Jump to content

Advertisements




Nghiền ngẫm thuật số và cuộc sống



2533 replies to this topic

#1861 TiKiTaKa

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1500 Bài viết:
  • 3654 thanks

Gửi vào 22/05/2014 - 09:07

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 22/05/2014 - 03:58, said:

Cho nên sau này sống nhiều, trải nghiệm nhiều, tôi rất ghét cái loại người "anh hùng áo vải", không bao giờ có anh hùng áo vải cả, áo vải thì chỉ làm ruộng, làm thợ thôi.

Truyền thuyết có Quang Trung Đại Đế là anh hùng áo vải, áo vải thực sự, và ông chết vì áo vải. Ra trận người người mặc giáp, ông ta lại mặc áo vải. Đành rằng khí chất anh hùng ngút ngàn mây, nhưng coi thường người khác quá. Coi thường người khác thì không bại trận sẽ bại đời. Kết cục đã rõ. Cho nên cái gì ngược đời thì coi chừng giá trả cũng không kém phần lâm li.

Ý anh GLGB nói "anh hùng áo vải" chắc là những kẻ tay không lập cơ đồ.

Có bột mới gột nên hồ
Tay không lập nổi cơ đồ thì quá ... ngoa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

4mua, on 22/05/2014 - 05:49, said:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vâng, "anh hùng áo vải" thì chỉ có các cụ thời xưa, các nhà nho coi trọng đạo nghĩa, trọng nghĩa khinh tài,....xem trọng thôi bác ạ!
Thời nay khác rồi, thời nay ''mạnh vì gạo, bạo vì tiền'' nên ''anh hùng áo vải'' bị ghét, bị khinh, bị coi thường....âu cũng là quy luật của cuộc sống và là xu hướng chung của nhiều người.
Cái chữ 'phản trắc' bác dành cho "bọn áo vải mà đòi lên làm anh hùng" thật quá sâu sắc! Đáng đời chúng nó, ai bảo không biết thân biết phận mình Bác nhỉ!?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



À mà cái tên GLGB nó là cho cháu có cảm giác....lúc đầu may mắn vui vẻ tốt đẹp...sau cùng thì lại bye bye nhé...cháu luôn thích những cái kết có hậu dù rằng có thể chỉ có trong chuyện cổ tích.

Chúc bác GLGB ngày mới vui vẻ!

Đúng là suy nghĩ của Tottochan cô bé ngồi bên cửa sổ, tức đời em chưa một lần bước ra đường. Lâu ngày đầu em tiến hóa thành cái đầu tôm.

Thanked by 2 Members:

#1862 4mua

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1402 Bài viết:
  • 1619 thanks

Gửi vào 22/05/2014 - 09:20

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

BigBang, on 22/05/2014 - 09:07, said:

Đúng là suy nghĩ của Tottochan cô bé ngồi bên cửa sổ, tức đời em chưa một lần bước ra đường. Lâu ngày đầu em tiến hóa thành cái đầu tôm.

"Lâu ngày" có nghĩa là giờ vẫn chưa thành đúng không?....còn ông thì đầu tôm từ lâu rồi giờ sắp thành đầu đất rồi cũng nên.

Thế ông ra đường nhiều rồi...ông làm nên công trạng gì cho đời hay cũng suốt ngày lên mạng chém zó như ai?? Mấy người lang thang chém zó trên này cũng dạng dạng như nhau thôi....đừng tự thổi phồng tâng bốc mình lên mãi nữa.

Thanked by 3 Members:

#1863 Monday

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1100 Bài viết:
  • 1634 thanks
  • LocationTrái đất.

Gửi vào 22/05/2014 - 09:38

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 22/05/2014 - 03:58, said:



Cho nên sau này sống nhiều, trải nghiệm nhiều, tôi rất ghét cái loại người "anh hùng áo vải", không bao giờ có anh hùng áo vải cả, áo vải thì chỉ làm ruộng, làm thợ thôi. Anh hùng là phải có áo giáp, nếu không có người từng giúp cho bộ áo giáp với vũ khí thì lấy quái gì làm anh hùng được.

Biết bao nhiêu người áo vải đó, cũng tài ba giỏi giang nhưng chưa thành anh hùng! Vì sao? Vì thiếu người tặng 1 bộ áo giáp mà thôi!

Thành ra hễ cứ thấy "anh hùng áo vải" là tôi thấy trên trán nó viết sẵng 2 chữ: phản trắc !

Lưu manhhhh. Cháu sợ nhất là gặp phải vô lại, lưu manh.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

BigBang, on 22/05/2014 - 09:07, said:


Ý anh GLGB nói "anh hùng áo vải" chắc là những kẻ tay không lập cơ đồ.

Chu Nguyên Chương là điển hình của "anh hùng áo vải" đậm chất lưu manh.

Thanked by 2 Members:

#1864 Thanh Hà

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1425 Bài viết:
  • 4878 thanks

Gửi vào 22/05/2014 - 09:43

Quang Trung, Nguyễn Ánh đều là anh hùng.
Thời đó Quang Trung còn thu phục được hải tặc xuyên suốt từ Phúc Kiến- Đài Loan tới tận Thái Lan. Thậm chí sau này khi ông mất vẫn có những đô đốc hải tặc liều mạng đánh vào Phú Xuân trả thù cho ông.
Nguyễn Ánh thì có khả năng nếm mật nằm gai, rũ bùn lên đứng dậy sáng lòa. Cũng có đầu óc chiến lược và khai sáng, mở mang.

Tiếc là Quang Trung mất sớm. Anh hùng bất kiến bạc đầu.

Tiếc là Hoàng Tử Cảnh cũng mất sớm (Vì bệnh hay vì bị đầu độc?) Việt Nam có thể đã như Nhật Bản, có một thời kỳ Minh Trị Duy Tân cũng như không rơi vào chiến tranh loạn lạc.Minh Mạng lên ngôi đã xóa sổ mọi dấu vết cũng như ảnh hưởng của người anh yểu mệnh được học hành nuôi nấng ở Pháp từ nhỏ (cũng có thể là ý của Nguyễn Ánh từ trước?) cùng với thắng lợi của phe quan văn ( đạo Khổng- thân Tàu) trong việc đưa hoàng tử Đảm -Minh Mạng lên ngôi chứ không phải đích tôn Mỹ Đường -con của HT Cảnh, trong khi phe quan võ ( có cảm tình với Công giáo- Phương Tây , đã sống chết trong những trận chiến thủy quân cùng thủy thủ ngoại quốc mà Bá Đa Lộc đưa về...)

Dù sao thì mỗi nhân vật cũng đã sinh ra và chết đi sau khi đã làm tròn sứ mệnh của họ, cho dù nhiều khi để tuân theo quy luật nghiệt ngã của tạo hóa, sứ mệnh của họ thật ngắn ngủi và không trọn vẹn. Như sao đêm, như mắt loạn, như ngọn đèn, như huyễn thuật, như sương mai, như bọt nước, như cơn mộng, như ánh chớp, như đám mây...
Đều đặn xuất hiện rồi tan đi, tan đi rồi xuất hiện, để tạo thành chính thế giới này.

Thanked by 4 Members:

#1865 4mua

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1402 Bài viết:
  • 1619 thanks

Gửi vào 22/05/2014 - 09:55

Dẫn chứng j tận bên Tây bên Tàu....Đinh Bộ Lĩnh, Lý Thái Tổ.....ko phải là anh hùng áo vải à???
Anh hùng áo vải thời nào cũng có....nhưng sự nổi tiếng để người người biết đến thì hiếm.....nhưng nổi tiếng trong một phạm vi nhất định thì nhiều....mình không biết đến họ không có nghĩa là họ không tồn tại!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

BigBang, on 22/05/2014 - 09:07, said:

Ý anh GLGB nói "anh hùng áo vải" chắc là những kẻ tay không lập cơ đồ.

Có bột mới gột nên hồ
Tay không lập nổi cơ đồ thì quá ... ngoa

Biết 1 mà ko biết 2
Biết 3 biết 4 mà lai lên 10

Sửa bởi 4mua: 22/05/2014 - 09:59


Thanked by 2 Members:

#1866 TNK75

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2700 Bài viết:
  • 3665 thanks

Gửi vào 22/05/2014 - 10:04

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 22/05/2014 - 03:17, said:

Có lẻ là do duyên phận nhiều hơn, đời tôi nhiều lần té xuống núi gặp cao nhân hoặc vô tình lụm được bí kíp xảy ra nhiều.

Còn về trí tuệ thì ngoài đời thật gần như không bao giờ thể hiện. Vì nó chỉ thoả mãn cái tôi mà mang lại thị phi nhiều hơn lợi ích cụ thể. Tôi không bao giờ bước chân vào những cuộc tranh luận trí tuệ, kiến thức, quan điểm vì nó chẳng mang lại lợi ích gì. Ai thắng cũng được, thường là tôi nhường cho người ta thắng phần đúng về trí tuệ để tôi hoặc là yên ổn, hoặc là thắng cái gì đó thực tế hơn 1 chút, sờ mó được!

Đời này tôi thấy người ta chết khôn nhiều hơn chết dại, dại chỉ mang lại thiệt thòi lặt vặt hàng ngày chứ cả đời thì bình yên. Còn khôn quá thì chết vì cái khôn của mình. Nhiều lắm, nhiều vô số! Đại gia ngã ngựa đa số đều khôn hơn đời, và ngã cũng vì cái khôn đó!



Mất tự tin, động lực khi bỏ kiêu ngạo tại vì mình sống cho người ta nhìn mình chứ chưa sống cho mình và vì mình.

thực ra e nghĩ tử tế k cũng k đủ
như mấy bác dân tộc trên núi hẳn là trong sáng hạng nhất, thế mà khổ vẫn khổ

Sửa bởi TonNgoKhong75kg: 22/05/2014 - 10:18


Thanked by 4 Members:

#1867 T.AO

    Cấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7460 Bài viết:
  • 4877 thanks

Gửi vào 22/05/2014 - 10:30

đừng mong chờ sự tử tế của ai , hãy tự đi = chính đôi chân của mình hê hê

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#1868 Monday

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1100 Bài viết:
  • 1634 thanks
  • LocationTrái đất.

Gửi vào 22/05/2014 - 10:46

đừng mong đợi người khác lắng nghe mình, hãy tự lắng nghe chính mình.

Thanked by 2 Members:

#1869 pth77

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 697 Bài viết:
  • 1420 thanks

Gửi vào 22/05/2014 - 11:34

Chiện jui:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


- Chính quyền thì bảo với dân là nhờ có chúng tôi nên các bạn mới dành được độc lập, tự do...nên các bạn phải đời đời nhớ ơn...
- TQ cũng bảo với VN rằng thì là mà nhờ có chúng tôi nên các bạn mới dành được tự do...nên các bạn phải đời đời nhớ ơn...
- Dân thì chả biết bảo gì, chỉ nghe vậy...
- Liệu có thể cho rằng TQ là "tự ái cao, tự trọng thấp", VN là "anh hùng áo vải", còn dân thì "hùa"?

Thanked by 3 Members:

#1870 Monday

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1100 Bài viết:
  • 1634 thanks
  • LocationTrái đất.

Gửi vào 22/05/2014 - 11:45

dân là nô lệ cấp cao.

Thanked by 2 Members:

#1871 TiKiTaKa

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1500 Bài viết:
  • 3654 thanks

Gửi vào 22/05/2014 - 12:25

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

4mua, on 22/05/2014 - 09:55, said:

Biết 1 mà ko biết 2
Biết 3 biết 4 mà lai lên 10

Nên thay từ "không" bằng từ "chẳng" thì nó mềm và có âm hưởng hơn. Nên thay từ "lai" bằng từ "nhai" thì đúng nghĩa và hình tượng hơn. Nhai trong trường hợp này là bôi ra, làm nhòe ra, giống như vốn từ bằng thu nhập bình quân dân Việt nhưng cứ thích nói chuyện công nghiệp hóa. "mà lai" nên thay bằng "còn nhai" thì tính chê bai mới đậm.

Về trình bày nên để dưới dạng chữ nghiêng, sẽ gây cho người đọc cảm giác uyển chuyển đúng là thơ. Và không nên viết số trong dòng thơ, nó thể hiện sự bừa bãi vụng về, nhất là các dòng thơ công kích thì càng phải làm cho chỉnh chu chuẩn mực mới thể hiện được sự nghiêm túc của phát ngôn. Có nghiêm túc thì mới công kích người khác được.

Sửa bởi BigBang: 22/05/2014 - 12:26


Thanked by 1 Member:

#1872 hamzui9

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 613 Bài viết:
  • 730 thanks

Gửi vào 22/05/2014 - 12:33

thực ra e nghĩ tử tế k cũng k đủ
như mấy bác dân tộc trên núi hẳn là trong sáng hạng nhất, thế mà khổ vẫn khổ

TonNgoKhong đọc lại các bài của bác GLGB, đọc kỹ rồi sẽ không hỏi lại như vậy.
TonNgoKhong vẫn rất trong sáng ( chắc bác GLGB cũng đồng ý và nói thế này)

Thanked by 3 Members:

#1873 T.AO

    Cấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7460 Bài viết:
  • 4877 thanks

Gửi vào 22/05/2014 - 12:39

nhiều người hay nhầm giữa từ thân thiệnthân thiết ghê

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#1874 4mua

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1402 Bài viết:
  • 1619 thanks

Gửi vào 22/05/2014 - 12:56

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

BigBang, on 22/05/2014 - 12:25, said:

Nên thay từ "không" bằng từ "chẳng" thì nó mềm và có âm hưởng hơn. Nên thay từ "lai" bằng từ "nhai" thì đúng nghĩa và hình tượng hơn. Nhai trong trường hợp này là bôi ra, làm nhòe ra, giống như vốn từ bằng thu nhập bình quân dân Việt nhưng cứ thích nói chuyện công nghiệp hóa. "mà lai" nên thay bằng "còn nhai" thì tính chê bai mới đậm.

Về trình bày nên để dưới dạng chữ nghiêng, sẽ gây cho người đọc cảm giác uyển chuyển đúng là thơ. Và không nên viết số trong dòng thơ, nó thể hiện sự bừa bãi vụng về, nhất là các dòng thơ công kích thì càng phải làm cho chỉnh chu chuẩn mực mới thể hiện được sự nghiêm túc của phát ngôn. Có nghiêm túc thì mới công kích người khác được.

thơ troll viết thế đấy...vốn dĩ đã chả cần nghiêm túc viết thế nào liên quan vl.

"biết 3 biết 4 mà GẶM lên 10" ko phải nhai.

Sửa bởi 4mua: 22/05/2014 - 13:06


Thanked by 2 Members:

#1875 TiKiTaKa

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1500 Bài viết:
  • 3654 thanks

Gửi vào 22/05/2014 - 13:17

Đây chính là điển hình của loại đầu tôm tự ái cao nhưng tự trọng thấp.

Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

6 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 6 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |