TNT, on 26/08/2011 - 22:05, said:


HỘI TỬ VI NHÍ NHỐ SÀI GÒN
Viết bởi PIANO, 21/06/11 23:12
1967 replies to this topic
#1711
Gửi vào 26/08/2011 - 22:21
Rẻ quá hả, mà coi tình duyên là coi sao bạn, coi bằng tử vi hả, có khuyến mãi luôn bùa yêu không ?
#1712
Gửi vào 26/08/2011 - 22:34
Bùa, bùa hả ? Bùa đâu ...bùa đâu
#1713
Gửi vào 26/08/2011 - 22:42
sao toàn đàn ông con zai nheo nhẻo vào hỏi bùa yêu là như lào??? vài hôm nữa cô châu sẽ đắt khách lắm đây ^^...chắc phải chuyển hướng kinh doanh bùa yêu bán sang tay kiếm chút cháo quá ^^...vàng cứ lên lên xuống xuống đau đầu quá
em rất hay thấy bác google theo dõi hội nhí nhố...sao bác ko lên tiếng xin gia nhập nhỡ??? ^^
em rất hay thấy bác google theo dõi hội nhí nhố...sao bác ko lên tiếng xin gia nhập nhỡ??? ^^
#1714
Gửi vào 26/08/2011 - 22:52
Ryan à....con lo mà thu hụi chết dùm má....sẵn trên đường nhớ tạt ngang mua dùm má mấy lá bùa luôn...
Dạo này làm gì mà mưa mãi....ngày nào, tối nào cũng mưa...cứ đi mưa kiểu này, không thể nào hết xụt xịt nổi. Tốn khăn giấy pà kố. Lơ hết bệnh chưa Lơ? Tới má bệnh...hic
Loại nào mạnh mạnh đó nha con. Má không còn nhiều thời gian đâu Dạo này làm gì mà mưa mãi....ngày nào, tối nào cũng mưa...cứ đi mưa kiểu này, không thể nào hết xụt xịt nổi. Tốn khăn giấy pà kố. Lơ hết bệnh chưa Lơ? Tới má bệnh...hic
Sửa bởi PIANO: 26/08/2011 - 22:55
#1715
Gửi vào 26/08/2011 - 23:06
má già đừng có đưa mấy việc "tích đức" như thu gom hụi chết cho con hỉ...dạo này sấm chớp ầm ầm con trốn tiệt trong nhà đây này...ăn ở ác cũng có nhiều nỗi khổ lắm
#1716
Gửi vào 26/08/2011 - 23:23
Bác gu gờ vào cả tóp bọn chị nữa Ryan. Chị tưởng đó là giao diện chứ ko phải nick?
#1717
Gửi vào 26/08/2011 - 23:25
Thu về, thói quen cũ cũng theo ta tìm về, thưởng thức ấm "trà thơm" mẹ pha, nghe cả Album Autumn của George Winston, thấy lòng trãi nắng, cái nắng nhẹ nhàng của mùa thu, cái nắng sau mưa dịu nhẹ. Cuộc sống cứ thổi người ta đi và khoảnh khắc được khựng lại 1 vài giây trở nên hiếm hoi lạ lẫm. Chợt sờ nhẹ vào tim hình như nó vẫn sống, vẫn nóng và khỏe hơn cả lúc xưa, thật kỳ lạ... Chợt Thèm kỹ niệm không tên, Thèm được chải tóc như thèm "trà thơm", nhớ khi còn bé ngày nào cũng chải tóc trước gương rồi cười tủm tỉm với mẹ tới mức mẹ hay nói "gãy lược bây giờ chải hoài", có những hạnh phúc thật giản dị và bình yên quá đỗi. Hạnh phúc là gì???
Chợt nhớ đến thiền sư Thích Nhất Hạnh, một nhà sư đã có vợ là ni cô và một cô con gái nhỏ nhưng chẳng bao giờ giấu diếm, trong tác phẩm Giận ông đã từng việt "hạnh phúc có nghĩa là ít đau khổ. Nếu không chuyển hóa được đau khổ thì không thể nào có được hạnh phúc"
Nội tâm mình là những đường thẳng song song, đầy kiêu hãnh và cao ngạo như đại dương xanh thăm thẳm bốn mùa sóng vỗ, nhưng vẫn yếu đuối và biết nghe lời "thần tình yêu" như bồ công anh ngàn đời vẫn thả mình theo gió đấy thôi...
Trọn vẹn
Chợt nhớ đến thiền sư Thích Nhất Hạnh, một nhà sư đã có vợ là ni cô và một cô con gái nhỏ nhưng chẳng bao giờ giấu diếm, trong tác phẩm Giận ông đã từng việt "hạnh phúc có nghĩa là ít đau khổ. Nếu không chuyển hóa được đau khổ thì không thể nào có được hạnh phúc"
Nội tâm mình là những đường thẳng song song, đầy kiêu hãnh và cao ngạo như đại dương xanh thăm thẳm bốn mùa sóng vỗ, nhưng vẫn yếu đuối và biết nghe lời "thần tình yêu" như bồ công anh ngàn đời vẫn thả mình theo gió đấy thôi...
Trọn vẹn
Sửa bởi hanhphuc: 26/08/2011 - 23:38
#1718
Gửi vào 26/08/2011 - 23:25
Trích dẫn
Bác gu gờ vào cả tóp bọn chị nữa Ryan. Chị tưởng đó là giao diện chứ ko phải nick?
cái đó là bot đó chị, em nghĩ zị, để khi chị gõ cái dòng chữ "người con gái yểu điệu thục nữ, cầm kì thi họa, công dung ngôn hạnh, liễu yếu đào tơ, đoan trang hiền thục, mong manh dễ quạu..." trên trang gú là ra trang tvls hoặc ra nick em liền hà hí hí
Sửa bởi yeudieuthucnu: 26/08/2011 - 23:26
#1719
Gửi vào 26/08/2011 - 23:36
ko biết đây là lần thứ bao nhiêu chị hp lên cơn tự kỷ nửa đêm...lần sau có bỗng dưng nổi hứng như ri thì qua hội HN mà xả đi chị nhá...bên đây đủ ng bịn roài ^^
mọi ng có biết tin gì chưa...cái tin mà em biết ấy ^^...hé hé hé...liên quan đến nv chính của hội những ng phát cuồng ^^
mọi ng có biết tin gì chưa...cái tin mà em biết ấy ^^...hé hé hé...liên quan đến nv chính của hội những ng phát cuồng ^^
#1720
Gửi vào 26/08/2011 - 23:41
sao sao? tin gì? bật mí hay gợi ý đi em
#1721
Gửi vào 26/08/2011 - 23:43
***hanhphuc : Để hiểu những gì thiền sư Thích Nhất Hạnh viết, có lẽ cần qua vài khóa Đạo hoặc có căn gì đấy...chứ chị đọc cuốn Đường Xưa Mây Trắng thì còn hiểu hiểu, qua cuốn Người Vô Sự thì y như gà mờ
Chị thích Osho hơn, táo bạo. Hanhphuc đọc qua ông ấy chưa?
Chị thích Osho hơn, táo bạo. Hanhphuc đọc qua ông ấy chưa?
#1722
Gửi vào 26/08/2011 - 23:45
Chắc lại lần đầu tiên trong đời . Hội những người phát cuồng vì... hay có chiêu ý
Sửa bởi hanhphuc: 26/08/2011 - 23:46
#1723
Gửi vào 27/08/2011 - 00:08
Thực sự má quá bù đầu bù cổ trong công việc, phải thức khuya liên tục. Mọi người cứ hẹn nhau offline nha. Đừng thèm để ý má. Má sẽ cố gắng đến nếu có thể.....
Love you and Love me....
Love you and Love me....
#1724
Gửi vào 27/08/2011 - 00:26
PIANO, on 26/08/2011 - 23:43, said:
***hanhphuc : Để hiểu những gì thiền sư Thích Nhất Hạnh viết, có lẽ cần qua vài khóa Đạo hoặc có căn gì đấy...chứ chị đọc cuốn Đường Xưa Mây Trắng thì còn hiểu hiểu, qua cuốn Người Vô Sự thì y như gà mờ
Chị thích Osho hơn, táo bạo. Hanhphuc đọc qua ông ấy chưa?
Chị thích Osho hơn, táo bạo. Hanhphuc đọc qua ông ấy chưa?
Em biết chút chút về thiền sư Thích Nhất Hạnh, ông nổi tiếng vì xây được làng Mai, Làng Hồng ở Bordrdeaux hàng năm có tổ chức nhiều lễ hội như là thiền xuân hạ thu đông, cắm hoa, làm thơ, em khoái cách dạy đi thiền của sư ông Thích Nhất Hạnh tức là mỗi bước chân thật chậm rãi và nhẹ, ý thức được ta đang đi và đang thở, làm sao mỗi bước đi có sự tiếp xúc từ ngón chân cho tới gót chân hít thở nhẹ nhàng làm như vậy có tác dụng giúp thảnh thơi, khỏe mạnh và điềm đạm hơn, và em cg thích cái quan điểm của thiền sư là sống, chết, sướng, khổ, tất cả đều do quan điểm của mình mà ra và thiền là sự điềm đạm, hít thở sau, biết cách sắp xếp, nhìn nhận vấn đề thì sẽ chuyển hóa được khó khăn hay chí ít cũng làm cho hoàn cảnh trở nên lạc quan và đi theo chiều hướng tốt, em thích sự lạc quan và hướng thiện trong các bài giảng của sư ông
Quẳng gánh lo âu, và cười với cuộc đời
Cuốn người vô sự thì em thấy nó hơi triết với lại dài hơn 700 trang đọc cuốn đó em chỉ nhớ có một câu là để sống an lạc vui tươi, thì đừng buộc chặt mình vào quá khứ, vào kỹ niệm đã qua, hoặc đừng bắt cái tôi của mìnhmình phải trăn trở thổn thức về những mơ ước xa vời của trí tưởng tượng về tương lai chưa đến.
Nói chung đừng quá tham vọng, đừng tự dằng vặng với những gì đã qua hãy tĩnh tâm và sống thực tế, hãy biết ước mơ chính đáng và lạc quan thậm chí quá khứ chẳng nhiều niêm vui, em hiểu theo hiểu hạn hẹp bản thân là thía
#1725
Gửi vào 27/08/2011 - 00:29
Con đi ngủ đây, thể theo tâm nguyện của má con tặng má bài Love you and Love me
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












