Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Mao Tam Thiên, on 26/01/2014 - 02:13, said:
Phen này ông quyết đi buôn cối.
Thiên hạ bao nhiêu đứa giã trầu.
Nhiều tay cơ chuyến này sấm lớn mà không mưa đây.
Phen này liều phát đi buôn cối
Hà lạc mới đành chịu lấm lưng
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Trích dẫn
Cái chết đột ngột, khiến ai cũng ngỡ ngàng, như một trò đùa.
Hỏi về vợ đương số vì: đương số mới lấy vợ được chưa đầy 2 tuần thì đã mất. Làm mọi người nghĩ chị này sát chồng.
Người này đương số không yêu, nhưng vợ yêu anh này 2 năm rồi. Khi cưới là có bầu 4 tháng. Nghi là bị úp sọt. @.@ Vợ cùng cơ quan.
Úp sọt cái gì, đừng có nghi ngờ linh tinh, làm khổ người còn sống.
Nhập hạn Đào Hồng Tả Hữu tùm lum thì cưới vợ có con là đúng số rồi. Hạn năm có chuyện vui chuyện buồn lẫn lộn, chết cũng đúng số rồi, cãi thì lên hỏi Nam Tào.
Cơ bản là số này Âm Dương phải cách trở thì mới toàn tấm Thân, cho nên mới nói nếu tình duyên đứt đoạn thì chưa chắc đã chết, còn lấy vợ dù là bất cứ cô nào cũng Vong thân mà thôi.
Sửa bởi QuachNgocBoi: 26/01/2014 - 09:04