

#196
Gửi vào 09/02/2014 - 10:34
Lúc trước đầu óc tôi ghen tỵ, mê muội nên không hiểu tại sao
Giờ bình tĩnh mà hiểu ra, các lá số của mấy em gần hắn đều có không kiếp, kị, rồi cự....
à , thì bọn này nó có cũng nghiệp với nhau thì nó mới quí mến , gần gũi khăng khít
đó cũng là nguyên nhân mà mọi tà thuyết trên thế gian đều có đệ tử, cho nên cái duyên cái nghiệp của họ, mình chỉ ngầm hiểu chứ không phải là can thiệp được.
Giận hờn ,ghen tỵ, cái gì??? đều là mê hết
Thanked by 4 Members:
|
|
#197
Gửi vào 09/02/2014 - 10:44
Chỉ nhìn ông anh rể lúc đó ngồi như con sâu, người lờ đờ là thấu hết rồi, chả cần số má gì
mà tôi có đổi được đâu, cái Tâm nó như con điên thì ai mà cản nổi, mùng 1 Tết vất con nhỏ 1 chỗ đi ngủ qua đêm với giai
Cản được mọi việc thì tôi là Thánh
Thanked by 2 Members:
|
|
#198
Gửi vào 09/02/2014 - 10:46
lethanhnhi, on 09/02/2014 - 10:44, said:
Chỉ nhìn ông anh rể lúc đó ngồi như con sâu, người lờ đờ là thấu hết rồi, chả cần số má gì
mà tôi có đổi được đâu, cái Tâm nó như con điên thì ai mà cản nổi, mùng 1 Tết vất con nhỏ 1 chỗ đi ngủ qua đêm với giai
Cản được mọi việc thì tôi là Thánh
Bao nhiêu việc , bao nhiêu người tôi thấy trước tôi có cản được ai đâu???
Thanked by 2 Members:
|
|
#199
Gửi vào 09/02/2014 - 10:53
Cho nên, việc gì cũng vậy, đối với người ngoài, không cần nhắc lại nhiều lần. 1 lần không được là chưa có duyên, 2 lần không được là do lời mình chưa đủ, đến lần thứ 3 mà vẫn còn gắng can thiệp thì chỉ là "tham vọng muốn người khác như mình" hoặc là "cố gắng phá vỡ luật nhân quả" thôi.
Nhiều ác nghiệp gây ra cũng bởi những người "cố gắng" làm việc thiện.
PS: Trừ những trường hợp họ hàng anh em thì có thể có khác.
Thanked by 1 Member:
|
|
#200
Gửi vào 09/02/2014 - 10:57
ankhoa, on 09/02/2014 - 10:53, said:
Cho nên, việc gì cũng vậy, đối với người ngoài, không cần nhắc lại nhiều lần. 1 lần không được là chưa có duyên, 2 lần không được là do lời mình chưa đủ, đến lần thứ 3 mà vẫn còn gắng can thiệp thì chỉ là "tham vọng muốn người khác như mình" hoặc là "cố gắng phá vỡ luật nhân quả" thôi.
Nhiều ác nghiệp gây ra cũng bởi những người "cố gắng" làm việc thiện.
PS: Trừ những trường hợp họ hàng anh em thì có thể có khác.
anh thông minh, chưa cần nhìn anh thế nào, nếu là người có trí họ nhìn cái avatar của anh, nó là 2 nét không đầu không cuối đứt ở giữa
đầu đuôi nhạt đứt đâm vào nhau, thì nó cũng là cai trí tuệ anh hiện nay, chứ chưa cần đọc 1 chữ nào anh viết
thiên hạ mà theo cái sáng cả thì số lượng cave và tôi phạm đã ít hơn người tu hành
Thanked by 1 Member:
|
|
#201
Gửi vào 09/02/2014 - 11:11
nhưng cái vòng tròn đó nó làm gì có lối ra, từ ngày anh mở cái chủ đề này tôi đã thấy rõ
chuyện thế gian.......... đa sự đa phiền.....kẻ ưa nói dối thì nhiều nên gọi là: thế gian chứ có ai gọi là thế thật đâu
#202
Gửi vào 09/02/2014 - 11:15
ankhoa, on 04/02/2014 - 14:41, said:
Mát xơ rô trong "Quan hệ đồng hình giữa người nhận thức và vật bị nhận thức" có phát biểu:
Người và thế giới là một quan hệ giao lưu động. Hai bên hình thành nhau, đề cao nhau và hạ thấp nhau. Quá trình đó, chúng ta gọi là "tương hỗ đồng hình". Người ở tầm cao hơn có thể lý giải tri thức ở tầm cao hơn, nhưng một môi trường cao đẹp cũng có thể nâng cao tầm người, cũng như môi trường thấp kém có thể làm cho người thấp kém, môi trường và người luôn luôn cố gắng làm cho đối phương giống mình.
