Jump to content

Advertisements




Nghiền ngẫm thuật số và cuộc sống



2533 replies to this topic

#946 ThaiThangNhu

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2705 Bài viết:
  • 4626 thanks

Gửi vào 10/04/2014 - 23:43

Thế tóm lại là sao, bây giờ bạn Tripheo tự xưng mình giỏi tử vi hơn tôi, thì tôi chủ động chịu thua rồi còn gì? Bạn đã có cái bạn muốn, còn ao ước gì nữa!
Vì tiến cao, tiến xa trên con đường tiết lộ thiên cơ là cái tôi không còn ham muốn đã từ lâu.

Về khoản văng tục chửi bậy, chắc chắn tôi cũng không thể nào so được, vì tôi không nghĩ đó là một thói quen tốt!
Tôi chả nhớ ra bạn là ai cả, vì thú thực tôi cứ thấy ai chửi bới văng tục khi luận tử vi thì tôi block. Tôi có tiêu chuẩn giao tiếp của riêng tôi.
Nếu bạn cần thì tôi thử tìm lại unblock FB bạn ra thôi, nhưng nếu tiếp tục văng tục và cư xử vô văn hóa tiếp thì tôi lại block.
Bạn còn muốn gì chứng tỏ gì nữa không?

Nếu không có gì nữa thì để bác GLGB viết tiếp.

Sửa bởi NhuThangThai.: 10/04/2014 - 23:54


#947 tripheo

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 323 Bài viết:
  • 781 thanks

Gửi vào 10/04/2014 - 23:45

Tôi chẳng cần cái sự hơn thua, ý của tôi là "Đuổi", có vấn đề về khả năng đọc hiểu không ?

#948 Tâm Thiện

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 5388 Bài viết:
  • 18900 thanks

Gửi vào 11/04/2014 - 00:00

Sự yêu và ghét làm con người bị che mờ, không rõ cái giá trị của người được yêu hay bị ghét như thế nào. Thói thường: Yêu thì nên tốt, ghét thì nên xấu, khen chanh thì chanh ngọt, chê cam thì cam chua. Về cư xử, lúc yêu ban bao nhiêu, thì đến lúc ghét lại bạc bấy nhiêu, Không chỉ yêu ghét riêng người ấy, mà đến cả những sự việc và những người có liên hệ đến người ấy cũng bị hững hờ, ghét bỏ. YÊU TỐT, GHÉT XẤU là vậy !

#949 arale

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 263 Bài viết:
  • 492 thanks

Gửi vào 11/04/2014 - 00:17

Xin đời một nhánh rau răm.
Để cho cây cải về thăm cội nguồn.

Thanked by 1 Member:

#950 TNK75

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2700 Bài viết:
  • 3665 thanks

Gửi vào 11/04/2014 - 00:37

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

arathe, on 11/04/2014 - 00:17, said:

Xin đời một nhánh rau răm.
Để cho cây cải về thăm cội nguồn.

đêm khuya tôi đánh bài chuồn
mặc cho thiên hạ mỏi mồm cãi nhau

Thanked by 2 Members:

#951 TiKiTaKa

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1500 Bài viết:
  • 3654 thanks

Gửi vào 11/04/2014 - 00:45

Không nên sa vào tranh cãi thị phi (đúng-sai) vô bổ. Vạn vật cõng đúng mà bồng sai. Hà hà, tương đối thôi, tương đối thôi. Một võ sư và một kỳ thủ cãi nhau về cơ học lượng tử làm gì. Dù đúng, dù sai, chẳng phải cãi xong lại ai về nhà nấy ư.

Thanked by 4 Members:

#952 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

Gửi vào 11/04/2014 - 01:23

Tuổi trẻ thì máu huyết cuồn cuộn và có cái tôi lớn thôi! Gìa sẽ hết! Bình thường mà!

Tôi không nhảy ra can ngăn gì hết, vì bản chất cuộc đời là cái chợ, đã là chợ thì có mua bán, mặc cả, cải nhau. Đi chợ mỗi ngày thì mỗi người khôn ra 1 ít.

