Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
goodluckgoodbye, on 09/03/2014 - 17:07, said:
Một điều cực kỳ sinh tử quyết định sự thành công của khởi nghiệp là tính cách: trung thực, lương thiện. Cái này nghe mâu thuẫn, nhưng đường có đi rồi mới biết câu "Ở đời thành thật là khôn."
Người chưa biết làm ăn hoặc làm kiểu cò con thì quan niệm làm ăn phải mánh mung, ăn trên chụp dưới. Sai!
Khởi nghiệp đôi lúc túng quá làm liều, khổ quá thì có chút thủ đoạn để qua cơn bỉ cực, nhưng phải biết dừng, nếu không sẽ mang cái tì "tiền bạc không đàng hoàng", "qua cầu rút ván, ăn cháo đá bát", về sau này khó mà đi lên lắm, trừ phi muốn làm cò con mãi.
Làm ăn giờ không thể chộp giựt mà phải tính lâu dài, phải giữ chân được khách hàng, cái này cháu cũng hiểu. Một người " trung thực và lương thiện" thì không kể gì trong lĩnh vực kinh doanh mà trong đời sống hàng ngày cũng đều dành thiện cảm của người khác.
Vâng, cháu cũng đồng ý với bác " thành thật là khôn", cũng như bác đã nói, giờ nhiều người họ khôn lắm, ta không dễ gì qua mắt được họ, ta lừa dối họ 1 lần thì không có lần hợp tác tiếp theo đâu, mà thế thì ảnh hưởng trực tiếp tới doanh thu, lợi nhuận của mình, rồi sự tồn tại của mình.
Nhưng cũng có một thực tế mà cháu nghiệm ra ở công ty cũ thế này " thật thà ăn cháo láo nháo ăn cơm", cái thằng nhân viên thật thà chả biết ăn nói nịnh nọt sếp, chả khôn khéo cắt xén hoa hồng....cuối cùng thì chế độ lương thưởng kém, thu nhập kém hơn người kia. Nhưng có một cái " được" mà cuối cùng cháu nhận ra là " được tình cảm quý mến của sếp".
Còn người ngược lại, họ được trọng dụng, khôn khéo cắt xén tiền của công ty, có tiền mua đất xây nhà....
Gần đây, cháu được nghe mấy anh cùng nghề nói chuyện thế này: siêu thị A mua hàng trung quốc về dán tem nhãn mác thành hàng có thương hiệu, Tập đoàn sản xuất đồ gia dụng cũng mua hàng trung quốc về dãn mác, công ty sắt thép nọ cũng mua sắt thép trung quốc về dán nhãn mác thương hiệu công ty mình để bán ra thị trường...v.v cái tập đoàn gia dụng kia cũng là thương hiệu lớn, hay quảng cáo trên tivi.
Điều này liệu có mâu thuẫn không bác nhỉ? Cháu biết vậy nhưng không học theo đâu, từ những thực tế đó, rút ra cho mình những kinh nghiệm, nhìn lại bản thân mình xem có gì yếu kém, nhược điểm gì không để khắc phục thôi. Có những thứ mình cũng phải học hỏi họ như khả năng ăn nói, khả năng linh hoạt, nhanh nhẹn.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
goodluckgoodbye, on 09/03/2014 - 17:07, said:
Bất cứ sự thành công nào của người khởi nghiệp đều có người thành đạt hơn đi trước giúp đở mình, trong thuật số mình gọi là "quới nhơn", người này có thể là nhà cung cấp, là khách hàng, là tiền bối lão thành đi trước, hoặc có thể là bạn. Sự giúp đỡ có thể là vốn, là lời khuyên, là kỹ thuật, là mối quan hệ. Để có thể giúp mình thì họ đã thành đạt trước mình, để có sự thành công đó họ trải qua bao nhiêu lần lăn lộn, lên voi xuống chó, gặp đủ hạng người. Liệu thứ "con nít thương trường" như mình có qua mặt họ nổi không? Nói chuyện với họ, 3 phút họ đã bắt được bài, mình nói câu 1, họ đã đoán câu 3 mình muốn nói cái gì.
Cháu cũng có phần may mắn, là khi bắt đầu thành lập, cháu có 2 tháng thử nghiệm qua công ty của ông anh, ông đó cho cháu nhờ hóa đơn. Một số khách hàng cũ họ vẫn trọng dụng, họ bảo cháu chuyển khỏi công ty cũ không quan trọng họ vẫn muốn cháu làm dịch vụ cho họ. Sau 2 tháng đi nhờ, thể là cháu với cậu kia quyết định làm riêng. Thực sự đúng một điều là, không thể khởi nghiệp nếu không có người giúp đỡ. Cháu may mắn cũng có một số đồng nghiệp cũ giúp đỡ nhiệt tình khi mình cần, không có họ chắc cháu có làm lắm, vì nghề của cháu cần kỹ năng chuyên môn. Rồi cháu cũng xin làm đại lý của một hãng có thương hiệu, họ giúp về vấn đề kỹ thuật, cho nợ tiền hàng chậm một chút.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
goodluckgoodbye, on 09/03/2014 - 17:07, said:
Khởi nghiệp đôi lúc túng quá làm liều, khổ quá thì có chút thủ đoạn để qua cơn bỉ cực, nhưng phải biết dừng, nếu không sẽ mang cái tì "tiền bạc không đàng hoàng", "qua cầu rút ván, ăn cháo đá bát", về sau này khó mà đi lên lắm, trừ phi muốn làm cò con mãi.
Cháu mắc sai lầm ở chỗ, vì mới nên muốn bán được hàng, vì thế có 2 khách hàng muốn cháu cung cấp hàng cho họ mà chưa đặt cọc, cháu đồng ý luôn. Họ là khách hàng cũ những lần trước họ thanh toán rất đúng thời hạn, thế mà lần này đến lượt mình, họ nợ mãi chưa đòi được tiền.
Kinh doanh quan trọng bán được hàng nhưng cái quan trọng hơn là có thu được tiền hàng không. Mặc dù thừa biết là như thế mà khi mới làm, cháu vẫn bị mắc lỗi.
Giờ mới làm, cháu học hỏi dần dần, gặp bác ở đây chỉ cho cháu cũng là cái may mắn cho cháu nhiều rùi!
Còn kết quả, chắc cháu phải cố gắng rất nhiều nữa.