←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Cùng nhau nghiên cứu!!!

Locked

1 2

thotho's Photo thotho 01/02/2014

Từ 2 thông tin, bằng phép loại suy, tôi chọn ra lá số này.
Mong các bác cùng xem đương số có gì đặc biệt.


Trích dẫn

Linus's Photo Linus 01/02/2014

Cung Thân cư Phu ghê nhỷ
Trích dẫn

thotho's Photo thotho 01/02/2014

Sau khi thử đi thử lại với vài lá số, mình đã tin đây là lá số của cô ấy.
Các bác cứ chém thoải mái.
Hoan nghênh tất cả mọi ý kiến.
Trích dẫn

TiKiTaKa's Photo TiKiTaKa 01/02/2014

Tin chưa chắc đã tín. Tín vị tất đã nhiệm.
Trích dẫn

thotho's Photo thotho 01/02/2014

Tôi không rảnh mà cũng không muốn các bác phải mất thời giờ vì tôi.
Chờ sang mùng 6 Tết, tôi sẽ đưa lí do, vì sao lá số này đến 99,99% là đúng.
Nhưng lúc đấy thì việc luận giải đâu còn ý nghĩa!?
Tôi không cần các bác phải suy nghĩ cao sâu, luận giải tỉ mỉ, chỉ cần khái quát sơ sơ, người này có sở trường ở lĩnh vực gì là đủ.
Tôi chỉ nắm được đặc tính cơ bản của vài sao, mà nhìn qua cũng thấy quá ứng rồi.
Các bác ở trình độ thượng thừa, chẳng lẽ lại không thể thấy!?
Trích dẫn

TiKiTaKa's Photo TiKiTaKa 03/02/2014

Thấy sao được.
Trích dẫn

CHUBBYCAT's Photo CHUBBYCAT 04/02/2014

Mệnh Kim cư ở cung Dần Mộc, tam hợp cục Hoả là hạ cách, có tuần thì vững hơn chút, nhưng thân cũng vô chính diệu dính cả thiên địa không thì bản chất tự thân người này không làm ăn được cái gì cho ra hồn cả.
Con gái, mệnh vcd gặp thiên việt, có đào hồng hỉ hợp chiếu, tật ách có Thiên Tướng Lộc Tồn, nên có nhan sắc. Cung Tài có Cơ Lương,hồng hỉ hợp chiếu thì số này có thể là MC hay diễn viên, kiếm tiền bằng cách đi mua vui cho người khác, cung di có Cự Nhật Lộc Quyền tức là ra ngoài gặp gỡ nhiều nhân vât giàu có, nhưng có đà riêu hợp về tức là để làm những trò "mờ ám", không ra sao cả.
Kết luận nhân vật này, rất có thể kiếm tiền bằng cách mua vui và bán thân thể cho các đại gia, hoặc nhờ các quan hệ kiểu đó. Số này có chồng cũng như không, hoặc không thể có chồng mà chị làm nhân tình được mà thôi.
Thấy sao nói vậy, nếu sai mong được chỉ bảo.
Sửa bởi meobeo1988: 04/02/2014 - 00:01
Trích dẫn

thotho's Photo thotho 04/02/2014

Lẽ nào lại thê thảm đến vậy!?
Nhưng cũng là 1 cách hiểu.
Trích dẫn

thotho's Photo thotho 05/02/2014

Báo Pháp Luật và Đời Sống số Tết 2014, mục bàn về tử vi, có đăng tải một số lời luận giải lá số của một thầy tử vi dành cho nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng. Đây không phải là người viết đến phỏng vấn cô PTBH, mà người viết đã dùng các tư liệu được lưu trữ của trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người để viết bài. Tất nhiên bài báo không nêu rõ ngày sinh tháng đẻ của cô PTBH, nhưng có một dòng làm tôi hết sức chú ý: "Phan Thị Bích Hằng sinh năm Tân Hợi (âm lịch) vào lúc nửa đêm, nhưng tính dương lịch là năm 1972."
Báo này là báo của ông bác, tôi chép câu đó vào di động, định lên mạng tìm đọc, nhưng báo mạng không có.
Sau đó tôi tra google để xem tiểu sử của cô PTBH, thì thấy cô sinh vào ngày 15-2-1972.
15-2-1972, tức là mùng 1 Tết, năm Nhâm Tý, như vậy không đúng với nội dung bài báo.
Nhưng rất sát với nó, là thời điểm "nửa đêm" của ngày 14-2-1972, thì được một lá số có những chỗ, gần như là thỏa mãn những câu chữ tương đối của bài báo.
Nếu chúng ta có chung một cách hiểu tương đối, mỗi thứ du di đi một chút, thì lá số tôi đưa ra sẽ đúng là của cô ấy.
Nếu các bạn có cách hiểu A là A, B là B, hoặc nghi ngờ tính xác thực của các thông tin đã có, thì coi như suy luận của tôi là sai, mong được thông cảm.
Tôi mở chủ đề này, cốt là để cung cấp lá số cho các bạn nghiệm lí.
Nghiệm lí ở tại đây, ở chỗ khác, riêng một mình, hay với nhóm, công khai hay bí mật là việc của các bạn.
Chúc tất cả vui vẻ!
Trích dẫn

THANHL0NG's Photo THANHL0NG 05/02/2014

Lá số này hoàn toàn không có khả năng "cảm nhận", "giao tiếp" với thế giới vong linh.
Trích dẫn

bultiep's Photo bultiep 05/02/2014

Tiểu hạn 1988 Mậu Thìn bị chó dại cắn suýt chết vào cung Thân, HR, Đà, Địa không, Kiếp sát, Hỏa , Tuyệt; Đại hạn tứ linh, Phục-Hổ-Kỵ, rất đúng hạn. Cung an Thân này đúng là dễ bị con vật dại cắn.

Con trai tôi KK đồng Thân-Mệnh, nhưng không bị Hình Riêu, hồi nhỏ(vận ở Mệnh) toàn bị chó cắn mèo cào( không phải tiêm), ong đốt phải đi viện.

Cách Thiên không, Địa không, Hình riêu đúng là có duyên với các môn huyền học.
Trích dẫn

TiKiTaKa's Photo TiKiTaKa 05/02/2014

Theo bài báo thì có 14 ngày là ngày sinh của PTBH. Còn theo ngày sinh trên mạng thì không khớp với bài báo, thành ra lỡ cỡ. Ngay như tôi đây sinh sau PTBH chứ chẳng phải cổ xưa gì, nhưng cha tôi khi khai sinh đã đổi ngày sinh sang ngày có sự kiện toàn quốc dễ nhớ. Lý do thì vô vàn, không nhắc lại ở đây.

Cho nên từ hai nguồn tin không rõ độ chính xác, lại không khớp nhau, chưa nói đến "nửa đêm" là như thế nào, mà có thể suy ra lá số chính xác 99.99% thì pháp lực đó nhìn thấu quá khứ vị lai đâu còn cần xem số nữa.
Trích dẫn

thotho's Photo thotho 06/02/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

renaissance, on 05/02/2014 - 16:42, said:

Theo bài báo thì có 14 ngày là ngày sinh của PTBH. Còn theo ngày sinh trên mạng thì không khớp với bài báo, thành ra lỡ cỡ. Ngay như tôi đây sinh sau PTBH chứ chẳng phải cổ xưa gì, nhưng cha tôi khi khai sinh đã đổi ngày sinh sang ngày có sự kiện toàn quốc dễ nhớ. Lý do thì vô vàn, không nhắc lại ở đây.

Cho nên từ hai nguồn tin không rõ độ chính xác, lại không khớp nhau, chưa nói đến "nửa đêm" là như thế nào, mà có thể suy ra lá số chính xác 99.99% thì pháp lực đó nhìn thấu quá khứ vị lai đâu còn cần xem số nữa.

Chúng ta đang đi tìm cực trị của 1 bài toán, với 1 giá trị tiệm cận với các điều kiện đã biết.
Còn trên đồ thị của nó, tất nhiên luôn có rất nhiều nghiệm có thể đồng thời thoả mãn.

"Phan Thị Bích Hằng sinh năm Tân Hợi (âm lịch) vào lúc nửa đêm, nhưng tính dương lịch là năm 1972."
Theo cách nói này, có 44 ngày có thể là ngày sinh của cô ấy.
Nhưng chúng ta phải biết loại trừ những cái có độ sai lệch quá lớn.
Giải thích thì rất dài dòng, mà biết đâu càng giải thích thì bác lại càng không hiểu, nên thôi ta dừng lại.
Sửa bởi thotho: 06/02/2014 - 15:14
Trích dẫn

bultiep's Photo bultiep 06/02/2014

Cách bố trí sao hạn của cô này hơi giống tôi. Vận Thiên Phủ cô ấy cực nổi tiếng, lúc đó tôi đã già.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tiểu hạn đến Thiên Phủ tôi vất vả vì nhiều việc, bị thay đổi công việc, chỗ ở, hơi mệt. Già mà bị lôi đi hết chỗ nọ đến chỗ kia chắc tôi...chết!

Vận mới cô này cung Ngọ, đang gặp họa KK-Riêu-Song hao-Thiên không đầy bất ngờ sui xẻo. Vận này tôi...chết thật! (83t, Cơ Lương chắc sống dai, ăn hết lộc con cháu rồi mới chết. Xấu tệ!)
Trích dẫn

KingPlace's Photo KingPlace 06/02/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thotho, on 06/02/2014 - 15:13, said:

Chúng ta đang đi tìm cực trị của 1 bài toán, với 1 giá trị tiệm cận với các điều kiện đã biết.
Còn trên đồ thị của nó, tất nhiên luôn có rất nhiều nghiệm có thể đồng thời thoả mãn.


Vậy đừng khẳng định và lên DĐ phán 99,99 %.
Trích dẫn
Locked

1 2