

#1636
Gửi vào 06/05/2014 - 03:29
Tấm gương trắng thì soi đủ hình ảnh bên ngoài nhưng không lưu giữ bất cứ hình ảnh nào.
Tâm như gương thì hình ảnh nào đến nó rọi đúng cái hình ảnh đó, không bị tiên nghiệm, thiên kiến bởi các hình ảnh trước đó vì nó chỉ phản ảnh chứ không lưu ảnh.
Nhưng, tấm gương nó khác tấm kính ở chổ nó là 1 tấm kính có cái nền, nếu nền bạc thì gương trắng, nền vàng thì gương vàng, nền đen thì gương đen. Với gương màu thì dù vật thể có màu sắc ra sao, nhìn vào gương cũng chỉ thấy cái nền chủ đạo là màu của gương. Chỉ có gương bạc là trung thực nhất.
Vậy khi soi được hình ảnh tự tướng của vật thể như chính vật thể đó, không phân tích, suy lí, tổng hợp gì cả, gọi là trực chỉ nhân tâm.
Phong thuỷ sư đạt đến mức tâm như gương bạc, bản ngã và đại ngã thành thể thống nhất thì toạ sơn lập hướng không cần la bàn mà quán khí vẫn đúng chính xác.
Bốc sư đạt đến mức đó thì không cần gieo quẻ, bấm độn, dùng linh ứng để đoán như Thiệu Khang Tiết dùng Mai Hoa và Thập Yếu Linh Ứng vậy. Thực ra Mai Hoa đến mức độ như ông đâu có bao nhiêu người. Nếu chỉ dùng phương pháp luận như ông chỉ dẫn mà không có cái nền gương bạc bên trong.
Con tằm mà không phá kén chui ra thì sẽ thành con tằm nhả tơ cho người dệt lụa còn mình thì vô nồi nước sôi.
Con tằm mà tham cái kén ấm áp thì làm sao thành bướm để biết được muôn hoa hương sắc.
Thanked by 20 Members:
|
|
#1637
Gửi vào 07/05/2014 - 01:44
Ma chê quỷ hờn thì người cũng nên chạy!
Khí dương nắng chói chang như sa mạc thì cũng là sát. Khí âm mà mát mẽ dễ chịu thì cũng là cát.
Cả ly nước có thể đổ trào tức khắc nếu bị dốc ngược lại, nhưng từng giọt nước thì bám rất chặc vào đáy ly, phải lấy giẻ mà chùi!
Chân mà di chuyển thì đi xa không quá chục dặm. Chân mà yên tĩnh thì có thể đi xa ngàn dặm như đi máy bay chẳng hạn.
Nhìn cỏ cây, sinh vật, dòng nước thì biết được con người địa phương. Nhìn bố trí nhà cửa thì đoán ra được gia cảnh nội tình.
Coi thói ăn thì biết nết ở. Nhìn cách mặc thì biết nếp nghĩ.
Thuận lý hay nghịch lý đều cần hợp lý mới vận động đúng quy luật tự nhiên. Thuận lý mà bất hợp lý không bằng nghịch lý mà hợp lý.
Tính ưu hay nhược là bản thể tự tính, không bằng tính phù hợp khi đặt trong cái dụng.
Phía sau sự hủy diệt của núi lửa phun trào là đất đai thêm phì nhiêu, khoáng vật hình thành. Nước lũ tàn phá nhà cửa tài sản nhưng trả lại phù sa. Cây rừng xanh tươi hơn sau mỗi trận cháy rừng. Luật tự nhiên là công bằng, có cho có nhận, có lấy có trả.
Nên thiên tai không bằng nhân họa vì con người chỉ biết lấy chứ không trả, chỉ biết nhận chứ không cho.
Nếu hành xử không phù hợp tự nhiên thì thà là ngồi yên, đừng làm gì cả mà thật ra là đã làm rất nhiều. Vô vi nhi vô bất vi
Thanked by 22 Members:
|
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
#1638
Gửi vào 07/05/2014 - 13:08
một đằng thì cơ quan đầu ngành xăng dầu đang phải đau đầu để bình ổn giá xăng mà vẫn có lãi cho cổ đông. Một đằng thì báo chí, người dân, các chuyên gia chỉ trích là tăng giá xăng dầu. làm ăn thời buổi giờ khó thật ! cổ phần hóa thì khó khăn do việc định giá, rồi lời lổ...đâu phải muốn cổ phần hóa là làm được. Đâu có ai chịu mua cổ phần. bán rẻ thì thiệt hại cho nhà nước, mà thiệt hại nhà nước thì cũng là dân thiệt thôi.
Thanked by 4 Members:
|
|
#1639
Gửi vào 07/05/2014 - 16:38
Thanked by 1 Member:
|
|
#1640
Gửi vào 07/05/2014 - 17:05
Thanked by 1 Member:
|
|
Thanked by 1 Member:
|
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#1643
Gửi vào 07/05/2014 - 20:51
Biết vậy mà mình vẫn cứ đâm đầu vô. Vẫn cứ bị cái lợi nhuận nó mê hoặc! Acsimet nói nếu cho tôi 1 điểm tựa tôi sẽ nhấc bổng trái đất lên. GLGB nói nếu cho tôi lãi trên 500% tôi sẳng sàng bỏ tâm huyết vì bạn!
Thanked by 9 Members:
|
|
#1644
Gửi vào 07/05/2014 - 21:46
Không cứu thị trường nào hết, cung thừa cầu thì cho giá rớt tự do đến mức nào nó sẽ tự lập lại cân bằng. Ai sản xuất với chi phí cao thì phải đóng cửa, nhường chổ cho sự hiệu quả.
Không set giá trần gì cả, cầu lớn hơn cung thì giá phải cao, hàng hoá từ nơi khác tự động biết chảy về để lập lại cân bằng giá mới
Tháo bỏ rào cản thương mại, thuế suất bằng không thì người tiêu dùng được hưởng giá cả sinh hoạt rẻ, nhà sản xuất được hưởng nguyên liệu đầu vào thấp. Cái gì mình tự làm mà đắc hơn người ta thì thà là nhập khẩu.
Kinh nghiệm cho thấy các ngành được bảo hộ thường lợi dụng sự bảo hộ đó mà không có động lực cải tiến chất lượng cũng như giá thành
Thanked by 11 Members:
|
|
#1645
Gửi vào 08/05/2014 - 02:04
Mới nhận được một xác nhận đặt hàng từ 1 nơi xa xôi, biết là đơn hàng lớn nhưng không nghĩ là lớn đến như vậy! Lúc báo giá cũng chỉ báo để rồi quên, vì nghĩ nơi đó nghèo khổ, làm gì có đủ sức thanh toán, số lượng chắc cũng ảo, ai ngờ nó confirm 1 phát số lượng gần 50 lần số lượng báo giá. Nếu thực hiện thì là đơn hàng lớn nhất từ trước đến giờ.
Nếu bình thường thì sau khi đọc xong điều khoản thanh toán là tôi có thể để vô sọt rác vì tôi quan tâm đến khả năng thanh toán hơn, mấy cái L/C ở các nước nghèo đâu có giá trị gì. Nhưng không, nó báo là thanh toán T/T 50-50. Đọc tới đây thì thật sự xanh mặt!
Đơn hàng dễ làm, số lượng siêu lớn, thanh toán thì tiền trả trước 50%, làm xong nhận 50% nữa mới giao bộ chứng từ B/L. Rủi ro xem như là không có! Phải nói là 1 đơn hàng quá thơm! Nhưng kinh nghiệm thương trường cho biết dưới miếng mồi ngon có con cá chết, nên thường đứng trước những đơn hàng này tôi sợ nhiều hơn tham.
Đời đâu có gì dễ ăn như vậy, thà là giá cao phải làm trầy vi tróc vẩy, hoặc thà là giá thấp nhưng dễ làm và tiền gọn. Chứ không bao giờ có chuyện nuốt cơm không cần nhai cả. Và số mình chắc cũng chẳng phải là số đỏ!
Nhưng với hệ số rủi ro thấp, mình cầm cán thì có muốn không tham cũng không được.
Con gấu và con bò trong tôi đang đánh nhau dữ dội đây. Bất ngờ quá, đọc xong mà đến giờ chưa hết bình tĩnh. Chưa biết quyết định nhận làm hay không! Nếu tham lam thì chẳng biết trong cái chén cơm ăn không cần nhai này có thuốc độc gì không, vì chưa bao giờ làm ăn qua với cái xứ này! Còn nếu sợ hãi mà không nhận, sau này biết đó là cơm trắng gạo thơm thì tức ói máu và chẳng biết khi nào cơ hội như vậy mới lặp lại!
Tham quá thì chết dại, nhát quá thì chết đuối! Trên đời không cái ngu nào giống cái ngu nào, học hoài học không hết, xong kiểu ngu 2013 thì nó ra model ngu 2014!
Số mình không có tốt số đến như vậy, phải cày mới có, phải nhai mõi răng mới nuốt. Lộc Mã giao trì thì cũng chỉ vài đám cỏ tươi, chứ làm quái gì được cả 1 thảo nguyên. Nếu được cái thảo nguyên rộng quá, thì phải coi chừng cọp nó rình trong đám cỏ!
Phải mất ngủ vài bửa để tính toán kỹ lưỡng lại!
Đi xin xâm thôi!
Sửa bởi goodluckgoodbye: 08/05/2014 - 02:11
Thanked by 12 Members:
|
|
#1646
Gửi vào 08/05/2014 - 02:30
Tiên học lễ, hậu học văn. Lễ của Khổng là gì, chu lễ, nhạc lễ, lễ ký ?
Thanked by 2 Members:
|
|
#1647
Gửi vào 08/05/2014 - 03:35
Cái thằng khách nước giàu nó chảnh muốn chết, giá cao nhưng hành tội hành xác mình trầy vi tróc vẩy, đòi hỏi đến từng chi tiết nhỏ nhất. Mình muốn khùng với nó luôn. Mặc dù tổng giá trị đơn hàng thua xa thằng khách nước nghèo!
Còn cái thằng khách nước nghèo, nó biết thân biết phận nó nghèo chẳng ai tin nó có tiền mua hàng, đi đâu cũng phải vác tiền mặt mua hàng nên nó chẳng dám đòi hỏi gì nhiều, và trước khi giao dich đều phải thể hiện mình là người có khả năng thanh toán để người ta quan tâm và trả lời với mình!
Vậy mà vẫn phải cắm đầu đi làm mọi cho khách giàu, bởi lí do đơn giản là thằng khách nghèo kia nó cũng sẽ chẳng nài nỉ mình sản xuất hàng cho nó nếu hàng của mình chưa từng bán cho thằng nhà giàu!
Cái ngu cũng như cái khôn của thương trường học đến chết cũng chẳng hết, mỗi ngày mỗi khác, mỗi tình huống mỗi kiểu. Khôn thành ngu, ngu thành khôn cũng chỉ trong 1 quyết định! Nhiều khi hoàn cảnh tác động quyết định đó gần như không liên quan gì!
Phải bình tĩnh và bình tĩnh! Tìm thêm thông tin để phân tích chứ chẳng quẻ Dịch, toán mạng gì nữa! Toán chẳng ra đâu, bói chẳng xong đâu, khỏi xủ cũng biết sẽ là 1 du hồn biến quy hồn, xung hợp hình không tùm lum trong đó.
Thanked by 12 Members:
|
|
#1648
Gửi vào 08/05/2014 - 03:39
goodluckgoodbye, on 07/05/2014 - 21:46, said:
Không cứu thị trường nào hết, cung thừa cầu thì cho giá rớt tự do đến mức nào nó sẽ tự lập lại cân bằng. Ai sản xuất với chi phí cao thì phải đóng cửa, nhường chổ cho sự hiệu quả.
Không set giá trần gì cả, cầu lớn hơn cung thì giá phải cao, hàng hoá từ nơi khác tự động biết chảy về để lập lại cân bằng giá mới
Tháo bỏ rào cản thương mại, thuế suất bằng không thì người tiêu dùng được hưởng giá cả sinh hoạt rẻ, nhà sản xuất được hưởng nguyên liệu đầu vào thấp. Cái gì mình tự làm mà đắc hơn người ta thì thà là nhập khẩu.
Kinh nghiệm cho thấy các ngành được bảo hộ thường lợi dụng sự bảo hộ đó mà không có động lực cải tiến chất lượng cũng như giá thành
Anh nói đúng đó, có điều cái gì cũng có ngoại lệ cả.Ở Mỹ nó không cứu ai cả nhưng cứu hệ thống tài chánh tức là các ngân hàng thương mãi có tính hệ thống (too big to fail) .Nhưng tôi tin là hệ thống đó sẽ có ngày nổ tung , nhưng liệu là trong vài năm nữa hay phải đợi kỳ Đại khủng hoảng tới trong vài chục năm nữa.
Thanked by 3 Members:
|
|
#1649
Gửi vào 08/05/2014 - 04:17
Ngu Yên, on 08/05/2014 - 03:39, said:
Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 08/05/2014 - 04:26
Thanked by 3 Members:
|
|
#1650
Gửi vào 08/05/2014 - 06:47
goodluckgoodbye, on 08/05/2014 - 02:04, said:
Mới nhận được một xác nhận đặt hàng từ 1 nơi xa xôi, biết là đơn hàng lớn nhưng không nghĩ là lớn đến như vậy! Lúc báo giá cũng chỉ báo để rồi quên, vì nghĩ nơi đó nghèo khổ, làm gì có đủ sức thanh toán, số lượng chắc cũng ảo, ai ngờ nó confirm 1 phát số lượng gần 50 lần số lượng báo giá. Nếu thực hiện thì là đơn hàng lớn nhất từ trước đến giờ.
Nếu bình thường thì sau khi đọc xong điều khoản thanh toán là tôi có thể để vô sọt rác vì tôi quan tâm đến khả năng thanh toán hơn, mấy cái L/C ở các nước nghèo đâu có giá trị gì. Nhưng không, nó báo là thanh toán T/T 50-50. Đọc tới đây thì thật sự xanh mặt!
Đơn hàng dễ làm, số lượng siêu lớn, thanh toán thì tiền trả trước 50%, làm xong nhận 50% nữa mới giao bộ chứng từ B/L. Rủi ro xem như là không có! Phải nói là 1 đơn hàng quá thơm! Nhưng kinh nghiệm thương trường cho biết dưới miếng mồi ngon có con cá chết, nên thường đứng trước những đơn hàng này tôi sợ nhiều hơn tham.
Đời đâu có gì dễ ăn như vậy, thà là giá cao phải làm trầy vi tróc vẩy, hoặc thà là giá thấp nhưng dễ làm và tiền gọn. Chứ không bao giờ có chuyện nuốt cơm không cần nhai cả. Và số mình chắc cũng chẳng phải là số đỏ!
Nhưng với hệ số rủi ro thấp, mình cầm cán thì có muốn không tham cũng không được.
Con gấu và con bò trong tôi đang đánh nhau dữ dội đây. Bất ngờ quá, đọc xong mà đến giờ chưa hết bình tĩnh. Chưa biết quyết định nhận làm hay không! Nếu tham lam thì chẳng biết trong cái chén cơm ăn không cần nhai này có thuốc độc gì không, vì chưa bao giờ làm ăn qua với cái xứ này! Còn nếu sợ hãi mà không nhận, sau này biết đó là cơm trắng gạo thơm thì tức ói máu và chẳng biết khi nào cơ hội như vậy mới lặp lại!
Tham quá thì chết dại, nhát quá thì chết đuối! Trên đời không cái ngu nào giống cái ngu nào, học hoài học không hết, xong kiểu ngu 2013 thì nó ra model ngu 2014!
Số mình không có tốt số đến như vậy, phải cày mới có, phải nhai mõi răng mới nuốt. Lộc Mã giao trì thì cũng chỉ vài đám cỏ tươi, chứ làm quái gì được cả 1 thảo nguyên. Nếu được cái thảo nguyên rộng quá, thì phải coi chừng cọp nó rình trong đám cỏ!
Phải mất ngủ vài bửa để tính toán kỹ lưỡng lại!
Đi xin xâm thôi!
Kính
Thanked by 2 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Tìm hiểu ĐÀN BÀ CON GÁI qua Tướng thuật-ĐÔNG HẢI THẦN NHÃN Vũ Tri Thiên![]() Bài từ diễn đần cũ,nkd833 post |
Nhân Tướng Học | giakhoa |
|
![]() |
|
![]() Nghiên cứu tinh mệnh học - Nguyễn Anh Vũ![]() |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | huygen |
|
![]() |
|
![]() Thái tuế nhập quái với lụa chọn năm sinh con.Chỉ bàn học thuật, không luận lá số |
Tử Vi | Transporter |
|
![]() |
|
![]() Hỏi về Kỹ thuật |
Giải Trí | Đinh Văn Tân |
|
![]()
|
|
![]() Bộ trưởng tài chính Vương Đình Huệnghiên cứu tử vi |
Tử Vi | rrr |
|
![]() |
|
![]() Phần mềm tử vi Nam Bắc Phái cho người nghiên cứu học tập |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | ChienNguyen85 |
|
![]() |
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












