Cách hoá giải cho người có lá số xấu.
hoahongchin
04/02/2014
Hugo, on 03/02/2014 - 18:57, said:
đã nghèo, không làm ra tiền mà còn lo cưới hỏi, cưới xong thì có biết chắc là lúc nào sẽ khá hơn không, hay ôm nhau cùng khổ, rồi đẻ ra 1 đóng con èo uột lo không hết, bần thêm bần!!!
Monday
04/02/2014
Chẳng bù cho Vn, tới tuổi gần băm là cứ è cổ hỏi khi nào cưới, lúc nào cưới. Như không cưới là đứa dở hơi, ngợm người.
Monday
04/02/2014
Ở nhà chẳng xong, đi làm cũng chẳng được yên. Khi nào lập gia đình ? Có bạn trai chưa ? Dự tính khi nào có con....bla...bla......
hoahongchin
04/02/2014
@ Dai Khe: Tam hợp Nô Phụ Tử của bạn là Hoả sinh nhập cho mạng bạn là Thổ, bạn nhờ con, mẹ, chồng, cha.
Anh em bạn làm bạn buồn khóc huhu.
Anh em bạn làm bạn buồn khóc huhu.
hoahongchin
04/02/2014
Monday, on 04/02/2014 - 00:41, said:
Chẳng bù cho Vn, tới tuổi gần băm là cứ è cổ hỏi khi nào cưới, lúc nào cưới. Như không cưới là đứa dở hơi, ngợm người.
Còn dân các nước khác sống cho tập thể.
Thực ra văn hoá mỗi nước có cái hay riêng.
Riêng tôi, tôi không thể nào chịu được cảnh sống chung. Kẹt lắm mới sống chung, đụng chạm lắm. Văn hoá mỹ là sống riêng.
Qua Mỹ, mọi người thay đổi theo kiểu Mỹ, ai cũng có cái tôi, cái sở thích riêng. Chính vì cái tôi lớn nên ít ai muốn nhịn.
Nhưng nếu biết điều, tôn trọng lối sống khác biệt sẽ bớt đụng chạm.
Sở dĩ đa số dân Mỹ độc thân vì cuộc sống căng thẳng, cái tôi , sợ bị dính líu hay bị điều khiển ( controll) nên sống một mình theo ý mình là enj oy nhất.
Sửa bởi hoahongchin: 04/02/2014 - 00:56
hoahongchin
04/02/2014
Tôi từng biết rất nhiều người Mỹ độc thân cho đến già. Có nhiều nguyên nhân: tài chính OK nên không có nhu cầu phải lấy chồng/ vợ, sợ cực khổ, sợ bị ly dị chia tiền vì cày cực quá.
Như chị tôi tuổi Dần 1962 độc thân, khá giả ở VN. Chị tôi chậm lụt lắm.
Bà con tôi ở Úc 2 người, lứa tuổi tôi, độc thân, khá giả.
Sửa bởi hoahongchin: 04/02/2014 - 01:05
Như chị tôi tuổi Dần 1962 độc thân, khá giả ở VN. Chị tôi chậm lụt lắm.
Bà con tôi ở Úc 2 người, lứa tuổi tôi, độc thân, khá giả.
Sửa bởi hoahongchin: 04/02/2014 - 01:05
XH83
04/02/2014
T.AO
04/02/2014
hoahongchin, on 04/02/2014 - 00:47, said:
@ Dai Khe: Tam hợp Nô Phụ Tử của bạn là Hoả sinh nhập cho mạng bạn là Thổ, bạn nhờ con, mẹ, chồng, cha.
Anh em bạn làm bạn buồn khóc huhu.
Anh em bạn làm bạn buồn khóc huhu.
chỉ cần em đút bánh , nhét gà vào mồm nó là nó im ngay , ngoan ngay , khai luôn
Vì em mà nó bán đứng mẹ em mấy lần rồi , mẹ em ko biết cách , còn em thì biết cách " vừng ơi mở cửa ra , vừng ơi đóng cửa vào " hê hê
con đấy phải để em
Sửa bởi DaiKhe: 04/02/2014 - 01:20
hoahongchin
04/02/2014
ThienCo_TuanTriet, on 04/02/2014 - 01:11, said:
Mình con trai đây cũng có thoát đâu sắp dở hơi, ngợm người rồi
Kinh nghiệm sống của tôi là khi mình thất thế là nên lấy chồng/ vợ hay ít ra là có bồ để vững tinh thần ít ra là vậy.
Tôi tính sai khi nghĩ mình là OK nên lúc quen dễ thì mình muốn độc thân.
Bên Mỹ này cuộc sống khó khăn nên nhiều người lấy đại cho cuộc sống đỡ khổ.
Vi.Nguyen
04/02/2014
Chị hoahongchin ơi, em thấy cũng tuỳ trường hợp ạ. Trước năm 2012, em chưa có ý định lấy chồng thì thấy mọi chuyện đều ổn thoả: công ăn việc làm tốt, lương ổn, ở nhà cha mẹ chiều chuộng. Sau đó, em quen chồng em bây giờ rồi cưới thì cả năm ngoái 2013 em khóc, chả biết có phải do lưu niên đại hạn có đủ Không, Kiếp, Khốc, Hư hay không. Nên em nghĩ cũng tuỳ số mệnh từng người. Như em có khi cứ độc thân lại đỡ khổ tâm hơn, nhưng tạm thời em đang thấy thoải mái hơn do cũng đã xác định được tư tưởng là thôi để mọi sự tuỳ duyên rồi.
Sửa bởi Vi.Nguyen: 04/02/2014 - 16:21
Sửa bởi Vi.Nguyen: 04/02/2014 - 16:21
XH83
04/02/2014
hoahongchin, on 04/02/2014 - 01:34, said:
Tại sao không lấy vợ đi trong khi con gái ở VN rất nhiều, cháu không cưới nên mấy cô đó buồn đi lấy chồng Đài, tội nghiệp.
Kinh nghiệm sống của tôi là khi mình thất thế là nên lấy chồng/ vợ hay ít ra là có bồ để vững tinh thần ít ra là vậy.
Tôi tính sai khi nghĩ mình là OK nên lúc quen dễ thì mình muốn độc thân.
Bên Mỹ này cuộc sống khó khăn nên nhiều người lấy đại cho cuộc sống đỡ khổ.
Kinh nghiệm sống của tôi là khi mình thất thế là nên lấy chồng/ vợ hay ít ra là có bồ để vững tinh thần ít ra là vậy.
Tôi tính sai khi nghĩ mình là OK nên lúc quen dễ thì mình muốn độc thân.
Bên Mỹ này cuộc sống khó khăn nên nhiều người lấy đại cho cuộc sống đỡ khổ.