

#1561
Gửi vào 27/04/2014 - 10:24
Liệu Anh GLGB có nhận học trò không vậy ta?
Sư phụ về khoa học huyền bí ấy.
Thanked by 2 Members:
|
|
#1562
Gửi vào 27/04/2014 - 20:43
Thienluong, on 27/04/2014 - 10:24, said:
Liệu Anh GLGB có nhận học trò không vậy ta?
Sư phụ về khoa học huyền bí ấy.
Giỡn chơi hoài ThienLuong, cao thủ trong đây cả đống
---------------------------------
Sẳng đây nói luôn, tôi có nhận một số PM của một số bạn nhờ xem số! Xin thông cảm và đừng buồn là tôi không trả lời. Vì hơn chục năm nay không xem số mạng gì cho ai nữa. Cái tâm muốn học hỏi thêm về thuật số cũng không còn thì nói gì đến cái tâm muốn xem cho người khác. Nên tay nghề và tâm trạng cũng không còn xem được nữa, 10 điều đoán hết 9 điều đoán sai. Sau này có tham gia luận đoán cũng chỉ như đánh cờ tướng giải trí thôi. Những quyết định quan trọng của công việc mà tâm tôi còn quá vọng động tôi còn phải đi xin xâm vì thần minh không sợ mất lòng mình, chứ xin quẻ toàn du hồn với quy hồn hoặc lục hợp, tam hợp, nhật xung, đa động dính 1 nùi xà nẹo dụ dổ cái tâm ma của mình trong luận giải.
Trên đây cao thủ thực nghiệm rất nhiều, các bạn có thể nhờ các cao thủ đó xem giúp. Nhất là các cao thủ đang cần nghiệm chứng thì họ rất nhiệt tình giúp đở các bạn.
Thanked by 15 Members:
|
|
#1563
Gửi vào 27/04/2014 - 21:11
Chứng nghiệm bao cuộc đời mà số mệnh của mình vẫn còn là dấu hỏi!
Để rồi 1 ngày nhìn 2 bàn tay và vọng về trái tim để thấy rằng kết quả dù biết cũng như người chẳng biết, vì rằng mọi phương tiện thế tục và nổ lực thay đổi số mạng cũng chỉ như Tề Thiên bay trong lòng bàn tay Phật Tổ. Đâu có ai thoát khỏi nghiệp! Và để biến đổi cái nghiệp phải trông vào nổ lực biến đổi từ trong tâm mình.
Tâm sinh Tướng là đúng! Chắc mọi người đọc qua truyện Quỷ La Sát trong Phật Giáo thấy Tâm biến đổi Tướng như thế nào.
Tướng có thể biến đổi từ Tâm, vậy nên những hằng số về năm tháng ngày giờ sinh cũng chỉ nên tham khảo cho biết về cái tiên thiên! Và vẫn còn cái hậu thiên có thể biến đổi!
Ngày xưa thầy tôi có nói không lấy lá số cho các bậc nguyên thủ được, nó chỉ nói về tính cách và 1 số tình trạng cá nhân, chứ không xem được công danh quý hiển hoạ phúc của họ được. Vì trong người họ mang 1 phần vận trình của quốc gia, và lưu ý là trong tất cả các truyện Tàu ngày xưa khi đánh giá số mệnh của các anh hùng, nguyên thủ đều đánh giá qua tướng chứ không thấy nói đến toán mạng như Ngô Quốc Thái xem tướng Lưu Bị chứ đâu có coi số cho Lưu Bị.
Và những bậc mang mệnh quốc gia thì họ đâu có được phép tự do thể hiện đúng cá tính của mình trong công việc, mọi cái họ đều phải hành xử theo 1 tập thể, 1 quan niệm. Thành ra, có xem ra tính cách cá nhân cũng chỉ là tính cách lúc chưa thành danh thôi. Đến khi thành danh thì họ phải hành xử theo 1 khuôn mẫu. lâu ngày cái khuôn mẫu đó lại là tính cách của họ. Khi nào về hưu thì lại trở về tính cách của họ.
Vậy tướng của họ từ đâu mà ra? Chính là cái tâm của họ sinh ra, tâm hoài thiên hạ thì tự toát ra khí chất anh hùng hào kiệt gì gì đó! Vậy thôi!
Và công nghiệp của họ đều ít nhiều ảnh hưởng đến vận mệnh quốc gia, nên từ vận khí quốc gia mà tính ra vận số của họ. Ngược lại, công danh của họ đạt đến mức tham gia vào tiến trình lịch sử thì không phải do cái hằng số năm tháng ngày giờ sinh tạo ra mà chính từ Âm phần của tổ tiên phát phúc khí.
Và phúc khí đó lại có nguồn gốc từ âm đức tích luỹ nhiều đời!
Lấy ví dụ về trường hợp những số mệnh danh nhân lịch sử để cho thấy rằng căn cội chính là từ Phúc Đức mà ra. Phúc đức lại từ nhân quả. Cho nên mỗi con người chúng ta có thể thay đổi số mạnh của chính mình bằng những ý niệm tốt và hành động tốt.
Sửa bởi goodluckgoodbye: 27/04/2014 - 21:17
Thanked by 24 Members:
|
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
#1564
Gửi vào 27/04/2014 - 23:01
Thanked by 1 Member:
|
|
#1565
Gửi vào 27/04/2014 - 23:10
Tâm sân hạn
Tâm ghen ghét
Tâm ái dục
Tâm thám luyến
.......
Tất lả là thế gian thường tình
Muốn vượt trên cõi thường tình nào phải dễ dàng
Đạo Nho nói phải tử cong phu
Đạo Phật nói phải đoạn trừ lục căn lục trần tức hỉ nộ ai lạc ái ố dục, nhãn nhĩ tỷ thiệt thán ý
Jesus nói ai muốn theo ta thì hãy bỏ mình mà theo ta
Nhưng thôi cao xa quá , trước khi làm những điều ấy thì hãy cứ thực hiẹn
Kỷ sở bats dục vật thi ư nhán
Kỷ sở dục giả khả thi ư nhân
Thế là đã tốt lắm lắm rồi.
Thanked by 17 Members:
|
|
#1566
Gửi vào 27/04/2014 - 23:35
Thanked by 2 Members:
|
|
#1567
Gửi vào 28/04/2014 - 01:46
minhminh, on 27/04/2014 - 23:10, said:
Tâm sân hạn
Tâm ghen ghét
Tâm ái dục
Tâm thám luyến
Để tôi triển khai ý anh MinhMinh theo hướng thế tục 1 chút để Hamzui và các bạn dễ thực hành
Trong Tham Sân Si thì không thể bỏ hết được đâu, Hamzui mà bỏ hết 3 thứ đó thì chồng con Hamzui bỏ Hamzui luôn đó! Mình đang trong thế tục thì làm sao thoát ra được hết. Chỉ vận dụng 1 cách tích cực thôi.
Tham:
Nên tham chứ, cuộc sống này mà không có tham vọng thì nhân loại làm sao tiến hoá được. Nhưng không được phép tham những gì không phải của mình, không rớ tới mồ hôi của người ta. Còn mình tham cái do mồ hôi và trí tuệ mình đổ ra thì mình gieo Nhân tốt thì được hưởng Quả tốt chứ có gì đâu. Còn tham cái không phải của mình nếu là tài sản thì gọi là trộm cướp, nếu là tình cảm thì gọi là tà dâm. Cho nên trong Ngũ Giới của Phật có 2 giới Tà Dâm và Trộm Cắp.
Sân:
Tham và Si khó bỏ nhưng sân thì giảm dần dần được, tự nhiên theo lứa tuổi cái sân cũng tự giảm dần rồi. Nếu chủ động kiểm soát cái sân của mình càng tốt.
