Câu cửa miệng của phần giao lưu này, từ phía SG "anh/chị là nick gì ấy nhỡ?" còn từ phía HN "Ryan chính giữa đấy à...thế bên trái là ai bên phải là ai???" (em trả lời câu hỏi này đến hơn 20 chục lần ^^)
Giờ điểm qua một lượt các màn ấn tượng
Anh Truong_Giang:
câu đầu tiên: hanhphuc là em nào ấy nhỉ???
câu thứ 2: thế cho anh gặp hanhphuc dc ko???
hội SG đã cố tình giả vờ ko nghe thấy nhưng bị anh truy bức dữ dội quá nên đành trả lời hp bị mẹ lôi về rồi
câu thứ 3 (mặt mày tiu nghỉu): hp về nhà rồi à...
nói xong anh chuyển máy qua ng kế bên ngay tấp lự làm em và Xuplo chưa kịp xử tội lăng trì vì dám tiếp cận hp trong bí mật rồi bêu rếu 2 nhân vật đình đám của hội SG là em và kiều bữ
Anh Sờ ung Sung:
anh này dc vinh dự giao lưu với hội SG tận 2 lần. Lần đầu chả nghe dc gì ngoài câu "Sao Ryan xinh thế???" (câu này em nghe rất thường xuyên nên khả năng catch key words đã lên đẳng cấp vượt trội). Hình như là anh có thanh minh thanh nga vì tội hứa lèo đợt trước nhưng hội SG giả vờ ko nghe để có cớ nói xấu vào các lần ộp nai tiếp theo
(xin liu ý Sung có phầm bottom cực kỳ ấn tượng sẽ bàn tiếp vào kỳ sau)
Chú ToBi:
Chú Bi á...ng gì mà khô cứng sơ mi đóng thùng rất chi là kĩ càng...em đoán là mặc cả 4 5 cái quần bên trong chứ chẳng chơi...làm hội SG vô cùng cực kỳ thất vọng điên cuồng vì ko xem dc bi chú í. Không chỉ quần là mà áo cũng lượt nốt...tay dài kín cổng cao tường chả soi dc gì...Nói chung là chú í cả top và bottom đều ko có cái khí thái bất phàm đong hết nữ nhi trong thiên hạ. Ấn tượng nhất là màn hội SG hỏi "chú Bi ơi...Bi của chú đâu rồi???"...chú í bẽn lẽn e thẹn đùm đẩy dt qua anh kế bên ^^
Tụi em rất mực thất vọng về chú...mà em nghĩ ko chỉ hội SG thôi đâu...cả hội HN nhìn dáng chạy lăng xăng nhanh nhẹn của chú cũng giận tái mặt. Thế mà cứ nghĩ chú í sẽ đi lại khó khăn, khệnh khạng, lặt lè...ai ngờ "treo to bi bán teo bi"
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn