HỘI TỬ VI NHÍ NHỐ SÀI GÒN
PIANO
24/08/2011
Loa....loa....loa.....loa......BÁO CÁO :
Tổng số tiền quyên góp được cho quỹ TVLS là : 2.300.000 đ
Quỹ đợt trước của hội Nhí nhố còn 480.000 - P đã trích ra 200.000 đ
--> Như vậy :
- Tổng số tiền chuyển cho tài khoản của chú VanTu là : 2.500.000 đ
- Số tiền quỹ còn lại là : 280.000 đ
Chú VanTu gởi lời cám ơn tới mọi người
Tổng số tiền quyên góp được cho quỹ TVLS là : 2.300.000 đ
Quỹ đợt trước của hội Nhí nhố còn 480.000 - P đã trích ra 200.000 đ
--> Như vậy :
- Tổng số tiền chuyển cho tài khoản của chú VanTu là : 2.500.000 đ
- Số tiền quỹ còn lại là : 280.000 đ
Chú VanTu gởi lời cám ơn tới mọi người
PIANO
24/08/2011
*** Xuplo : Lơ ơi , số tiền của chị họ Lơ quyên góp là 500.000 - má già chia ra làm đôi, quỹ TVLS và Trung thu cho trẻ em nghèo - mỗi bên 250.000 nha Lơ
ryan88
24/08/2011
KQSX
50 ngàn 92
100 ngàn 201
200 ngàn 2387 3840 8767
500 ngàn 1174
1,5 triệu 39133 11828 43322
01616 06478 51018 25396
5 triệu 36961 21101
8 triệu 97827
12 triệu 32894
125 triệu 748916
em đã trật (
50 ngàn 92
100 ngàn 201
200 ngàn 2387 3840 8767
500 ngàn 1174
1,5 triệu 39133 11828 43322
01616 06478 51018 25396
5 triệu 36961 21101
8 triệu 97827
12 triệu 32894
125 triệu 748916
em đã trật (
Xuplo
24/08/2011
PIANO
24/08/2011
Trời, vậy là má cũng trật. Làm mấy bữa nay bữa nào má cũng mơ thấy tụi mình vi vu ở Châu Ấu đó chứ. Giờ thì bể "mông"
ryan88
24/08/2011
hôm nay stress quá má già ơiiiiiiiiiii...tí lát ngang qua cầu sài gòn chắc nhảy xuống...tiền lãi của má cắt cổ quá con ko trả nỗi nữa rồi
giá như chết mà ko ảnh hưởng đến ai thì đỡ phải suy nghĩ
giá như chết mà ko ảnh hưởng đến ai thì đỡ phải suy nghĩ
hanhphuc
24/08/2011
Đọc cướp tiêm vàng ở Bắc Giang mà rụng rời cả người, đạo đức xã hội xuống cấp, con người băng hoại, dã man tàn nhẫn và vô nhân đạo, đàn ông thì lăng nhăng ăn nằm với con người ta xong rồi bỏ, viện cớ thời đại này kia, để chối bỏ dễ dàng mà không cắn rứt, lương tâm bỏ đi đâu, có ông thì một chữ trinh bự chà bá án hết cả cái đầu, trong khi bản thân thì nhơ nhuốc, miệng thì từ bi quân tử nhưng hành động thì tiểu nhân, miệng thì ngôn từ tao nhã nhưng bản thân đã làm gì thì tự hiễu, đời con gái người ta chứ đâu phải đùa, có nghĩ tới nỗi đau người ta mang đi suốt cả cuộc đời, đạo đức ở chỗ nào, đàn bà con gái thì như Ngọc Trinh nhan nhãn khắp nơi, được cả xã hội chú ý, trong khi còn bao mãnh đời cần giúp đỡ, bao nhiều con người nỗ lực hết mình như một minh chứng cho sự cố gắng bền bỉ thì bị bỏ quên không thương tiếc, những cô gái đàng hoàng thì khóc ròng mấy tên sở khách, bắt cá hai tay, còn có ông thì vợ ở nhà coi như con mọi ra đường nuôi vợ bé mà ko bít thương vợ, có ông thì vô liêm sĩ bám váy vợ không đã ra ngoài còn đòi bám váy mấy cô có tiền, nạn lừa đảo cướp bốc thì khắp nơi, thạch sanh thì ít lý thông thì nhiều ...
Biết là xã hội còn nhiều người tốt nhưng cơn bức xúc như uất nghẹn ở tim và chỉ muốn tuôn trào
Chém cha cái thói đàn ông
Lẳng lơ gái gú chết rồi cũng xong
Chỉ Thương con cái dương gian
Cha nó làm ác
Con mình ắt mang
Chém cha cái kiếp đàn bà
Tình duyên lận đận khóc ròng bao đêm
Thân cò lặn lội nuôi chồng
Chồng thì bạc ác đi nuôi phòng nhì
Còn cô hôi của đàn ông
Cả nhà sung túc,thân thì bảnh bao
Đàn ông vạn tuế tung hô
Có cô nhí đẹp tự tin với đời
Tự hào anh có phòng nhì
Bao thằng lác mắt,tiếc tiền làm chi
Khi mà thân dại ma tàn
Quay về với vợ thật là bi ai
...
Thơ con cóc bức xúc làm chơi
Tác giả đang bực đừng ai chọc vào
...
Chém cha cái thói người đời bất nhân
Nếu là Lý thông thì tránh tui dùm cái, đừng đụng tới tui...
Bức xúc, bức xúc quá...
Biết là xã hội còn nhiều người tốt nhưng cơn bức xúc như uất nghẹn ở tim và chỉ muốn tuôn trào
Chém cha cái thói đàn ông
Lẳng lơ gái gú chết rồi cũng xong
Chỉ Thương con cái dương gian
Cha nó làm ác
Con mình ắt mang
Chém cha cái kiếp đàn bà
Tình duyên lận đận khóc ròng bao đêm
Thân cò lặn lội nuôi chồng
Chồng thì bạc ác đi nuôi phòng nhì
Còn cô hôi của đàn ông
Cả nhà sung túc,thân thì bảnh bao
Đàn ông vạn tuế tung hô
Có cô nhí đẹp tự tin với đời
Tự hào anh có phòng nhì
Bao thằng lác mắt,tiếc tiền làm chi
Khi mà thân dại ma tàn
Quay về với vợ thật là bi ai
...
Thơ con cóc bức xúc làm chơi
Tác giả đang bực đừng ai chọc vào
...
Chém cha cái thói người đời bất nhân
Nếu là Lý thông thì tránh tui dùm cái, đừng đụng tới tui...
Xuplo
24/08/2011
Trích dẫn
trong khi còn bao mãnh đời cần giúp đỡ, bao nhiều con người nỗ lực hết mình như một minh chứng cho sự cố gắng bền bỉ thì bị bỏ quên không thương tiếc
HP: xuất ngay 5000 cây dzàng cứu giúp người nghèo đi (Má, Chị, Điểu, Ryan, Mèo hiện đang nằm trong diện nghèo nè em )
Trích dẫn
Bức xúc, bức xúc quá...
ấy ấy...coi chứng bứt núttttttttttttttttttttttttt kìaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Sửa bởi Xuplo: 24/08/2011 - 17:10
hanhphuc
24/08/2011
@Lơ: Trưa em đang vui vì sắp có chai nước hoa thì đùng đùng con bạn gọi điện nghe hoàn cảnh của nó mà em đau tim , máu lên não, chưa kể chiều đọc tin cướp tiệm vàng
Bức xúc bức xúc
...
Bức xúc bức xúc
ryan88
25/08/2011
cụ hành lại kiêu chiến tập 2...toàn thấy nói mồm...đang ko có gì để tiêu khiển đợi cụ đến truy sát mà mãi chả thấy
PIANO
25/08/2011
Trích dẫn
]tuy nhiên Tử vi nói riêng, con đường phía trước vẫn dài thăm thẳm ...Người đi trên đường không biết mình đang ở khoảng nào vì không biết điểm kết thúc[/size]]
Thưa chị LienHuong, nói những lời này với chị thì em e rằng "múa rìu qua mắt thợ" - Người quân tử cần chi Khoa, Quyền, Lộc hay những lời khen ngợi?? Nhưng em vẫn muốn chia sẻ. Điểm kết thúc nào đâu có quan trọng. Dẫu có những con người đáng thương thiếu cả đôi chân nhưng họ vẫn bước tới đấy thôi. C'est la vie!
Mỗi con đường là mỗi nghiệp. Điểm cuối con đường không thể đạt, nhưng làm cho con đường tràn ngập ong bướm bởi sắc hương của các loài hoa mình vuun trồng thì "có thể" - đúng không chị?
Và đó là cảnh trí mà Quán Cóc của chị đã tạo ra
Cám ơn chị vì mọi thứ, vì cả những thứ "vô hình lẫn vô tình" mà chị mang lại
Sửa bởi PIANO: 25/08/2011 - 10:58
PIANO
25/08/2011
Family : nếu 8 tờ vé số đó mà trúng thì tụi mình làm gì nhỉ mấy đứa?
Điều đầu tiên phải thuê máy bay riêng chở hội SG ra tận HN "tập kích" em Hành rồi bay về trong ngày ngay (tránh em trả thù lại...)
Điều đầu tiên phải thuê máy bay riêng chở hội SG ra tận HN "tập kích" em Hành rồi bay về trong ngày ngay (tránh em trả thù lại...)