Nếu nói con người luôn bị ngoại cảnh ảnh hưởng, vậy thì tại sao lúc này tôi lại ở đây, gặp những người như thế này, để cho họ gây ảnh hưởng ?
Nó là quy luật "Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu" thôi. Khi cấu trúc thần khí của anh đang có những tính chất như thế nào, thì tự dựng anh sẽ thu hút những con người, địa điểm có cấu trúc thần khí có tính chất tương tự như vậy, tuy không giống nhau hoàn toàn, nhưng phải có những điểm chính giống nhau, và đó là sợi dây kết nối. Nếu không có sự giống nhau chính nào, thì sự gặp gỡ sẽ không tạo thành cơ duyên lâu dài, thì cũng không thể ảnh hưởng được.
Cho nên, dù anh muốn thay đổi ra sao, cải thiện thế nào, thì vẫn phải xuất phát từ "một điểm" ở bên trong mình mà kết nối với bên ngoài. Trong mỗi con người luôn tồn tại đủ các điểm cát hung, minh ám, chính tà ở những mức độ khác nhau (không có ai, dù là các bậc thánh nhân cũng minh sáng hoàn toàn, an tâm là vậy), nên về mặt cơ bản, thì họ có quyền lựa chọn dùng điểm gì để kết nối. Tuy nhiên, nếu con người không đủ tỉnh thức, thì sẽ bị lao vào vòng xoáy "tự nhiên" của số mệnh mà tự động lựa chọn những điểm nào đang lấn át mạnh nhất mà bị cuốn theo. Thường thì, cái gì hung, cái gì sát, cái gì ám bao giờ cũng lấn át mạnh suy nghĩ và cảm xúc của con người ta hơn cả, vì con người thông thường là "nô lệ" của cảm xúc.
Ví như, những anh có hung sát tinh thường "nghiện" những cảm xúc mạnh, như thích uống rượu, thích đánh chửi nhau, thích những trò chơi thú vui mạo hiểm, những thứ thăng hoa, những vị có ám tinh thì lại thích hoạt động ngầm, thích thị phi, thích tai tiếng ... ở mức độ mạnh thì sẽ là người chủ động đi tạo ra chúng, còn nhẹ là những người thích được chứng kiến chúng. Thực ra, đó là bản năng tự nhiên của con người khi đi tìm những thứ "tương đồng với mình" để thấy rằng "mình còn đang tồn tại".
Cho nên "Sửa tính thì làm gì còn là tôi nữa" là một lối "tư duy bao biện" thường thấy.
Có chắc, đó là anh không, hay chẳng qua chỉ là một "anh" đang bị mây mờ che phủ. Nó giống như những người luôn tự đồng hoá Sao trong lá số tử vi chính là mình vậy, rồi một ngày đẹp trời thấy người có lá số tương tự, sao nó lại khác mình nhiều vậy nhỉ ?
There's no free lunch !
Sự tỉnh thức thì có nhiều dạng, nhiều trạng thái, mức độ biểu hiện tuỳ thuộc vào tố chất, năng lực từng người. Mà ở đây vẫn đang hướng đến đó là năng lực điều phục thân tâm, cải thiện, tu dưỡng, khai mở, ngộ Đạo...
