Jump to content

Advertisements




Nghiền ngẫm thuật số và cuộc sống



2533 replies to this topic

#2356 ekuyeuemnha

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2547 Bài viết:
  • 2635 thanks
  • LocationBuôn Đôn

Gửi vào 16/06/2014 - 13:17

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

BigBang, on 16/06/2014 - 13:07, said:

Lối ra đề của Việt Nam.
Sai đường lối quan điểm: phạm quy.
Đúng đường lối thì chấm tiếp.
Thuộc thì dù hiểu hay không cũng 10. Sáng tạo mà sai đường lối thì cho học lại. Sáng tạo mà đúng đường lối vẫn 10.
Cho nên có nhiều phụ huynh như chị Diệu Nhung khoe: con mình học trường chuyên.


Chắc toàn học trung tâm ngoại ngữ đầu dê chứ trường gì.

đợt rồi NTT Docomo nó gửi thư thăm hỏi mà ko biết tiếng Nhật , đang định ra chỗ núi trúc học để bắn đạn cùng tên đầu tôm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#2357 Vô Danh Thiên Địa

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3526 Bài viết:
  • 5108 thanks

Gửi vào 16/06/2014 - 13:19

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 16/06/2014 - 00:30, said:

Hôm nay vô tình tám tám trên thế giới ảo chủ đề người âm

Tự nhiên cũng liên hệ đến cái duyên thực tế. Tối nay tôi ngủ ở 1 nơi nổi tiếng nhiều ma. Đang trong căn phòng nổi tiếng ma nhát nhất nè. Phải trấn an mọi người, chứ suốt ngày sợ quá, người thấy ma chỉ có vài người nhưng đồn thổi thành dư luận, thêm chút thêu dệt nữa làm mọi người hoang mang.

Rủ vô coi đá banh mà chẳng có người nào dám vô coi chung hết. Làm gì mà sợ quá vậy không biết nữa! Trong khi chỉ có người mới ăn tiền cá độ của nó chứ ma nào ăn! Nó cầu ma thì nếu thắng giỏi lắm cúng con vịt chưa tới 200 ngàn. Còn thua độ thì chung người dương tiền triệu! Ai thực sự ăn của nó nhiều hơn?

Cuối cùng, tôi thấy cái người thực sự thấy ma thì lại không sợ ma bằng chính những người chưa bao giờ nhìn thấy nhưng nghe kể lai rồi tưởng tượng thêm!

Hà hà! Đang gõ gõ như vầy, không biết mấy ổng mấy bả có đang đứng sau lưng đọc hay không! Đọc xong chắc cười quá, vì nhát được tới HZ ở tận chổ nào chổ nao ha ha ha!

Sợ ma thì không thấy ma thật được đâu, chỉ là ma trướng ảo tưởng từ tâm lý . Không sợ ma thì thần mới bắt trúng tần số để thấy ma.
Không nhất thiết phải thấy bằng mắt mà mình vẩn cảm đượclinh hồn hiện hửu. Đây là chuyện thật có lần đi ngang mộ ông nhạc sỉ họ Tr. tôi chào đùa ông nhạc sỉ tài hoa thì sau gáy tự nhiên lạnh toát ngay giửa ban trưa nắng, biết là ổng chọc lại tui nên cuời xoà.

Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 16/06/2014 - 13:33


#2358 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6603 thanks

Gửi vào 16/06/2014 - 14:00

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Monday, on 16/06/2014 - 12:50, said:

Bác GLGB:

Quãng thời đi học cháu thích nhất giai đoạn mẫu giáo, đã biết tự hỏi tại sao một tuần chỉ có 7 ngày, mà không dài hơn để ngày nào cũng được đến trường, đã biết ghét thứ 7 và CN vì phải ở nhà. Thích đi học tới nỗi có lần bệnh, người thân không cho đến trường, cháu trốn nhà ra đi tìm đường đến lớp.

Rồi càng học lên cao, những đợt khủng hoảng niên thiếu tìm đến, cảm thấy cuộc sống không ổn, cảm thấy bị lạc lõng trong thế giới học đường. Sự vui thích chuyển dần sang sự chán ghét. Tự hỏi những bạn khác sao có thể học giỏi thế, chăm chỉ thế, sao mình không có được sự say mê học tập như các bạn ấy ?

May mắn là gia đình không ép cháu phải có điểm số bằng bạn bằng bè, lại có những niềm vui nho nhỏ khác vớt vát, cân bằng lại.

Tới khi đi làm lại thấy mình được trở về quãng tuổi thơ, mong trời mau sáng để được đi làm, mong ngày đừng vội tắt, mong cuối tuần đừng nhanh đến.( bị dí deadline). Còn những bạn học giỏi ngày xưa, ngày ngày đăng status : cho tôi xin một vé đi về miền tuổi thơ.



Tôi thì may mắn có túi khôn ở nhà nên không chịu ảnh hưởng lối học vẹt chút nào.

G.J than chỉ được 5/10 điểm. BB than chỉ được 4/10 mà 2 người không có đầu tư gì nhiều cho môn mình học thì còn đòi gì nữa. Tôi đầu tư 1 đống mà cũng chỉ 6/10 thôi. Từ đó tôi không đặt chân đến giảng đường, trừ ngày thi. Để kể nghe

Số là tôi rất thích triết học, được học KHHB từ hồi nhỏ mà. Khi tiếp xúc chủ nghĩa Marx-Lenin tôi đọc ngấu nghiến, nghiền ngẫm, và hiểu rõ về triết học Marx. Không thoả mãn với kiến thức do người ta viết lại, tôi tự đi tìm tài liệu gốc đọc, rồi phân tích tư tưởng Marx, Lenin, sau này đọc đến Mâu Thuẫn Luận của Mao Trạch Đông, rồi Chủ Nghĩa Xã Hội Nhật Bản của Murakami. Lúc đó tôi ước mơ có bộ Tư Bản Luận ở nhà để tiếp cận 1 cách toàn diện tư tưởng của Marx. Nhưng Tư Bản Luận không có bán ở nhà sách. Lúc đó giáo sư dạy Triết của tôi nói "Con tìm làm gì, khắp VN này có mấy ai thực sự đọc Tư Bản Luận đâu".

Rồi vào đại học, có 4 môn bắt buộc là Kinh Tế-Chính Trị Marx Lénin, Triết Học Marx Lénin, Lịch Sử Đảng, CNXHKH. Người ta chỉ thi cho qua, còn tôi thì viết thành 1 bài tham luận đàng hoàng trong 90 phút thi.


Ở môn KTCT tôi phân tích Giá Trị Thặng Dư theo mô hình toán học để chứng minh Giá Trị Thặng Dư m là có thật theo công thức K = c + v + m của Marx ở thời kỳ CNTB hoang dã. Rồi sang phần 2, tôi chứng minh tiếp giá trị m không còn tồn tại trong nền kinh tế tri thức. Rồi phân tích tiếp sự chuyển hoá của giai cấp công nhân từ cổ xanh sang cổ cồn.

- Được 6 điểm! Ngang bằng mới mấy đứa học vẹt, chẳng hiểu chút nào về chủ nghĩa Marx. Sau đó tôi đặt dấu hỏi về trình độ thực sự của thầy!

Ở môn Triết Học Marx-Lénin, đề ra chứng minh vật chất quyết định ý thức, định nghĩa vật chất của Lénin. Với câu 1 tôi chứng minh 2 chiều, vì không có chuyện tuyệt đối là vật chất quyết định ý thức. Với câu 2, tôi không đồng ý với định nghĩa vật chất của Lénin mà tôi theo Marx hơn. Vì định nghĩa vật chất của Lénin nó bao trùm luôn những cái không phải là vật chất. Theo định nghĩa đó thì mọi cái trên đời đều là vật chất.

Được 5 điểm! Đủ đậu! Thầy cũng có lương tâm, không đánh tôi rớt!


Sang môn Lịch Sử Đảng, tôi đọc đến Lịch Sử Đảng Toàn Tập và tìm hiểu Lịch Sử Đảng qua văn kiện Đảng. Môn này được 8/10 điểm, ngang bằng với những đứa chỉ đọc trong giáo trình.

Sang môn CNXHKH, môn này học ở những năm cuối. Khôn rồi! Không thèm đọc sách tham khảo, suy ngẫm gì nữa. Trước ngày thi lấy giáo trình để đọc lướt qua lấy ý chính. Vào thi tán hưu tán vượn 1 chút. Kết quả 7/10 điểm. Mà đầu tư không có gì hết!

Từ sau ngày biết kết quả môn KTCT Marx Lénin và Triết Học ML thì gần như tôi không còn đến giảng đường các môn KHXH nữa. Vì tôi biết bài rồi, học nhiều cũng vậy, thầy chưa chắc hiểu rõ thầy đang dạy cái gì đâu. Cứ lấy giáo trình note ý chính lên rồi theo đó mà phăng là đậu. Các môn KHXH đều tàn tàn 5, 6 điểm. Mà thời gian đầu tư chỉ có 1 ngày trước khi thi, và vốn đầu tư chỉ mỗi cuốn giáo trình, học dễ ợt. Thấy viết dầy cộm vậy chứ nếu biết cách đọc sách, bỏ hết phần hoa lá cành ra thì nội dung cuốn sách còn chưa được 1/3.

Cũng may là tôi chưa đọc Tư Bản Luận, chứ nếu đầu tư thời gian cho nghiên cứu Tư Bản Luận mà đi thi cấp đại học được 5, 6 điểm bằng thằng học vẹt chắc đã hộc ra 1 chậu máu quá!

#2359 KimCa

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1525 Bài viết:
  • 1798 thanks

Gửi vào 16/06/2014 - 14:08

bác GLGB nghỉ thế nào về chuyện nhiều người cho rằng VN phải đi theo con đường dân chủ giống các nước tư bản mới phát triển tốt được ? Dân chủ ở VN hiện nay như thế nào? nhiều người còn không thích, thậm chí chế diễu đường lối của VN là kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Thanked by 1 Member:

#2360 Vô Thường

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2616 Bài viết:
  • 9302 thanks
  • LocationTuyết Sơn

Gửi vào 16/06/2014 - 14:12

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

BigBang, on 16/06/2014 - 10:07, said:

Chú học thế quá giỏi. Anh thi tốt nghiệp PTTH môn Sử được 4/10 nên bất chấp tổng điểm được xếp loại Tốt nghiệp Trung Bình. Thời đó sử thế giới chiếm 3 điểm, sử Việt chiếm 7 điểm. Được 4 điểm là 3 điểm sử thế giới + 1 điểm sử Việt. Câu hỏi sử Việt là về bác H ồ đi tìm đường cứu nước.

Lên đại học có học môn văn hóa phương Đông đại cương, thì anh và một người nữa là hai người có điểm thấp nhất lớp. Thầy hỏi ngũ hành là gì ? Trả lời: di chuyển 5 lần và 5 kiểu. Thầy ngớ ra chắc không hiểu.

Triết học đại cương ở đại học được 5/10 (thi viết). Câu hỏi về cặp phạm trù vật chất-ý thức.



Cứ chê một nền văn hóa mất gốc, trí thức mất gốc, giàu sổi (giàu không có gốc), phát triển kém bền vững. Vì sao ? Trí phú địa hào đào tận gốc trốc tận rễ rồi, còn đâu mà gốc.

Nghiệt ngã ở chỗ thi tốt nghiệp 6 môn được 54 điểm mà sử 4 thì vẫn Trung Bình hả anh? =)) Đau bụng với anh quá.

E từ thời học cấp 3 trở đi chưa bao giờ thích đạt điểm tuyệt đối. Chỉ thích 9.5 thôi. Thi tốt nghiệp cũng thế. Ko có 1 con 10 nào, toàn 9.5. Môn văn được thấp nhất 7.5. Báo điểm tốt nghiệp xong ăn luôn con lô 55. Thế mới vui

Thời học đại học bên trường em có môn "Triết học phương đông". Học cũng khá hay, cô giáo là người "có hiểu biết" đặc biệt là phật giáo.

Nhìn chung đó là 1 trong những môn học có ích nhất trong 5 năm đại học.

Sửa bởi Gabriel.Julian: 16/06/2014 - 14:15


Thanked by 3 Members:

#2361 TiKiTaKa

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1500 Bài viết:
  • 3654 thanks

Gửi vào 16/06/2014 - 14:17

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Management, on 16/06/2014 - 14:08, said:

bác GLGB nghỉ thế nào về chuyện nhiều người cho rằng VN phải đi theo con đường dân chủ giống các nước tư bản mới phát triển tốt được ? Dân chủ ở VN hiện nay như thế nào? nhiều người còn không thích, thậm chí chế diễu đường lối của VN là kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Dân chủ phụ thuộc dân trí. Dân trí cỡ nào thì dân chủ cỡ đó. Chú xem ở đời có thằng nào ngu làm được chủ không, trừ khi con vua, nhưng rồi cũng tạch. Cho nên không có trí làm sao làm được chủ.

Cách mạng thì phụ thuộc dân khí, dân khí thịnh thì cách mạng thành công, dân trí càng thấp có khi dân khí lại càng cao vì xui gì cũng nghe.

#2362 TienNam

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1764 Bài viết:
  • 3374 thanks

Gửi vào 16/06/2014 - 14:18


Hồi ở đại học của tôi
- Triết 5.
- Kinh tế chính chị 5.
- Lịch sử đảng 5.
- Tư tưởng H.C.M 5.

haizzz nhân sinh thị bi kịch....


Thanked by 4 Members:

#2363 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6603 thanks

Gửi vào 16/06/2014 - 14:18

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Management, on 16/06/2014 - 14:08, said:

bác GLGB nghỉ thế nào về chuyện nhiều người cho rằng VN phải đi theo con đường dân chủ giống các nước tư bản mới phát triển tốt được ? Dân chủ ở VN hiện nay như thế nào? nhiều người còn không thích, thậm chí chế diễu đường lối của VN là kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Tôi đã vào cái tuổi hết quan tâm mấy chuyện đó rồi Management ơi. Lý thuyết nào đúng sai ra sao tôi không tìm hiểu nữa. Vì người lập thuyết luôn là những là tư tưởng lớn với cái tâm tốt, nhưng việc thực hiện 1 lý thuyết luôn ẩn đằng sau là 1 nhóm lợi ích, tuỳ mỗi hoàn cảnh khác nhau, lợi ích khác nhau, mà cách diễn đạt học thuyết sẽ khác nhau, kể cả các học thuyết phương Tây.

Nên tôi chỉ quan tâm đến việc điều hành kinh tế hiện tại và cải cách giáo dục thôi.

#2364 TiKiTaKa

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1500 Bài viết:
  • 3654 thanks

Gửi vào 16/06/2014 - 14:20

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Gabriel.Julian, on 16/06/2014 - 14:12, said:

Nghiệt ngã ở chỗ thi tốt nghiệp 6 môn được 54 điểm mà sử 4 thì vẫn Trung Bình hả anh? =)) Đau bụng với anh quá.

E từ thời học cấp 3 trở đi chưa bao giờ thích đạt điểm tuyệt đối. Chỉ thích 9.5 thôi. Thi tốt nghiệp cũng thế. Ko có 1 con 10 nào, toàn 9.5. Môn văn được thấp nhất 7.5. Báo điểm tốt nghiệp xong ăn luôn con lô 55. Thế mới vui

Thời học đại học bên trường em có môn "Triết học phương đông". Học cũng khá hay, cô giáo là người "có hiểu biết" đặc biệt là phật giáo.

Nhìn chung đó là 1 trong những môn học có ích nhất trong 5 năm đại học.

Điểm số bằng cấp đủ để làm vé thông hành với đời. Ra đời, sói vẫn là sói, rồng vẫn là rồng.

#2365 Jude.Law

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 537 Bài viết:
  • 2258 thanks

Gửi vào 16/06/2014 - 14:24

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

BigBang, on 16/06/2014 - 14:20, said:

Điểm số bằng cấp đủ để làm vé thông hành với đời. Ra đời, sói vẫn là sói, rồng vẫn là rồng.

Chuẩn không cần chỉnh.

Sói thì phải lang thang giữa bầy cừu
Mà rồng thì cuộn mình trong biển lớn.

Thanked by 2 Members:

#2366 TienNam

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1764 Bài viết:
  • 3374 thanks

Gửi vào 16/06/2014 - 14:26


Ngày xưa còn trẻ trâu nghĩ rằng gắng học để có tấm bằng sẽ có việc tốt.
Hôm nay lớn thêm chút biết có nhiều việc tốt không cần tấm bằng chỉ cần "bằng lòng"


#2367 Thanh Hà

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1425 Bài viết:
  • 4878 thanks

Gửi vào 16/06/2014 - 14:26

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

BigBang, on 16/06/2014 - 12:48, said:

Bọn học sớm làm sao đủ thể năng mà đú với các chú.
Tổng điểm chú cao hơn m à y.


Tổng điểm chú cao hơn em nhưng mà em vẫn được bằng Khá cao hơn chú nhá. Phục chú thật Văn với Địa chú cũng được 10 nháy à =))

Thanked by 4 Members:

#2368 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6603 thanks

Gửi vào 16/06/2014 - 14:31

Do đó sau này tôi không khuyến khích con tôi học giỏi nữa. Tôi quá hiểu học giỏi thì đầu óc như thế nào.

Cũng nhờ biết bài cách dạy và thi trong trường, nên trong suốt thời đại học không thấy tôi ở giảng đường mấy, lo đi tiếp thị không ah! Kiếm tiền sướng hơn!

Cũng may là mấy môn đó dạy ngay năm đầu tiên, nhờ vậy tiết kiệm được thời gian của 3 năm còn lại.

Thanked by 3 Members:

#2369 Jude.Law

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 537 Bài viết:
  • 2258 thanks

Gửi vào 16/06/2014 - 14:33

Phong cách học hiểu quả nhất tại các trường ĐH là:

Môn nào chạy được bằng tiền: Đừng ngần ngại bỏ tiền ra chạy

Để công sức cho môn nào không chạy được.

Còn lại thời gian, hãy hoàn thiện kiến thức về kinh tế xã hội, ân tình trong trường đời

Thanked by 1 Member:

#2370 KimCa

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1525 Bài viết:
  • 1798 thanks

Gửi vào 16/06/2014 - 14:46

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 16/06/2014 - 14:31, said:

Do đó sau này tôi không khuyến khích con tôi học giỏi nữa. Tôi quá hiểu học giỏi thì đầu óc như thế nào.

Cũng nhờ biết bài cách dạy và thi trong trường, nên trong suốt thời đại học không thấy tôi ở giảng đường mấy, lo đi tiếp thị không ah! Kiếm tiền sướng hơn!

Cũng may là mấy môn đó dạy ngay năm đầu tiên, nhờ vậy tiết kiệm được thời gian của 3 năm còn lại.

Ở trường Đại học, sinh viên được dạy và học nhiều môn, có những môn không thật sự cần thiết với sinh viên này, nhưng lại cần với sinh viên khác. Trường cũng không biết SV thích làm ngành nghề gì, cần những kiến thức gì, nên cứ dạy mấy chục môn rồi tùy vào công việc sau này mà mỗi cử nhân có cách ứng dụng khác nhau. SV nên biết cần tập trung vào những môn nào là chủ lực để phục vụ cho công việc sau này, học chuyên sâu những môn đó, ở đây cần có sự định hướng rõ ràng công việc mình sẽ làm sau này ngay từ đầu. Còn những môn mà không thật sự cần thiết cho công việc mà sau này SV chọn thì nên học qua đủ điểm là được, đủ để hiểu môn đó là được, không cần chuyên sâu gì cả. Nhưng cái chính là ở VN vẫn cứ thế dạy và học mà sinh viên không có định hướng rõ ràng cụ thể ngay từ đầu, nên môn nào cũng học, môn nào cũng tiếp thu mà không có chuyên sâu được cái gì, cũng không biết phải ứng dụng ra sao, dẫn đến thiếu kiến thức chuyên môn khi làm việc. Đó là cái khuyết thiếu của giáo dục VN.

Như bác GLGB làm sản xuất kinh doanh ngành công nghiệp hỗ trợ, thì bác phải có khả năng về bán hàng, giao tiếp kinh doanh, chiến lược kinh doanh, quản trị nội bộ, quản trị vận hành, tài chính doanh nghiệp...bác chọn trong số mấy chục môn đó vài môn để học chuyên sâu và ứng dụng phụ vụ cho công việc sau này của mình. như vậy khả năng ứng dụng cao và hiệu quả hơn việc học lan man mà không biết nên tập trung vào cái gì. học môn nào.

Management nghỉ nếu con bác mà học tập trung chuyên sâu những môn cần thiết, phân nặng nhẹ các môn học thì sau này công việc cũng dễ dàng hơn.

Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

11 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 11 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |