

HỘI TỬ VI NHÍ NHỐ SÀI GÒN
#121
Gửi vào 28/06/2011 - 15:30
Hận đời đen bạc
Hận kẻ bạc tình
Khắc lên cái mình chữ Hận
Thôi để tối em ra lề đường ngay công viên Tao Đàn mà xăm mình giá 20k đây
Anh chị hạnh phúc ...
#122
Gửi vào 28/06/2011 - 15:30
#123
Gửi vào 28/06/2011 - 15:37
Anh yêu hết nữ nhi trong thiên hạ
Nữ nhi mà anh yêu giận và ko hiểu anh thì lòng anh như xát muối.
Yêu 2 em nhiều.
#124
Gửi vào 28/06/2011 - 15:40
bác legacy trả lời cho đặng, nếu phải lòng em thì em sẽ đong bác nhiệt tình
bằng ngược lại, bác với hanhphuc hay là yêu tất cả nữ nhi trong thiên hạ, thì em sẽ...đong bác có bài bản
bác chọn đi, giữa em và tất cả, bác phải chọn 1
#125
Gửi vào 28/06/2011 - 15:40
Nãy giờ em nghịch ngợm ý hôm nào hội off nếu được mời Bác Legacy đi chung cho vui, ít ra cũng phải biết mặt người đẹp dịu dàng nết na yểu điệu thục nữ danh bất hư truyền của nhà bọn em chứ mà lỵ
Huraaaaaaaaaaaaaaa,cuối tháng hết xiền, em đang muốn được "bà chủ" bao ăn đây
Sửa bởi hanhphuc: 28/06/2011 - 15:42
#126
Gửi vào 28/06/2011 - 15:57
Bác quen tự do phóng túng nên không dám nhận phu nhân về canh trại ngựa.
Yêu 2 cháu!
#127
Gửi vào 28/06/2011 - 16:07
legacy, on 28/06/2011 - 15:57, said:
Bác quen tự do phóng túng nên không dám nhận phu nhân về canh trại ngựa.
Yêu 2 cháu!
ôi nghe qua như sét oánh ngang tai
sự lựa chọn của anh í làm ruột ta đau như cắt, nước mắt đầm đìa
đêm ta sẽ quên ăn, ngày ta sẽ quên ngủ
từ nay, 1 ngày không đong anh í là như cả 24 giờ
phải chăng anh í theo chủ trương
thà làm bồ khắp người ta
đến khi thác xuống làm ma không bồ?
legacy chàng hỡi, nếu trong tất cả có em, thì như đã nói...em sẽ đong chàng bài bản hơn xưa vậy(muốn đi nhanh cũng kg được rùi).
#128
Gửi vào 28/06/2011 - 16:24
Thấy gái đẹp ngoài đường mắt tít thò lò chạy theo hươu vượn.
Đem thân dơ dáy dê gái 4 phương,cái mặt chường ường lì như quỷ sứ.
Nay thấy người yêu thục nữ đoan trang hiền thục,lòng đã phải lòng,mầm răng ra của để
Nên
Một chút làm liều xin cưới em trên mạng,giang hồ lựu đạn,mặt xác thế nhân.
Em đừng phân vấn đôi mình quy ẩn
Non xanh cùng cốc,xây đại căn nhà.
Em ra bờ ao bắt vài con cá,Anh trồng rau giá,ấp ủ qua ngày.
Lắm lúc ngà say bởi hương tình ái
Lòng anh thầm vái,xin em nhận lời.
Không phải nói chơi sợ em không dám.
#129
Gửi vào 28/06/2011 - 16:32
@ Ryan: cho chị địa chỉ i-meo tình iu đi, chị gửi hình cho chứ hẻm bít up hình lên ở đây hí hí. Trời ơi, em up hình dzùm chị lun coi để Bác Ăn Mày coi, ko chúng nó tranh hết phần của chị em ta? huhuhu công lao chị xếp hàng No.1 mà bị phổng tay trên vại đó, chị ko chấp nhậnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn. Hai mình phải cùng nhau vượt qua hàng rào kẽm gai kia mà tiến thẳng đến chìa bàn tay xinh xinh cho Bác phán coi khi nào đời chị em mình lên hương.
@ Chụy Piano: thiệt là cám ơn danh hiệu chân rài của chụy ghê nhen. Em iu chụy hí hí
@ All: khi nào off nữa mọi ngừ???
#130
Gửi vào 28/06/2011 - 20:26
Sửa bởi hanhphuc: 28/06/2011 - 20:44
#132
Gửi vào 28/06/2011 - 21:58
#133
Gửi vào 29/06/2011 - 11:10
@Legacy : Em, nếu được sao không ra mắt hội nhỉ. YDTN là 1 thành viên danh dự của hội mà, nó mong được diện kiến em quá chừng (chị cũng mong ké...hehe). Có gì tụi chị hứa sẽ kết áo se hair cho 2 đứa ăn mừng. Chịu hông? Chị thấy em là có giá nhất diễn đàn á
#134
Gửi vào 29/06/2011 - 11:42
legacy, on 28/06/2011 - 16:24, said:
Thấy gái đẹp ngoài đường mắt tít thò lò chạy theo hươu vượn.
Đem thân dơ dáy dê gái 4 phương,cái mặt chường ường lì như quỷ sứ.
Nay thấy người yêu thục nữ đoan trang hiền thục,lòng đã phải lòng,mầm răng ra của để
Nên
Một chút làm liều xin cưới em trên mạng,giang hồ lựu đạn,mặt xác thế nhân.
Em đừng phân vấn đôi mình quy ẩn
Non xanh cùng cốc,xây đại căn nhà.
Em ra bờ ao bắt vài con cá,Anh trồng rau giá,ấp ủ qua ngày.
Lắm lúc ngà say bởi hương tình ái
Lòng anh thầm vái,xin em nhận lời.
Không phải nói chơi sợ em không dám.
legacy hỡi, câu trước chàng từ chối tình ta, câu sau lại hỏi cưới, 1 trời ngờ vực biết tỏ cùng ai?
đọc lời người mà nửa lo nửa mừng, sóng gió bão táp có phải đang chực chờ trước cửa?
1 lời lỡ, 2 lời lầm, gom lại là ta cũng muốn liều 1 phen với anh legacy cưỡi mây cưỡi gió thuần ngựa thuần phong như lời anh í hứa xây "đại (lớn) căn nhà"
í mà khoan,
cổ nhân có nói: hôn nhân là mồ chôn hạnh phúc
có phải vì sợ ta đong bài bản nên người vội mở lời hỏi cưới, đặng ta mất hết chiến ý bỏ lơ người?
chiêu bài này thật là lợi hại...
nếu người chịu đối chất trực tiếp với ta, để ta dò tâm dò ý, mà quyết định tiến hay lùi 1 phen.
dù gì cũng chuyện trăm năm
Sửa bởi YeuDieuThucNu: 29/06/2011 - 11:45
#135
Gửi vào 29/06/2011 - 13:33
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












