

Phúc Đức - Mệnh - Tật Ách
#16
Gửi vào 11/02/2014 - 10:39
Thanked by 2 Members:
|
|
#17
Gửi vào 11/02/2014 - 10:58
Nếu giả sử lá số của một người là cây đời thì Phúc là gốc dễ, Mệnh là thân, cành lá, vậy Tật là gì? Có phải là sâu, mọt không? Vậy có thể coi nó là nơi mang mầm bệnh ( cả Thân, Tâm) là đối thủ nội tại, vậy Mệnh và Phúc sẽ có tác động theo góc độ nào trong vấn đề "trị bệnh".
Nếu bản thân con người ta có điểm yếu, điểm sơ hở mà không nhìn ra được mà bọc lót và chữa trị kịp thời thì đương nhiên sẽ có thời điểm khi ta ra ngoài dễ bị yếu tố bên ngoài( Di, Nô) phục kích, nhằm chúng điểm yếu mà "chiếu tướng".
Thanked by 3 Members:
|
|
#18
Gửi vào 11/02/2014 - 11:38
Gabriel.Julian, on 11/02/2014 - 09:28, said:
Phụ - Phúc - Điền - Quan - Nô - Di
Huynh - Thê - Tử - Tài - Tật - Di
Mệnh là chủ, di là khách. Mệnh là trong di là ngoài. Mệnh là ta, chính ta - Di cũng là ta nhưng Ta mà Ta của mọi người.
Vì thế: Thiên Di tối kỵ kiếp không lâm vào.
Hình ảnh tổng hòa ngộ Nhân sát Không Kiếp. Biến thể của nó thay đổi bất thường. Không có nét hài hòa thống nhất. Vì thế Ta bất lợi.
Không những vậy lúc này Mệnh (chính ta) rơi vào thế bị chiếu tướng (Khách chính vị Thiên Di mạnh hơn hẳn chủ). Nếu Mệnh vị ta yểu tất ta bất lợi vô cùng...
Quan sát ở tầm cung vi cho tiểu hạn (hạn năm) ta thấy như sau:
- Tỵ, Dậu - Sửu => Lấy tuổi bạn an tại Mùi (thiên di của Sửu)
- Thân - Tý - Thìn => Lấy tuổi của bạn an tại Tuất (thiên di của Thìn)
- Dần - Ngọ - Tuất => Thìn.
- Hợi - Mão - Mùi => Sửu.
Noted:
Tam hợp đi lên từ Sinh - Vượng - Mộ (Lấy mộ làm điểm kết thúc).
Thanked by 1 Member:
|
|
#19
Gửi vào 11/02/2014 - 11:44
hongtiem, on 11/02/2014 - 10:58, said:
Nếu giả sử lá số của một người là cây đời thì Phúc là gốc dễ, Mệnh là thân, cành lá, vậy Tật là gì? Có phải là sâu, mọt không? Vậy có thể coi nó là nơi mang mầm bệnh ( cả Thân, Tâm) là đối thủ nội tại, vậy Mệnh và Phúc sẽ có tác động theo góc độ nào trong vấn đề "trị bệnh".
Nếu bản thân con người ta có điểm yếu, điểm sơ hở mà không nhìn ra được mà bọc lót và chữa trị kịp thời thì đương nhiên sẽ có thời điểm khi ta ra ngoài dễ bị yếu tố bên ngoài( Di, Nô) phục kích, nhằm chúng điểm yếu mà "chiếu tướng".
1 lá số Mệnh thân cường hoành ôm đủ hoá khí thiên địa.
Nhưng cung tật có Sát hội, Phúc không hoá khí tất có thành ông X bà Y mà đang lên thì ôm cục U to đùng trong người cũng... hết thuốc chữa.
Gót chân Asin của lá số mà em đề cập đến không nhất thiết là phải nằm tại cung tật. Nó có thể là bất cứ cung vị nào. Dĩ nhiên là nó khời khi có sự tương tác với mệnh (Ví như thông qua Đại, tiếu hạn... Tuế niên...) Và khi đó, cũng là lúc để Lửa thử vàng, gian nan thử Mệnh vững..
Sửa bởi Gabriel.Julian: 11/02/2014 - 11:46
Thanked by 7 Members:
|
|
#20
Gửi vào 11/02/2014 - 15:04
cafe, on 11/02/2014 - 10:39, said:
Phải anh Lương ko?
Quan điểm GJ hiện đang chia sẻ là GJ ngâm nghĩ dựa trên cuốn sách "Tử vi đẩu số Tân biên" của cụ Vân Đằng Thái Thứ Lang.
Thanked by 1 Member:
|
|
#21
Gửi vào 11/02/2014 - 22:54
Gabriel.Julian, on 11/02/2014 - 15:04, said:
Quan điểm GJ hiện đang chia sẻ là GJ ngâm nghĩ dựa trên cuốn sách "Tử vi đẩu số Tân biên" của cụ Vân Đằng Thái Thứ Lang.
Trong chuyện Hai số phận, khi Abel phang xong con gái ông chủ cũ đã thốt lên: đúng là con cave. Theo chú GJ, vì sao Abel có thể khẳng định như vậy ?
Thanked by 2 Members:
|
|
#22
Gửi vào 11/02/2014 - 23:05
Vì sông nên phải lụy đò
Vì chiều tối phải lụy cô bán hàng
Vì tình nên phải đa mang
Vì duyên thiếp biết quê chàng ở đây
Mệnh-Phúc-Tật cũng ở đó mà ra. Còn chẳng phải không thâm sâu ?
Thanked by 2 Members:
|
|
#23
Gửi vào 12/02/2014 - 09:12
renaissance, on 11/02/2014 - 22:54, said:
2 số phận là cuốn truyện điển hình về Toàn Không phản cách (Abel) và Đắc cách chính vị (William).
Cách hành xử của Abel cực đoạn và cô khắc, mang hơi hướng của 1 nội tâm Thất Sát. Abel thực ra có nguồn gốc quý tộc (Nhưng con rơi của Nam tước và 1 vị hầu gái) - Người con trai chính vị của Nam Tước (mang đầy đủ Gene trội hơn Abel - Xuất sắc hơn cậu ta về mọi mặt) lại hy sinh mạng sống đỡ 1 đòn chí mạng cho Abel - (Câu trả lời của định mệnh là vậy). Abel lớn lên mà chứng kiến đủ mọi điều tồi tệ nhất của chiến tranh - Chị gái bị cưỡng bức tập thể - Người bạn tôn thờ thời thơ ấu chết vì mình - Đến giờ phút cuối cùng Abel mới biết Nam Tước là cha mình. Và là người duy nhất vượt ngục thành công trong nhà tù giá lạnh gần Bắc cực. Với xuất phát điểm như vậy, thế giới quan của Abel là mũi nhọn thì không có gì đáng trách. Phúc - Mệnh - Tật ở đây là gì ?
Mệnh cô khắc, như 1 mũi nhọn - Phúc khí chính tông Nam Tước. Và cung tật còn phải xem hạn hình thành nhân cách thời ấu thơ...!
Xin noted thêm rằng tác giả đã để nàng Floren chết đúng nghĩa với Đào hoa địa kiếp phục binh - Than ôi một bông hoa đầy hương sắc. Nếu nàng sinh vào thời nay chí ít cũng nổi như Cindy crawford vậy.
Sửa bởi Gabriel.Julian: 12/02/2014 - 09:13
Thanked by 3 Members:
|
|
#24
Gửi vào 12/02/2014 - 10:01
Thanked by 1 Member:
|
|
#25
Gửi vào 12/02/2014 - 10:04
Thanked by 1 Member:
|
|
#26
Gửi vào 12/02/2014 - 10:30
Gabriel.Julian, on 12/02/2014 - 09:12, said:
Cách hành xử của Abel cực đoạn và cô khắc, mang hơi hướng của 1 nội tâm Thất Sát. Abel thực ra có nguồn gốc quý tộc (Nhưng con rơi của Nam tước và 1 vị hầu gái) - Người con trai chính vị của Nam Tước (mang đầy đủ Gene trội hơn Abel - Xuất sắc hơn cậu ta về mọi mặt) lại hy sinh mạng sống đỡ 1 đòn chí mạng cho Abel - (Câu trả lời của định mệnh là vậy). Abel lớn lên mà chứng kiến đủ mọi điều tồi tệ nhất của chiến tranh - Chị gái bị cưỡng bức tập thể - Người bạn tôn thờ thời thơ ấu chết vì mình - Đến giờ phút cuối cùng Abel mới biết Nam Tước là cha mình. Và là người duy nhất vượt ngục thành công trong nhà tù giá lạnh gần Bắc cực. Với xuất phát điểm như vậy, thế giới quan của Abel là mũi nhọn thì không có gì đáng trách. Phúc - Mệnh - Tật ở đây là gì ?
Mệnh cô khắc, như 1 mũi nhọn - Phúc khí chính tông Nam Tước. Và cung tật còn phải xem hạn hình thành nhân cách thời ấu thơ...!
Xin noted thêm rằng tác giả đã để nàng Floren chết đúng nghĩa với Đào hoa địa kiếp phục binh - Than ôi một bông hoa đầy hương sắc. Nếu nàng sinh vào thời nay chí ít cũng nổi như Cindy crawford vậy.
Tay công tử ngân hàng tuy chính vị (tức đường đường chính kế thừa) nhưng lúc lớn lên gia cảnh lại suy tàn, nếu không có những bước đi táo bạo như: giết mẹ đẻ, triệu tập cuộc họp bất ngờ, thì cũng không giải quyết được tình huống cực đoan hắn lâm vào.
Thanked by 2 Members:
|
|
#27
Gửi vào 12/02/2014 - 11:07
renaissance, on 12/02/2014 - 10:30, said:
Mệnh dù vững vàng, vẫn cần qua gian nan mới thành công được.
Năm đó, thảm họa Titanic đã cướp đi của cậu ta người Cha khi còn nhỏ. Cung phụ mẫu rất có khả năng hút chất Không Kiếp, nam mệnh Thái Dương (phỏng đoán) nên rời vào thế chiếm đoạt. Cha mất rất dễ thành công...
Phúc khi rơi vào buổi suy vi sau cực thịnh, mệnh cường hoành kết hợp với hạn tốt. Tích đức ( Giúp đỡ Abel 1 cách âm thầm ) cũng là 1 cách để vực lại gia thế.
Nếu mệnh không cường, hạn không tốt, chắc mất vì Hỏa Linh Hình trong chiến tranh rồi.
Thanked by 3 Members:
|
|
#28
Gửi vào 12/02/2014 - 18:24
Tinh Khí Thần - Hình
Thanked by 1 Member:
|
|
#29
Gửi vào 13/02/2014 - 09:50
Thanked by 4 Members:
|
|
#30
Gửi vào 13/02/2014 - 10:23
thiên môn vận hạn, tức phù thân trợ mệnh chi nguyên.
Xem mệnh cường nhược một trong những điều cốt yếu là thế trận tinh đẩu. (Thái cực ở đây chỉ đế tinh Tử Vi)
Vận hạn chính là nguồn chảy của mệnh.
Vậy nên, con người ta sinh ra và lớn lên với bản tình tiềm năng sẵn có và tác động của môi trường (Gia đình, học tập, quan hệ xã hội).
Theo thời gian, có những người ta tu tâm dưỡng tính từ nóng trở nên bớt đi rất nhiều. Có những người thay tính đổi nết một cách khó hiểu với những người xung quang. Đó là do dòng chảy của hạn.
Vậy, mệnh tật phúc chỉ mối quan hệ mang tính chất Tiền Thiên của đương số. Ám chỉ nhiều tới những điều tiềm tàng sẵn có.
Còn dòng chảy của vận hạn là hình ảnh của ta qua những khoảnh khắc thời gian, có lẽ là Hậu Thiên.
Sửa bởi Gabriel.Julian: 13/02/2014 - 10:24
Thanked by 4 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
3 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 3 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












