Jump to content

Advertisements




Nghiền ngẫm thuật số và cuộc sống



2533 replies to this topic

#1621 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6603 thanks

Gửi vào 04/05/2014 - 17:41

 MOA, on 04/05/2014 - 13:42, said:

Đúng là các cụ dạy gì cũng đúng

đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn mà đôi khi đồng bạc ném toạc tờ giấy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

( nén bạc đâm toạc tờ giấy )

Tiền bạc đâu có tội lỗi gì đâu mà kết án nó nặng nề dữ vậy MOA hê hê! Tuỳ theo động cơ sử dụng thôi.

Câu đồng bạc đâm toạt tờ giấy là ý nói dùng tiền đổi trắng thay đen. À mà cũng có khi nhá nhem 2 màu trắng đen nhìn không rõ ràng, nếu không dùng đồng bạc để ném toạt tờ giấy cho thủng 1 cái lỗ để ánh sáng xuyên qua thì làm sao nhìn được màu sắc huh MOA

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#1622 Genius

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 217 Bài viết:
  • 274 thanks

Gửi vào 04/05/2014 - 17:48

Giờ tiền toàn polime, ném toạc đc hơi bị khó đấy.

Thanked by 3 Members:

#1623 ekuyeuemnha

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2547 Bài viết:
  • 2635 thanks
  • LocationBuôn Đôn

Gửi vào 04/05/2014 - 17:49

 goodluckgoodbye, on 04/05/2014 - 17:41, said:

Tiền bạc đâu có tội lỗi gì đâu mà kết án nó nặng nề dữ vậy MOA hê hê! Tuỳ theo động cơ sử dụng thôi.

Câu đồng bạc đâm toạt tờ giấy là ý nói dùng tiền đổi trắng thay đen. À mà cũng có khi nhá nhem 2 màu trắng đen nhìn không rõ ràng, nếu không dùng đồng bạc để ném toạt tờ giấy cho thủng 1 cái lỗ để ánh sáng xuyên qua thì làm sao nhìn được màu sắc huh MOA

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Trông moa giống đang kết án đồng tiền lắm à ? Moa chỉ gõ lại lời nhắn nhủ dễ thương của các cụ thôi . Lời các cụ nghĩ lâu thấm lắm >"<

Tiền to toàn polime làm sao mà ném toạc được cơ chứ , hệ thống chị Dậu chưa xuất hiện

Sửa bởi MOA: 04/05/2014 - 17:51


Thanked by 3 Members:

#1624 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6603 thanks

Gửi vào 04/05/2014 - 17:56

 Steps, on 28/04/2014 - 10:24, said:

Chú ơi, sách chú nói tên gì? Chú có nhớ hay không?!


Steps googling Dương Tử, Dương Chu thì thấy nhiều thông tin lắm


Vị Kỷ là vì mình, làm lợi cho mình nhưng không tổn hại lợi ích của người. Giống như lái xe, phải lo chú ý an toàn cho xe mình trước, để không bị người ta đụng và không đụng người ta, mình có pay attention thì tự nhiên có safety. Khỏi cần tài lanh nhìn ngóng xung quanh lo dùm cho xe người khác có sắp bị nguy hiểm gì không. Vì lo nhìn ngóng xe người ta hoài thì coi chừng mình bị xe đụng trước. Mình mà bị xe đụng thì sẽ gây ra tai nạn giao thông và kẹt xe, làm phiền cảnh sát, bảo hiểm và những người khác đang lái xe sau lưng mình sẽ bị jam.

Còn ích kỷ là lái xe chỉ biết giành đường cho mình chạy, bất chấp luật lệ lưu thông và xe người ta phía trước, muốn thắng là thắng không cần biết xe phía sau có baby inside không. Vị kỷ khác ích kỷ là chổ này.

Nên nếu ai cũng lo cho bản thân mình cho tốt thì tự khắc thiên hạ thái bình, khỏi cần tài lanh nhà kế bên.

Khi mình đối xử với mình chưa tốt mà đối xử với thiên hạ quá tốt, nếu 1 lúc nào đó bị ai đó phụ mình thì mình sẽ đâm ra oán trách và bất mãn với thiên hạ. Khi mình đối xử tốt với bản thân mình rồi mới đối xứ tốt với thiên hạ, nếu lỡ thiên hạ có phụ mình, mình cũng chẳng để ý, chỉ cười 1 chút cái thói đời thôi nhưng không oán trách gì hết vì mình lo cho mình nhiều hơn!

Mình lo cho mình tốt thì cha mẹ không cần lo lắng cho mình, về già con cái không cần lo lắng quá cho mình, như vậy tự đã không làm phiền thiên hạ, nếu ai cũng làm như vậy thì thiên hạ thái bình!

#1625 ekuyeuemnha

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2547 Bài viết:
  • 2635 thanks
  • LocationBuôn Đôn

Gửi vào 04/05/2014 - 18:07

Có đợt moa đi xe bị bắt , ko giấy tờ , ko cmt , ko gì cả . Moa đành phải để các anh cho xe moa lên thùng chờ bố moa đến xin vì moa mang thẻ ko có mang tiền . Lần sau khôn hơn moa mang tiền , xe moa ko bị lên thùng nhưng moa đưa cho các chú 100k trong tổng lỗi rẽ phải ko xi nhan lại còn vượt đèn đỏ ( ko có biển cho rẽ phải khi có đèn đỏ mà dám rẽ ) , ko có giấy tờ tổng hơn 400k

Đợt moa đi khám bệnh , hỡi ôi 1 danh sách dài ngoằng , moa đành đưa cò 200k để cò dắt moa đi khám bác sỹ trước chứ từ số 47 lên 93 lâu lắm . Moa cũng đưa cho bác sỹ 100k để bác sỹ tiêm cho moa ko đau , vậy mà bác sỹ chọc đến hơn 10 lần mà ko tìm nổi ven của moa vì moa béo quá , Cuối cùng moa phải tiêm bắp , lúc đấy moa đòi lại 100k vì bác sỹ tiêm đau , moa bảo " em có để quên 100k trong sổ bác sỹ có thấy của em ko , cho em xin lại em còn về quê " , bác sỹ đành đưa lại

Đợt moa đi học mẹ moa cũng hay tặng cô giáo bông hoa đồng tiền , moa cứ nghỉ học là y rằng mẹ moa biết , moa làm gì mẹ moa cũng biết .

Thế nên moa ko dám lên án đồng tiền

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Bà moa dạy moa là tiền bạc phải phân minh vì tiền cũng hay bạc nên nhiều khi cần mất tiền để mua sự thanh thản

Sửa bởi MOA: 04/05/2014 - 18:13


#1626 anhnoidau

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 167 Bài viết:
  • 197 thanks

Gửi vào 04/05/2014 - 18:25

Mạnh vì gạo, bạo vì tiền.

Thanked by 1 Member:

#1627 ekuyeuemnha

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2547 Bài viết:
  • 2635 thanks
  • LocationBuôn Đôn

Gửi vào 04/05/2014 - 18:37

Lắm tiền nhiều gạo là tiên trên đời

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tôi đọc nốt đoạn sau ko có hàm ý troll


Tôi nghĩ nhà văn Nam Cao sẽ phản đối ý kiến trên vì ông từng viết " Kẻ mạnh không phải là kẻ giẫm lên vai người khác để thỏa mãn lòng ích kỉ. Kẻ mạnh phải là kẻ giúp đỡ người khác trên đôi vai của mình ”.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Cái đề văn nghị luận này cấp 3 đứa nào cũng làm thì phải

Sửa bởi MOA: 04/05/2014 - 18:41


Thanked by 3 Members:

#1628 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6603 thanks

Gửi vào 05/05/2014 - 01:22

Có thể nhìn rõ mặt trăng nhưng không thể nhìn rõ vạn vật dưới ánh trăng

Không thể nhìn rõ mặt trời nhưng có thể nhìn rọ vạn vật dưới ánh mặt trời

"Cô kia tát nước bên đàng
Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi"

Cứ mãi mê nhìn trăng lung linh dưới nước mà tìm hình tướng của trăng, mặt nước thì lúc nhấp nhô, lúc bình lặng, lúc ba đào thì làm sao biết trăng tròn hay méo. Bao quan sát, phân tích, suy luận cũng chỉ là nhìn trăng qua nước.

Một động tác đơn giản bỏ mặt nước mà ngẫng đầu lên trời thì thấy ngay mặt trăng.

Rồi cũng một động tác đó lại đi nhìn thẳng mặt trời để tìm thực tướng của mặt trời thì lại không thể thấy được mặt trời ra sao mà mắt đã loà

Cuối đầu xuống mặt nước bình lặng thì lại nhìn thấy hình tướng của mặt trời.

Xoay người lại thấy xung quanh ngập tràn ánh sáng, nhìn vạn vật rõ ràng mới biết mình phí công đi tìm chân tướng mặt trời khi mặt trời đang chiếu sáng vạn vật, và ta đang là 1 trong số đó.

Sửa bởi goodluckgoodbye: 05/05/2014 - 01:25


#1629 tara

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 87 Bài viết:
  • 90 thanks

Gửi vào 05/05/2014 - 02:18

 goodluckgoodbye, on 04/05/2014 - 13:05, said:

Các bạn không cần lời qua tiếng lại làm gì, mỗi người 1 trải nghiệm khác nhau mà. Toàn là chuyện xã hội có liên quan trực tiếp gì đến mình đâu.

Cũng nhờ cái vụ bệnh viện này mà ngày xưa tôi có động lực làm giàu. Cứ thấy cảnh bệnh tật tiền nong là thấy cái nghèo nó khó trăm bề.

Ráng mà phấn đấu có tiền để không phải gặp cái cảnh vào bệnh viện chầu chực, nhìn mặt y tá mà lên hơi xuống giọng.

Mình phải thương thân mình trước, lo cho mình trước. Sau này có tiền vào bệnh viện là tôi chủ động cư xử trước, nên chiếc băng ca y tá đẩy cũng rất nhẹ nhàng, khi chuyển từ băng ca lên giường cũng vô cùng mát tay. Nhưng cũng phải giọng điệu ngon ngọt nịnh nọt 1 chút mới được, chứ không thể request được.

Một ngày kia mình tự hỏi, ủa tại sao vừa phải chi nhiều tiền mà vừa phải xin xỏ nửa. Sau này bệnh nhẹ thì vô Pháp Việt, An Sinh, Tâm Đức, cần phẩu thuật thì đi thẳng Elizabeth Mount luôn. Ở những chổ này, mình đã chấp nhận tốn tiền thì người ta sẳng sàng tiết kiệm nước bọt và tâm trí dùm mình khỏi phải lo lắng. Khỏi phải làm quá nhiều xét nghiệm không cần thiết để khấu hao thiết bị dùm bệnh viện như ở các bệnh viện tư.

Nói thì hơi thẳng thắng và bất công, nhưng bài học cho các bạn trẻ là phải cố gắng phấn đấu làm giàu để khi người nhà mình có việc phải vào bệnh viện, mình không phải lo lắng nhiều. Phải giàu bạn à! Đừng trách trời đất xã hội gì cả! Phải giàu để tự lo cho mình trước!

Không cần cải nhau cái thực tế làm gì, có tiền thì sẽ chủ động lựa chọn được những cái tốt nhất có trong thực tế. Thích hiện đại thì vào Phụ Sản Quốc Tế đẻ, thích truyền thống thì có thể mời hẳn 1 bà mụ vườn lên chăm sóc và đở đẻ luôn. Thực ra tôi vẫn thích tay nghề của mấy bà mụ vườn hơn, kinh nghiệm xử lý tình huống của họ rất nhiều, nhiều khi còn hơn bác sĩ.

Có điều khi người giàu chủ động dùng tiền để giải quyết khó khăn trong bệnh viện thì cũng thiệt thòi cho người nghèo, bởi vì y tá có thể so sánh và phân biệt trong cách đối xử!

Nhưng không thể trách được, vì ai chẳng muốn cái tốt nhất cho người thân của mình, chỉ là khả năng của mình đến đâu thôi.

Cách giảm bất công duy nhất là trong việc làm từ thiện, người giàu nên ủng hộ bệnh nhân nghèo ít thì suất ăn, nhiều thì chửa trị, vì nghèo mà bệnh tật thì đúng là đường cùng! Khổ không thể tả được! Tiền vay mượn như muối quăng vào biển, chẳng đến đâu. Cứ đến các bệnh viện công nhìn bệnh nhân nằm ra cả hành lang, 2 người 1 băng ca mà nhói lòng.

Lúc còn khó khăn, đưa người thân vào bệnh viện thấy y tá ăn nói vô lễ, đẩy băng ca người thân mình mới giải phẩu mà không nương tay, thật sự lúc đó muốn tát 1 bạt tay vào mặt con bé đó. Nhưng nhìn ông anh họ mà học hỏi, ổng dạy em phải cố gắng làm giàu để khỏi phải tát nó, vì tát nó thì đau tay mình! Dùng tiền để xài nó thì nó tự động đưa nguyên cái má cho mình bẹo 1 cái rất là dễ thương! Còn đã dùng tiền rồi mà nó còn muốn mình phải tát nó thì nó là đứa chưa biết luật chơi và mới vào đời, hơi đâu mà vì nó đau tay mình, tốn nước bọt! Mình tìm chổ khác có những người hiểu luật chơi là được rồi em!

Ổng nói thì nghe rất cay! Nhưng chính những câu nói cay đắng này đã làm động lực cho tôi đó!
Đọc bài anh GLGB sao buồn quá. Xuất thân là y tá và đào tạo tại Mỹ thì xem bệnh nhân và gia đình của họ như là " ông bà chủ". Không dám to tiếng, phải biết lắng nghe nhửng ưu tư của họ. Nếu họ mến mình và muốn tặng riêng quà thì ko nhận. Nếu họ muốn cám ơn sự chăm sóc chu đáo cho thân nhân của họ thì có thể mua hộp chocolate or fruits basket cho toàn thể nurses trong ca trực đó. Giàu nghèo thì thây kệ họ, nếu họ là bệnh nhân dưới ca trực của mình thì họ điều như nhau.

Sửa bởi tara: 05/05/2014 - 02:20


#1630 HatCat90

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 772 Bài viết:
  • 706 thanks

Gửi vào 05/05/2014 - 02:21

 goodluckgoodbye, on 04/05/2014 - 17:56, said:

Steps googling Dương Tử, Dương Chu thì thấy nhiều thông tin lắm


Vị Kỷ là vì mình, làm lợi cho mình nhưng không tổn hại lợi ích của người. Giống như lái xe, phải lo chú ý an toàn cho xe mình trước, để không bị người ta đụng và không đụng người ta, mình có pay attention thì tự nhiên có safety. Khỏi cần tài lanh nhìn ngóng xung quanh lo dùm cho xe người khác có sắp bị nguy hiểm gì không. Vì lo nhìn ngóng xe người ta hoài thì coi chừng mình bị xe đụng trước. Mình mà bị xe đụng thì sẽ gây ra tai nạn giao thông và kẹt xe, làm phiền cảnh sát, bảo hiểm và những người khác đang lái xe sau lưng mình sẽ bị jam.

Còn ích kỷ là lái xe chỉ biết giành đường cho mình chạy, bất chấp luật lệ lưu thông và xe người ta phía trước, muốn thắng là thắng không cần biết xe phía sau có baby inside không. Vị kỷ khác ích kỷ là chổ này.

Nên nếu ai cũng lo cho bản thân mình cho tốt thì tự khắc thiên hạ thái bình, khỏi cần tài lanh nhà kế bên.

Khi mình đối xử với mình chưa tốt mà đối xử với thiên hạ quá tốt, nếu 1 lúc nào đó bị ai đó phụ mình thì mình sẽ đâm ra oán trách và bất mãn với thiên hạ. Khi mình đối xử tốt với bản thân mình rồi mới đối xứ tốt với thiên hạ, nếu lỡ thiên hạ có phụ mình, mình cũng chẳng để ý, chỉ cười 1 chút cái thói đời thôi nhưng không oán trách gì hết vì mình lo cho mình nhiều hơn!

Mình lo cho mình tốt thì cha mẹ không cần lo lắng cho mình, về già con cái không cần lo lắng quá cho mình, như vậy tự đã không làm phiền thiên hạ, nếu ai cũng làm như vậy thì thiên hạ thái bình!

Cháu đang đọc cái sách đó đây thưa chú . sách đó là " Liệt tử và Dương tử " . Mới đọc được vài trang đầu mà thấy nó hay cuốn hút

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Theo Liệt tử , tất cả mọi người mọi vật trên thế gian này đều công bằng . Ngay cả người thông minh hơn, ngu hơn, giàu hơn , nghèo hơn ta , chỉ trích ta , nịnh hót ta , giúp ta, gạt ta, lớn hơn ta hay nhỏ hơn ta thì tất cả họ đều Ngang bằng ta. Không nên có cái Tâm phân biệt .

Các Ngài ở trên - Vũ Trụ , các Phật , các Thánh , Thượng Đế [ họ đều là 1 ] - ai xin gì đều cho, các Ngài có phân biệt người nào tốt hay xấu , thiện hay ác đâu.

Theo Dương tử tức Dương Chu , không nên phụ thuộc vào hay ưa thích những cái bên ngoài , và hãy yêu thương bản thân mình . Vì bề ngoài hay ngoại cảnh thường hay thay đổi . Không lẽ Tâm ta cũng thay đổi theo chúng . Chúng buồn hay xấu , cũng đổi Tâm tính theo chúng ư? Ý nghĩa của Dương tử giống cái câu " Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ "

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Rút ra thêm bài học nữa, bản thân mình Vị kỷ , nhưng phải có mức độ.
Bản thân mình công bằng, nhưng phải giữ Lễ , Nhân , Nghĩa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Đang tập từ từ đây thưa chú GLGB

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Chúc mọi người bình an và hạnh phúc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 4 Members:

#1631 HatCat90

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 772 Bài viết:
  • 706 thanks

Gửi vào 05/05/2014 - 02:45

 goodluckgoodbye, on 04/05/2014 - 13:05, said:

Các bạn không cần lời qua tiếng lại làm gì, mỗi người 1 trải nghiệm khác nhau mà. Toàn là chuyện xã hội có liên quan trực tiếp gì đến mình đâu.

Cũng nhờ cái vụ bệnh viện này mà ngày xưa tôi có động lực làm giàu. Cứ thấy cảnh bệnh tật tiền nong là thấy cái nghèo nó khó trăm bề.

Ráng mà phấn đấu có tiền để không phải gặp cái cảnh vào bệnh viện chầu chực, nhìn mặt y tá mà lên hơi xuống giọng.

Mình phải thương thân mình trước, lo cho mình trước. Sau này có tiền vào bệnh viện là tôi chủ động cư xử trước, nên chiếc băng ca y tá đẩy cũng rất nhẹ nhàng, khi chuyển từ băng ca lên giường cũng vô cùng mát tay. Nhưng cũng phải giọng điệu ngon ngọt nịnh nọt 1 chút mới được, chứ không thể request được.

Một ngày kia mình tự hỏi, ủa tại sao vừa phải chi nhiều tiền mà vừa phải xin xỏ nửa. Sau này bệnh nhẹ thì vô Pháp Việt, An Sinh, Tâm Đức, cần phẩu thuật thì đi thẳng Elizabeth Mount luôn. Ở những chổ này, mình đã chấp nhận tốn tiền thì người ta sẳng sàng tiết kiệm nước bọt và tâm trí dùm mình khỏi phải lo lắng. Khỏi phải làm quá nhiều xét nghiệm không cần thiết để khấu hao thiết bị dùm bệnh viện như ở các bệnh viện tư.

Nói thì hơi thẳng thắng và bất công, nhưng bài học cho các bạn trẻ là phải cố gắng phấn đấu làm giàu để khi người nhà mình có việc phải vào bệnh viện, mình không phải lo lắng nhiều. Phải giàu bạn à! Đừng trách trời đất xã hội gì cả! Phải giàu để tự lo cho mình trước!

Không cần cải nhau cái thực tế làm gì, có tiền thì sẽ chủ động lựa chọn được những cái tốt nhất có trong thực tế. Thích hiện đại thì vào Phụ Sản Quốc Tế đẻ, thích truyền thống thì có thể mời hẳn 1 bà mụ vườn lên chăm sóc và đở đẻ luôn. Thực ra tôi vẫn thích tay nghề của mấy bà mụ vườn hơn, kinh nghiệm xử lý tình huống của họ rất nhiều, nhiều khi còn hơn bác sĩ.

Có điều khi người giàu chủ động dùng tiền để giải quyết khó khăn trong bệnh viện thì cũng thiệt thòi cho người nghèo, bởi vì y tá có thể so sánh và phân biệt trong cách đối xử!

Nhưng không thể trách được, vì ai chẳng muốn cái tốt nhất cho người thân của mình, chỉ là khả năng của mình đến đâu thôi.

Cách giảm bất công duy nhất là trong việc làm từ thiện, người giàu nên ủng hộ bệnh nhân nghèo ít thì suất ăn, nhiều thì chửa trị, vì nghèo mà bệnh tật thì đúng là đường cùng! Khổ không thể tả được! Tiền vay mượn như muối quăng vào biển, chẳng đến đâu. Cứ đến các bệnh viện công nhìn bệnh nhân nằm ra cả hành lang, 2 người 1 băng ca mà nhói lòng.

Lúc còn khó khăn, đưa người thân vào bệnh viện thấy y tá ăn nói vô lễ, đẩy băng ca người thân mình mới giải phẩu mà không nương tay, thật sự lúc đó muốn tát 1 bạt tay vào mặt con bé đó. Nhưng nhìn ông anh họ mà học hỏi, ổng dạy em phải cố gắng làm giàu để khỏi phải tát nó, vì tát nó thì đau tay mình! Dùng tiền để xài nó thì nó tự động đưa nguyên cái má cho mình bẹo 1 cái rất là dễ thương! Còn đã dùng tiền rồi mà nó còn muốn mình phải tát nó thì nó là đứa chưa biết luật chơi và mới vào đời, hơi đâu mà vì nó đau tay mình, tốn nước bọt! Mình tìm chổ khác có những người hiểu luật chơi là được rồi em!

Ổng nói thì nghe rất cay! Nhưng chính những câu nói cay đắng này đã làm động lực cho tôi đó!

Hồi còn nhỏ cháu thấy mình thật là tội nghiệp , khi 1 tháng là bệnh một lần,bệnh xoàng thôi. Nhưng cháu cảm nhận "bệnh xoàng" này ảnh hưởng tới sức khoẻ , tương lai của cháu và cả mọi người xung quanh nữa.

Cháu nghiệm thân, người nào chỉ đi làm kiếm tiền không lo cho sức khoẻ càng vô nghĩa. Ăn uống vô độ sa đoạ càng tiêu. Có bệnh mà có tiền cũng đỡ, nhưng không lẽ có tiền mà đắp vô bệnh viện hay thuốc men hoài hay sao ? Tại sao mình lại phụ thuộc vào thuốc men , bệnh viện mà sống cho qua ngày . Tiền của làm ra không lẽ đắp cho thuốc men và bệnh viện? Vay lo việc kiếm tiền mà đâm ra bệnh hoạn thì ...vô nghĩa lắm

Kể từ đó cháu xem sức khoẻ cháu như cục vàng , một khi ăn cái gì vô hoặc là có cái gì đó thất thường là chuẩn bệnh trên thân thể và Tâm. Cháu đi tập thể dục thường xuyên chú àh, nhờ tập thể dục sức khoẻ cháu kháng kiện hơn. Cũng chính vì tin vào đường lối ăn uống, sống phải luôn luôn lao động và giản dị, nên sức khoẻ cháu bây giờ tốt hơn trước rất nhiều. Cháu nói nhỏ chú nghe là 5 năm trời cháu không có những trường hợp "bệnh xoàng" của hồi đó nữa. Công lao lớn này là nhờ ông Ohshawa - phương pháp Thực Dưỡng .

Cũng chính vì tin vào Miếng Ăn gây hại tới sức khoẻ , cháu rất dè dặt trong ăn uống. Mặc dù mấy người lớn hay bảo " mầy còn trẻ , khỏe , sợ gì lo bệnh, cứ ăn đi ". Hồi đó nghe câu này, là cháu " cứ ăn tuốt " , the là lăn đùng ra bệnh . Và những người xung quanh cháu , họ " cứ ăn tất ", ruốt cuộc lăn đùng ra chết.

Đức Phật có câu " Sức khoẻ là vàng " . Có câu " song là để ăn ,chứ không phải ăn là để sống " " you are what you eat - bạn là cái bạn ăn "

thoi cháu chúc cả nhà An Lạc

Sửa bởi Steps: 05/05/2014 - 03:07


#1632 Thienluong

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2592 Bài viết:
  • 6629 thanks

Gửi vào 05/05/2014 - 07:31

Mấy ngày nghỉ gặp lại bạn bè, thấy than quá trời:
QUAN CHỨC LÀ MỘT LOẠI HÀNG HÓA ĐẶC BIỆT.
Ngẫm lại thực tế bây giờ thấy đúng quá.
Xin phép Bác GLGB cho TL chen ngang chút ...

#1633 Andrew

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1436 Bài viết:
  • 3027 thanks

Gửi vào 05/05/2014 - 11:49

 Thienluong, on 05/05/2014 - 07:31, said:

Mấy ngày nghỉ gặp lại bạn bè, thấy than quá trời:
QUAN CHỨC LÀ MỘT LOẠI HÀNG HÓA ĐẶC BIỆT.
Ngẫm lại thực tế bây giờ thấy đúng quá.
Xin phép Bác GLGB cho TL chen ngang chút ...
QUAN CHỨC LÀ MỘT LOẠI SINH VẬT ĐẶC BIỆT.

Thanked by 2 Members:

#1634 anhnoidau

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 167 Bài viết:
  • 197 thanks

Gửi vào 05/05/2014 - 12:05

Cố gắng cày cuốc để kiếm xiền, rồi lại dùng xiền ấy đi mua thuốc. Là lỗi của định mệnh.

Thanked by 1 Member:

#1635 Thienluong

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2592 Bài viết:
  • 6629 thanks

Gửi vào 05/05/2014 - 12:08

 Thienluong, on 05/05/2014 - 07:31, said:

Mấy ngày nghỉ gặp lại bạn bè, thấy than quá trời:
QUAN CHỨC LÀ MỘT LOẠI HÀNG HÓA ĐẶC BIỆT.
Ngẫm lại thực tế bây giờ thấy đúng quá.
Xin phép Bác GLGB cho TL chen ngang chút ...
TL xin sửa ại là:
CHỨC QUAN LÀ MỘT LOẠI HÀNG HOÁ ĐẶC BIỆT.

Thanked by 3 Members:





Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |