←  Mệnh Lý Tổng Quát

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Cải Mệnh - tiếp tục chủ đề của ankhoa

Thanh Hà's Photo Thanh Hà 21/02/2014

Ngồi thiền mà đầu xoay như chong chóng cũng phải cẩn thận, kẻo mà hỏa xà Kulini nó chạy lung tung thì nguy.
Trích dẫn

ThucThan's Photo ThucThan 21/02/2014


Thiền mà xuất hồn ....toàn kẻ tẩu....
Bản chất của thiền là rủ bỏ, tâm lặng như không...tâm đã không thì mới tiếp cận được cái hư vô của tạo hóa...đã hòa nhập dc hư vô thì mọi chuyện tự thông...

Xuất hồn là dấu hiệu của hoang tưởng, tâm trí khi thiền còn pha tạp, chưa rủ bỏ...sinh ra ảo giác, đắm chìm trong ảo giác...làm cho thần trí điên loạn....

Thiền gặp linh thú, thánh thần, tiên phật, đằng vân giá vũ lịch lãm tứ phương thì...nên hoãn thiền một thời gian....
Trích dẫn

ThaiThangNhu's Photo ThaiThangNhu 21/02/2014

Hoặc đơn giản hơn, ngồi thiền gặp các vị đại trí, vậy thì hỏi xem cách chữa HIV như thế nào? Chứng minh giả thuyết Riemann ra sao?

Bao nhiêu người khốn khổ vì AIDS, hao tổn ngân sách quốc gia, làm được một việc mà giới khoa học đã và đang nhức đầu mấy chục năm nay, thay đổi đời sống nhân dân, trẻ em nghèo bớt khổ, cái đó là phật sống chứ ở đâu xa lạ. Cần gì phải xuất hồn bay bay gặp ma thú 3 đầu sáu tay làm gì.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đến suy dinh dưỡng, không phát triển nổi trí tuệ, lại còn rủ nhau lập thuyết "ăn chay tốt lắm". Phật ở đây

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

chứ ở đâu.
Sửa bởi NhuThangThai.: 21/02/2014 - 08:42
Trích dẫn

NguaQuaDoc's Photo NguaQuaDoc 21/02/2014

tìm về bản chất chân thật của mình,đan xen nhiều làm gì cho loạn.muốn không bị đau khổ thì tự bản thân mình phải có ý thức chứ cầu ai,hướng đến phật là cầu cái trí huệ của ngài,học tập ngài để đoạn khổ tìm vui.hạnh phúc đến từ bên trong
Trích dẫn

TiKiTaKa's Photo TiKiTaKa 21/02/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NhuThangThai., on 21/02/2014 - 08:16, said:

Hoặc đơn giản hơn, ngồi thiền gặp các vị đại trí, vậy thì hỏi xem cách chữa HIV như thế nào? Chứng minh giả thuyết Riemann ra sao?

Bao nhiêu người khốn khổ vì AIDS, hao tổn ngân sách quốc gia, làm được một việc mà giới khoa học đã và đang nhức đầu mấy chục năm nay, thay đổi đời sống nhân dân, trẻ em nghèo bớt khổ, cái đó là phật sống chứ ở đâu xa lạ. Cần gì phải xuất hồn bay bay làm gì.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đến suy dinh dưỡng, không phát triển nổi trí tuệ, lại còn rủ nhau lập thuyết "ăn chay tốt lắm". Phật ở đây

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

chứ ở đâu.

Cái thấy từ mỗi vị trí nhìn không giống nhau, nên cái biết cũng khác nhau vậy. Đó là cái biết của Gấu nhìn từ vị trị hiện nay, vào thời điểm lúc này.
Trích dẫn

hongtiem's Photo hongtiem 21/02/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NguaQuaDoc, on 21/02/2014 - 08:21, said:

tìm về bản chất chân thật của mình,đan xen nhiều làm gì cho loạn.muốn không bị đau khổ thì tự bản thân mình phải có ý thức chứ cầu ai,hướng đến phật là cầu cái trí huệ của ngài,học tập ngài để đoạn khổ tìm vui.hạnh phúc đến từ bên trong
Thuật tự kỷ ám thị. " Bác sĩ Victor Pauchet người Pháp " chúng ta đều có thể tự kỷ ám thị để chữa bệnh ".
Tin vào Phật thì sẽ thấy Phật, tin vào Chúa thì sẽ thấy Chúa, nghĩ mình sẽ nhìn thấy ma thì có ngày gặp ma mà chẳng cần năng đi đêm ý chớ!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 21/02/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hongtiem, on 21/02/2014 - 08:56, said:

Thuật tự kỷ ám thị. " Bác sĩ Victor Pauchet người Pháp " chúng ta đều có thể tự kỷ ám thị để chữa bệnh ".
Tin vào Phật thì sẽ thấy Phật, tin vào Chúa thì sẽ thấy Chúa, nghĩ mình sẽ nhìn thấy ma thì có ngày gặp ma mà chẳng cần năng đi đêm ý chớ!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


anh nghĩ mình gặp em trong lúc em " nuy"
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 21/02/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lethanhnhi, on 21/02/2014 - 10:26, said:

anh nghĩ mình gặp em trong lúc em " nuy"
thế mà anh toàn mơ thấy bà già xấu xí nhăn nheo "nuy" khiến anh vã mồ hôi tỉnh dậy, em đây sao " hồng hồng tuyết tuyết ứ hự ...ngày ...nào"
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 21/02/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Thanh Hà, on 21/02/2014 - 08:10, said:

Ngồi thiền mà đầu xoay như chong chóng cũng phải cẩn thận, kẻo mà hỏa xà Kulini nó chạy lung tung thì nguy.
làm sẵn hũ rượu, chạy là bắt ngâm ngay chị ạ, rắn thường uống đã bổ, kundali mà ngâm rượu uống thì thôi rồi
Trích dẫn

Thanh Hà's Photo Thanh Hà 21/02/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lethanhnhi, on 21/02/2014 - 10:34, said:

thế mà anh toàn mơ thấy bà già xấu xí nhăn nheo "nuy" khiến anh vã mồ hôi tỉnh dậy, em đây sao " hồng hồng tuyết tuyết ứ hự ...ngày ...nào"

Ngã lãng du thời quân thượng thiếu
Quân kim hứa giá ngã thành bà

á hạ hà hà ....
Trích dẫn

VoLy's Photo VoLy 21/02/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ConLuan, on 20/02/2014 - 23:52, said:

Có nên gán cho Chúa JS là hóa thân của Bồ tát nào không hả VoLy ? Nếu Bồ tát nào đã hóa thân thành Chúa JS thì có đến lượt mình nói ra ? Hàng tỷ tín đồ Thiên Chúa Giáo theo lời dạy của Chúa Jesus. Và như vậy nếu vị Bồ tát nào hóa thân thì cũng có mục đích của vị đó. Thiên Chúa giáo đã và đang hướng thiện cho hàng tỷ người.

Nếu VoLy có tu luyện và đủ định lực thấy được thì không nên nói với cách như vậy. Hàm nghĩa nêu cao Phật giáo. Các Bồ tát đã không nói ra thì VoLy nói để làm gì? Còn chưa đủ định lực thì không nên nói theo người khác.

Phật tùy người mà dạy , báo thân thì ngồi gốc cây Bồ Đề , Pháp thân thì đang thuyết giảng các tỳ kheo bồ tát ,..

VoLy nên đằm lại.

hề hề .. buồn cười quá đi hà ... hề hề ....
Trích dẫn

hongtiem's Photo hongtiem 21/02/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

renaissance, on 21/02/2014 - 08:43, said:



Cái thấy từ mỗi vị trí nhìn không giống nhau, nên cái biết cũng khác nhau vậy. Đó là cái biết của Gấu nhìn từ vị trị hiện nay, vào thời điểm lúc này.
Đúng là khái niệm "thấy" nó khác với khái niệm "nhìn" có những người nhìn đôi khi chỉ để thực hiện đúng chức năng của thị giác, nói cho đúng chức năng của miệng...
HT nhớ hôm 23 tháng Chạp hoá vàng tiễn ông Táo, thằng con 4 tuổi thấy mẹ bưng cơm thắp hương mời các cụ thì tò mò hỏi: Mẹ mời các cụ về ăn nem của con à? Sao con không thấy các cụ đâu? Không thấy mồm các cụ đâu cả..." và nhìn chăm chú vào
mâm cơm cúng xem có cụ nào gắp món sở trường của cu cậu không". Thấy buồn cười quá nên nói " con còn bé làm sao mà thấy các cụ được, bao giờ con lớn bằng mẹ con sẽ thấy điều mẹ thấy, mắt con bây giờ chỉ để nhìn vào đồ ăn thôi, đúng là háu đói, CON CÒN BÉ BỎNG NGÂY THƠ LẮM CON Ạ" Kể ra trẻ con cũng hỏi những điều rất đáng yêu!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

VoLy's Photo VoLy 21/02/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lethanhnhi, on 21/02/2014 - 10:38, said:

làm sẵn hũ rượu, chạy là bắt ngâm ngay chị ạ, rắn thường uống đã bổ, kundali mà ngâm rượu uống thì thôi rồi

.. hề hề ... đúng là kundalini rất bổ kinh huyết đó hà .... ngoài ra còn rực lửa thiêu trụi tất cả lun đó hà ... hề hề ..
Trích dẫn

ConLuan's Photo ConLuan 21/02/2014

Đến đây xác định được bạn VoLy chưa có đạt được mức nào trong luyện thiền , và chưa có thông hiểu mấy về Giáo lý Phật. Lý thuyết VoLy viết mang màu sắc của các môn phái Phật giáo gần đây. Các môn phái này đang truyền bá giáo lý như " Long Hoa đệ nhị hội " sắp tới , Phật giáng hạ ,..

Hề hề , thôi không tham luận nữa. Chúc VoLy thành tựu trong việc tu luyện của mình.
Trích dẫn

VoLy's Photo VoLy 21/02/2014

hề hề ... VuiVui .. tu luyện được lợi ích gì rồi àh .. Ngộ tu luyện mà chẳng thấy được cái chi chi cả .. được cái gì rồi cũng theo gió mất tiêu ... hề hề ... ghẹo Nị tí cho vui ấy mà ... hihi ...
Trích dẫn