HỘI TỬ VI NHÍ NHỐ SÀI GÒN
#886
Gửi vào 03/08/2011 - 21:32
#887
Gửi vào 03/08/2011 - 21:36
#888
Gửi vào 03/08/2011 - 21:37
#889
Gửi vào 03/08/2011 - 21:40
#890
Gửi vào 03/08/2011 - 21:41
Cầu trời là vậy
Hanhphuc chỉ có một cái nick yahoo duy nhất đó thôi, ko còn cái nào khác
@Mèo: gửi hình cóc nhái cho chị coi không nên trời phạt nè
#891
Gửi vào 03/08/2011 - 21:44
#892
Gửi vào 03/08/2011 - 21:46
#893
Gửi vào 03/08/2011 - 21:56
Em thích nắng vì nắng giúp em tỏa sáng. Em yêu mưa vì mưa làm em khóc khi được hạnh phúc cũng như đớn đau. Em ghiền gió nữa vì nhớ gió mà em có thể đi tới bất kỳ nơi nào em mơ ước...
#894
Gửi vào 03/08/2011 - 22:00
#895
Gửi vào 03/08/2011 - 22:08
Mèo Giải 3 "hót boi" lý số tức là dành ngôi Á Hậu 2, àh chị nhầm sr mèo, ngôi Á Đế 2 mà kiu xấu trai là seo
Cám ơn món quà của má , rất hay, Má đã tặng thì con xin nhận và cất vào tim
#896
Gửi vào 03/08/2011 - 22:18
Trích dẫn
Ai nói dzậyy...mèo mèo của má có đôi mắt đặc biệt sáng hơn sao, rõ là ngọa cọp tọa rồng chứ không phải chơi. Virus hay gì gì á cũng phải tham sống sợ chết thôi. Vì thế nên nó mới phải "kính lão đắc thọ" đó mà
#897
Gửi vào 03/08/2011 - 22:28
virus mà chui vào lap con thì nó sẽ đc dắt tay windows ra đi
Sửa bởi cieumeo: 03/08/2011 - 22:29
#898
Gửi vào 03/08/2011 - 22:28
PIANO, on 03/08/2011 - 21:46, said:
#899
Gửi vào 03/08/2011 - 22:33
Trích dẫn
Thế thì con cần bỏ hết mấy cái 2 dây và mini juyp đi mà mua thêm giáp sắt, nón sắt...mới có thể chống đỡ nổi với hội hà nội đông ngịt người thế kia. Chưa nói là con phải trang bị thêm bom đạn, ám khí, phi tiêu khắp người để khi cần là quăng, cần là giục ngay lập tức
P/S: nhớ đừng ném trước mặt mà tự diệt nha con...
Sửa bởi PIANO: 03/08/2011 - 22:34
#900
Gửi vào 03/08/2011 - 22:57
Mà cho dù có phải hy sinh đi bán muối vì tình iu thì con cũng ráng ngậm đắng nuốt cay vì ngừ ấy (nhạc nổi lên: tèn ten...những ai được chết vì iu là đã sống trong tình iu -trích bài Ta chẳng còn ai)
Hỡi thế gian, tình là gì???
Mà khiến ta sống chết một lời hứa lụy
Lữ khách kẻ trời Mỹ, người đất VIệt
Khi đôi cánh mỏi, nhớ những lúc làm thơ (đính chính chỉ có ngừ ấy làm thơ, còn Lơ ko bít làm thơ nha)
"...........
Vấn thế gian,
Tình thị hà vật
Trực giáo sinh tử tương hứa
Thiên Nam địa bắc song phi khách
Lão si kỷ hồi hàn thử
Hoan lạc thú
Ly biệt khổ
Tựu trung canh hữu si nhi nữ
Quân ưng hữu ngữ
Diểu vạn bạch từng vân,
Thiên Sơn một tuyết,
Trích ảnh hướng thuỳ khứ
Similar Topics
| Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
|---|
4 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 4 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:



Chủ đề này đã được khóa










