Nghiền ngẫm thuật số và cuộc sống
ThucThan
08/03/2014
Khổ qua đắng ngắt...
Gieo hạt khổ qua...nhân đắng...bón phân tưới nước...xum xuê trái khỏi qua to đẹp...đem bán...tiền nhiều..quả ngọt ...haha...
Nhiều khi bây giờ mình chửi nó nhưng 10 năm sau nó quay lại, em cám ơn bác ạ....
Angelina
08/03/2014
ThucThan, on 08/03/2014 - 19:34, said:
Khổ qua đắng ngắt...
Gieo hạt khổ qua...nhân đắng...bón phân tưới nước...xum xuê trái khỏi qua to đẹp...đem bán...tiền nhiều..quả ngọt ...haha...
Nhiều khi bây giờ mình chửi nó nhưng 10 năm sau nó quay lại, em cám ơn bác ạ....
Gieo hạt khổ qua...nhân đắng...bón phân tưới nước...xum xuê trái khỏi qua to đẹp...đem bán...tiền nhiều..quả ngọt ...haha...
Nhiều khi bây giờ mình chửi nó nhưng 10 năm sau nó quay lại, em cám ơn bác ạ....
Xì, cái này là gieo nhân bằng công sức lao động, gặt quả là tiền nhiều chứ. Vậy mà cũng nói, xì >
Monday
08/03/2014
Một người với một người đã thấy mệt, giờ một với hai ba. Phiền phức dữ lắm, xương mình nhỏ nào có lớn đâu.
Monday
08/03/2014
ThucThan, on 08/03/2014 - 19:34, said:
Khổ qua đắng ngắt...
Gieo hạt khổ qua...nhân đắng...bón phân tưới nước...xum xuê trái khỏi qua to đẹp...đem bán...tiền nhiều..quả ngọt ...haha...
Nhiều khi bây giờ mình chửi nó nhưng 10 năm sau nó quay lại, em cám ơn bác ạ....
Gieo hạt khổ qua...nhân đắng...bón phân tưới nước...xum xuê trái khỏi qua to đẹp...đem bán...tiền nhiều..quả ngọt ...haha...
Nhiều khi bây giờ mình chửi nó nhưng 10 năm sau nó quay lại, em cám ơn bác ạ....
Khổ qua đâu có đắng, nấu canh ăn rất mát. Lời thật đâu có đắng, biết dụng thấy rất hay.
goodluckgoodbye, on 08/03/2014 - 18:16, said:
Tôi có quen 1 bà bạn làm ăn, lúc trước bả bệnh nguy hiểm, thầy bói nói sẽ chết. bả bắt chồng bả phải lấy em ruột của bả để giử của cho con bả. Ai ngờ bả không chết mà chồng bả trúng mánh. Chị em thành kẻ thù.
Rồi cũng có 1 ông bạn làm ăn tánh tình đào hoa, vợ sợ có vợ bé ở ngoài khó kiểm soát, đi coi thầy, thầy nói chắc chắn có vợ bé nên bả muốn chủ động điều khiển kết quả, gả em ruột của mình cho chồng luôn để nước chảy trong ruộng nhà không lan qua ruộng người. 2 chị em thay nhau kiểm soát chồng. Ông này là cái ông mà tôi nói vợ cho 20 triệu 1 tháng xài, tài sản sự nghiệp bị bên vợ kiểm soát hết đó.
Rồi cũng có 1 ông bạn khác, bà vợ lớn tuổi rồi không rành kế toán tài chánh mà làm ăn thuế má cũng lộn xộn nên chủ động cưới kế toán cho chồng làm vợ 2 để sự ràng buộc sâu sắc hơn.
3 trường hợp, cả 3 bà đều tính toán, giành phần hơn về mình. Hê, tình yêu ơi hỡi tình yêu. Chữ tình đi trước chữ yêu (ma) theo cùng.
Sửa bởi Monday: 09/03/2014 - 00:03
Monday
09/03/2014
Em biết nhiều trường hợp lắm:
_ Chồng có con với tình nhân. Ý ông chồng muốn ôm thêm một bà. Cuối cùng li hôn.
_ Chồng có vợ bé. Vợ có bạn tình. Con cái du học định cư nước ngoài. Li thân.
_ Chồng có vợ bé. Vợ đánh ghen. Li hôn.
_ Chồng có vợ bé. Giấu vợ. Khi ông mất, con đến nhận cha. Chẳng ai cho nhận họ.
_ Chồng có con với tình nhân. Ý ông chồng muốn ôm thêm một bà. Cuối cùng li hôn.
_ Chồng có vợ bé. Vợ có bạn tình. Con cái du học định cư nước ngoài. Li thân.
_ Chồng có vợ bé. Vợ đánh ghen. Li hôn.
_ Chồng có vợ bé. Giấu vợ. Khi ông mất, con đến nhận cha. Chẳng ai cho nhận họ.
LuuBi
09/03/2014
Sửa bởi HotDzitLon: 09/03/2014 - 00:31
Angelina
09/03/2014
Monday, on 09/03/2014 - 00:26, said:
Em biết nhiều trường hợp lắm:
_ Chồng có con với tình nhân. Ý ông chồng muốn ôm thêm một bà. Cuối cùng li hôn.
_ Chồng có vợ bé. Vợ có bạn tình. Con cái du học định cư nước ngoài. Li thân.
_ Chồng có vợ bé. Vợ đánh ghen. Li hôn.
_ Chồng có vợ bé. Giấu vợ. Khi ông mất, con đến nhận cha. Chẳng ai cho nhận họ.
_ Chồng có con với tình nhân. Ý ông chồng muốn ôm thêm một bà. Cuối cùng li hôn.
_ Chồng có vợ bé. Vợ có bạn tình. Con cái du học định cư nước ngoài. Li thân.
_ Chồng có vợ bé. Vợ đánh ghen. Li hôn.
_ Chồng có vợ bé. Giấu vợ. Khi ông mất, con đến nhận cha. Chẳng ai cho nhận họ.
Mấy cái này search báo mạng một lúc ra nhiều lắm. Không hiểu ý bạn muốn nói gì ?
Angelina
09/03/2014
HotDzitLon, on 09/03/2014 - 00:31, said:
Không ở trong chăn làm sao biết trong chăn có virus .... Giờ cho Bị đi tìm hiểu rõ nguyên nhân rồi offer đổi chỗ với ông kia, đảm bảo Bị sẽ và thốt lên "huhu, thôi bị chịu yên phận ở trong sọt thôi".
LuuBi
09/03/2014
Angelina, on 09/03/2014 - 00:41, said:
Không ở trong chăn làm sao biết trong chăn có virus .... Giờ cho Bị đi tìm hiểu rõ nguyên nhân rồi offer đổi chỗ với ông kia, đảm bảo Bị sẽ
và thốt lên "huhu, thôi bị chịu yên phận ở trong sọt thôi".Nhiều khi ăn cơm hoài cũng ngán đỗi qua phở vài bữa ! tính đi tính lại có thêm người thì income nó cao hơn cuối năm claim thuế lấy lại
Angelina
09/03/2014
"Ăn phở vài bữa" lại là chuyện khác. Chỉ có điều, ăn ở ngoài bao giờ cũng phải trả giá gì đó. Nhẹ thì là tiền, nặng thì ..... Chưa nói đến "đời cha ăn mặn" thì đời con sẽ ra sao ?
Cao thủ thật sự thì sẽ biết cách đổi món được với chỉ một đầu bếp.
Còn, "nạp thiếp" lại là chuyện khác hẳn rồi.
Cao thủ thật sự thì sẽ biết cách đổi món được với chỉ một đầu bếp.
Còn, "nạp thiếp" lại là chuyện khác hẳn rồi.
LuuBi
09/03/2014
Angelina, on 09/03/2014 - 00:58, said:
"Ăn phở vài bữa" lại là chuyện khác. Chỉ có điều, ăn ở ngoài bao giờ cũng phải trả giá gì đó. Nhẹ thì là tiền, nặng thì ..... Chưa nói đến "đời cha ăn mặn" thì đời con sẽ ra sao ?
Cao thủ thật sự thì sẽ biết cách đổi món được với chỉ một đầu bếp.
Còn, "nạp thiếp" lại là chuyện khác hẳn rồi.
Cao thủ thật sự thì sẽ biết cách đổi món được với chỉ một đầu bếp.
Còn, "nạp thiếp" lại là chuyện khác hẳn rồi.
Va^.y coi bộ Trong sọt ngắm Thiên thần có Lý Hơn
Monday
09/03/2014
Angelina, on 09/03/2014 - 00:32, said:
Mấy cái này search báo mạng một lúc ra nhiều lắm. Không hiểu ý bạn muốn nói gì ?
Ko phải báo mạng, có trường hợp là bạn của mẹ mình, có trường hợp là gia đình của người yêu cũ. Nếu kể thêm những trường hợp quen biết xa, họ hàng xa, rồi những người pm nhờ giúp thì còn nhiều nữa. Hiếm bà vợ nào chịu chung chồng, nhưng cũng có, có một bà bạn mình quen có sở thích đó, vừa muốn chồng, vừa muốn quan hệ với chồng người khác, vừa muốn nạp thêm chồng. Bả muốn ân ái một lần ba người, chẳng ngại cùng với đàn bà khác. Chồng bà này người pháp, nên tư tưởng khá thoải mái, xả láng. Đàn bà dễ có mấy tay he.
Nói chung là những mối quan hệ này phiền não dữ lắm. Yêu một người đã thấy chết lên chết xuống, đằng này chia tâm lực và sức lực phải chia cho hai, ba người. Rồi con chung con riêng, những chuyện giành giựt chém giết nhau chia gia tài thì lên mạng coi sẽ rõ hơn.
goodluckgoodbye
09/03/2014
Monday, on 08/03/2014 - 23:55, said:
3 trường hợp, cả 3 bà đều tính toán, giành phần hơn về mình. Hê, tình yêu ơi hỡi tình yêu. Chữ tình đi trước chữ yêu (ma) theo cùng.
Tất cả đều là nữ tướng điều binh đó, nếu họ không có phong độ như vậy làm sao giúp chồng làm nên sự nghiệp. Họ biết nắm cái cần nắm là sự nghiệp, họ biết không quản cái không thể quản được, họ rành tâm lý đàn ông là muốn ăn cơm là chính, lâu lâu ăn phở thôi, cho chồng ăn chút phở thì trói càng chặc vì đi đâu kiếm được vợ như vậy, miễn là đừng dại gái. Họ biết cái gì là giao tế, không để chồng thù tạc thì khó có quan hệ làm ăn. Họ vạch sẵn 1 đường redline cho chồng, ngoài ra không quan tâm. Họ cũng không hạ mình xuống để ghen tuông với mấy cô bia ôm, massage. Và nhìn chung mấy bạn mà tôi quen cũng đều biết cái nào là nhà, cái nào là khách sạn. Nếu lấy khách sạn làm nhà thì bạn bè làm ăn cũng khinh khi.
Còn 1 bà nữa, cùng chồng đi giao tế, đến tập karaoke, bả cũng đi theo và vô phòng thấy em út ngồi cả đống, bả tế nhị chào mọi người ra lobby xem tivi chơi ipad, để mặc chồng trong phòng thù tạc cùng bạn bè làm ăn. Ông chồng nào gặp vợ như vậy mà không nể ngược lại, người làm ăn biết người biết ta, đâu có dám làm tới nữa.
Nữ tướng của tôi cũng thoải mái lắm. Miễn là phải khai báo trung thực đi đâu, với ai, con nhỏ đó tên gì là được. Đi giao tế khách hàng, bả biết thế nào cũng có tập 2, tập 3 nên để sẳng tiền dư dã trong túi. Có lần quá tay, a lô bả, bả cho lính đem lên thêm. Nhưng tuyệt đối không được trao đổi số điện thoại. Bả làm vậy là khôn vì tôi cũng nể bả và không dám quá trớn, ra ngoài cái redline đó.
Một mẹo nhỏ chỉ anh em để vợ bớt ghen: Đừng để vợ ở nhà nội trợ, phải cho tham gia công việc hoặc đi làm thì cái nhìn sẽ cởi mở hơn, chứ nếu để ở nhà thì 1 ngày 12 tiếng dài lắm, suy nghĩ vu vơ, ghen bóng ghen gió dữ lắm.
Sửa bởi goodluckgoodbye: 09/03/2014 - 02:47
ThaiThangNhu
09/03/2014
Trích dẫn
Một mẹo nhỏ chỉ anh em để vợ bớt ghen: Đừng để vợ ở nhà nội trợ, phải cho tham gia công việc hoặc đi làm thì cái nhìn sẽ cởi mở hơn, chứ nếu để ở nhà thì 1 ngày 12 tiếng dài lắm, suy nghĩ vu vơ, ghen bóng ghen gió dữ lắm.
Lúc mới học, cháu cho rằng xem bói đúng thì gọi là cao thủ. Tiếp theo, cháu cho rằng phải tự phát minh ra các chiêu thức mới, lý thuyết huyền học mới, mới có thể đáng nhắc đến tên. Hiện nay, cháu cho rằng người giỏi huyền học phải là người giàu có, gia đình êm ấm, hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn học giỏi, có địa vị xã hội mới được coi là cao thủ, chứ con nghiện, vợ bỏ, gái khinh, vạ vật bói dạo bến xe thì bói giời cũng vất.
Và đến giờ, nhìn thấy bác, không chỉ làm được điều đấy, mà còn đạt tới cảnh giới dạy được vợ một khuôn một phép, đến cả nạp thiếp thời hiện đại, mà vợ vẫn cười vui vẻ, đó rõ ràng là thể hiện của một bản lĩnh công phu triệu người có một. Luyện được cho mình đạt cảnh giới vô ngã, không nghe không thấy, đã là khó rồi, vậy mà bác còn làm được cho cả vợ, thế là quá giỏi.
Khi nào, bác có thể chỉ giáo cho toàn thể diễn đàn được biết, dùng kỹ thuật huyền học nào để có thể chế hóa được vợ hay không? Chế hóa sát tinh thì dễ, chứ chế hóa vợ thì khó quá.
Cuối cùng, cháu xin hỏi, cung phu thê của bác có cái gì mà đẹp thế?
Sửa bởi NhuThangThai.: 09/03/2014 - 03:05
goodluckgoodbye
09/03/2014
Hà hà, NhuThangThai thấy tôi không đội nón nên kêu tôi lấy quần rách cắt lại làm nón đó hả?