Giống như trong việc nghiên cứu Tử vi nói riêng và các môn huyền học nói chung ngoài khả năng học hỏi, trau dồi, tích luỹ kiến thức từ bên ngoài thì những yếu tố mang tính thiên bẩm, thể hiện trong lá số mới quyết định người đó có khả năng học và ứng dụng được các kiến thức huyền học một cách có hệ thống vào quá trình "cải mệnh" hay không! Tuy nhiên, để chuyển hoá, biến cái bên ngoài ta, thành cái của ta, trong ta thì HT nghĩ rất cần tới yếu tố thực hành, trải nghiệm một cách thành thục, nhuyền nhuyễn bên ngoài sách vở mới ngộ ra được quy luật của tạo hoá mong đạt tới sự Cảm ứng mà dung hoà mối quan hệ giữa Thiên- Địa- Nhân chứ không đơn thuần là hiểu bài và thuộc bài. Còn với hầu hết mọi người thì việc học và hành vẫn để phục vụ cho nhu cầu quan tâm riêng của mỗi người và ứng dụng phần nào vào cuộc sống như học huyền học nói chung để hiểu về nhân sinh quan, tính cách con người, dự đoán một phần bệnh tật, vận hạn, cát hung của đời người, có người học Dịch, Tứ trụ để phục vụ nghề chữa bệnh bằng Đông y, học Phong thuỷ ứng dụng trong việc Xây dựng, cải tạo nhà ở, nơi sinh sống, biết về âm dương ngũ hành để phục vụ cho việc nghiên cứu, ứng dụng trong công việc chữa bệnh bằng ăn uống, thực dưỡng, học Tử vi ứng dụng trong việc quản trị Nhân lực, cầu và dụng người trong Kinh doanh, định hướng nghề nghiệp...
Vậy, với một lá số mà có những cách cục, bộ sao như: Thiên không, Địa không, Địa kiếp, Hoá kỵ,Thiên riêu, Hoa cái, Linh Hoả... ( M, V) đi với các chính tinh miếu, vượng: Thiên cơ,Thiên lương, Thiên tướng, Tử Tham...thì có được coi là yếu tố cần có mang tính lợi thế quyết định người đó có năng lực tham gia vào quá trình cải số hay không? mà đến thời điểm này theo HT thấy Cải số việc rất khó và có tính chọn lọc đối tượng, nếu không muốn nói đến là: cần lắm một chữ Duyên. Vì bản thân con người bao hàm đầy đủ cả yếu tố Con và Người nên nhiều khi vào những hoàn cảnh cụ thể đôi khi lại vô tình hay cố tình để cho Sự tỉnh thức tạm "ngủ quên", dễ bị ham muốn, lòng tham, lòng sân hận bản năng tự nhiên dẫn dắt, mà khi có biến cố, hệ quả xấu nào xảy ra đẩy bản thân rơi vào nghịch cảnh thì thường người ta sẽ nghĩ ngay tới hai từ Số phận, do số phận hẩng hiu, bị cuộc đời bạc đãi, xô đẩy, mặc dù trong mỗi người đều có Phật tánh , "nhân chi sơ tính bản thiện" nhưng với nhiều người Phật, ông Bụt, bà Tiên vẫn còn ở xa lắc xa lơ có chăng chỉ thoắt ẩn thoắt hiện hư hư thực thực không sờ không thấy được, cứ từ từ trải qua ít nhất 81 kiếp nạn, khi vượt qua chính mình rồi mới thấy Phật hiện ra trước mắt được.
Thanked by 4 Members:
|
|
#203
Gửi vào 09/02/2014 - 11:30
lethanhnhi, on 09/02/2014 - 11:11, said:
nhưng cái vòng tròn đó nó làm gì có lối ra, từ ngày anh mở cái chủ đề này tôi đã thấy rõ
chuyện thế gian.......... đa sự đa phiền.....kẻ ưa nói dối thì nhiều nên gọi là: thế gian chứ có ai gọi là thế thật đâu
Topic "Cải Mệnh" lập nên trong chút ngẫu hứng vì thấy các thầy các con chiên ngoan đạo "lệ thuộc" vào số mệnh nhiều quá, nên phút chốc khó chịu mà lập nên, cứ đọc rõ lời đầu sẽ rõ. Xem chừng, một việc cỏn con mà cũng được đông đảo bạn bè chú ý, suy diễn, bình phẩm tới vậy.
Còn chuyện của anh, chú không cần phải lo, cứ lo thân mình trước tốt đã, mình tốt mình ngon thì mọi người khác tự noi gương mà tốt, không cần phải nhiều lời. Còn chú phải hiểu, danh có chính thì ngôn mới thuận, danh chú đã mất, thì lời vô nghĩa. Chú phải hiểu điều đó, gây dựng lại cái danh của mình thì mới hy vọng nói người khác được. Chú hay bình phẩm người nhưng chú cũng không hơn được người thì thử hỏi xem nó thành ngớ ngẩn cỡ nào, lúc đó chỉ biến thành cái "đa sự" theo bản ngã của bản thân thôi.
#204
Gửi vào 09/02/2014 - 11:30
Tôi nghĩ rằng Ankhoa mở chủ đề này chắc không có tham vọng có thể Cải cái không thành có, cái có thành không, không thể cải cô gái đàng điếm thành cô gái đàng hoàng tử tế được. Cái đấy chắc chắn là không rồi. Nhưng ở một góc độ nào đó, ở một phạm vi nhỏ nào đó, tôi có sự lạc quan rằng nếu mình ý thức được thì có thể sửa đổi một phần nào đó, làm được điều này cũng rất ý nghĩa rồi.
Ví dụ thế này, lá số tôi thể hiện sức khoẻ của tôi kém. À, thế thì hiện giờ lối sống của mình có vấn đề thật, nào là ăn ngủ kém, lười luyện tập thể thao.....vậy muốn sức khoẻ tốt hơn, mình phải thay đổi: chăm thể dục, ăn uống điều độ....Nhưng tất nhiên không thể biến từ một người sức khoẻ kém thành người khoẻ như voi được, vấn đề là giảm bớt phần nào đi thôi.
Thấy nhiều người nói cải được mệnh, ta chưa làm sao biết là cải được hay không? Dù cải được hay không, nhưng ban đầu đã suy nghĩ là không làm được thì đã đó là cái thất bại ngay từ đầu rồi. Cái gì cũng thế thôi, chưa cố gắng hết sức sao biết là làm được hay không, tôi thích lối suy nghĩ tích cực của bạn AnKhoa.
Tôi là người ngoại đạo, cũng không biết tử vi gì cả, nhưng cũng mong cải bớt phần nào cái lá số của mình. Đọc bài của AnKhoa tui cũng không hiểu nhiều lắm đâu, nhưng thấy chủ đề này có ích.
Mong bạn AnKhoa tiếp tục chủ đề nhé.
Thanked by 4 Members:
|
|
#205
Gửi vào 09/02/2014 - 11:38
Mấy Thầy ngoài đam mê lý số còn có sở thích "sòi bọt mép".
Đụng ý kiến trái mình là nhảy dựng lên mạt sát, chửi văng cả nước miếng.
Đọc bao sách thánh hiền Khổng Mạnh, kinh này kinh nọ mà không biết có phải chữ nghĩa vào tai này đi ra tai khác không.
Học Tây, trích dẫn của Tây mà không bao giờ chịu tiếp thu cái tinh thần đa nguyên, văn hoá phản biện của Tây, cứ cho mình là đúng, là
duy nhất.
Thiết nghĩ mấy bác admin nên chăng lập riêng topic cho các Thầy luyện cơ mồm, hoặc xả xì trét , còn các topics khác thì xin tha cho. Làm rắn vào, tài giỏi mấy mà hách dịch, ngạo mạn, hống hách ban nick luôn chứ chưa nói tới mấy đối tượng biết tí chữ Tàu đọc vài sách Khựa là coi thiên hạ bằng nửa con mắt, coi mình là Trung tâm.
Anh em tham gia diễn đàn tinh thần vui và học hỏi giao lưu là chính, chứ anh hùng quái gì trên cái thế giới ảo này. Thích làm anh hùng bàn phím các Thầy ứng cử làm dư luận viên như bên Tề với Vệ hay làm còn hơn.
Thanked by 2 Members:
|
|
#206
Gửi vào 09/02/2014 - 11:51
lethanhnhi, on 09/02/2014 - 10:46, said:
đàn bà Liêm Phá mão, tuổi dần có đào phục kị, số đã thế tức là nghiệp nó thế, biết có nói nó tránh được không???
Bao nhiêu việc , bao nhiêu người tôi thấy trước tôi có cản được ai đâu???
HT chia sẻ chân thành, mong rằng topic không xảy ra bất đồng đến mức lại phải khoá topic như topic cùng chủ đề Cải mệnh trước.
Thông tin: Nữ sinh 02-03-1986 tại Miền Bắc. Học Kinh Tế.
Là con cả trong gia đình có ba chị em.
Sửa bởi hongtiem: 09/02/2014 - 12:06
Thanked by 1 Member:
|
|
#207
Gửi vào 09/02/2014 - 11:54
Một chiếc xe đạp đang đi thì chỉ cần một "cú hích" nhỏ cũng có thể đổi hướng.
Nhưng, với một chiếc xe tải thì "cú hích" trên không ăn thua, mà phải thay đổi, một là tăng lực hích, hai là dùng dụng cụ.
Cho nên, về cơ bản thì ai cũng có khả năng, tuy nhiên người thì thanh nên dễ can thiệp, người thì trọc mà khó tỉnh thức, nên phương pháp cũng phải tùy trường hợp mà nặng nhẹ, biến hóa khác nhau.
Vì vậy, khó không có nghĩa là không thể. Đó là bài toán tư tưởng trước đã.
Ở đâu có ý chí, ở đó có con đường.
Với một số vấn đề, Tin thì sẽ Thấy, đừng đòi hỏi phải Thấy rồi mới Tin, có khi muộn mất.
Thanked by 4 Members:
|
|
#208
Gửi vào 09/02/2014 - 12:20
Tieuha, on 09/02/2014 - 11:38, said:
Đụng ý kiến trái mình là nhảy dựng lên mạt sát, chửi văng cả nước miếng.
Đọc bao sách thánh hiền Khổng Mạnh, kinh này kinh nọ mà không biết có phải chữ nghĩa vào tai này đi ra tai khác không.
Học Tây, trích dẫn của Tây mà không bao giờ chịu tiếp thu cái tinh thần đa nguyên, văn hoá phản biện của Tây, cứ cho mình là đúng, là
duy nhất.
Thiết nghĩ mấy bác admin nên chăng lập riêng topic cho các Thầy luyện cơ mồm, hoặc xả xì trét , còn các topics khác thì xin tha cho. Làm rắn vào, tài giỏi mấy mà hách dịch, ngạo mạn, hống hách ban nick luôn chứ chưa nói tới mấy đối tượng biết tí chữ Tàu đọc vài sách Khựa là coi thiên hạ bằng nửa con mắt, coi mình là Trung tâm.
Anh em tham gia diễn đàn tinh thần vui và học hỏi giao lưu là chính, chứ anh hùng quái gì trên cái thế giới ảo này. Thích làm anh hùng bàn phím các Thầy ứng cử làm dư luận viên như bên Tề với Vệ hay làm còn hơn.
Thớt có tanh tao ruồi mới đậu
Ang không mật mỡ kiến bò chi.
Nói chung vào chốn này mà vẫn muốn người phải "cư xử" theo lối mình cho là phải, thì vẫn còn ... ngu lắm.
Thanked by 5 Members:
|
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#210
Gửi vào 09/02/2014 - 16:47
VoLy, on 08/02/2014 - 16:57, said:
- Số đã được Cải , Phước Báu không thể lường
- khi đã Cải Số được ... Tâm như thế nào thì tướng sẽ như thế ấy ...
- Cải số có thời gian và không gian rõ ràng
- Cải số thì điều kiện cần là một chữ " Tín " , Các điều kiện cần lúc này tự mình quyết định và làm chủ chính mình .....
Tổng cộng tất cả lại khi cải số chỉ có 4 chữ " Pháp , Tài , Lữ , Địa "
Cũng là sự minh chứng về tính thực tiến của vấn đề cải số.
Thanked by 5 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