Mai lại hết cải nhau thôi!

Thanked by 5 Members:

#953 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

Gửi vào 11/04/2014 - 01:39

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Leadership, on 10/04/2014 - 19:52, said:

Có thể do đặc thù công việc, và đối tượng khác nhau nên mức lương CN bên tôi khác với bên anh GLGB, trung bình bên tôi đều từ 5 triệu trở lên (30%), còn lại 7-9 triệu (70%) nhưng ý thức làm việc vẫn không ok tí nào cả, xểnh ra là mất cắp, xểnh ra là ăn cắp thời gian, xểnh ra là trốn việc ngay nếu không có sự kiểm soát chặt chẽ ... nên bảo sao Hàn Quốc vừa rồi tẩy chay không nhập khẩu LĐ Việt Nam gây thiệt hại rất lớn cũng bởi cứ làm thời gian là trốn, ý thức cực kỳ kém (gần đây mới cho nhập lại).


Mức lương 4 triệu/tháng là tính trên ca 8 tiếng và chưa tính tăng ca, và dành cho công nhân phổ thông chỉ thuần túy thực hiện thao táo phi kỹ thuật, .... đó anh. Còn ăn uống thì ngày 2 bữa và chất lượng bữa ăn thì tôi có thể ăn được vì căn tin chỉ nấu 1 tiêu chuẩn ăn duy nhất, kể cả quản lý và công nhân đều ăn giống nhau. Từ nguồn cung cấp thực phẩm đến nước uống đều bắt buộc qua kiểm nghiệm của viện Pasteur. Phòng ở 4 người/phòng, có WC riêng, mỗi phòng 1 tivi có K+, có trang bị quạt máy. Tất cả đều miễn phí nên hàng tháng tiền lương gần như còn nguyên.

Do ngành tôi dùng khá nhiều lao động mặc dù tôi đã cơ giới hóa và hợp lí hóa rất nhiều, nhưng vẫn phải sử dụng lao động phổ thông nên mức lương căn bản muốn nâng từ 4 lên 5 là cả vấn đề lớn.

Còn lao động kỹ thuật và quản lý bậc trung thì lương cao hơn từ 6- 20 triệu.

Sửa bởi goodluckgoodbye: 11/04/2014 - 01:40


#954 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

Gửi vào 11/04/2014 - 02:19

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Leadership, on 10/04/2014 - 19:52, said:

ý thức làm việc vẫn không ok tí nào cả, xểnh ra là mất cắp, xểnh ra là ăn cắp thời gian, xểnh ra là trốn việc ngay nếu không có sự kiểm soát chặt chẽ ...

Vấn đề này tôi không gặp vì dàn lính ruột của tôi trấn thủ ở cấp quản lý nên hơi có dấu hiệu là anh em nó xử rồi. Tôi gặp phải vấn đề ham chơi, nhảy nhót lung tung, nhảy ra rồi nhảy vô làm mình chẳng lên plan lâu dài được. Nhảy đến mức thấy phát ghét luôn. Giỗ tổ 10/3 tôi có đơn hàng phải giao nên xếp lại ngày nghỉ cho nghỉ gộp với 30/4, nhưng công nhân không chịu, vài đứa nghỉ.

Rồi có khi phát lương xong, anh em ra ngoài ăn nhậu đến 3 ngày sau hết tiền mới dẫn xác về. Hỏi làm sao mà nhận vô làm được, đâu có ai chấp nhận cái sự vô kỷ luật đó. Người miền Tây quý bạn hơn tiền, ham chơi hơn công việc.