Mỗi lần sân đều là 1 lần dại dột. Thằng lính nó làm gì mình phật ý, thay vì kêu nó vô dạy lại nổi nóng la chưởi thì nó oán và phá phách. Khách hàng đòi hỏi quá, đôi lúc mình bực mình, quạt lại khách là mất khách. Con cái có khi rầy không nghe, bực quá la chưởi ào ào, nó xa cách mình, không chia sẽ với mình nữa mà chuyển qua bù khú với bạn bè. Lúc đó không biết nó nghĩ gì luôn. Vợ chồng đôi lúc có chút bực mình, không giữ lời ăn tiếng nói, chuyện bé xé ra to rồi gia đình mất đầm ấm.
Muốn giảm sân thì chỉ có cách đặt mình vào hoàn cảnh người ta và nghĩ đến hậu quả của sân.
Thương trường cần cái tim nóng, cái đầu lạnh. Sân là thất bại 100% rất dễ sa vào kế kích tướng đơn giản. Cuộc sống thì muôn màu, mỗi người mỗi tính, không giảm sân thì suốt ngày sa vào cải vả thị phi toàn chuyện không đâu vào đâu, để cuối cùng không thể giải quyết được những việc lớn hơn.
BigBang lời lẻ như dao đâm búa chém nhưng nói đúng đó: Thị phi là bài học rẻ mạt nhất của đời!
Si:
Si là đam mê, nếu đam mê cái chính đáng thì đâu có sao, không có lửa đam mê thì làm sao có thành công, làm sao có những phát minh khoa học cho nhân loại. Quá trình khai phá 1 sản phẩm, 1 kết quả khoa học đâu có ai biết trước kết quả sẽ thành công hay thất bại, nếu không có ngọn lửa đam mê thì làm sao mà làm được.
Chỉ là đừng có đam mê những thú ăn chơi rồi mất thời gian của cuộc đời, nên trong ngũ giới có Giới Tửu là vậy, vừa giảm Sân vừa giảm Si.
Tin bói toán mù quáng cũng là 1 thứ Si đó!
--------------------------------------------------
Bỏ hết Tham Sân Si thì thế tục thành thiên đường. Chuyện này chỉ có vài người làm được. Là con người thế tục, mình vận dụng Tham Sân Si 1 cách tích cực theo hướng Lợi Cho Mình mà Không Hại Cho Người thì cũng đã cải thiện số mạng rất nhiều rồi.
Đừng nói cải thiện hết 100%, chỉ cần cải thiện 1 phần nhỏ trong 3 cái đó, cũng đã có hiệu quả nhất định rồi. Chỉ cần bớt đi cái sự nóng giận, là đời bớt biết bao nhiêu là thị phi không đáng có. Giảm bớt thị phi thì tâm trí thảnh thơi, hoặc an hưởng tâm thế hoà bình, hoặc dành tâm trí đó để làm những việc hữu ích hơn cho mình như món hàng này phải bán ra sao? Làm sao lấy được khách hàng kia! Làm cách nào cắt giảm chi phí! Tâm trí mà dành cho nó thì sẽ có cách giải quyết!
Rồi bớt đi nóng giận, sân hận, thì đời bớt kẻ thù mà thêm bạn. Không gây ân oán giang hồ thì tự khắc kết tụ nhân duyên. Trên đường đời sẽ gặp được nhiều quí nhân!
Sửa bởi goodluckgoodbye: 28/04/2014 - 01:56
Thanked by 23 Members:
|
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
#1568
Gửi vào 28/04/2014 - 10:24
goodluckgoodbye, on 23/03/2014 - 15:49, said:
Còn về câu trả lời của tôi, tôi theo thuyết vị kỷ, bạn tìm đọc sách của Dương Chu hay Dương Tử thì hiểu thuyết vị kỷ. Vị kỷ chứ không phải ích kỷ, 2 cái khác nhau à
Năm 15-30 tuổi, tôi yêu thuyết vị tha của Mặc Tử.
Từ 30 tuổi trở lên, tôi theo thuyết vị kỷ.
Thế giới này nhiều xáo trộn, xã hội nhiều lộn xộn chẳng qua vì con người chưa sống tốt cho bản thân mình mà cứ đi bao đồng chuyện thiên hạ.
Chú ơi, sách chú nói tên gì? Chú có nhớ hay không?!
Đọc từ trang 1- tới trang mới nhất, cháu có vài lời góp vui:
Cuộc đơi của chú đã và đang đi theo con đường Đạo. Con đường mà Dức Phật, Chúa và Allah đã đi!
Con đường mà Đức Phật , người đã sống tốt vs bản thân mình bằng cách rời bỏ ngai vàng(tức Tham,Danh Vọng) và xuất gia để lại thê thiếp và con Ngài (tức Mê), mặc cho thiên hạ và nhà Vua oán trách Ngài, Ngài vẫn bình thản không giận hờn, oán trách (tức Sân) khi họ không theo mình. Và Ngài đã có đuợc con đường Đạo tức Niết Bàn và ước nguyện Thoát Khổ cho chúng sanh!
Chúa và Allah cũng thế!
Con cảm ơn chú về những gì chú đã chia sẻ! Và đọc được những lời của chú, cháu cang tin cái thuyết vị kỉ đó!
Thanked by 4 Members:
|
|
#1569
Gửi vào 28/04/2014 - 13:49
goodluckgoodbye, on 28/04/2014 - 01:46, said:
Trong Tham Sân Si thì không thể bỏ hết được đâu, Hamzui mà bỏ hết 3 thứ đó thì chồng con Hamzui bỏ Hamzui luôn đó! Mình đang trong thế tục thì làm sao thoát ra được hết. Chỉ vận dụng 1 cách tích cực thôi.
Bỏ hết Tham Sân Si thì thế tục thành thiên đường. Chuyện này chỉ có vài người làm được. Là con người thế tục, mình vận dụng Tham Sân Si 1 cách tích cực theo hướng Lợi Cho Mình mà Không Hại Cho Người thì cũng đã cải thiện số mạng rất nhiều rồi.
Đừng nói cải thiện hết 100%, chỉ cần cải thiện 1 phần nhỏ trong 3 cái đó, cũng đã có hiệu quả nhất định rồi. Chỉ cần bớt đi cái sự nóng giận, là đời bớt biết bao nhiêu là thị phi không đáng có. Giảm bớt thị phi thì tâm trí thảnh thơi, hoặc an hưởng tâm thế hoà bình, hoặc dành tâm trí đó để làm những việc hữu ích hơn cho mình như món hàng này phải bán ra sao? Làm sao lấy được khách hàng kia! Làm cách nào cắt giảm chi phí! Tâm trí mà dành cho nó thì sẽ có cách giải quyết!
Rồi bớt đi nóng giận, sân hận, thì đời bớt kẻ thù mà thêm bạn. Không gây ân oán giang hồ thì tự khắc kết tụ nhân duyên. Trên đường đời sẽ gặp được nhiều quí nhân!
Cháu sẽ cố gắng thực hiện dần dần từng bước, vận dụng theo hướng tích cực ......vì mục tiêu cải số.......mục tiêu là mục tiêu vậy.....còn làm được hay không và cải được phần nào hay không thì cũng chưa biết thế nào
Thanked by 3 Members:
|
|
#1570
Gửi vào 28/04/2014 - 13:54
Sửa bởi MOA: 28/04/2014 - 13:58
Thanked by 2 Members:
|
|
Thanked by 2 Members:
|
|
#1572
Gửi vào 28/04/2014 - 14:00
Thanked by 2 Members:
|
|
#1573
Gửi vào 29/04/2014 - 00:13
BigBang, on 23/02/2014 - 11:10, said:
Chày mà không cối thì phang vào nhau.
BigBang, on 23/02/2014 - 11:19, said:
Dẫu có thế nào cũng chẳng làm chi
Làm chi cũng chẳng làm chi
Dẫu có cái gì cũng chẳng làm sao
#1574
Gửi vào 29/04/2014 - 00:28
Cũng có những thời điểm thật khủng khiếp, như sói hoang lạc bầy đói khát, mất đi chính mình hay tìm lại chính mình, chẳng rõ, lại thèm được bậy bạ, độc địa và khố n nạ n. Khi mà ta chẳng là ai cả, mọi thứ đều mặc kệ, nhưng lại chẳng thể....
ngongo, on 29/04/2014 - 00:13, said:
đào mộ, hi hi.
Sửa bởi Monday: 29/04/2014 - 00:28
Thanked by 2 Members:
|
|
#1575
Gửi vào 29/04/2014 - 01:09
goodluckgoodbye, on 27/04/2014 - 21:11, said:
Chứng nghiệm bao cuộc đời mà số mệnh của mình vẫn còn là dấu hỏi!
Để rồi 1 ngày nhìn 2 bàn tay và vọng về trái tim để thấy rằng kết quả dù biết cũng như người chẳng biết, vì rằng mọi phương tiện thế tục và nổ lực thay đổi số mạng cũng chỉ như Tề Thiên bay trong lòng bàn tay Phật Tổ. Đâu có ai thoát khỏi nghiệp! Và để biến đổi cái nghiệp phải trông vào nổ lực biến đổi từ trong tâm mình.
Tâm sinh Tướng là đúng! Chắc mọi người đọc qua truyện Quỷ La Sát trong Phật Giáo thấy Tâm biến đổi Tướng như thế nào.
Tướng có thể biến đổi từ Tâm, vậy nên những hằng số về năm tháng ngày giờ sinh cũng chỉ nên tham khảo cho biết về cái tiên thiên! Và vẫn còn cái hậu thiên có thể biến đổi!
Được nghe kinh nghiệm và bộc bạch chân tình của một người đi trước đã kinh qua nhiều biến cố thăng trầm, và đến giờ cũng đã có được thành công nhất định, là điều rất quý giá với thế hệ sau. Cháu cảm ơn bác.
Tuy nhiên, nói là nói vậy thôi. Theo quan sát nhận định cá nhân, cháu thấy không phải ai cũng học được từ kinh nghiệm của người khác. Và thậm chí, có nhiều người đã trả giá không chỉ một lần, mà vẫn học không nổi một bài học... Nhiều khi cháu cũng thấy tiếc, vì lẽ ra một bài học đã được rất nhiều người đi trước phải trả giá bằng thời gian của cuộc đời họ và rất nhiều hệ lụy nữa, mà những người đi sau, vẫn (không hiểu tại sao) không thể học nổi để tránh hoặc ít ra là trả một cái giá thấp hơn... Nghĩ cũng buồn.
"Actions speak louder than words". Nói thì nhiều, và rất ổn. Nhưng khi nhìn vào thực tế, vào quyết định, vào sự lựa chọn trong những thời điểm quan trọng, đó là lúc biết rằng bài học ấy vẫn cứ dở dang.
Cảm ơn bác vì những chia sẻ chân thành cho những lớp sóng sau, trong đó có cháu. Thật lòng cháu mong sẽ có nhiều bạn khác học được và vận dụng được những bài học, kinh nghiệm bác đã đúc rút truyền lại ở topic này. Để tương lai có nhìn lại sẽ không có quá nhiều tiếc nuối, hối hận, thất bại và thương đau.
Thanked by 11 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Nghiên cứu tinh mệnh học - Nguyễn Anh Vũ![]() |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | huygen |
|
![]() |
|
![]() Thái tuế nhập quái với lụa chọn năm sinh con.Chỉ bàn học thuật, không luận lá số |
Tử Vi | Transporter |
|
![]() |
|
![]() Hỏi về Kỹ thuật |
Giải Trí | Đinh Văn Tân |
|
![]()
|
|
![]() Bộ trưởng tài chính Vương Đình Huệnghiên cứu tử vi |
Tử Vi | rrr |
|
![]() |
|
![]() Phần mềm tử vi Nam Bắc Phái cho người nghiên cứu học tập |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | ChienNguyen85 |
|
![]() |
|
![]() Bộ sách thuật tạng của Trung Quốc |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | trongtri |
|
![]() |
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












