HỘI TỬ VI NHÍ NHỐ SÀI GÒN
Trac
29/08/2011
Ha! Giờ chưa hói đâu, còn sau này thì không biết.
Ơi hỡi thế gian lắm u sầu
Cạo đầu đi tu còn sướng hơn.
Ơi hỡi thế gian lắm u sầu
Cạo đầu đi tu còn sướng hơn.
ryan88
29/08/2011
tối nay đi nhậu ko bác Trac...chiều em với kiều nữ đi thi xong sớm rồi 3 ta cùng nhậu
...hội nhí nhố dạo này ai cũng bận bịu...alo dc thành viên danh dự nào thì alo
Xuplo
29/08/2011
Huhu Ryan, mấy nay chị bệnh quá xá, giờ ko có chữ nào trong đầu, tối nay nhớ cho chị cọp dê nha hem nha hem.
Trac
29/08/2011
Ok thôi. Nhưng bác đừng dẫn nhiều em đi, em là em sợ lắm. Liên lạc cách nào vậy ryan?
Hôm nay đầu tháng đã say xỉn
Hỏi đến cuối tháng còn tỉnh không?
Hôm nay đầu tháng đã say xỉn
Hỏi đến cuối tháng còn tỉnh không?
hanhphuc
29/08/2011
@Má: Má thương con
@Điểu: Trong lòng em chị là yểu điệu thục nữ công dung ngôn hạnh, nết na, kim chị ngọc diệp, dung mạo hơn người, vì cái dung mạo hơn người đó em sẽ ra sức cùn lực kiệt của em và bao người mà bảo vệ dung mao cho Điểu, vì vậy Điểu phải bồi bổ em, cho em chế độ đãi ngộ thật tốt, phong bao thật dày, "quan càng cao thì bao càng dày" Điểu àh luật lệ ở đời là vậy, đừng lấy trứng chọi đá, có nhiu xiền gom hết đưa em đi, không là mất vệ sĩ "tè năng" , xinh đẹp, bất trung, dở võ như em, àh không trung thành, giỏi võ như em
@Chị Ấy Tướng: chị và Penguin là hai người em quý nhất, chị điềm đạm dễ thương còn penguin thì rất là vui và có khá năng hài hước rất cao, chị ấy tướng hay ghé nhí nhố chơi em tặng chị
@Chi Lơ: Em xin Lơ một bài hát
@Ryan: chiều nay có ăn bánh canh ghẹ thì cho chị đi với
Ngày nào còn con ở đây thì ngày đó con không để lái chịu đòn đâu, ai đánh lái thì con kiu lính bắt người đó đi tù vì tội hành hung, má đừng coi thường lính, lính nước mình là giỏi nhất, phá bao vụ trọng án, đập tan bít bao âm mưu kia kìa
@Điểu: Trong lòng em chị là yểu điệu thục nữ công dung ngôn hạnh, nết na, kim chị ngọc diệp, dung mạo hơn người, vì cái dung mạo hơn người đó em sẽ ra sức cùn lực kiệt của em và bao người mà bảo vệ dung mao cho Điểu, vì vậy Điểu phải bồi bổ em, cho em chế độ đãi ngộ thật tốt, phong bao thật dày, "quan càng cao thì bao càng dày" Điểu àh luật lệ ở đời là vậy, đừng lấy trứng chọi đá, có nhiu xiền gom hết đưa em đi, không là mất vệ sĩ "tè năng" , xinh đẹp, bất trung, dở võ như em, àh không trung thành, giỏi võ như em
@Chị Ấy Tướng: chị và Penguin là hai người em quý nhất, chị điềm đạm dễ thương còn penguin thì rất là vui và có khá năng hài hước rất cao, chị ấy tướng hay ghé nhí nhố chơi em tặng chị
@Chi Lơ: Em xin Lơ một bài hát
@Ryan: chiều nay có ăn bánh canh ghẹ thì cho chị đi với
hanhphuc
29/08/2011
@Mèo: hôm wa gửi chị mấy cái link độc wa, sợi dây chuyền siết ngay gần cổ, Ôi cái miệng nàng mới đẹp làm sao ba be àh
yeudieuthucnu
29/08/2011
ôi nghe hphuc nói qua như sét oánh ngang á a á a á aaaaaaa tai iiiiiiii
chị sẽ dùng văn hay chữ tốt đã trui rèn từ bao đời nay, gom cả các tinh hoa đất trời, em đi đâu, chị tung hô em tới đó, em gặp ai, chị ca ngợi em với người đó...chỉ có điều chị nghèo, nhưng chị sẽ dùng tất cả những tinh hoa phát tiết ra để mà nâng em lên ngự trị đỉnh cao...em nhớ công lao to dày của chị mà đối xử nha em
chị sẽ dùng văn hay chữ tốt đã trui rèn từ bao đời nay, gom cả các tinh hoa đất trời, em đi đâu, chị tung hô em tới đó, em gặp ai, chị ca ngợi em với người đó...chỉ có điều chị nghèo, nhưng chị sẽ dùng tất cả những tinh hoa phát tiết ra để mà nâng em lên ngự trị đỉnh cao...em nhớ công lao to dày của chị mà đối xử nha em
Xuplo
29/08/2011
dzậy mai mốt có ai vô hội hỏi: "Điểu là đứa nào? " cả đám nhất trí chỉ Hanhphuc nhen...hí hí. Thấy 2 ngừ iu thương nhau thiệt là cảm động quá đi
yeudieuthucnu
29/08/2011
em sẽ huy động nhân lực và nhân tài cùng tài lực để vote cho câu nói của chị lơ là câu hay nhất trong năm 2012 hí hí
ryan88
29/08/2011
bác trac pm số dt cho em hỉ...chị Long có nhậu luôn ko chị ^^...anh hùng Lương Sơn Bạc cũng đánh nhau ì xèo mới kết nghĩ huynh đệ chứ bộ...giờ ta chơi khác ng...cho chị Long với chị Điểu nhậu xong rồi bày trận cho 2 ng quýnh nhau...chúng ta bắt độ...em xí chị Long trước đóa nhoa ^^
chị hp mua sẵn chục bịch bánh canh ghẹ đi hỉ...khi nào tới quán nhậu tụi em sẽ hy sinh ăn ghẹ nhường phần bánh canh cho chị ăn giảm cân
ốc SV hỉ??? bác trác biết quán đấy ko??? gần cầu ĐBP
chị hp mua sẵn chục bịch bánh canh ghẹ đi hỉ...khi nào tới quán nhậu tụi em sẽ hy sinh ăn ghẹ nhường phần bánh canh cho chị ăn giảm cân
ốc SV hỉ??? bác trác biết quán đấy ko??? gần cầu ĐBP
ryan88
29/08/2011
yeudieuthucnu
29/08/2011
thử nì nè bà con, vui vui
Is your computer “male” or “female”??
1. Open Notepad
2. Type the following line in notepad:
CreateObject("SAPI.SpVoice").Speak"I love you"
3. Save file as computer_gender.vbs in any location
4. Run the file by double clicking on it... If you hear a male voice, you have a boy if you hear a female voice, you have a girl.
của điểu giọng male hí hí
Sửa bởi yeudieuthucnu: 29/08/2011 - 11:54
Is your computer “male” or “female”??
1. Open Notepad
2. Type the following line in notepad:
CreateObject("SAPI.SpVoice").Speak"I love you"
3. Save file as computer_gender.vbs in any location
4. Run the file by double clicking on it... If you hear a male voice, you have a boy if you hear a female voice, you have a girl.
của điểu giọng male hí hí
Sửa bởi yeudieuthucnu: 29/08/2011 - 11:54
hanhphuc
29/08/2011
@Điểu: Vậy là giờ Điểu không có xiền phải hem Điểu có biết để bảo vệ Điểu cần bao nhiêu xiền không, lính tráng, bom mìn, súng ống đạn dược các thứ, chưa kể em còn tính xây một dàn tên lữa phòng thủ để bảo vệ nhan sắc cho Điểu, mặc kệ sự phản đối của các nước lân ban giờ Điểu lại đi nói ko xiền thiệt phụ lòng em ghia nhg thôi vì tình nghĩa, em tính vầy cho vẹn. Cóa xiền nó khác ko xiền nha Điểu nha Em mướn vệ sĩ dùm Điểu, ai bức một cọc tóc của Điểu thì vệ sĩ cạo đầu người đó, ai làm dập một ngón tay Điểu vệ sĩ cho người đó hy sinh cả bàn tay, ai đốt nhà Điểu thì vệ sĩ đốt nhà cả họ người đó, nhưng nếu xảy ra hậu quả nghiêm trọng thì Điểu ở Tù dùm vệ sĩ Điểu nhé
Quay mặt đi: Mình ngày càng phục mình nham hiểm hơn ớt hiểm, chắc cỡ Lữ Trĩ trong mỹ nhân tâm kế rồi
Quay mặt đi: Mình ngày càng phục mình nham hiểm hơn ớt hiểm, chắc cỡ Lữ Trĩ trong mỹ nhân tâm kế rồi
yeudieuthucnu
29/08/2011
ôi, 1 bước sa chân, ta đành mắc cạn như nàng tiên cá lên bờ
nhưng thôi, em có lòng, chị cũng có tâm, chỗ tình tình nghĩa nghĩa bao năm (mới có mấy ngày) nên:
dẫu cho trăm thân chị phơi ngoài thiên giới
nghìn xác này gói trong nhung lụa
chị cũng sẽ kg hận em đâu hanhphuc à
nhưng thôi, em có lòng, chị cũng có tâm, chỗ tình tình nghĩa nghĩa bao năm (mới có mấy ngày) nên:
dẫu cho trăm thân chị phơi ngoài thiên giới
nghìn xác này gói trong nhung lụa
chị cũng sẽ kg hận em đâu hanhphuc à