Nghiền ngẫm thuật số và cuộc sống
goodluckgoodbye
10/03/2014
Giống như sản xuất 1 con tán vậy. Sơ sài thì chỉ cần cho ra con tán có răng, xiết được là được. Nhưng muốn đeo đuổi đến tận cùng và có lợi thế cạnh tranh tuyệt đối thì là câu chuyện khác.
Phải làm ra 1 con tán xiết vô, tháo ra nhẹ nhàng, nhưng không lỏng khi máy chạy, răng chắc, xiết bao nhiêu lần cũng không bị lờn. Chịu được nhiệt và không bị oxy hóa. Để làm ra 1 con tán như vậy, rất nhiều tâm huyết bỏ vào đó từ khâu chọn nguyên liệu đến khâu trui.
Rồi con tán đó phải có giá bán hợp lí để ứng dụng rộng rải nữa.... dài lắm
Làm 1 con tán có răng thì ai cũng làm được, nhưng làm 1 con tán như tôi nói thì đòi hỏi 1 tâm huyết, cái này người VN mình thiếu. Thích tiền nhiều và tiền nhàn chứ không yêu nghề để có tiền bền.
Đi ngược những gì đám đông đi và với 1 tâm huyết thì sẽ có thành công
Sửa bởi goodluckgoodbye: 10/03/2014 - 22:42
Phải làm ra 1 con tán xiết vô, tháo ra nhẹ nhàng, nhưng không lỏng khi máy chạy, răng chắc, xiết bao nhiêu lần cũng không bị lờn. Chịu được nhiệt và không bị oxy hóa. Để làm ra 1 con tán như vậy, rất nhiều tâm huyết bỏ vào đó từ khâu chọn nguyên liệu đến khâu trui.
Rồi con tán đó phải có giá bán hợp lí để ứng dụng rộng rải nữa.... dài lắm
Làm 1 con tán có răng thì ai cũng làm được, nhưng làm 1 con tán như tôi nói thì đòi hỏi 1 tâm huyết, cái này người VN mình thiếu. Thích tiền nhiều và tiền nhàn chứ không yêu nghề để có tiền bền.
Đi ngược những gì đám đông đi và với 1 tâm huyết thì sẽ có thành công
Sửa bởi goodluckgoodbye: 10/03/2014 - 22:42
Monday
10/03/2014
Cũng chua lắm bác GLGB ơi. Mình sáng tạo ra sản phẩm A. Đối phương cũng rao bán sản phẩm A, nhưng thực ra là tráo sản phẩm B rồi bán giá chỉ bằng 1/6 của mình. Người Vn lại thích hàng rẻ, so sánh giá, cứ anh nào rẻ là mua.
hamzui9
10/03/2014
Trung quốc làm hàng giả siêu lắm, giờ đâu đâu cũng làm hàng giả nhiều. Đến sản phẩm trong nghề mà mình ko phân biệt được thật giả, phải tinh ý lắm mới phát hiện ra. Ông nào ưa hàng rẻ là ông đấy ít vốn ít tiền. Không phải doanh nghiệp nào cũng thích hàng rẻ hàng kém chất lượng vì hậu quả ảnh hưởng tới sản xuất của họ lớn hơn nhiều.
Đó cũng là tuỳ phân khúc thị trường thôi bạn ạ. Bán hàng cho họ lỗi 1 lần xem, sau họ chào luôn, chất lượng vẫn luôn ưu tiên hàng đầu
Đợt trước Hz vẫn làm công ty cũ, sếp hỏi tình hình có bán được hàng cho cty A ko. Mình trả lời là họ lấy hàng bên đơn vị khác, bên đó giá rẻ hơn. Liền bị ông sếp mắng tơi tả
Sửa bởi hamzui9: 10/03/2014 - 23:24
Đó cũng là tuỳ phân khúc thị trường thôi bạn ạ. Bán hàng cho họ lỗi 1 lần xem, sau họ chào luôn, chất lượng vẫn luôn ưu tiên hàng đầu
Đợt trước Hz vẫn làm công ty cũ, sếp hỏi tình hình có bán được hàng cho cty A ko. Mình trả lời là họ lấy hàng bên đơn vị khác, bên đó giá rẻ hơn. Liền bị ông sếp mắng tơi tả
Sửa bởi hamzui9: 10/03/2014 - 23:24
Monday
10/03/2014
Người Vn mình làm hàng giả siêu ko kém, lắm thứ là do dân mình hại mình, chả liên quan gì bạn Tung Của đâu, người mua ko biết nên cứ bửa đầu bạn Tung Của.
Giống như trên diễn đàn này, thấy có nhiều việc nào có liên quan gì anh G, ấy vậy mà vẫn thấy anh ấy bị lôi ra chảm.
Giống như trên diễn đàn này, thấy có nhiều việc nào có liên quan gì anh G, ấy vậy mà vẫn thấy anh ấy bị lôi ra chảm.
goodluckgoodbye
10/03/2014
Monday, on 10/03/2014 - 23:08, said:
Cũng chua lắm bác GLGB ơi. Mình sáng tạo ra sản phẩm A. Đối phương cũng rao bán sản phẩm A, nhưng thực ra là tráo sản phẩm B rồi bán giá chỉ bằng 1/6 của mình. Người Vn lại thích hàng rẻ, so sánh giá, cứ anh nào rẻ là mua.
Cũng có những cách thức tạo ra rào cản như kênh phân phối, quy mô sản xuất, nguyên vật liệu khó tìm. Tùy đặc thù ngành hàng mà có cách vận dụng MD ạ.
1 cách nữa là tạo ra 2 thương hiệu khác nhau, 1 thương hiệu chuyên để đi phá giá với kẻ phá đám. 1 thương hiệu khác là chất lượng của mình.
Đập mấy cái này thì mình không ngại
Sửa bởi goodluckgoodbye: 11/03/2014 - 00:04
goodluckgoodbye
11/03/2014
hamzui9, on 10/03/2014 - 23:17, said:
Trung quốc làm hàng giả siêu lắm, giờ đâu đâu cũng làm hàng giả nhiều. Đến sản phẩm trong nghề mà mình ko phân biệt được thật giả, phải tinh ý lắm mới phát hiện ra. Ông nào ưa hàng rẻ là ông đấy ít vốn ít tiền. Không phải doanh nghiệp nào cũng thích hàng rẻ hàng kém chất lượng vì hậu quả ảnh hưởng tới sản xuất của họ lớn hơn nhiều.
Đó cũng là tuỳ phân khúc thị trường thôi bạn ạ. Bán hàng cho họ lỗi 1 lần xem, sau họ chào luôn, chất lượng vẫn luôn ưu tiên hàng đầu
Đó cũng là tuỳ phân khúc thị trường thôi bạn ạ. Bán hàng cho họ lỗi 1 lần xem, sau họ chào luôn, chất lượng vẫn luôn ưu tiên hàng đầu
Vấn đề cạnh tranh với TQ, nó đã mất lợi thế về giá thành nhân công và tỉ giá. Nhưng VN mình vẫn cạnh tranh không lại vì 4 lí do:
1. Năng suất lao động thấp nên giá thành cao.
2. Chi phí thuê mặt bằng, lãi suất cao nên giá thành vốn cao. Lãi suất NH của mình hiện giờ cao ngất ngưỡng so với khu vực.
3. Chi phí bôi trơn cao
4. Nghiêm trọng nhất là công nghiệp phụ trợ không có hoặc quá yếu nên nguyên phụ liệu phải nhập khẩu, tính ra không khai thác gì được ở việc đồng NDT lên giá và VND mất giá.
Tuy nhiên trong hoàn cảnh này, nếu biết cách nhìn ngược vấn đề lại thì sẽ đạt siêu lợi nhuận vì thị trường VN mình đang có 1 mặt bằng giá khá cao so với mặt bằng chi phí.
Sửa bởi goodluckgoodbye: 11/03/2014 - 00:16
Monday
11/03/2014
goodluckgoodbye, on 10/03/2014 - 23:56, said:
1 cách nữa là tạo ra 2 thương hiệu khác nhau, 1 thương hiệu chuyên để đi phá giá với kẻ phá đám. 1 thương hiệu khác là chất lượng của mình.
Ko thể phá giá được, trừ khi lừa đảo khách hàng như họ. Thất vọng nên em bỏ cuộc. Nhưng chị bạn vẫn kiên quyết theo tới cùng, vốn mạnh, kinh nghiệm nhiều, cộng với quan hệ rộng, chị ấy đánh bạt hết các đối thủ trong nước, và nước ngoài.
goodluckgoodbye
11/03/2014
Monday, on 11/03/2014 - 00:55, said:
Ko thể phá giá được, trừ khi lừa đảo khách hàng như họ. Thất vọng nên em bỏ cuộc. Nhưng chị bạn vẫn kiên quyết theo tới cùng, vốn mạnh, kinh nghiệm nhiều, cộng với quan hệ rộng, chị ấy đánh bạt hết các đối thủ trong nước, và nước ngoài.
MD chia sẽ vài dòng để mọi người học hỏi nhe.
Sửa bởi goodluckgoodbye: 11/03/2014 - 01:06
Monday
11/03/2014
goodluckgoodbye
11/03/2014
goodluckgoodbye
11/03/2014
Wầy thử gõ mấy dòng "lá số tử vi" thì hiện ra nhiều trang web lí số quá. Nào là lyso.vn, lysophuongdong.com, vietlyso.vn, xemtuong, phongthuy... thực là không nhớ hết nổi luôn.
10 năm giã biệt giang hồ, không biết lai lịch của các trang web này như thế nào, chắc cũng từ TVLS tách ra thôi phải không? Hiện giờ có bao nhiêu trang thuật số, do ai chủ trương ?
Uh, còn thêm 1 cái nhantrachoc nữa, của ai nữa vậy?
Mình chỉ tham gia duy nhất 1 diễn đàn này thôi.
Sửa bởi goodluckgoodbye: 11/03/2014 - 02:06
10 năm giã biệt giang hồ, không biết lai lịch của các trang web này như thế nào, chắc cũng từ TVLS tách ra thôi phải không? Hiện giờ có bao nhiêu trang thuật số, do ai chủ trương ?
Uh, còn thêm 1 cái nhantrachoc nữa, của ai nữa vậy?
Mình chỉ tham gia duy nhất 1 diễn đàn này thôi.
Sửa bởi goodluckgoodbye: 11/03/2014 - 02:06
goodluckgoodbye
11/03/2014
Đã đến rồi phải đi, 10 năm sau không biết cố nhân ai còn ai mất, ai thành ai bại.
10 năm trước nhờ cái duyên 1 người đàn em giới thiệu mà biết diễn đàn tiền thân, rồi sau đó là diễn đàn này. Do không muốn dành nhiều thời gian cho bói toán nên có thời gian dài dùng ké nick người này người kia để viết bài. Sau này tự đăng ký 1 nick, viết không quá trăm bài rồi bỏ luôn, giờ cũng không biết nó là gì.
10 năm sau, do dưỡng bệnh mà có thời gian lên mạng đọc bài, vô tình lấy lá số mà search ra TVLS. Nếu 10 năm trước mà còn tiếp tục nghiên cứu thì chắc giờ này nghèo quá!
Hôm nay đọc vài bài học thuật, thấy mấy bài viết về Tử Bình 10 năm trước vẫn còn, cũng thấy vui vui. Hầy! Ngày xưa mình viết ra nó, bây giờ nó biết mình chứ mình chẳng biết nó. Vào đọc mấy bài Tử Vi của Indochine, thật sự là hay nhưng không dám suy nghĩ gì hết, đọc như đọc tiểu thuyết.
Tử Bình chính cách hay ngoại cách gì cũng lấy nguyệt lệnh làm đề cương, hình dạng ra sao mặc kệ nó, phân tích mổ xẻ cũng không rời nguyệt lệnh được.
Bốc Dịch thì mấu chốt là động và tĩnh, Dịch là biến Dịch, không có động tĩnh thì không có biến hóa. Dịch là tình huống, 1 quẻ dịch không thể chuyển tải hết càn khôn vũ trụ được, tình huống động thì dịch lại biến. Bát quái ứng đến vạn vật thì 1 quẻ dịch muốn chuyển tải hết vũ trụ thì cho nó ứng vào cái gì? Tâm người động hay tâm mình động? Nó ứng vào việc người hay ứng vào chính tạp niệm của mình?
Tử Vi thì không thể rời xa tinh đẩu, đã là đẩu số thì tinh đẩu cách cục là chính. Nên mình đánh giá rất cao cách xem của anh Indochine. Nếu gặp 10 năm trước chắc là mình bái sư rồi.
10 năm rồi, xa làng thuật số, không biết cách đánh giá như vậy có lạc hậu quá không?
Đi tiếp con đường mình phải đi!
10 năm sau gặp lại, chúc mọi người vẩn khỏe mạnh và đặc biệt là lão già Hoa-Cai vẫn còn đủ sức lên mạng gõ chữ, kể chuyện đời xưa!
Sửa bởi goodluckgoodbye: 11/03/2014 - 04:43
10 năm trước nhờ cái duyên 1 người đàn em giới thiệu mà biết diễn đàn tiền thân, rồi sau đó là diễn đàn này. Do không muốn dành nhiều thời gian cho bói toán nên có thời gian dài dùng ké nick người này người kia để viết bài. Sau này tự đăng ký 1 nick, viết không quá trăm bài rồi bỏ luôn, giờ cũng không biết nó là gì.
10 năm sau, do dưỡng bệnh mà có thời gian lên mạng đọc bài, vô tình lấy lá số mà search ra TVLS. Nếu 10 năm trước mà còn tiếp tục nghiên cứu thì chắc giờ này nghèo quá!
Hôm nay đọc vài bài học thuật, thấy mấy bài viết về Tử Bình 10 năm trước vẫn còn, cũng thấy vui vui. Hầy! Ngày xưa mình viết ra nó, bây giờ nó biết mình chứ mình chẳng biết nó. Vào đọc mấy bài Tử Vi của Indochine, thật sự là hay nhưng không dám suy nghĩ gì hết, đọc như đọc tiểu thuyết.
Tử Bình chính cách hay ngoại cách gì cũng lấy nguyệt lệnh làm đề cương, hình dạng ra sao mặc kệ nó, phân tích mổ xẻ cũng không rời nguyệt lệnh được.
Bốc Dịch thì mấu chốt là động và tĩnh, Dịch là biến Dịch, không có động tĩnh thì không có biến hóa. Dịch là tình huống, 1 quẻ dịch không thể chuyển tải hết càn khôn vũ trụ được, tình huống động thì dịch lại biến. Bát quái ứng đến vạn vật thì 1 quẻ dịch muốn chuyển tải hết vũ trụ thì cho nó ứng vào cái gì? Tâm người động hay tâm mình động? Nó ứng vào việc người hay ứng vào chính tạp niệm của mình?
Tử Vi thì không thể rời xa tinh đẩu, đã là đẩu số thì tinh đẩu cách cục là chính. Nên mình đánh giá rất cao cách xem của anh Indochine. Nếu gặp 10 năm trước chắc là mình bái sư rồi.
10 năm rồi, xa làng thuật số, không biết cách đánh giá như vậy có lạc hậu quá không?
Đi tiếp con đường mình phải đi!
10 năm sau gặp lại, chúc mọi người vẩn khỏe mạnh và đặc biệt là lão già Hoa-Cai vẫn còn đủ sức lên mạng gõ chữ, kể chuyện đời xưa!
Sửa bởi goodluckgoodbye: 11/03/2014 - 04:43
PetitSoleil
11/03/2014
goodluckgoodbye, on 10/03/2014 - 19:54, said:
Cũng chưa đủ, sử dụng đến kiện tụng là giải pháp cuối cùng, tốn kém nhất.
Tốt nhất là mình phải giữ 1 lợi thế hoặc công cụ gì trong sự hợp tác, để nó trở quẻ thì mình trở tay. Hai bên đều biết người biết ta, ít manh động gây thiệt hại
Tốt nhất là mình phải giữ 1 lợi thế hoặc công cụ gì trong sự hợp tác, để nó trở quẻ thì mình trở tay. Hai bên đều biết người biết ta, ít manh động gây thiệt hại
cháu ko bảo sử dụng biện pháp kiện tụng mà cháu nói là nên rõ ràng và chặt chẽ trên Hợp đồng
Monday
11/03/2014
goodluckgoodbye, on 11/03/2014 - 01:52, said:
Chia sẽ thành công của người bạn của MD đó. Không cần chi tiết liên quan đến tên doanh nghiệp và sản phẩm đâu, vài dòng để học hỏi thôi.
Chị bạn quảng bá sản phẩm ra các nước Châu Á, được Thái Lan, nơi nổi tiếng về dòng sản phẩm này trao giải thưởng .Rồi qua các mối quan hệ, chị đưa thẳng hàng vào các nhà hàng, khách sạn, công ty Châu Âu. Cứ vậy khách hàng trong nước chạy theo chị ấy mà mua. Điều khiến em nể là chị khuyên em tiếp tục làm, chị sẽ hỗ trợ em.
hamzui9
11/03/2014
goodluckgoodbye, on 11/03/2014 - 00:01, said:
Vấn đề cạnh tranh với TQ, nó đã mất lợi thế về giá thành nhân công và tỉ giá. Nhưng VN mình vẫn cạnh tranh không lại vì 4 lí do:
1. Năng suất lao động thấp nên giá thành cao.
2. Chi phí thuê mặt bằng, lãi suất cao nên giá thành vốn cao. Lãi suất NH của mình hiện giờ cao ngất ngưỡng so với khu vực.
3. Chi phí bôi trơn cao
4. Nghiêm trọng nhất là công nghiệp phụ trợ không có hoặc quá yếu nên nguyên phụ liệu phải nhập khẩu, tính ra không khai thác gì được ở việc đồng NDT lên giá và VND mất giá.
Tuy nhiên trong hoàn cảnh này, nếu biết cách nhìn ngược vấn đề lại thì sẽ đạt siêu lợi nhuận vì thị trường VN mình đang có 1 mặt bằng giá khá cao so với mặt bằng chi phí.
1. Năng suất lao động thấp nên giá thành cao.
2. Chi phí thuê mặt bằng, lãi suất cao nên giá thành vốn cao. Lãi suất NH của mình hiện giờ cao ngất ngưỡng so với khu vực.
3. Chi phí bôi trơn cao
4. Nghiêm trọng nhất là công nghiệp phụ trợ không có hoặc quá yếu nên nguyên phụ liệu phải nhập khẩu, tính ra không khai thác gì được ở việc đồng NDT lên giá và VND mất giá.
Tuy nhiên trong hoàn cảnh này, nếu biết cách nhìn ngược vấn đề lại thì sẽ đạt siêu lợi nhuận vì thị trường VN mình đang có 1 mặt bằng giá khá cao so với mặt bằng chi phí.
Như ngành hàng của cháu, giờ hầu hết các thương hiệu trên thế giới người ta chuyển sang nước thứ 3 để sản xuất nhằm giảm giá thành sản phẩm, nhiều thương hiệu nói của Mỹ, của Nhật, của Đức....nhưng đều sản xuất tại TQ. VN mình về lĩnh vực công nghệ cao, sản phẩm công nghiệp thì cháu thấy còn kém xa TQ. Như ngành hàng của cháu, có thấy ông VN nào sản xuất được đâu, toàn mấy thương hiệu nước ngoài nó xây nhà máy ở VN để sản xuất thôi.
Cháu cũng xin làm đại lý của thương hiệu Mỹ nhưng sản xuất tại TQ. Người đứng ra phân phối thương hiệu này ở VN là người TQ. Cháu hay gặp và nói chuyện với anh này. Nghe anh này kể, thời trước sống ở TQ, một ngày làm việc 16 tiếng đồng hồ, bên đó cường độ làm việc, sức ép cao lắm. Họ phân ra các đặc khu kinh tế, mỗi khu chỉ sản xuất một số mặt hàng nhất định.
Nhiều người không thích sống ở VN, nhưng người TQ lại thấy sống ở VN dễ chịu, thoải mái hơn ở TQ, họ thích sống ở VN hơn. Chính phủ quản lý họ chặt chẽ, nhà ở thì chỉ được sở hữu một thời hạn nhất định chứ ko lâu dài như ở VN. Cháu chỉ hay đi các tỉnh nhiều chứ chưa có dịp đi các nước khác. Anh kia kể vậy thấy làm lạ quá.
Còn về vấn đề nguyên liệu nhập khẩu: đợt trước cháu gặp một đơn vị cung cấp về bình cứu hỏa, họ kể một doanh nghiệp ngành này ( hình như đây là những doanh nghiệp đầu tiên sản xuất bình cứu hỏa thì phải, DN này đóng trên địa bàn huyện Phú Xuyên) bị TQ đánh sập. DN đó nhập nguyên liệu ở TQ, cung cấp một thời gian. Sau TQ hạ giá thành, tung sản phẩm vào thị trường VN. Cuối cùng DN kia không tồn tại được ngành này, giờ chuyển sang hướng kinh doanh khác( cái này thì cháu biết vì họ là khách hàng công ty cũ của cháu)
Cháu cũng hay tiếp xúc với các nhà máy, cũng đến khá nhiều nhà máy để tư vấn về lĩnh vực của cháu, nhưng cháu cũng ko kinh nghiệm gì về lĩnh vực này. Chỉ biết là nó đòi hỏi nhiều chất xám và sức lực hơn lĩnh vực thương mại nhiều. Cháu con gái không học kỹ thuật mà ghét mấy món kỹ thuật nên tiếp thu mấy cái này khó lắm trong khi mấy ông con trai tiếp xúc vài lần là họ dễ dàng nắm bắt. Đây cũng là một cái hạn chế của cháu.