HỘI TỬ VI NHÍ NHỐ SÀI GÒN
#136
Gửi vào 29/06/2011 - 14:52
Le= không và chưa đi được,em phóng túng quen rầu kết áo se tơ 2 đứa dính chùm với nhau thì khổ,chẳng lẽ xé áo nhau để giải thoát.À quên yêu nhau cỡi áo ối a cho nhau,về nhà mẹ hỏi lên rừng gió bay.
Em điệu anh cưới em trên mạng thôi mà,chỉ cần có đầy đủ thì cưới thôi,còn chuyện quy ẩn sơn lâm chỉ sợ lên rừng thân nữ nhi đầy lo âu,bên canh 1 anh lãng tử lăng nhăng mê tất cả nữ nhi của thế giới.
Mà lòng mỹ nhân còn vướn mắc run sợ chưa đủ lòng tin thì sao mà cùng nhau xây tổ chim cu trên rừng sâu được.
#137
Gửi vào 29/06/2011 - 17:26
thục nữ sống nơi gác tía, tiểu thư khuê các quen rồi, nay phải lên rừng xuống núi cùng legacy thì làm sao chịu được
thui thì cứ tạm hiểu lòng, câu trả lời cứ còn để ngỏ, cho chúng ta đong nhau vui được lúc nào hay lúc nấy, vốn dĩ thục nữ cũng kg thua legacy, đong giai khắp thiên hạ đấy thui
#138
Gửi vào 29/06/2011 - 17:56
--------------
Phía tả, có bóng trắng tung chiêu hư ảo...
vốn nhị vị cô nương thân thủ bất phàm, vội quay người về hướng trực diện với bóng trắng đó.
Thì ra đó là một bạch y nhân, thân ảnh còn tọa trên ghế mà tay đã giơ cao khỏi đầu. Nhận thấy nguy cấp, pi cô nương trụ tấn, 2 tay nhất loạt giơ lên, dùng hết sức bình sinh hét lớn 1 tiếng:
- mấy đứa đợi chị chút.
lời vừa dứt, thục nữ như chao đảo, thật kg ngờ pi cô nương cương nhu biến hóa khôn lường, thật đáng ngưỡng mộ. Phía đối phương cũng án binh bất động sau câu nói của chị pi, tạm thời chiến sự im ắng.
thục nữ vẻ mặt căng thẳng, lùi 1 bước đứng gần để hỗ trợ chị pi, rồi nhanh chóng cả 2 xử chiêu "lăn
thục nữ cùng chị pi quay mặt vào hướng tiếp tân, bàn thảo kế hoạch ứng phó. Khẽ liếc mắt về phía sau, thục nữ thăm dò động tĩnh, rồi căng thẳng quay vào nói với chị pi:
- uống gì zị chị?
Sửa bởi YeuDieuThucNu: 29/06/2011 - 17:57
#139
Gửi vào 29/06/2011 - 18:02
bởi vì bản thân lương thiện, hiền lành, nhu mì, nhã nhặn, yểu điệu thục nữ, cầm kì thi họa, liễu yếu đào tơ, công dung ngôn hạnh nên thục nữ đành làm sứ giả, "ta kg vào hang cọp thì còn ai vào", mai mốt sẽ thêm chữ "anh thư" vào sau loạt câu cầm kì thi họa,... ấy.
thục nữ bước nhẹ như lướt trên mặt đất rồi dừng lại trước mặt đối phương, 2 tay thục nữ cho vào túi áo che giấu cái
trước mắt là bạch y nhân ra chiêu khi nãy, giờ đó đèn vừa lên, trời còn chưa tắt sáng, thế mà chiếc áo trắng sáng viso đã rọi sáng gương mặt của chàng thiếu niên ấy.
(từ từ theo dõi tiếp)
Sửa bởi YeuDieuThucNu: 29/06/2011 - 18:03
#140
Gửi vào 29/06/2011 - 19:33
Mai em ranh. Moi ng co off ko thi confirm som em mac do dep di lam roi san di choi vi binh thuong o cty em nude ko ah
#141
Gửi vào 29/06/2011 - 20:19
Sửa bởi hanhphuc: 29/06/2011 - 20:35
#142
Gửi vào 29/06/2011 - 21:49
đợt 1 chị với ryan thay nhau tường thuật, đợt sau em hanhphuc với kiều nữ xuplo và chị pi tường thuật cho đa phong cách
mai ai cũng rảnh, chắc là đi được, mờ
- mình có nên rủ ai nữa để 6 mình tập trung nói xấu người đó hem
- đi hát hò hem? bỗng dưng muốn hót
#143
Gửi vào 29/06/2011 - 22:47
Tháng này vô cái sao gì ko bít, ta nói busy tối tăm mặt mày (nhưng vẫn ráng có mẹt ở diễn đàn coi ai nói xấu mình chớ) nên Xuplo ko có tâm trí viết tiếp câu chuyện Ngày hội ngộ, các bưởi thông cảm cho mình nghen, mình iu các bưởi !!!
Vậy mai thứ 5 hẹn gặp nhau "dưới gốc cây Hoàng hoa, ko gặp thì dzìa (í lộn, ko gặp ko dzìa) nha các bưởi thân iu)
Ryan em iu, lên plan ăn chơi đi em.
#144
Gửi vào 30/06/2011 - 08:29
Màn 1 cảnh 1 phân đoạn 1:
- Sở thú lúc 6h chị hp qua đón em...nhớ mang theo nồi cơm điện.
Màn 1 cảnh 1 phân đoạn 2:
- Rút kn lần trước thì ko nên vào ngay quán cafe đèn mờ làm gì vì chúng ta ko có nhu cầu sờ mó lẫn nhau (bác Say Tình bỏ của chạy lấy ng rồi ^^...lần trước tụi em chọn cafe lâu đèn mờ để bác tiện dg rờ rẫm mà bác cho tụi em leo cây thiệt là hận quá đó mà). Nên đi ăn tối luôn
Em 1 phiếu cho sò ốc (thèm quá chẹp chẹp)...chị hp biết 1 quán ở quận 4 (hơi xa, chật nhưng ngon) còn em biết 1 quán trên trương định.
hoặc là chúng ta ăn món gì đó khác cho chắc bụng xong cafe hoặc hát hò xong rồi sò ốc là tập 3.
Vậy mọi ng gặp nhau ở sở thú rồi bàn tiếp hay chọn địa điểm ăn rồi chạy thẳng tới luôn?
#145
Gửi vào 30/06/2011 - 08:33
(mẹ ơi trên mặt bàn toàn nc bọt)
#146
Gửi vào 30/06/2011 - 08:50
Sửa bởi YeuDieuThucNu: 30/06/2011 - 09:00
#147
Gửi vào 30/06/2011 - 08:51
#148
Gửi vào 30/06/2011 - 08:59
tạm tổng kết
R: phiếu trắng
Y: tới thẳng ốc TĐ
H: đến sở thú rước zai đẹp rồi thập cẩm tả pín lù
#149
Gửi vào 30/06/2011 - 09:19
hanhphuc, on 30/06/2011 - 08:45, said:
#150
Gửi vào 30/06/2011 - 09:34
Còn ko thêm 1 option nữa đó là lẩu cá kèo kế bên Chùa Xá Lợi, số 7 hay 17 hay 77 gì đó (đại loại là có số 7) cũng có nhìu món: tôm nướng, kèo nướng, kèo chiên giòn mắm me, lẩu cá kèo, cá hồi...ực ực ực
Giờ sao các bưởi?
@Hạnh phúc: quán em nói là chỗ nào em cưng?
Similar Topics
| Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
|---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:



Chủ đề này đã được khóa










