiểu gia theo không nổi, trung gia ngại theo.
goodluckgoodbye, on 22/03/2014 - 03:06, said:
Cứ cái gì mà chữ nhiều quá trên 1 trang giấy là không đọc và cái gì mà đọc khó hiểu quá, phải suy nghĩ, suy ngẫm mới hiểu được thì phải xem nó có cần thiết với mình không? Nếu không cần thiết thì khỏi suy nghĩ luôn, nó là gì kệ nó. Nếu có đọc thì đọc bằng vô thức chứ không đọc bằng ý thức, sau này nó tự chui lên thì lấy ra xài, không chịu chui lên thì kệ cha nó.
Vứt được nhiều thứ mà đầu óc chưa cần thì tâm trí thoải mái, nhìn nhận vấn đề với cái thế của người bàng quang.
Nghiên cứu thuật số cần cẩn thận 1 cái gọi là "tẩu hỏa nhập ma" nhất là khi đạt được 70% nhưng chưa thông đạt được những điểm mấu chốt để đột phá. Lúc đó con người lơ lơ lững lững, tâm ma dẫn dắt mình trong mớ lý thuyết đó. Chừng nào mà thấy mình nhìn đâu cũng thấy thuật số, nhìn ai cũng ra cách cục sao gì thủ mạng, là coi chừng đang tẩu hỏa nhập ma đó. Học thuật số là để phục vụ mình hay mình đi làm nô lệ cho thuật số? Đưa nó vào cuộc sống, bắt nó phải nhìn mình mà chứng minh nó đúng, hay là mình phải bỏ cả đời nhìn nó để chứng minh nó đúng?
Rồi thời gian trôi qua, 3 năm, rồi 5 năm, rồi 10 năm, rồi cả đời sẽ tiếc vì ngoài mớ kiến thức thuật số, mình chẳng có gì cả, nhìn đi nhìn lại bạn bè chung quanh, ai cũng tiến tới đâu, còn mình thì vẫn bay bay lượn lượn. Nghề chơi thì chưa đạt đến mức thông đạt vũ trụ, làm Khổng Minh, Lưu Bá Ôn, nghề sinh nhai thì cũng chẳng đến đâu. Chẳng môn nào thành thầy!
Vì hình dung ra 1 hình ảnh như thế, nên 10 năm trước thấy sợ, cũng may mà VN Index nó nhảy cái vù lên, kéo mình ra khỏi "Tiên minh cách cục, thứ khán ác tinh" "Tử Vi tối trọng âm dương" "Tam phương hữu xung sát, đắc nhất Triệt nhi khả bằng"... mà chuyển qua STB, VNM, EIB, sáng lên sàn, chiều OTC, tối về phân tích kỹ thuật, theo dõi vietstock và vietcurrency.
Tới thời bà con chơi Acino và Forex thì mình biến khỏi thị trường tài chính. Kiếm tiền chứng khoán xong là mua đất và vàng vật chất.
Mà cũng lẹ thiệt nhe! Trúng quả OTC của EIB làm mình quên sạch Tử Vi, Tử Bình, quên sạch sẽ luôn! Đến lúc thị trường nóng nhất, mỗi ngày 5% thì cũng bái bai Dã Hạc Lão Nhân, không cần bói nữa rồi! Sàn chưa mở cửa đã đến sàn, chen chân đặt lệnh còn không kịp chứ ở đó mà gieo quẻ gì nữa.
Ngày 17/3 NHHH vừa hạ trần lãi suất huy động ngắn hạn xuống 6%/năm. VNINDEX lên 600 điểm, dòng tiền thông minh đang chạy về stock.
Có nên chui vô stock lại hông ta? Hay là yên phận với nghề mình đang làm, cũng đang phát triển tốt mà. Nhìn lại mấy cha chơi tài chính không biết điểm dừng, cuối cùng công việc làm ăn chính bê bết! Thấy cũng sợ! Cái gì là nồi cơm, cái gì là tô phở! Phải phân biệt rõ!
Đồng tình quan điểm các đại gia tạo sóng CK mượn hiệu ứng bình thông nhau tạo sóng BDS, nhưng sóng BDS sẽ chỉ lăn tăn như sóng hồ nước được tạo bởi hòn sỏi
Phiên 21/3 khối ngoại mua 1800 tỷ bán 2200 tỷ tạo thanh khoản cho thị trường.
Chúc mừng các nhà đầu tư ăn con sóng đầu năm!