

#301
Gửi vào 18/02/2014 - 12:37
Làm gì có chuyện chiều chửi hàng xóm xa xả rồi tối hành thiền bay trong vũ trụ. Làm gì có chuyện bản thân mình thì bất hiếu với cha với thầy, lại muốn đệ tử phải hiếu kính mình. Làm gì có chuyện 30 chơi 50 em lại muốn con gái mình sau này làm trinh nữ tiết phụ trọn đời.
Thanked by 8 Members:
|
|
#302
Gửi vào 18/02/2014 - 17:47
renaissance, on 18/02/2014 - 12:37, said:
Làm gì có chuyện chiều chửi hàng xóm xa xả rồi tối hành thiền bay trong vũ trụ. Làm gì có chuyện bản thân mình thì bất hiếu với cha với thầy, lại muốn đệ tử phải hiếu kính mình. Làm gì có chuyện 30 chơi 50 em lại muốn con gái mình sau này làm trinh nữ tiết phụ trọn đời.
#303
Gửi vào 18/02/2014 - 19:27
mặc dù k ưa cách chọc ngoáy của alex nhưng công nhận cái này chỉ đc cái nói đúng
Thanked by 2 Members:
|
|
#304
Gửi vào 18/02/2014 - 20:56
Vô Danh Thiên Địa, on 18/02/2014 - 05:33, said:
hề hề .... Ngộ hỏi thật về Nị đó hà ... Ngộ có cái để thẩm định về vật lý cơ địa đó hà ... hề hề ... Vì để trả lời câu hỏi kia Ngộ cần kiểm tra chút xíu gì đó về Nị thôi hà ....gọi là trắc nghiệm vậy hà... hề hề
#305
Gửi vào 19/02/2014 - 05:50
VoLy, on 18/02/2014 - 20:56, said:
hề hề .... Ngộ hỏi thật về Nị đó hà ... Ngộ có cái để thẩm định về vật lý cơ địa đó hà ... hề hề ... Vì để trả lời câu hỏi kia Ngộ cần kiểm tra chút xíu gì đó về Nị thôi hà ....gọi là trắc nghiệm vậy hà... hề hề
Thanked by 2 Members:
|
|
#306
Gửi vào 19/02/2014 - 06:52
Sinh, Lão, Bệnh, Tử khổ: (Khổ do sinh ra, vì già yếu, do bệnh tật, vì chết chóc ...)
Ái biệt ly, Oán tăng hội, Cầu bất đắc, Ngũ ấm xí thạnh khổ: (Khổ vì xa lìa những gì ta thích, do bắt gần với gì ta không ưa thích, vì điều ta mong cầu mà không được, do có năm ấm (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) này v.v...)
Theo Phật giáo thì đây là 8 loại Khổ mà chúng sinh sẽ phải trải qua nên con người cũng sẽ phải tìm cách để diệt, để né, để tránh nếu như có thể được ... do đó, số mệnh của con người là đi đến đích "giải thoát" cho dù phải là a-tăng-kỳ-kiếp (lâu, tiệt là lâu, lâu lắm lắm).
Cái mà chúng ta cho rằng:
__ 2 lá số giống nhau nhưng vì lấy vợ tuổi khác nhau nên có hậu vận khác biệt
... tất nhiên, vì những yếu tố tương tác (đầu vào - inputs) khác nhau nên sẽ có (đầu ra - outputs) không giống vì sự lựa chọn của Ta thì kể gì có 2 lá số được lập lên giống nhau hay không.
__ trên lá số có tiêu chí nguy hiểm đến tính mạng hay làm ăn đổ vở hoặc gia đình tan nát chí đến bị bệnh ung thư v.v...
... mà Ta chịu làm điều gì đó theo lời thầy, bà bảo thì có khi thoát được (thầy giỏi) , khi không (nghiệp nặng quá); giả hoặc, không làm theo thì cũng chẳng có chuyện gì xảy ra (thầy dỏm), hay có chuyện xảy ra (trùng hợp vậy) ... (Probability "xác suất" như nhau)
Nghĩa là thời đại, môi trường sinh hoạt không ngừng thay đổi sẽ ảnh hưởng đến sự tương tác của đầu vào / đầu ra do hiệu ứng "Vô Thường" nên cái điều mà ta ngỡ Ta hoàn toàn có quyền lựa chọn (làm, không làm) đối với các vấn đề trong cuộc sống của mình cũng chỉ là hiệu ứng "Dây Chuyền" trong một tập hợp tích lũy của mỗi một con người chúng Ta đó thôi.
Nên cái số mệnh của Ta là như vậy!
Cũng như robot được thảo trình (if-then-else : nếu-vầy-thì, case : trường hợp này thì, while : trong khi vầy thì v.v...) cho dù có bao nhiêu (conditions : điều kiện) đi nữa thì cũng là giới hạn và đó là số phận của robot đó.
Con người của chúng ta cũng vậy, cái threshold (ngưỡng, mức) chịu đựng về sự Khổ nó cũng như thế nên Ta sẽ đi đến đích "diệt Khổ" bằng những thảo trình đã được cài sẵn trong mỗi con robot, con người của chúng ta.
Cải Mệnh hiểu theo kiểu thay đổi cuộc đời bằng công thức A + B = C, A + D = E, B + D = F v.v... thì có phải lúc nào những công thức kia đều đúng 100%?
Xem hay học Tử Vi, Tử Bình, Lục Nhâm, Độn Giáp các môn thuật số để sa lầy, tự hãm mình trong đó Hầu vọng tưởng nhẩy một bước là vượt ra Tam giới, thoát ra khỏi bàn tay của Phật tổ ư!?
Do đó, tôi thích thách đố hoặc vạch trần những bất cập của các phương pháp về Mệnh thuật số nếu như có ai cho rằng đó là những công thức không bao giờ SAI!
Thà rằng,
Việc thiện nên làm
Điều ác cố tránh
Ghi nhớ thường xuyên
... chỉ vậy thôi; như một người đang ở giữa dòng đời trôi nổi: 1. thuận theo tự nhiên (mặc tình trôi xuôi) hoặc 2. nhích dần hướng bờ (đến bờ bên kia) từng chút một, từng cen-ti-mét nhỏ thì có ngày mình cũng vào bờ.
-------
------
-----
----
---
--
-
.
Cuộc đời là môi trường va chạm cho thất tình lục dục phản ứng để: "thích-thì-tham", "ghét-thì-sân" vì do "ngu-mà-si."
Chỉ đến khi nào con người thật sự Sợ (Khổ) để tìm hiểu nguyên nhân từ đâu (Tập) ra mà (Diệt) trừ nó để thành (Đạo).
Dịch lý ở đây là "cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cửu ..."
Số Mệnh của chúng ta là vậy! "Cải" làm gì
Thanked by 12 Members:
|
|
#307
Gửi vào 19/02/2014 - 08:21
Tui cho robot cái thảo trình What if ...then ...rồi TBTT nghĩ so^' pha^.n robot se~ ra sao ?
Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 19/02/2014 - 08:23
Thanked by 1 Member:
|
|
#308
Gửi vào 19/02/2014 - 11:49
Vô Danh Thiên Địa, on 19/02/2014 - 05:50, said:
hề hề .. thẩm định như thế nào là chuyện của Ngộ vậy Nị àh .... hề hề ... Nị cứ trả lời cái vấn đề mà Ngộ muốn hỏi một cách thật lòng đi hà ... Ngộ sẽ viết bài toán cho Nị mở rộng tầm nhìn hà ... hề hề
#309
Gửi vào 19/02/2014 - 12:20
TuBinhTuTru, on 19/02/2014 - 06:52, said:
Thà rằng,
Việc thiện nên làm
Điều ác cố tránh
Ghi nhớ thường xuyên
Số Mệnh của chúng ta là vậy! "Cải" làm gì
- Hề hề .. hân hoan gặp Nị tham gia cái toppic chém gió mà khí thế ngất trời này hà ... hề hề ... hết thấy bóng anh Hà Uyên thân thương của Ngộ , lại được gặp chàng VuiVui .. VuiVui chém gió với Ngộ một hồi cũng chạy đâu mất , Ném cho Ngộ cục đá to tướng rồi biệt vô tăm tích , người đâu mà lạnh lùng thiếu tình củm quá .. làm Ngộ khóc hề hề ... ( xí .. lâu lâu nhớ , nhắc cho ắt xì hơi chơi .. hề hề ) .... lại được gặp chàng VDTD .. tếu tếu hài hài ở chốn thiên đàng mộng mơ ru ngủ ... hề hề .... Giờ lại được tiếp thêm Chàng TBTT .... hề hề .. số Ngộ thật diễm phúc quá ... hề hề ....
- hề hề ... Nị viết " Điều ác cố tránh " ... vậy giờ nên tránh thế nào đây hà ...hề hề .... "Xin tha cho tôi .. hay là Quỳ lạy van xin .. hay xin a đợi chút xíu tôi cuối xuống .. rồi tôi im re lụm dép lên ... 36 kế " Tẩu Vi Thiên " " ... hề hề ... đây là chiêu mà Ngộ " ghi nhớ thường xuyên" để tồn tại tới bây giờ đó hà ... hề hề ....
Thà rằng ,
Thường thường lưu tâm
Ác không làm
Thiện khỏi tránh
Như vậy số mệnh của chúng ta là Thế ! " Cải " làm gì .... hề hề ...
Thanked by 4 Members:
|
|
#310
Gửi vào 19/02/2014 - 13:07
VoLy, on 19/02/2014 - 11:49, said:
Thanked by 2 Members:
|
|
#311
Gửi vào 19/02/2014 - 17:47
ác với thiện muốn không làm , muốn khỏi tránh thì làm sao vậy Vô Lý. ?
Việc nghiên cứu tìm tòi các môn học tử vi , tử bình ,.. lý số , đâu có gì sai mà không làm vậy TBTT ? Nhảy ra khỏi Tam giới là nhảy làm sao , Tam giới là những giới nào ? Phật Tổ là ai ?
Dịch lý là cùng tắc biến , biến tắc thông .. , thế nào thì cùng , biến thì biến làm sao ? rồi sao thông , ? biến khi nào thông ,...
Đẩy một cái , lý nào cũng đưa cái vô cùng , cái siêu siêu ..ra làm ngọn cờ thì nói làm gì ??? Phật đã thành đã ngộ , biết thế gian là thế , nhân duyên mọi việc phải thế ,.. tại sao không thế ? Các tỳ kheo , bồ tát cũng biết mọi việc phải thế ,.. sao lại không muốn thế ,.. mà nguyện xả thân vì đời .. ??
Chắc gì những người bơi ngụp lặn trong khoa học , trong huyền học .. là không hiểu đời là thế , mệnh số là thế ,.. nhưng vẫn cố tìm ra cái khác thế .
Những nhà bác học , y học .. tìm ra phương pháp cứu hàng triệu người , .. mà cứ nhìn họ bằng cặp mắt .. của Phật gia ,.. không đáng gì. Ta đây luyện thiền có thể cứu người sắp chết , hay hơn họ trăm lần. ? Lâu lắm mới cứu một người ,. vì Duyên nó thế .. Khà khà
Mọi điều cứ thế.. thì cứ thế ..
Thanked by 3 Members:
|
|
#312
Gửi vào 19/02/2014 - 18:00
#313
Gửi vào 19/02/2014 - 18:25
#314
Gửi vào 20/02/2014 - 09:24
Thanked by 8 Members:
|
|
#315
Gửi vào 20/02/2014 - 09:49
Nhưng về sau, phát hiện ra mấy ông xúi người ta cải đạo đó, cũng chả phải cao tăng đắc đạo gì, nên chả tức nữa. Kệ.
Sửa bởi NhuThangThai.: 20/02/2014 - 09:50
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












