←  Nguồn Sống Tươi Đẹp

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Nghiền ngẫm thuật số và cuộc sống

Locked

4 5 6 7 8 |»|

goodluckgoodbye's Photo goodluckgoodbye 21/02/2014

Chắc chỉ còn cách cho tiền hàng tháng, làm ơn ở không cho tôi nhờ, đừng gây phiền phức gì nữa! Vui vẻ 2 bên, nó cũng khoái mà mình cũng khoẻ. Cách dạy em khốn nạn chưa!
Trích dẫn

kesaytinh's Photo kesaytinh 21/02/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 21/02/2014 - 00:17, said:

Cách dạy em khốn nạn chưa!

Rồi ạ.
Trích dẫn

goodluckgoodbye's Photo goodluckgoodbye 21/02/2014

Giải quyết bài toán làm ăn không quá khó, 1 làm 2 ăn, có làm có ăn, ăn không tiêu thì thượng thổ hạ tả là xong. nhưng giải quyết gia đình là mệt mỏi nhất. vì nó không phải là 2-1=1 và dứt điểm là xong, có khi nó là 2-1=0. Mỗi lần mệt mỏi như vậy mình đều tìm đến 1 không gian ảo để xả stress vài ngày.
Trích dẫn

goodluckgoodbye's Photo goodluckgoodbye 21/02/2014

Thì đúng rồi, gia đình có phải là bài toán đâu mà 2-1 đươc nhỉ!
Trích dẫn

goodluckgoodbye's Photo goodluckgoodbye 21/02/2014

Tánh tình không tốt, vô tình, bạc nghĩa, bất nhân. Lúc nào cũng đố kỵ so đo phân bì. Không có bản lĩnh tự thân nên suốt ngày ca thán oán trách anh đối xử bạc. Cất nhắc kiểu gì được khi lúc hoàn cảnh kinh doanh khó khăn, những người xung quanh sát cánh đều là lính ruột, còn nó thì trốn theo gái còn lấy trộm tiền xài. Việc này cũng bỏ qua được đi. Nhưng nó phải hiểu là đồng tiền mà nó đang tiêu không phản ánh được năng lực của nó mà do chính những người dưng mà nó muốn triệt người ta đã tạo ra.

Số mạng thì quá tệ, thương nó vì biết tương lai của nó u ám. Để nó thì nát công ty. Còn đẩy ra ngoài thì chắc chắn nó sẽ đầu quân về đối thủ cạnh tranh. Trừ đám này cần nó chứ chẳng ai cần năng lực của nó cả. Mệnh của nó là mệnh phản trắc khôn nhà dại chợ, ăn thiên hạ không được thì về đoạt của anh em. Khốn nạn là nó lại là em mình. Khốn nạn hơn là biết mà không có cách giải quyết.
Trích dẫn

kesaytinh's Photo kesaytinh 21/02/2014

Chú ơi thấy chú sầu não trong đêm mà tội quá. Nếu chú thương em trai thì sao không mở thêm một lĩnh vực kinh doanh mới cho công ty của chú mà không phải đầu tư vốn nhiều, rồi cho anh ấy về đứng đầu quản lý, tuyển dụng nhân sự mới hoàn toàn. Chú để anh ấy tự bươn chải với dự án đó, ngấm ngầm hỗ trợ anh ấy. Đôi khi dưới bóng quá lớn của chú làm anh ấy cớm. Cháu góp ý với tinh thần Phụ động sinh Huynh ạ. Sự vất vả làm người ta trưởng thành.
Trích dẫn

goodluckgoodbye's Photo goodluckgoodbye 21/02/2014

Nói 1 câu chua chát: biết mệnh lí để tự hài lòng. Vậy thì tự hài lòng bằng cách cho nó làm nhà báo, mỗi tháng cấp lương, khỏi đi đâu làm! Cưới mẹ cho nó con nhỏ kia cho xong, 2 đứa không đi làm cũng được, tháng tháng lãnh tiền.

Chắc phải tự hài lòng và tìm cách hành xử như vậy quá.
Trích dẫn

goodluckgoodbye's Photo goodluckgoodbye 21/02/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kesaytinh, on 21/02/2014 - 01:21, said:

Chú ơi thấy chú sầu não trong đêm mà tội quá. Nếu chú thương em trai thì sao không mở thêm một lĩnh vực kinh doanh mới cho công ty của chú mà không phải đầu tư vốn nhiều, rồi cho anh ấy về đứng đầu quản lý, tuyển dụng nhân sự mới hoàn toàn. Chú để anh ấy tự bươn chải với dự án đó, ngấm ngầm hỗ trợ anh ấy. Đôi khi dưới bóng quá lớn của chú làm anh ấy cớm. Cháu góp ý với tinh thần Phụ động sinh Huynh ạ. Sự vất vả làm người ta trưởng thành.

Đã từng thử rồi KST ơi, mất vốn còn mắc nợ! Bản chất làm biếng, chỉ muốn làm biếng chỉ muốn làm ít hưởng nhiều, thích làm toàn nghề ở không chỉ tay 5 ngón kiếm tiền thôi!
Trích dẫn

goodluckgoodbye's Photo goodluckgoodbye 21/02/2014

Thích làm gì? Mở quán cà phê chân dài bóng đá, vừa để khách dê vừa để nó dê, tụ tập đám ba mớ đánh bài, chỉ tay 5 ngón ê a, 11 giờ chưa tới quán, tới thì tụ tập đàn đúm. Ban đêm bán được nhất thì không ra quản lý nhân viên tiền bạc, lo đi nhậu! Cho 300 triệu mở quán, làm tiêu tùng hết còn nợ thêm gần 200 triệu cá độ đá banh nữa.
Sửa bởi goodluckgoodbye: 21/02/2014 - 01:35
Trích dẫn

goodluckgoodbye's Photo goodluckgoodbye 21/02/2014

Làm biếng thì chỉ khoái chơi với làm biếng thôi. Con nhỏ kia còn làm biếng hơn nó nữa, bên "vợ tương lai" của nó lại là dòng dõi của Long Tứ!
Trích dẫn

goodluckgoodbye's Photo goodluckgoodbye 21/02/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 21/02/2014 - 01:22, said:

Nói 1 câu chua chát: biết mệnh lí để tự hài lòng. Vậy thì tự hài lòng bằng cách cho nó làm nhà báo, mỗi tháng cấp lương, khỏi đi đâu làm! Cưới mẹ cho nó con nhỏ kia cho xong, 2 đứa không đi làm cũng được, tháng tháng lãnh tiền.

Chắc phải tự hài lòng và tìm cách hành xử như vậy quá.

Chán quá, đây là cách tốt nhất hiện nay thôi! Không còn cách nào khác!
Trích dẫn

Tâm Thiện's Photo Tâm Thiện 21/02/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 21/02/2014 - 01:46, said:

Chán quá, đây là cách tốt nhất hiện nay thôi! Không còn cách nào khác!
Còn. Nên vứt bỏ những điều gì đã gây ra bão tố nội tâm và mặc cho bản chất nguyên thủy của họ. Ðạo nằm ngay trong đời sống hằng ngày.
Trích dẫn

Hoa Cái's Photo Hoa Cái 21/02/2014

chỉ muốn làm ít hưởng nhiều

Co' ai qua cầu mới biết đoạn trường là như thế nào !

Khi nào trải qua, kinh nghiệm sâu sắc thì mới hiểu tình đời .

Muốn nhiều mà không chịu trách nhiệm

Ít năm trước, gặp 1 gia đình với ông chủ từng là quận trưởng, tướng diện coi rắn chắc cuơng nghị .

Gia đình của ông đông con qua được Mỹ, chỉ trừ con trai trưởng bị bỏ lại VN, cho nó cái nhà hương hoả, gở từng thứ đem bán, rồi chết vì say mê ma tuý, không thể bỏ được .

Cô bạn nói, "Cha của em tuyên bố - cho nó cái nhà, không mang qua Mỹ làm hư và phiền mấy đứa khác, ăn hại xã hội".

-----------------------------------------------
Làm biếng thì chỉ khoái chơi với làm biếng thôi. Con nhỏ kia còn làm biếng hơn nó nữa, bên "vợ tương lai" của nó lại là dòng dõi của Long Tứ!

Tài tử Tạ HIền vai Long Tứ . Ngoài đời Tạ gia cũng bài bạc, thua quá, con gái phải đăng báo "Ai cho cha tôi mượn xem như tôi ko trả !"
Sửa bởi HoaCai0101: 21/02/2014 - 06:22
Trích dẫn

TiKiTaKa's Photo TiKiTaKa 21/02/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 21/02/2014 - 00:17, said:

Chắc chỉ còn cách cho tiền hàng tháng, làm ơn ở không cho tôi nhờ, đừng gây phiền phức gì nữa! Vui vẻ 2 bên, nó cũng khoái mà mình cũng khoẻ. Cách dạy em khốn nạn chưa!
Nó mệnh Đồng Cự hả ?
Trích dẫn

fullhouse's Photo fullhouse 21/02/2014

Người Tây thì dạy con cái tự lập, người Ta thì thương cho roi cho vọt. Bác đừng chủ động cho tiền anh ấy nữa. Chỉ trừ khi anh ấy xin để làm ăn bác cấp vốn nhỏ thôi. Bác không nên để anh ấy lại công ty, ảnh hưởng đến những người lao động mưu sinh vô tội. Cháu nghĩ thế. Bác thấy ai trong dòng tộc mà anh ý nể sợ để người đó nạt cho một trận. Tiền đâu phải vỏ hến đâu.
Trích dẫn
Locked

4 5 6 7 8 |»|