Tự tử hay phải gọi như thế nào ạ ?
Trangkhuyetlaiday
21/01/2014
Chuyện là thế này ạ, cách đây vài ngày ở chỗ T sống có xảy ra một việc , gia đình này theo như hàng xóm thì đang sống rất yên ổn , vì là nhà có chăn nuôi nên thường nấu cám và nấu rượu . Nhà gần đấy họ xây nhà , nóc nhà ( nhà ngói ) họ cho gđ này để chẻ
làm củi ,của đáng tội hai cái đầu nhà họ đem chưa từng khúc chẻ nhỏ để nấu cho dễ , mới đốt được 2 thanh nhỏ , ngta nói là độc nên gđ họ đã lập tức đem trả hết số củi còn lại , từ lúc đốt 2 thanh củi kia thì gđ họ lục đục , mời thầy về cúng làm lễ , thầy nói rằng nhà này đang có hạn to lắm phải giữ gìn ........... Không biết nghĩ thế nào ít ngày sau người vợ ( 49 tuổi ) dắt theo đứa con trai út ( học lớp 3) ra ao gần nhà để tự tử ( cũng không biết phải nói như thế nào nữa ạ ) nhưng đứa con kêu cứu ..... thế là có ng vớt lên cả hai mẹ con đều không sao nhưng phải vào viện mất nửa tháng. .... Tưởng đâu yên chuyện sau vài ngày về nhà thì đêm hôm ấy ng vợ một mình ra ao và......... Đến 4h sáng ng chồng đi tìm thì đã thấy xác vợ nổi ngoài ao rồi.
Xin thưa với các bác là ng vợ hoàn toàn k có vấn đề về thần kinh , cô ấy còn viết thư để lại Xin lỗi tất cả m.n cơ ........ Điều uẩn khúc là trong thời gian 3-4 tiếng cô ấy lại nổi nhanh như vậy và hành động của cô ấy có bị ảnh hưởng bởi lời nói của vị thầy kia k ạ ?
làm củi ,của đáng tội hai cái đầu nhà họ đem chưa từng khúc chẻ nhỏ để nấu cho dễ , mới đốt được 2 thanh nhỏ , ngta nói là độc nên gđ họ đã lập tức đem trả hết số củi còn lại , từ lúc đốt 2 thanh củi kia thì gđ họ lục đục , mời thầy về cúng làm lễ , thầy nói rằng nhà này đang có hạn to lắm phải giữ gìn ........... Không biết nghĩ thế nào ít ngày sau người vợ ( 49 tuổi ) dắt theo đứa con trai út ( học lớp 3) ra ao gần nhà để tự tử ( cũng không biết phải nói như thế nào nữa ạ ) nhưng đứa con kêu cứu ..... thế là có ng vớt lên cả hai mẹ con đều không sao nhưng phải vào viện mất nửa tháng. .... Tưởng đâu yên chuyện sau vài ngày về nhà thì đêm hôm ấy ng vợ một mình ra ao và......... Đến 4h sáng ng chồng đi tìm thì đã thấy xác vợ nổi ngoài ao rồi.
Xin thưa với các bác là ng vợ hoàn toàn k có vấn đề về thần kinh , cô ấy còn viết thư để lại Xin lỗi tất cả m.n cơ ........ Điều uẩn khúc là trong thời gian 3-4 tiếng cô ấy lại nổi nhanh như vậy và hành động của cô ấy có bị ảnh hưởng bởi lời nói của vị thầy kia k ạ ?
T.AO
21/01/2014
ừ em nghĩ đó là vô thức
nghĩa là hành động 1 cách vô thức do bên khác điều khiển chứ ko phải do mình
Cũng như em thấy 1 ng ko bik lái ô tô , tự dưng đùng đùng đi lái ô tô như kiểu biết lái rồi , Lái xong đến chỗ đấy , quên luôn là trước đó mình hành động cái gì ?
Sửa bởi DaiKhe: 21/01/2014 - 09:32
nghĩa là hành động 1 cách vô thức do bên khác điều khiển chứ ko phải do mình
Cũng như em thấy 1 ng ko bik lái ô tô , tự dưng đùng đùng đi lái ô tô như kiểu biết lái rồi , Lái xong đến chỗ đấy , quên luôn là trước đó mình hành động cái gì ?
Sửa bởi DaiKhe: 21/01/2014 - 09:32
Trangkhuyetlaiday
21/01/2014
DaiKhe, on 21/01/2014 - 09:30, said:
ừ em nghĩ đó là vô thức
nghĩa là hành động 1 cách vô thức do bên khác điều khiển chứ ko phải do mình
Cũng như em thấy 1 ng ko bik lái ô tô , tự dưng đùng đùng đi lái ô tô như kiểu biết lái rồi , Lái xong đến chỗ đấy , quên luôn là trước đó mình hành động cái gì ?
nghĩa là hành động 1 cách vô thức do bên khác điều khiển chứ ko phải do mình
Cũng như em thấy 1 ng ko bik lái ô tô , tự dưng đùng đùng đi lái ô tô như kiểu biết lái rồi , Lái xong đến chỗ đấy , quên luôn là trước đó mình hành động cái gì ?
T.AO
21/01/2014
Trangkhuyetlaiday, on 21/01/2014 - 10:27, said:
Cô ấy còn nói đem đứa con đi theo để cho nó không phải khổ ..... Đứa trẻ ấy chắc sẽ bị ám ảnh mãi . Ô thầy cúng ấy nói nhà còn có một cái hạn nữa đặc biệt là ngày 28 này
Bạn có ls cô ấy ko ? hoặc năm sinh của cô ấy cùng với đứa con ?
Xin hỏi cô ý bồn chồn trong ruột như có ng rủ đi chơi ? ở nhà muốn dắt con đi ?
Sửa bởi DaiKhe: 21/01/2014 - 10:45
Trangkhuyetlaiday
21/01/2014
Mẹ : 1966 , con : 2005
Mình chịu thôi k hỏi được , tự dưng đi hỏi người ta lại biểu là thị phi ^^
Mình chịu thôi k hỏi được , tự dưng đi hỏi người ta lại biểu là thị phi ^^
Trangkhuyetlaiday
21/01/2014
Trangkhuyetlaiday
21/01/2014
lambaobich
13/02/2014
cô này sn 1966, tuổi Bính Ngọ, trước 21/1/2014 là vẫn chưa bước sang tuổi 49,
thấy có topic kêu 49 gặp hạn nặng mà cô này chưa tới mà đã thế rồi hic
R.I.P