goodluckgoodbye, on 10/04/2014 - 13:43, said:
Nói về tầng lớp công nhân là sự lông bông khó hiểu. Lương bình quân công nhân của tôi là 4triệu/tháng chưa tính tăng ca, bao ăn bao ở, điện nước, ký túc xá thì theo tiêu chuẩn 4 người/phòng, ăn 2 bửa có thịt, cá và nấu theo bếp ăn công nghiệp. Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp đều có đủ, và ký bằng mức lương thực tế. Vì tôi làm ăn xuất khẩu nên khách hàng bắt buộc tôi phải thực hiện mọi tiêu chuẩn về quyền lao động.
Vậy mà các em vẫn cứ nhảy nhót như chim, nhiều khi lí do chỉ là ở chổ khác có bạn bè đông vui hơn dù lương chỉ 3 triệu/tháng ăn ở tự túc. Rồi vài tháng sau xin quay lại. Đến mức nản lòng về cái thế hệ này.
Để các em làm ổn định, tôi bắt phòng nhân sự phải đi tuyên truyền về luật lao động đến từng tổ, về quyền lợi ký hợp đồng lao động. vận động các em ký hợp đồng lao động. Vậy mà khổ nổi, khi các em làm đủ 1 năm hoặc hơn chút xíu thì nộp đơn xin nghỉ để hưởng bảo hiểm thất nghiệp 6 tháng và để lấy bảo hiểm xã hội cho nhanh! Có tiền đi chơi trước đã!
Những công ty làm lĩnh vực xuất khẩu thì cháu cũng được biết là nhà nhập khẩu yêu cầu khắt khe về điều kiện sản xuất, an toàn lao động, chế độ cho công nhân viên. Những doanh nghiệp như thế này thì điều kiện làm việc, chế độ khá là tốt so với mặt bằng chung.
Còn những người đã nghỉ, sau vài tháng xin quay lại thì cháu thấy số người này ít lắm, thường người ta khi đã nghỉ rồi không muốn quay lại chỗ cũ đâu. Họ mà quay lại thì chắc có vấn đề rồi: không thể xin được chỗ nào tốt hơn thế hoặc cá nhân họ có vấn đề gì đó.
Ở mấy cái KCN của Nhật, cháu thấy họ tăng lương theo thâm niên công tác, thường sau nửa năm hoặc 1 năm là họ tăng lương. Lại còn khuyến khích nhân viên đi làm không nghỉ ngày nào. Một năm, 2 năm, 3 năm....làm việc không nghỉ ngày nào thì nhân viên đó được tặng một phần thưởng. Hàng xóm nhà cháu này, có chị đi làm 3 năm không nghỉ ngày nào, được thưởng cái xe máy của Honda. Đến là nể chị này.
NhuThangThai., on 10/04/2014 - 14:24, said:
Bác không tin, bác gọi 1 cậu lên, cho nó 200K, rồi hỏi thử, nó sẽ nói ra hết à.
Ông này không đọc kỹ gì cả, nó xin nghỉ sau nó lại xin làm lại, hài ở chỗ đó