Để kiểm soát vấn đề ăn cắp như anh đề cập, phải có cách nào đó để nhóm quản lý cấp dưới có cùng tầm nhìn giống mình. Cái này GLGB đã làm thành công ở DN mình. Mấu chốt là anh em quản lý bậc trung, nếu anh em quản lý bậc trung vì mình thì công nhân không dám hó hé gì cả. Nếu anh em này không vì mình mà chỉ biết đến tháng lãnh lương thì thật sự là thảm họa. Với GG thì quản lý bậc trung như vậy là sa thải ngay lập tức. "Yêu công ty" là yêu cầu bắt buộc với quản lý bậc trung, nếu họ không yêu thì thà họ ra đi, chứ mình giữ họ thì khác nào giữ lại những cản trở.

Vì sao phải yêu công ty: Vì công ty là nơi tạo ra nguồn thu nhập cho mình, tạo ra môi trường xã hội cho mình. Chứ không phải là cái máy ATM để mình sáng đến chiều đi cũng lãnh lương. Nếu coi công ty tôi là máy ATM, tôi sẳng sàng giới thiệu anh đến công ty đối thủ của tôi làm, qua bên đó mà rút tiền.

Chủ doanh nghiệp có lương tâm thì cũng đòi hỏi người lao động nhận tiền phải có lương tâm đâu có gì quá đáng. Nên khi tôi phân tích vấn đề này ra, thì những người lao động có lương tâm họ chấp nhận, những người chỉ muốn hiện diện không đóng góp thì họ không chấp nhận và mình quét sạch ra khỏi cửa 1 phút 30 giây. Lâu dần mình tích lũy được 1 đội ngũ vàng làm quản lý trung gian.

Yêu cầu này không phi lí chút nào, dựa trên yêu cầu này những năm qua GG đã xây dựng đội ngũ quản lý bậc trung khá thành công.

Vì mình nghĩ điều này phi lí không làm được nên mình không đủ tâm huyết làm, nhưng thật sự quyết tâm làm thì làm được đó.

Dĩ nhiên mình phải xây dựng những thành tố giá trị (value system) nào đó để công ty mình trở nên đáng yêu.

Rất khó làm điều này với người VN đó, vì người VN rất thực dụng. Nhưng vẫn làm được nếu mình có những bước định nghĩa, chuẩn bị tốt. Dĩ nhiên phải chấp nhận sàng lọc.

Sửa bởi goodluckgoodbye: 11/04/2014 - 02:28


#955 Búp Sen

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 644 Bài viết:
  • 1099 thanks

Gửi vào 11/04/2014 - 02:29

Cả ngày hôm nay bupsen tham dự đào tạo Lean Manufacturing với các bạn ở đây, là ngày đầu tiên nên mọi người rất hứng thú. Nhận ra rằng cho dù ở VN hay ở Đức thì lực lượng lao động xét về phẩm chất, năng lực tư duy, thái độ làm việc cũng có người này người khác, và cần có người lãnh đạo để biết lựa chọn và huấn luyện người. Hạt giống phải tốt thì mới lên cây, nhưng hạt giống đó cũng cần được gieo trồng ở mảnh đất tốt, phải được chăm bón cây mới khoẻ và ra trái đều. Sếp từng dạy anh con khi nối nghiệp rằng nếu anh đối xử với nhân viên như "****" thì những gì anh có được là "****"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#956 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

Gửi vào 11/04/2014 - 02:30

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bupsen, on 11/04/2014 - 02:29, said:

Cả ngày hôm nay bupsen tham dự đào tạo Lean Manufacturing với các bạn ở đây, là ngày đầu tiên nên mọi người rất hứng thú. Nhận ra rằng cho dù ở VN hay ở Đức thì lực lượng lao động xét về phẩm chất, năng lực tư duy, thái độ làm việc cũng có người này người khác, và cần có người lãnh đạo để biết lựa chọn và huấn luyện người. Hạt giống phải tốt thì mới lên cây, nhưng hạt giống đó cũng cần được gieo trồng ở mảnh đất tốt, phải được chăm bón cây mới khoẻ và ra trái đều. Sếp từng dạy anh con khi nối nghiệp rằng nếu anh đối xử với nhân viên như "****" thì những gì anh có được là "****"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Bupsen cũng làm bên sản xuất nữa hả?

BS nghiệm đúng rồi đó, phải có môi trường tốt cho cây tốt phát triển. Và cũng phải có đội ngũ làm vườn siêng năng tưới cây, "dọn cỏ", bón phân, tỉa nhánh, xịt thuốc sâu...chứ không thể cứ gieo hạt xong là chờ ông trời

Sửa bởi goodluckgoodbye: 11/04/2014 - 02:34


Thanked by 3 Members:

#957 Búp Sen

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 644 Bài viết:
  • 1099 thanks

Gửi vào 11/04/2014 - 04:04

Dạ, chuyên ngành bupsen là tài chính kế toán nhưng có duyên làm cho cty SX là nhiều và cũng thân quen với đội ngũ áo xanh lắm ạ.

#958 arale

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 263 Bài viết:
  • 492 thanks

Gửi vào 11/04/2014 - 04:10

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TonNgoKhong75kg, on 11/04/2014 - 00:37, said:

đêm khuya tôi đánh bài chuồn
mặc cho thiên hạ mỏi mồm cãi nhau
cãi nhau rồi lại yêu nhau.
kiếp sau tìm gặp yêu nhau dài dài. =))

Thanked by 1 Member:

#959 T.AO

    Cấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7426 Bài viết:
  • 4855 thanks

Gửi vào 11/04/2014 - 09:45

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

arathe, on 10/04/2014 - 21:03, said:

Khi còn trẻ thì thích vào mấy cty như thế này, có tiền, có kinh nghiệm. Nhưng khi có tuổi, chỉ thích nhàn, có thời gian cho gia đình và bản thân, thu nhập thấp hơn cũng chẳng sao, chẳng muốn bán mạng nữa.
đâm đầu vào nhà nước là ổn định nhất ít tiền mà ổn định lên dần đều
mà nhà nước hay DN thì cũng cần được việc

về già vừa đi đánh cầu lông vừa nhận lương , chiều 4h30 5h về nghỉ T7 CN tóm lại thong thả sướng quá đê

Sửa bởi DaiKhe: 11/04/2014 - 09:49


Thanked by 1 Member:

#960 KingPlace

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 815 Bài viết:
  • 1986 thanks
  • LocationHanoi

Gửi vào 11/04/2014 - 10:49

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DaiKhe, on 11/04/2014 - 09:45, said:

đâm đầu vào nhà nước là ổn định nhất ít tiền mà ổn định lên dần đều
mà nhà nước hay DN thì cũng cần được việc

về già vừa đi đánh cầu lông vừa nhận lương , chiều 4h30 5h về nghỉ T7 CN tóm lại thong thả sướng quá đê

Đừng nghĩ nhà nước là ngon đâu, bình thường không sao, nhưng khi phe phái đánh nhau, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, về già đã chắc gì được chăm cháu. Bởi đất nước này nền kinh tế phụ thuộc và là nền kinh tế mối quan hệ, mối quan hệ đổ vỡ thì mình cũng ra đi, trước đại hội bao giờ cũng có những con trâu nằm phơi bụng và vô số con muỗi ra đi, đã ở trong cơ chế đó không làm cũng phải làm, không theo cũng phải theo, không có lựa chọn cho riêng mình đâu. Làm nhân viên quèn thị sợ trâu đè chết, làm trâu, hay làm nghề chăn voi thì sợ chết đột tử nên chỉ có VN mới thấm nhầm ý nghĩa của câu " Hạ cánh an toàn", bởi ở trong cơ chế và xã hội này không ai dám chắc chắn có được điều đó.
Nên dù có nghỉ hưu chưa hẳn là an toàn, luôn phải lo ngay ngáy cầu mong cho thế hệ tiếp nối của mình đừng đổ vỡ, đừng bị đập, đừng lòi ra mình, làm gì có chuyện yên thân, trông tưởng vậy thôi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 11/04/2014 - 02:19, said:

Vấn đề này tôi không gặp vì dàn lính ruột của tôi trấn thủ ở cấp quản lý nên hơi có dấu hiệu là anh em nó xử rồi. Tôi gặp phải vấn đề ham chơi, nhảy nhót lung tung, nhảy ra rồi nhảy vô làm mình chẳng lên plan lâu dài được. Nhảy đến mức thấy phát ghét luôn. Giỗ tổ 10/3 tôi có đơn hàng phải giao nên xếp lại ngày nghỉ cho nghỉ gộp với 30/4, nhưng công nhân không chịu, vài đứa nghỉ.

Rồi có khi phát lương xong, anh em ra ngoài ăn nhậu đến 3 ngày sau hết tiền mới dẫn xác về. Hỏi làm sao mà nhận vô làm được, đâu có ai chấp nhận cái sự vô kỷ luật đó. Người miền Tây quý bạn hơn tiền, ham chơi hơn công việc.

Để kiểm soát vấn đề ăn cắp như anh đề cập, phải có cách nào đó để nhóm quản lý cấp dưới có cùng tầm nhìn giống mình. Cái này GLGB đã làm thành công ở DN mình. Mấu chốt là anh em quản lý bậc trung, nếu anh em quản lý bậc trung vì mình thì công nhân không dám hó hé gì cả. Nếu anh em này không vì mình mà chỉ biết đến tháng lãnh lương thì thật sự là thảm họa. Với GG thì quản lý bậc trung như vậy là sa thải ngay lập tức. "Yêu công ty" là yêu cầu bắt buộc với quản lý bậc trung, nếu họ không yêu thì thà họ ra đi, chứ mình giữ họ thì khác nào giữ lại những cản trở.

Vì sao phải yêu công ty: Vì công ty là nơi tạo ra nguồn thu nhập cho mình, tạo ra môi trường xã hội cho mình. Chứ không phải là cái máy ATM để mình sáng đến chiều đi cũng lãnh lương. Nếu coi công ty tôi là máy ATM, tôi sẳng sàng giới thiệu anh đến công ty đối thủ của tôi làm, qua bên đó mà rút tiền.

Chủ doanh nghiệp có lương tâm thì cũng đòi hỏi người lao động nhận tiền phải có lương tâm đâu có gì quá đáng. Nên khi tôi phân tích vấn đề này ra, thì những người lao động có lương tâm họ chấp nhận, những người chỉ muốn hiện diện không đóng góp thì họ không chấp nhận và mình quét sạch ra khỏi cửa 1 phút 30 giây. Lâu dần mình tích lũy được 1 đội ngũ vàng làm quản lý trung gian.

Yêu cầu này không phi lí chút nào, dựa trên yêu cầu này những năm qua GG đã xây dựng đội ngũ quản lý bậc trung khá thành công.

Vì mình nghĩ điều này phi lí không làm được nên mình không đủ tâm huyết làm, nhưng thật sự quyết tâm làm thì làm được đó.

Dĩ nhiên mình phải xây dựng những thành tố giá trị (value system) nào đó để công ty mình trở nên đáng yêu.

Rất khó làm điều này với người VN đó, vì người VN rất thực dụng. Nhưng vẫn làm được nếu mình có những bước định nghĩa, chuẩn bị tốt. Dĩ nhiên phải chấp nhận sàng lọc.
Về vấn đề này LD chắc chắn vẫn còn thua kém anh, phải học hỏi ở anh nhiều ở điều đó để thay đổi, hiện tại nhiều khi mình muốn nhưng chưa thể, đành phải cố gắng từng bước vậy. CN trong đó có thể em chưa hiểu hết, nhưng ngoài này chuyên nghiệp như Sam Sung cũng vẫn bị ăn cắp hàng loạt máy điện thoại bán ra ngoài. Đó là vấn nạn về đạo đức và lòng tự trọng anh ạ.

Sửa bởi Leadership: 11/04/2014 - 10:51


Thanked by 4 Members:





Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |