down bản ebook kỳ án ánh trăng gần cả năm rùi mà chưa đọc...hôm qua thằng em cho mượn cuốn đau thương đến chết nên đọc trước...mà chỉ có phần 1 chắc lát tìm phần 2 về nghiền ngẫm
hôm nay các em đi thi ĐH, phụ huynh ngồi vật vờ chờ đợi trước cổng tội nghiệp quá...nhớ lại 5 năm trước đi thi thiệt là ớn tới tận xương tủy, sụt mất 5kg chứ ít gì dù là 10 ngày ở ks và đi thi bằng taxi nhưng nhớ lại vẫn thấy ớn
giờ này cho thi lại chắn chắn nộp giấy trắng ra về quá
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
...ngày xưa đậu 2 trường chứ bộ...nhớ đi thi ở trường NTMK mà bác tài chở ra dg NTMK, hơi ngờ ngợ nên nhắc trường NTMK trên ĐBP chú ơi, ổng nói 1 câu nghe rợn ng "ủa zị hả"
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
...mà lúc đó em là tư ếch đi xì goàn đóa nha
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
thôi chúc các em nhỏ làm bài tốt...ráng chịu khổ đi rồi mai mốt chịu cực
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn