

HỘI TỬ VI NHÍ NHỐ SÀI GÒN
#1501
Gửi vào 19/08/2011 - 13:43
zụ đút lót tới đâu rồi lơ???
#1502
Gửi vào 19/08/2011 - 13:54
ryan88, on 19/08/2011 - 13:43, said:
zụ đút lót tới đâu rồi lơ???
#1503
Gửi vào 19/08/2011 - 13:55
#1504
Gửi vào 19/08/2011 - 13:58
Trích dẫn
Tấu nay hầu chuyện với em già...À mà gặp thì gặp chứ tình yêu sợ quái gì mấy cây ba toong
Này, mụ chừng tuổi này không có dễ bị khích tướng đâu hỉ? Ba toong chỉ là vũ khí nổi thôi, mụ còn hàng đống vũ khí chìm đấy... Mụ tuổi dê, nói về dê không ai rành bằng mụ. Lạng quang mụ ngứa máu là chết à nghen
Chậc... chậc, đời nay xã hội cứ loạn hết cả lên. Không có tôn ti trật tự gì ráo trọi....hmmm
#1505
Gửi vào 19/08/2011 - 14:01
Trích dẫn
Em Hành à, em có mỡ thì má có xương. Em dùng nhu thì má dùng cương. Người ta bảo lấy nhu thắng cương nhưng má sẽ cho em thấy tuyệt chiêu thứ 88 của Thiếu Lâm Tự...Tuyệt chiêu gì? Hãy đợi đấy. Tin chắc 100% là em sẽ bại ngay dưới nó...haha.
#1506
Gửi vào 19/08/2011 - 14:04
Trích dẫn
Điểu à, trận chiến này má thắng chắc. Nhưng rủi anh hùng không chết ngoài chiến tuyến mà chết bởi "trái dừa rớt xuống đầu do con cái đi chặt dừa trộm của hàng xóm, giựt mình thấy má đi ngang"...nếu có thế thì con nhớ đừng để bảng "Miễn phúng điếu" nha con...má ở suối vàng không nhắm mắt nổi...
#1507
Gửi vào 19/08/2011 - 14:15
Trích dẫn
em sẽ hát ly cafe ban mê tặng ấy tướng, phôi pha tặng má, mơ về nơi xa lắm tặng hội HN, biết đâu nguồn cội tặng chị LH, ba bà đi bán lợn lòi con tặng cụ hành...
ai có nhu cầu tặng bài hát thì liên hệ em nhá ^^
Trích dẫn
tặng cựu nhân leg bài "chia của trong mưa"
Ừ, ừ má sẽ cân nhắc. Sợ hanhphuc không đi được. Gia đình mình nhỏ nhưng ấm áp. Vạn sự bất đắc dĩ chứ má không thích thiếu vắng thành viên nào.
Nếu được má sẽ hát bài "Cả nhà thương nhau" tặng gia đình mình....hihi
#1508
Gửi vào 19/08/2011 - 14:22
yeudieuthucnu, on 19/08/2011 - 13:55, said:
Trên khắp cái diễn đàn này người người, nhà nhà, ai mà ko biết đến tài văn thơ, thi phú, phun thơ nhả nọc của chị chứ hả? (Chị chỉ ngán mỗi chị Ấy Tướng thôi nhá). Ta nói, vang danh nổi tiếng khắp chốn giang hồ từ Nam ra Bắc, từ trên xuống dưới, từ mập đến ốm, từ thượng vàng cho đến hạ cám đều biết đến uy danh làm thơ té ghế của chị. Đến nỗi đi ra đường phải lấy nón lá rách ngụy trang hòng tránh để mọi người nhận ra đó mà. Phù ù ù...mệt quá, sau màn PR rồi vô vấn đề đây:
Bác Cảnh sát dạo mát sau khi nhận được bài thơ do chị viết riêng dành tặng cho Bác đã quá hoảng sợ, một đi ko dzám quay đầu lại chun vô cái Topic Nhí Nhố của chúng ta một lần nào nữa hết. Vì sao? vì Bác ấy lại sợ chị tặng tiếp cho bài thơ nữa là "thâu rầu, lượm ơi".
Suy ra ở đây bây giờ chỉ có 6 thành viên thường trực của Hội đồng bảo an liên hiệp Nhí Nhố tha hồ hùng cứ 1 phương thôi, ai còn bén mảng dzô đây bắt mấy người phạm luật nữa chứ hả? Vậy nên,tha hồ chúng ta phạm luật nhá nhá. Bằng chíu...bằng chíu...
#1509
Gửi vào 19/08/2011 - 14:51
yeudieuthucnu, on 19/08/2011 - 11:59, said:
tặng cựu nhân leg bài "chia của trong mưa"
#1510
Gửi vào 19/08/2011 - 14:57
ryan88, on 19/08/2011 - 09:45, said:
thế lấy quẻ mai hoa dc ko anh zai??? còn ko thì phải đợi đến chủ nhật gặp mèo mới có dụng cụ hành nghề gieo quẻ
(chủ nhật thì lâu quá...mình muốn có kết quả để trở mặt bêu rếu cụ hành ngay lập tức)
Cụ đang học lục hào, chưa chơi hoa mai, nhưng chắc cũng sắp biết đến nơi rồi. Em ryan88 bỏ học thế phí quá. Chú ban đầu hăng tiết lắm mà, anh thấy chú trả lời bài sớm . Sao bây h xẹp như xăm xe bị đinh đâm thế... Đúng là VCD...
#1511
Gửi vào 19/08/2011 - 15:22
tuphasonghanh, on 19/08/2011 - 14:57, said:
muốn nhờ xem gì thì lên tiếng, em sẽ rủ lòng thương xót ng già cả ko bình thường mà ban cho vài chữ vàng ngọc
#1512
Gửi vào 19/08/2011 - 15:26
mèo nhớ mang theo dụng cụ hành nghề để em gieo quẻ nhá...quên mang em bắt quay về lấy ráng chịu
má già ới ời...mình đi chủ nhật này luôn đi...sau khi đi kỳ quang về ấy ^^
#1513
Gửi vào 19/08/2011 - 15:49
sau chuyến từ thiện Kỳ Quang, hội SG cũng nên kiếm cớ để danh chính ngôn thuận tập trung ộp nai chứ hỉ...chứ ko ng ta bảo mình đàn đúm ham chơi...quần mấy chục trang tvls ko thấy lý do nào chính đáng bằng sự kiện chị LH íu wi' của chúng ta sẽ
nói đến đây em ko cầm dc nc mắt (đứa nào giấu chai thuốc nhỏ mắt của tao rầu bây???)...chị thông báo làm gì để những ng hâm mộ chị cảm thấy hụt hẫng...biết lấy gì trám vào sự trống vắng cô đơn khi chị ra đi bây giờ....giá mà chị bất ngờ đóng cửa quán để dân tình náo loạn, tụi em có cơ hội trà trộn hôi của thì tốt biết mấy ...
vì nỗi đau đớn khôn nguôi này, em lấy danh nghĩa phát ngôn viên hội bảo an liên hiệp nhí nhố ra đề nghị chúng ta đi LUST thác loạn 1 đêm nhá
#1514
Gửi vào 19/08/2011 - 16:00
Chị LienHuong ra đi :
"Người đi một nửa hồn má mất
Một nửa hồn kia hoá dại khờ"
Hic, phải nói nhờ chị LienHuong đả phá 1 số mạch mà má hiểu ra nhiều điều thâm thuý của bác Bửu Đình. Bác Bửu Đình có lối viết rất giản dị và hài hước. Ai đọc vô cũng hiểu. Nhưng đó lại là vấn đề. Hiểu tới đâu, hiểu thế nào???...như má, đọc tới lần thứ 6 rồi, vẫn than với bác là "chưa thể hiểu hết nổi". Bác bảo "đó là điều tất nhiên, có khi chục năm sau cháu vẫn cảm thấy như thế"
Đó là nét đẹp của Hồng Loan, duyên dáng và càng ngày càng thu hút.
Đợt này đi, như đã hứa, má sẽ xách theo 4 cuốn bí kíp của bác cho bà con xem
Chị LienHuong đi thì cũng là lúc má sẽ dại khờ trở lại, rầu...
#1515
Gửi vào 19/08/2011 - 16:23
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
4 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 4 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












