Jump to content

Advertisements




Nghiền ngẫm thuật số và cuộc sống



2533 replies to this topic

#2476 Thanh Hà

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1425 Bài viết:
  • 4878 thanks

Gửi vào 18/06/2014 - 11:47

Trẻ con VN đã được luyện ngủ trưa từ bé: từ 11ham-2pm là giờ ngủ trưa của các cháu mẫu giáo, cấp 1 bán trú. Cấp 2-3 đi học thêm nhiều thì k đc ngủ trưa, lên Đại học lại như cũ. Mùa hè VN trời nắng nóng oi gắt, gần như k có ai làm việc giờ đó. Mùa đông thì đỡ hơn.
Các nước châu Âu-Mỹ-Nhật...có ưu đãi về thời tiết, sáng muộn, trưa không gay gắt, nên có thể áp dụng k ngủ trưa và chỉ nghỉ 30p. Nếu thời tiết cứ như mùa đông ở miền Bắc Vn thì thay đổi giờ làm ko nghỉ trưa cũng đc.

Thanked by 2 Members:

#2477 hamzui9

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 613 Bài viết:
  • 730 thanks

Gửi vào 18/06/2014 - 11:59

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

haonguyen, on 18/06/2014 - 06:04, said:

*Bác GLGB chắc mệnh Phá Quân nhỉ!Cung Tật của bác có đẹp không? Đôi khi khá tàn nhẫn, nghe nói con người Stress nhiều , sau này lắm bệnh nặng lắm.Lúc có bệnh nặng rồi thì lại mong đổi cả cơ nghiệp lấy sức khoẻ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



*Mẹ tui hay nói :

"Vua Ngô có cả ngàn vàng, chết xuống âm phủ chẳng mang được gì.
Chúa chổm uống rượu tì tì, chết xuống âm phủ cũng chẳng khác gì Vua Ngô", hi hi

Tư tưởng tạo nên sự khác biệt đó bạn!

Thanked by 2 Members:

#2478 ekuyeuemnha

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2547 Bài viết:
  • 2635 thanks
  • LocationBuôn Đôn

Gửi vào 18/06/2014 - 12:14

Moa ko nghĩ bác GLGB tàn nhẫn , Moa thấy bác ý ghê ghớm chứ ko hiểm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thật đấy , vì giọng văn bác ý chỗ đoạn vợ bác ý ghê ghớm , moa lại hiểu là " tôi rất muốn lập phòng nhì , nhưng tôi sợ nếu lập phòng nhì thì tất cả những gì tôi gây dựng sẽ sụp đổ " đoạn này nó cũng làm moa nghĩ bác ý trọng thể diện

Giọng văn bác ý chỗ chê bai VN ý , moa lại hiểu là " tôi từng sống ở nước ngoài 1 thời gian rồi mới về VN lập nghiệp ,tôi đang ở nơi lịch sự mà về VN tôi thấy vn thật là bựa nhưng dù sao tôi vẫn phải sống và hòa nhập cùng vn "

.... còn vài đoạn nữa

Đọc 1 vài đoạn thấy bác ý rắn ko ra rắn , mềm ko ra mềm , nó kiểu nửa nọ nửa kia ko theo 1style riêng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

gọi là biết căn cơ đi

Sửa bởi MOA: 18/06/2014 - 12:25


Thanked by 3 Members:

#2479 Genius

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 217 Bài viết:
  • 274 thanks

Gửi vào 18/06/2014 - 12:26

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

BigBang, on 18/06/2014 - 09:08, said:

Đừng nói với chú giọng bố đời. Cháu cứ nói đồng tiền là gì rồi phán sau. Thằng thất nghiệp nằm nhà như cháu cũng bày đặt nói chuyện tiền thì thiên hạ còn gì ngoài trò hề.

Có thằng đần còn lên blog hô: ú hú hú ta đã bán nhà, như tỏ vẻ sĩ khí lắm. Mẹ bán nhà ở quê mua nhà Hà Nội cho thì có cái x gì mà phải hú. Hú là ta đã mất nhà thì đúng hơn.


Hỏi sao mất Hoàng Sa khi VN đầy lũ đầu tôm ăn bám như vậy.

Tôi xóa những từ thừa. Thừa vì không cần thiết phải lôi chuyện cá nhân của nhau lên đây làm gì.

BB cứ sống với những thông tin mà mình "đi hóng" được.

PS: "Tin hóng" được sinh ra và phát triển bởi một lũ vô dụng.

#2480 TiKiTaKa

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1500 Bài viết:
  • 3654 thanks

Gửi vào 18/06/2014 - 12:26

MOA đầu tôm.............................

#2481 TiKiTaKa

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1500 Bài viết:
  • 3654 thanks

Gửi vào 18/06/2014 - 12:44

MOA học tiếng Trung ở đâu, hôm nào dẫn chú cùng đi nghe con. Chú hứa chỉ học nghe nói để tôn trọng trình độ viết của m*y.

Sửa bởi BigBang: 18/06/2014 - 12:48


#2482 VukhucThamlang

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 91 Bài viết:
  • 129 thanks

Gửi vào 18/06/2014 - 12:46

Khi chúng ta làm chủ hay nhà đầu tư thi mới thông cảm được cho họ. Đã bỏ tiền thì phải đẻ ra tiền mới làm. Còn không thì lấy công làm lời. Còn mang tiền ra đầu tư để làm vừa lòng thiên hạ thì trước sau cũng phá sản, không những thế thiên hạ còn tặng cho mình một chữ dốt. vẫn chưa đủ thêm một câu nữa là ngu mà bầy đặt làm chủ. Người nhân viên thì chỉ dùng một phần bộ não của họ trong công việc và khi ra khỏi công ty là xong. Còn thằng chủ nữa đêm thức giấc đã nghĩ đến công việc cho ngày mai.
Câu nói thương trường như chiến trường là đúng. Ra trận mình không thắng là thành giặc. Thương trường không thắng thì cái quân không có mà mặc. Rồi ai sẽ lo cho ai? Anh công nhân sẽ lo cho thằng chủ sao. Hay là không mau đi tìm việc khác, nó chết mặc kệ nó.
Đũa thì không thể vơ cả nắm. Cái gì củng có cái giá phải trả. Tiền nào của nấy.
Thế giới này tròn thật đẹp, từ từ rồi cũng tới đích.

#2483 ekuyeuemnha

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2547 Bài viết:
  • 2635 thanks
  • LocationBuôn Đôn

Gửi vào 18/06/2014 - 12:48

bang đầu lợn đấy hả , hnào viết hộ bức thư cảm ơn NTT Docomo hộ nhé

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#2484 Monday

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1100 Bài viết:
  • 1634 thanks
  • LocationTrái đất.

Gửi vào 18/06/2014 - 12:52

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hongtiem, on 18/06/2014 - 01:25, said:

Có HT chưa ngủ nè,

Thì MD cố tình đánh trống lảng mà. HT đoán được rồi thì giữ bí mật nha.

Avatar, MD chỉ thấy một bạn chim hiền lành đứng rất hòa bình, bên dưới là cái biến cấm hem hề hòa bình của loài người. ^^

Bài đọc chơi giải trí mà, thay vì phải đọc những thứ rác rưởi của bọn truyền thông cống rãnh tuôn ồ ồ : kiều nữ hải dương, trai nhảy lầu vì vỡ mộng bạn gái, vếu của Elly.....Hự, đọc cái tựa đề là thấy mất 5 giây oan uổng cuộc đời. Lên Fb, bạn nào chăm chỉ share những tin như vầy là MD unfollow hết, mời chơi game hở block lun game. Thành thử các bạn ghét, cho MD một mình rét cánh bay trên bầu trời FB. Nhưng hem sao, hem có các bạn, ta vẫn sống hạnh phúc. ^^

Cung nô MD có một điều rất thú vị, mỗi khi có bạn tử tế nghỉ chơi MD, là y như rằng MD lại được gặp quới nhân, hay ít ra là những con người rất tuyệt vời. Nên đôi khi khùng khùng, đi chọc ghẹo thiên hạ cho họ ủn mình ra. Mà dạo này vận đen quá ủn được mỗi một bạn. ^^

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Thanh Hà, on 18/06/2014 - 08:43, said:

Tử vi Hóa khoa thì có thể là tuổi Ất, xét tuổi MD thì có thể là Ất Mão hoặc Ất Sửu. Tại kích thích trí tưởng tượng (bở) của mọi người nên mọi người suy luận cho vui thôi chứ tôn trọng MD và bạn MD mà, vô tư đi nha ^^

Dễ mà, vô tư mà. ^^

Sửa bởi Monday: 18/06/2014 - 13:10


#2485 TNK75

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2700 Bài viết:
  • 3665 thanks

Gửi vào 18/06/2014 - 12:55

block game trên fb như thế nào vậy, MD chỉ mình với

Thanked by 2 Members:

#2486 Monday

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1100 Bài viết:
  • 1634 thanks
  • LocationTrái đất.

Gửi vào 18/06/2014 - 13:02

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TonNgoKhong75kg, on 18/06/2014 - 12:55, said:

block game trên fb như thế nào vậy, MD chỉ mình với

Anh vào trang game, chọn block thôi, nó nằm bên góc tay phải

Thanked by 2 Members:

#2487 KimCa

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1525 Bài viết:
  • 1798 thanks

Gửi vào 18/06/2014 - 13:08

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

RULESOFLIFE, on 18/06/2014 - 12:46, said:

Câu nói thương trường như chiến trường là đúng. Ra trận mình không thắng là thành giặc. Thương trường không thắng thì cái quân không có mà mặc.

Đối với mình thương trường không phải là chiến trường, mà thương trường là một quần thể, trong đó có chọn lọc tự nhiên, kẻ mạnh thì tồn tại và phát triển và tiếp tục tiến hóa, kẻ yếu thì phải chịu diệt vong. những kẻ mạnh không nhất thiết phải chống lại nhau mà có thể hợp tác, cộng sinh, liên minh với nhau để cùng tồn tại và tiến hóa.

ở Mỹ cách đây rất lâu có một người chủ doanh nghiệp đã thay cho công nhân từ búa tạ lớn bằng búa tạ nhỏ hơn dùng để làm việc và kết quả là năng suất lao động cao hơn. Đó là thực tế cho thấy không phải cứ đao to búa lớn là hiệu quả. mà phụ thuộc vào thể chất, tinh thần của công nhân.

Sửa bởi Management: 18/06/2014 - 13:13


Thanked by 2 Members:

#2488 ekuyeuemnha

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2547 Bài viết:
  • 2635 thanks
  • LocationBuôn Đôn

Gửi vào 18/06/2014 - 13:15

còn đối với moa ,thương trường nó như cái chợ vậy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi MOA: 18/06/2014 - 13:18


Thanked by 1 Member:

#2489 hamzui9

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 613 Bài viết:
  • 730 thanks

Gửi vào 18/06/2014 - 13:19

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Management, on 18/06/2014 - 13:08, said:

Đối với mình thương trường không phải là chiến trường, mà thương trường là một quần thể, trong đó có chọn lọc tự nhiên, kẻ mạnh thì tồn tại và phát triển và tiếp tục tiến hóa, kẻ yếu thì phải chịu diệt vong.

Lập luận có mâu thuẫn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#2490 KimCa

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1525 Bài viết:
  • 1798 thanks

Gửi vào 18/06/2014 - 13:25

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hamzui9, on 18/06/2014 - 13:19, said:

Lập luận có mâu thuẫn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



sao mâu thuẫn được hz?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đó là chọn lọc tự nhiên mà, còn chiến trường thì anh không chết thì tôi chết, còn quần thể thì anh sống tôi có thể cũng sống.

Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

10 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 10 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |